Minh Huyền, on 10/11/2014 - 22:17, said:
Xưa ai chọc bác ,bác bẻ cổ chết tươi
H ai nói gì ,bác cũng coi là chuyện thường ,bây h có kích kiểu gì bác cũng không giận cười hì hì .Nên h bác không sân si như xưa
Xưa bác không ăn được gâu gâu
H bác là tứ đại thiên vương
Hồi xưa bác chuyện gì cũng muốn number one ,xông lên đầu
H thì số mấy cũng được trừ số cuối ( miễn là bình an la được)
Xưa bác còn trẻ ,thích đi nhiều ,ít ở nhà
Nay bác thích ở nhà chăm lo vợ con
Còn nhiều cái nay khác xưa .... quan trọng là bác muốn điểm trúng tụi em điểm trúng huyệt nào thôi
hehe ,trả lời kiểu này em được 7 điểm ăn chắc ,không lấy 10 đâu
Ai muốn 10 xông vô kìa
* như băng , thaatngiep12. Đúng .như minh huyền đúng nhất roài ...
Không phải trên mạng .ngoài đời cũng vậy có thể do tuổi hay nhìn
Thấy nhiều việc quá mà " bỏ nhiều " như như vẫn còn chút vì làm
người mà " .
- khoản chục năm đổ lại giảm nhiều lắm" nhiều lúc ngồi nghĩ tự thấy
Rât vui không biết nhịn hay không còn chấp nhiều như xưa """ . Nhờ
Vậy nhiều bạn bè " nhiều bạn bói toán hơn " và nhờ vậy mà học bói
Trở thành niềm vui trong cuộc sống .
- xưa thì gặp thầy xem là kk chém liền . Dù hơn hay thua .giờ gặp đem
Kiếm theo như rút ra lại không có lưỡi " mà toàn trà , mây bịch caphe
Gói nhét vô đó ...giờ có kích ,có chửi xéo xiên ...Biết như không
giận chấp nữa ...coi như bình thường .
* có lần đi trên đường tại cầu nguyễn vắn cừ có 1 anh tầm hơn u 50 .
Hơn ngồi trời nắng kinh sau anh để tấm bảng cao bằng người ngồi
Chỗ dựng là đứa nhỏ chui vô góc để che nắng ...chiều làm về cũng
Thấy ngồi " kk giả dắt xe đến đó dựng và lên đứng gió đường mát
Thật ...hỏi anh xem 1 quẻ ( chi tay ) bao nhiêu ...tôi xem tùy khác
Cho bao nhiêu cũng được ...cao nhất là bao nhiêu ...100 k ...ok ...
Anh xem cũng tạm tạm ....có số chị em chờ con ra nhà trẻ "" kk la
Lên hơi to...giời ..ơ.iii anh xem hay thiệt nha ... sao anh nhà tương
Lai đúng y xi trong tử vi mà tui xem ông thầy tàu chợ lớn hết cả triệu
- thế là mấy chị em có con cháu bu lại """ tui nói """ anh cầm tiền đi
Ngày hôm nay chắc hẻo lắm " anh nói kiếm sáng đến giờ được gần
2 00 luôn tiền của anh ...đưa xong kk quay qua thì có mấy chị rước
Cháu ngồi vô thêm mấy cô rước con ngồi luôn " tổng là 4 người ...
Kk lại đến chỗ xe cách đó nhìn xuống cầu ....cũng liếc nhìn xem
Anh ta được thêm 110 ngàn . Và nổ máy xe nhìn anh ta cười ...anh ta
Nhìn trong ánh mắt chắc cũng hiểu tí nghệ thuật ...la lên ....
Lâu lâu lại thấy anh ta xuất hiện cầu ( chợ cầu ) quanh trung quận 12
* tuy anh ta xem không nhiều như là người thật sự biết xem " có lẽ
Cơ nhỡ nên đành dùng cách này mưu sinh thời gian...mà công an
Đô thị không đuổi ...có lẽ vì có thêm 1 đưa nhỏ " và dạng giống như xin
Chăng .
- vui hay buồn cho số người thầy mà phải ngồi ngoài đg
Hết rùi chiện lúc 23, 09 ...
thatngiep12, on 10/11/2014 - 22:57, said:
bác kiếm nói cháu nói đúng thì bác kiếm cho cháu hỏi về tiền tài vợ con của cháu được không ạ?, có phải vợ chồng cháu hay cãi nhau không( nghĩ tới mà buồn), có phải cháu hay bị vợ đánh không ạ.
. Đúng 5 % à . cậu biết hết trơn rùi sao coi đây .
Sửa bởi kiemkhach13: 10/11/2014 - 23:22