Minh Huyền, on 17/10/2014 - 13:44, said:
hihihihi,hứng chém phụ cụ tí vậy ,cho vui cửa vui nhà kêo cụ thấy thiếu gió ,không có nhã hứng,chả có tuổi tác gì hết trơn
tay này dễ là con thứ ,nhưng sau rồi cũng phải gành trưởng ,người này tính phải nói là cố chấp ,gia truởng thành dòng lun rùi rồi ,các cô thì thấy rất men ,nhưng bạn bè thì không hợp ,có bè chứ chẳng có bạn ,quê là vùng đồng bằng ,trung du có đồi núi(gốc) vì khi sinh ra anh này bố mẹ đã ly hương,nhưng vẫn tính đồng bằng,đời bố anh này ,dễ có anh em có vấn đề về đầu óc ,hay mắt tích ,và dễ có bà cô,bác cao số sông đơn thân,tay này dễ thiên chuyên môn phải dính dáng đến kĩ thuật ,sau lại ra buôn bán kinh doanh ,cuộc đời lun có duyên với từ hao phá ,thay đổi ,từ 25 -27 tình cảm dễ gặp cú sốc làm anh đổi thay con người ,đắt đào ,khó lòng chỉ có 1 thuyền ,hiện tại chắc đang làm kinh doanh ,tuổi đã ngoài đầu 3
xin hết em kính cụ kiếm ạ ,lâu lắm em không chém môn này ,kiếm cùn rùi ,mong cụ và cô ko chê
em rất nghi có liên quan đến phần trên cụ nhé
Bạn trai mình mới 26 thui ah. Là con trưởng đó MinhHuyen. Nhà ở Sài Gòn luôn. Mà mình thấy bạn mình quen bạn bè nhiều lắm. Đặc biệt rất ngoại giao đó Minh Huyền.