kiemkhach13, on 02/09/2014 - 15:54, said:
Thân chào thánh ca.
Tai phải cực đẹp so tổng hết gược ng mặt .ầy ộ phát đời. 4,6 . Nằm trên đồi hay đất hối cao .xa có sông suôi
- đầu hội đủ ấn tinh . Vậy là dòng nhà bên nội có người là thây, quan nổi tiếng .
Và chết . Ở đất bằng sau cải tán lại phát . Có 1 mộ nằm trục đường rộng hay đuong
Làng thành đất đô thị . Túm lại số này sống thọ .bổn mạng nhỏ khó khắn
Và sau chết xa nhà . Mũi mặt niệng không làm quan đuoc .tiến lên nghành nghề
Chuyên môn . Sau sanh gái trai . Như cận thận đứa con thứ 2 là nam bị bịnh hay
Co giật vào năm cháu 6 tuoi vậy khoản 3 tuổi tông lên chùa làm lễ cho
Thầy trụ trì đỡ đầu câu .nhin thì thuận thủy kim .như dễ gặp thủy nạn năm 6,8 tuổi
Và phổi dễ có vấn đề . Sau lập miếu làm thầy phương đông bắc tây nam
So với nhà .
* .như kiểm dùm trên cái xem sao .Chắc chân phải đúng với toàn bộ vị trí trên mặt đúng hông ta !!!
Kiểm đi ...đến mai hoa quyền .lấy rổ ra hốt nha...he.he
về mộ phần thì cháu không rõ lắm bác ạ, nhưng hình như không có mộ nào gần trục đường lộ cả, hồi nhỏ và thiếu niên hay bị bệnh, lười vận động, nhưng thích đọc sách liên quan đến khoa học.
nhà ông nội thì bình thường bác ạ, nhưng nhiều người học giỏi, nhưng không ai giàu, có một bác là Thượng tá hải quân ở SG. Còn lại thì bình thường lắm ạ. Đời ông nội thì nổi tiếng lắm, đến đời con thì hết tiếng tăm.
Mấy năm nay cháu ở Sài gòn, hồi năm 2010 bị bệnh suýt chết, nhưng qua được, từ đó tời giờ sức khoẻ giảm hẳn, đi khám không ra bệnh, sau rồi tự học Đông Y nên bệnh cũng đỡ, hồi tết mới uống Bổ Thận Âm Lục Vị xong, do Âm Thuỷ suy yếu, người rất nóng.
Thêm chi tiết cho bác nghiệm, bố cháu có giác quan thứ 6 rất mạnh, hay nằm mơ, mà mơ khá chính xác. Đêm nằm ngủ còn thấy cả người âm, vong linh nữa.
kiemkhach13, on 02/09/2014 - 16:26, said:
Ả vậy là sao đoán sai trớt quớt rùi phải không ?....
đúng một số bác ạ