irishuynh105, on 21/10/2014 - 17:42, said:
Ba cháu 53t, con Tiger

. Hồi đó nghe kể ba cháu đi đàn cho mấy ca sĩ thời đó lúc về tĩnh hát, nay họ ra hải ngoại hết rồi. Giờ Cọp bị bệnh gout, khớp ngón tay cứng hết, nên đàn hông được như lúc trước nữa, cũng nhờ Tiger mà ra. Ba cháu ko thich dân ca, mà thích mấy bài boléro hơn, mưa nữa đêm, chuyến tàu hoàng hôn, thích tuấn ngọc, duy quang vvv . Còn bác kiếm bác thích dòng nhạc nào ?
Ngày xưa, trước khi cưới mẹ, quen cô kia đẹp lắm tên Trúc. Mà lúc đó nhà cô đó không gã, ông nội cũng nhìn tướng cô đó sao, mà ko chịu cưới. Lúc đó chàng còn trẻ, chưa có gì, chỉ có cây đàn. Thế nên đành ngậm ngùi nhìn sáo sang sông

)
Ông nội kiếm dâu, sáng nào cũng rão rão vòng cửa hàng bách hóa, để ý mấy cô bán hàng trong đó. Rồi gặp mẹ cháu, bắt nối cho 2 ng quen nhau hihi.
Cô kia lấy chồng về sg, hình như ở q10. Có một lần, 2 ng gặp lại như bạn bè thôi, đi cafe, ba chở cháu theo nữa, lúc đó mới 11t, đi chơi về mẹ hỏi "ba chở đi chơi ở đâu về zậy con" mắt tròn xoe đáp "dạ đi uống nuớc với cô Trúc", rồi sau đó...cháu ko nhớ rỏ lúc đó tình hình sao nữa, hình như chiều đó được ăn mì gói

)
* cọp giờ bị gout rùi hả ! Vậy ba cô lớn hơn kiếm dỏm 3 tuổi . May qua bác chưa đến lúc bị
Có lẽ người nào cũng có bệnh " để giảm bới cái thích ".
Vây ba co thuộc thể nhạc bolero ,giờ họ vẫn dùng như đánh lẹ hơn một
Là điệu rumba"" phần đa do theo thời .mấy bài đó nghe rất hay .
Cùng thời bài đó "" thich bài xin vẫn tay chào , gõ cửa trái tim , đơn tôi cô
Đơn , như bài này là mấy cô ở miền tây thời đó rất thích nên bác " luyện "
- mà hồi đó quen nhiều lắm nghĩ lại thấy hay hay .
Riêng về thể nhạc bác thíCh nhất nhà trữ Tình của trịnh công sơn , ngô thuy
Miễn , vũ thành an .
* có lần năm 1987 thì phải trinh công sơn hay dạy nhạc tại trường đại học
Kinh tế " anh ta hay đi chiếc xe vosole dạng giong xe đạp mini nữ đi bây giờ
Trên đầu bánh truoc có cái máy .bác thắc mắc mỗi câu trong bài hát
diễm xưa "" có câu mưa vẫn mưa bay trên từ tháp cổ " không hiểu ý tác giải
Sau vài lần canh me """ gặp được anh trịnh "" anh này dân dã hay ngồi quán
Cóc vỉ hè """ bác vô chào anh mời ngồi như không " chỉ thưa hỏi câu trên ...
Anh cười """ và nói " trên từng tháp cổ " là xưa nhìn người con gái học về ở
Huế ...chiều tan trường cô gái đó mặc chiếc áo dài ....gió thổi tóc bay trong
Gió ..nhìn nên mới có câu " mưa vẫn mưa bay ( tóc bay ).tháp cổ là cổ áo
Dài khi tóc ngược ra phía trước ...chứ không phải là mưa bay trên tháp cổ
Anh người miền trung và cô gái đó là cubgf miền luôn ....
* về thể nhạc bác bài " diễm xưa , năm ngón tay hồng,tuổi nào
Cho em , vài bài không tên , nhất giờ có bài riêng một góc trời
Bài này sau giải phóng 1975 của ngô thuy miễn nghe phê lém
- giờ già lại thích bài "" dân ca như trách ai vô tình , chiếc áo bà ba
Thương nhớ người dưng .túm lại hệ thống thần kinh chắc rối loạn
Nên tùy cảm xúc mần luôn khi cao hứng ". Về đờn thì bác luyện
Khoản trên chục năm rùi bỏ vì lý do " thời gian không phù hợp những
Người bác giờ tối là ddeena các tụ điểm khi mọi người nghĩ ngơi
2 sống lang bạc kỳ hồ quá "" nên về hanh phúc gia đình không yên
Lành nhất nhất là đêm xuống nốc rượu bia kinh dị .nhìn những
Người thấy họ tiều tụy truoc tuổi tóc thì tùy cảm hứng để không
Phù hợp với bác .nên may xưa bỏ sớm " làm osin " mà có giờ nghĩ
Ngơi có thể phụ sếp nhà chút chút ...nên nhà hiện nay binh an .
Như lâu lâu cũng tỉ thí. " võ mồn " mệt uống nước chưởng tiếp mệt
Quá thôi nghỉ ...đợi dịp khác phẻ chưởng tiếp như tùy ngày thường
Hay vô mấy ngày tam nưóng hay xung tuổi mệnh...
* à chiện đi uống ăn chở con đi không nên " nếu sếp nhà cửa mật vụ
Đi theo nên thỏa thuận mua chuộc tên đó là về bình an.
- có lần bác đón con dfi học thêm về " thì có hẹn luôn người yêu xưa
Do cô ta từ bắc vô đi công tác " thì thời gian ku học 2,30 p . Săp đâu
Ra đó đùng cái ku nghỉ tiêt âu cô giáo ốm ""thế là đang ngồi ăn đành
Quay lại chỗ học chở về ,mà về thì cô kia lại chờ "" nến lúc đó thỏa
Thuận với mật vụ "" giờ con thích ăn kem không , ok ba " nhưng về
Không nói gì "" vì ba thiếu nợ dì này phải gặp " con ok lun
Xong trên đường về con hỏi sao chẩng thấy nói gì về nợ vậy ba """
Ờ....ờ....do có con nên dì không dám nói .mất công con về nói lại mẹ
Là ba thiếi nợ "" lại gây lộn " mà con biết đó gây là ba và con đều ăn
Cơm không với nước mắn nhơ hông !!?..con biết rồi....nhiều khi
Những người cũ gặp lại không có gì nên dấu luôn đỡ phiền .
Tạm hết zụ đờn ca " à quên cô ở miền tây tỉnh nào ?