kiemkhach13, on 21/10/2014 - 11:55, said:
- về ngực thì các cô biết người có con hay chưa .
Mà có mà phá sắc màu khác chút .không thể giống như hồi
Con gái đươc. ( đúng hông ).
cơ mà nhìn con trai thì đâu có vậy bác, con trai cũng phá màu sắc vậy à
- tai là chỗ nhạy cảm về cơ thể bên ngoài .sức chịu
Đựng cao chịu áp lực nhiều nhất .khi cơ thể biến đổi
Nhất về tâm sinh lý " tên tai bị bộc lộ trước " tai cũng
Chủ về thận " khi lạm dùng qua mức thận bị thương
Tổn và kéo theo tim nhịp đập thay đổi khác " ( đúng hông )
Cái này e tạm hiểu, hè hè, mà góc thuỳ châu là góc nào hả bác, khi bị thương tổn thì góc thuỳ châu cũng đổi màu sẫm hơn ạ
* đai khái là vậy đó mấy cô ..như chưa chính xác lắm
Nên không dám mang ra trình là " chiếu này " cũng mới
Nha ..và còn nhiều chiêu khác do thời gian không nhiều
Phải cơm áo gạo tiền nên cũng có lúc dừng...
hè còn ngón chân cái nữa bác ơi

Hết phần cô hỏi về zụ nam nữ có người rùi
kiemkhach13, on 21/10/2014 - 12:05, said:
Ca đâu "" ca bài gì hay nhất nói nghe coi !? Câu dân miền
Tây lại bài vọng cổ buồn , gọi đò , lạc mất em , ngỡ , trách
Ai vô tình , để nhớ 1 thời ta đã yêu ....cậu thích bài nào
Trong dây nhất hay bài nào thích nhất ???.!
e thích nhất để nhớ 1 thời ta đã yêu, =))) cơ mà ko ca nổi bài nào
có 1 dạo suốt ngày cứ ngồi xe bus là nghe đi nghe lại có 1 bài đó thui