Jump to content

Advertisements




Trán đẹp, mi đẹp, mũi đẹp...


3150 replies to this topic

#61 ThienTru01

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 369 Bài viết:
  • 236 thanks

Gửi vào 23/06/2014 - 22:37

vì bây giờ cầu nhiều nên cung cũng nhiều cháu nghĩ vậy , mà nhiều thì đâm chất lượng cũng ít giảm sút

Sửa bởi TroiXanhMayTrang: 23/06/2014 - 22:40


#62 kiemkhach13

    Chấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4881 Bài viết:
  • 16422 thanks

Gửi vào 23/06/2014 - 22:47

Bởi vậy trong sài gòn rất ghét kiếm dỏm . Tầm thầy trên 40 tuổi trở xuông gặp
Là kd"coi chừng có tên thầy năm 35 tuổi lúc nào cũng xem hôn sự , tên 33
Tuổu lúc nào coi về âm phần ,người xem làm ăn, mỗi lần gặp kiêm dỏm là tránh
Hêt ..chửi thôi không phải là dìm hàng ..gì ..

- không vợ aao khuyên hôn nhân người khác ?.

- làm ăn thất bại lại bầy cho người khác cách làm ăn

- vợ ở nhà nói không nghe mà lại ra đường khuyên người khác

- con ở nhà dạy không xong lại mở lớp nhận để tử

- nhà không có hoặc có nhỏ như chuồng cu lại tới là phong
Thủy cho người .

- anh em trong nhà bất hòa lại kết bạn bốn phuong tám chuyện

* hỏi vậy nên chửi hay không . Làm vậy không ác mà là giảm
Bớt độc hại và ô nhiễm môi trường không có ý gì ...

* kiếm dỏm chưa tguwcj hiện làm tròn những điều trên nên không
Xem làm thầy . Chỉ chém ngoài mạng cho vui ..vì chẳng thiệt ai
Giờ hết ..biết tiếp do nãy rớt mạng ....

Sửa bởi kiemkhach13: 23/06/2014 - 22:59


#63 bluebird2304

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1712 Bài viết:
  • 2509 thanks

Gửi vào 23/06/2014 - 23:05

Anh kiemkhach13 có cho rằng tử vi, xem tướng là tiết lộ thiên cơ không? BB nghĩ nếu mình nói trật thì thiên cơ ko bị tiết lộ, nếu mình nhìn thấy thiên cơ thì thiên cơ không còn là thiên cơ nữa. Miễn sao đừng gây nghiệp làm người ta lo lắng tự kỷ thôi. Xin anh cho chút ý kiến

Thanked by 3 Members:

#64 kiemkhach13

    Chấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4881 Bài viết:
  • 16422 thanks

Gửi vào 23/06/2014 - 23:05

View PostTroiXanhMayTrang, on 23/06/2014 - 22:37, said:

vì bây giờ cầu nhiều nên cung cũng nhiều cháu nghĩ vậy , mà nhiều thì đâm chất lượng cũng ít giảm sút
....

ủa aphone ,sam sung , HTC , ...nhiều mà chăt lượng đâu có giảm ...

Giống như vừa qua chắc cô biết vụ " tiềm nắng " ngoài hà nội đã
Đăng kiểm ai có nắng lượng ,hay gì đặc biệt đều được kiểm định
Và cấp giấy . Thì số " tiềm nắng " dỏm trốn hết ....

He..he..he...

Thanked by 2 Members:

#65 kiemkhach13

    Chấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4881 Bài viết:
  • 16422 thanks

Gửi vào 23/06/2014 - 23:23

View Postbluebird2304, on 23/06/2014 - 23:05, said:

Anh kiemkhach13 có cho rằng tử vi, xem tướng là tiết lộ thiên cơ không? BB nghĩ nếu mình nói trật thì thiên cơ ko bị tiết lộ, nếu mình nhìn thấy thiên cơ thì thiên cơ không còn là thiên cơ nữa. Miễn sao đừng gây nghiệp làm người ta lo lắng tự kỷ thôi. Xin anh cho chút ý kiến
....vụ này nghe nhiều ngoài đời lém rồi .xưa kd" học bói dịch ,bạn học tư vi sau nghe vợ cùng nhau tụng kinh
Ở nhà .âu gặp lại khuyên kd" không nên xem tiết lộ thiên cơ tạo nghiệp ... kd" nói bố bạn mới chết nhờ mình xem
Ngày chôn . Đây mẹ bạn nhờ . Vậy nghiệp nặng không ?..anh bạn làm nhà nhờ mình vậy nghiệp
Nặng không ..mình chắng tiết lộ thiên cơ ..hay địa cơ gì mà đang làm điều phước cho nhà bạn. Sao baạn lại nói
Là tạo nghiệp ?...thế là bạn im . Thấy ra người đã biết thiên cơ thì là gì còn ở coi đờu này ,mà nếu đốt biến có
Năng lượng siêu nhiên thì thấy trước thì làm gì mà tạo nghiệp đúng thật ra .những người khuyên ,hay coi
Đến lúc bí lù thì dở giọng tôi..không tiết lộ thiên cơ...cậu không nên tin .vì kd" gặp qua nhiều các thầy dạng này rồi
- đây kiếm dỏm " xem nhiều lém rồi thấy nhà binh an , công việc bình thường hiện nay .không sau thế nào .
Cứ xem thật ra chắng có gì đâu . Khi xem cho ai chắc gì đã đúng .biết chắc là 100 % cho là tiết lộ thì lúc đó cậu
Không còn đoán được mà " núp sau nải chuối nhìn gà hỏa thân " rùi ...

Cái chính nhất xem nhiệt tình thành thật .và lòng trống không
Chẳng có nghiệp chẳng có gì thiên cơ ,địa cơ gặp họa hết....

#66 kiemkhach13

    Chấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4881 Bài viết:
  • 16422 thanks

Gửi vào 23/06/2014 - 23:47

Như có bạn viết bốn mà là chính xác ..đen tử , xanh là bệnh , trắng là táng chế , vàng là may mắn
Đây dfusng là bốn màu chuẩn trong tướng . Còn nhìn nói rất khó vì ẩn tàn trên loép da khi chưa lộ
Còn đen như thế nào vàng ra aao ,trắng tới đâu mới có táng .thì phải học ngâm cứu tiếp nữa . Vậy
Các bạn tập vì dimuf gì cho ta được cái lý luận rất thứ tự và logic dù việc hay chuyện gì trong cuộc
Sống . Tướng là thật không thể ai giấu được .chịu khó để ý tìm hiểu cần hỏi luôn đối tượng
Sẽ có đáp án .vậy cũng hay .theo thời gian riêng kiếm dỏm .thấy về màu sắc không sai chỉ chưa
Định được thời gian sảy ra sự việc trong thời điểm nào . Dù anh em sinh ddoii tướng nhìn kỹ cũng
Khác và màu sắc xấu tốt dù cùng giờ sanh ....

#67 ThienTru01

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 369 Bài viết:
  • 236 thanks

Gửi vào 24/06/2014 - 07:27

View Postkiemkhach13, on 23/06/2014 - 23:23, said:

....vụ này nghe nhiều ngoài đời lém rồi .xưa kd" học bói dịch ,bạn học tư vi sau nghe vợ cùng nhau tụng kinh
Ở nhà .âu gặp lại khuyên kd" không nên xem tiết lộ thiên cơ tạo nghiệp ... kd" nói bố bạn mới chết nhờ mình xem
Ngày chôn . Đây mẹ bạn nhờ . Vậy nghiệp nặng không ?..anh bạn làm nhà nhờ mình vậy nghiệp
Nặng không ..mình chắng tiết lộ thiên cơ ..hay địa cơ gì mà đang làm điều phước cho nhà bạn. Sao baạn lại nói
Là tạo nghiệp ?...thế là bạn im . Thấy ra người đã biết thiên cơ thì là gì còn ở coi đờu này ,mà nếu đốt biến có
Năng lượng siêu nhiên thì thấy trước thì làm gì mà tạo nghiệp đúng thật ra .những người khuyên ,hay coi
Đến lúc bí lù thì dở giọng tôi..không tiết lộ thiên cơ...cậu không nên tin .vì kd" gặp qua nhiều các thầy dạng này rồi
- đây kiếm dỏm " xem nhiều lém rồi thấy nhà binh an , công việc bình thường hiện nay .không sau thế nào .
Cứ xem thật ra chắng có gì đâu . Khi xem cho ai chắc gì đã đúng .biết chắc là 100 % cho là tiết lộ thì lúc đó cậu
Không còn đoán được mà " núp sau nải chuối nhìn gà hỏa thân " rùi ...

Cái chính nhất xem nhiệt tình thành thật .và lòng trống không
Chẳng có nghiệp chẳng có gì thiên cơ ,địa cơ gặp họa hết....
Hay quá . hjhj cháu cũng nghĩ vậy . Bác KK kể chuyện tiếp đi ạ >.<

#68 kiemkhach13

    Chấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4881 Bài viết:
  • 16422 thanks

Gửi vào 24/06/2014 - 09:01

Đây viết cho các bạn trẻ nếu thích bước vô lãnh vực này để học thật sự ra có thể làm
Thầy hay để biết cần dùng cho mình người thân , để thao khảo ,túm là tìm hiểu nghiên
Cứu về môn huyền học .không nên để bắt cứ ai nói gì ...chính vì câu " thiên cơ bất khả lậu "
Là nhiều người suy nghĩ chậm tiến . Là gì không có nghiệp .như nghiệp như thế nào ???
- người đủ dùng câu tiết lộ thiên cơ đã tiết chưa .hay dùng từ đó trốn tránh 1 cái gì sau
Chữ từ này .

* nhiều thầy tuổi nhỏ gặp bên ngoài hay lớn tuổi hay dùng từ này ...vì tôi xem tiết lộ thiên cơ
Nên gặp nghiệp nghèo khổ . Vậy những người làm nghành nghề khác chắc cũng tiết lộ nghề
Nên cũng lộ hàng thiên cơ nghèo luôn sao ?...xạo .xạo ...có thầy nào nào coi tới thiên cơ đc
Đâu ...thầy nào coi đến ngày giờ sống chết chuẩn xác 100% .

* và người xem dựa trên tứ tự theo trình tự từng kuận đoán chẳng ai dám chắc .
Chinh từ " tiết lộ thiên cơ " là cho nhiều người học chựng lại .riêng kiếm dỏm bị ám câu
Như những người đã gặp họ bỏ nghiên cứ ...như lại nhờ người khác xem .vậy ai tạo
Nghiệp ....sau thời gian ngồi nghe 3 tên bạn thôi môn này chuyển qua tụng kinh ..lại
Ngồi nói thuyết nhà phật . Và không thích kd tuy đồng trang . Từ đó kd" chẳng cần gặp vì
Không đồng thanh tư ứng .tự tìm những người cùng sở thích .

* rồi đến gần 20 năm gặp lại thì 3 tên đó bỏ tụng kinh ,đi làm khi gặp lại ..hỏi dạo này còn
Xem ngâm cứu xem bói không ...kd" vẫn coi bình thường mà giờ càng thích thú hơn tụ kinh
- anh bạn nói thôi mỗi người mỗi nghiệp vậy ....à bạn giờ có đi xem bói không ...kd" thích
Thì xem làm phước ,không thích thì xem lấy tiền ....buon buon không xem ....

- ở vậy cũng hay ....dk" sao vụ tiết lộ thiên cơ " sao mình tiết nhiều quá mà không thấy nghiệp
Qua gì ..chắc chưa tới phải không bạn ...người bạn cười chẳng nói gì ..

* kd" thôi già rồi bạn bớt tụng kinh lại đi làm nhiều hơn ....có lẽ phật độ cho hơn ngồi tụng niệm
Người im vì cái bạn làm kiếm dỏm không ưa..và ngược lại ....vì Gì quá mức đêều không hay ...
Ngồi tụng mà không làm lấy gì ăn ....mà tụng....xem bói nếu chơi thì có giờ ..phải đi làm mới
Tồn tại nghiên cứi hay tụ tập vui chơi ....

*** túm lại chẳng có " TIẾT LỘ THIÊN CƠ GẶP NGHIỆP " LÀ HÙ DỌA ĐÓ CÁC BẠN . Như nhiều nguoiwfv
Vẫn nói như để vui...còn người ....áp đật thì ...không nên ....

Tạm hết phần nay ...giờ ...nói về tướng nha ...?...

#69 ekuyeuemnha

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2547 Bài viết:
  • 2634 thanks
  • LocationBuôn Đôn

Gửi vào 24/06/2014 - 11:04

đạo vô ảnh tượng
xúc mục phi dao
tự phản suy cầu
mạc cầu tha đắc
đắc tức bất chân
thiết sử đắc chân
chân thị hà vật ?

thử thời thuyết đạo ít tri âm
chỉ vị như tư đạo táng tâm
hề tự Tử Kỳ đa sảng sẩm
thính tai nhất đạt Bá Na cầm :P

Thanked by 5 Members:

#70 Búp Sen

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 644 Bài viết:
  • 1099 thanks

Gửi vào 24/06/2014 - 13:07

View PostMOA, on 24/06/2014 - 11:04, said:

đạo vô ảnh tượng
xúc mục phi dao
tự phản suy cầu
mạc cầu tha đắc
đắc tức bất chân
thiết sử đắc chân
chân thị hà vật ?

thử thời thuyết đạo ít tri âm
chỉ vị như tư đạo táng tâm
hề tự Tử Kỳ đa sảng sẩm
thính tai nhất đạt Bá Na cầm :P


Phiên âm:
Đạo vô ảnh tượng

Đạo vô ảnh tượng,
Xúc mục phi dao.
Tự phản suy cầu,
Mạc cầu tha đắc.
Túng nhiêu cầu đắc,
Đắc tức bất chân.
Thiết sử đắc chân,
Chân thị hà vật?


(Nguyện Học thiền sư)
Dịch nghĩa:
Đạo không hình tượng

Đạo không có hình bóng cụ thể,
Nhưng nó lại có ngay trước mắt, chẳng ở đâu xa.
Phải tự suy nghĩ mà tìm trong bản thân mình,
Chớ mong tìm được ở người khác.
Nếu tìm (ở người khác) mà được,
Thì đó chẳng phải là “chân đạo” nữa.
Và, dù có tìm được “chân đạo”,
Thì “chân đạo” sẽ là vật gì?



Bản dịch của Hoàng Lê:
Đạo không hình bóng

Đạo không hình bóng,
Trước mắt, đâu xa.
Tìm tự lòng ta,
Chớ tìm chốn khác.
Dẫu mà tìm được,
Chẳng phải là "chân",
Dù có được "chân",
"Chân" là gì vậy?



Bản dịch của Ngô Hồ Anh Khôi:
Đạo vô hình tướng

Hạt Đạo vốn dĩ vô hình
Lại ngay trước mắt, rành rành chẳng sai.
Mỏi mòn hỏi Đạo của ai,
Sao không hỏi Đạo ở ngay tâm mình.
Đạo ai dẫu có tường minh,
Chắc gì đã đúng Đạo mình tìm đâu.
Một khi tìm được Đạo sâu,
Hỏi chi Hạt Đạo sắc màu ra sao…



Bản lưu truyền tại Thiền Viện Thường Chiếu:
Đạo không hình tướng

Đạo không hình tướng,
Trước mắt chẳng xa,
Xoay lại tìm kiếm,
Chớ cầu nơi khác.
Dù cho cầu được,
Được tức chẳng chân.
Ví có được chân,
Chân ấy vật gì?



Dịch nghĩa

Ít tri âm

Lúc này bàn luận về đạo thì rất ít tri âm,
Chỉ vì ngày nay đạo đã mất "tâm".
Mấy ai được như Chung Tử Kỳ là người sành nhạc,
Mới nghe qua, đã hiểu thấu tiếng đàn của Bá Nha.


(Tịnh Giới thiền sư)

Các bản dịch thơ

Ít tri âm

Thời này bàn Đạo ít tri âm,
Vì Đạo ngày nay đã mất Tâm!
Ai giống Tử Kỳ nghe nhạc giỏi?
Bá Nha đàn thoảng, hiểu tình thâm.


Bản dịch: Hoàng Trung Thông


Thời nay giảng đạo hiếm tri âm,
Chỉ bởi vì người mất đạo tâm.
Nào khác Tử Kỳ giỏi nghe nhạc,
Nghe qua suốt cả Bá Nha cầm.


Bản dịch: Hòa thượng Thích Thanh Từ


#71 narutokage

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 137 Bài viết:
  • 123 thanks

Gửi vào 24/06/2014 - 13:55

Cháu luôn xem môn này là môn khoa học nên không quan tâm mấy thứ đó lắm. Nhưng mà tạo nghiệp là có thật, vì thiên hạ luôn thích cái gì cũng toàn diện, nghĩ là người ta đã có cái mũi đẹp thêm vào cái trán không đẹp lắm cũng nói cho người ta biết luôn. Ai ngờ sau đó ghét, không thích nói chuyện nữa... Cái gì cũng phải toàn diện thì mới chịu cơ :( Tạo nghiệp là ở chổ đó chứ nó cũng chẳng phải huyền diệu gì...

#72 ekuyeuemnha

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2547 Bài viết:
  • 2634 thanks
  • LocationBuôn Đôn

Gửi vào 24/06/2014 - 14:16

View PostBúp Sen, on 24/06/2014 - 13:07, said:

Phiên âm:
Đạo vô ảnh tượng

Đạo vô ảnh tượng,
Xúc mục phi dao.
Tự phản suy cầu,
Mạc cầu tha đắc.
Túng nhiêu cầu đắc,
Đắc tức bất chân.
Thiết sử đắc chân,
Chân thị hà vật?


(Nguyện Học thiền sư)
Dịch nghĩa:
Đạo không hình tượng

Đạo không có hình bóng cụ thể,
Nhưng nó lại có ngay trước mắt, chẳng ở đâu xa.
Phải tự suy nghĩ mà tìm trong bản thân mình,
Chớ mong tìm được ở người khác.
Nếu tìm (ở người khác) mà được,
Thì đó chẳng phải là “chân đạo” nữa.
Và, dù có tìm được “chân đạo”,
Thì “chân đạo” sẽ là vật gì?



Bản dịch của Hoàng Lê:
Đạo không hình bóng

Đạo không hình bóng,
Trước mắt, đâu xa.
Tìm tự lòng ta,
Chớ tìm chốn khác.
Dẫu mà tìm được,
Chẳng phải là "chân",
Dù có được "chân",
"Chân" là gì vậy?



Bản dịch của Ngô Hồ Anh Khôi:
Đạo vô hình tướng

Hạt Đạo vốn dĩ vô hình
Lại ngay trước mắt, rành rành chẳng sai.
Mỏi mòn hỏi Đạo của ai,
Sao không hỏi Đạo ở ngay tâm mình.
Đạo ai dẫu có tường minh,
Chắc gì đã đúng Đạo mình tìm đâu.
Một khi tìm được Đạo sâu,
Hỏi chi Hạt Đạo sắc màu ra sao…



Bản lưu truyền tại Thiền Viện Thường Chiếu:
Đạo không hình tướng

Đạo không hình tướng,
Trước mắt chẳng xa,
Xoay lại tìm kiếm,
Chớ cầu nơi khác.
Dù cho cầu được,
Được tức chẳng chân.
Ví có được chân,
Chân ấy vật gì?



Dịch nghĩa

Ít tri âm

Lúc này bàn luận về đạo thì rất ít tri âm,
Chỉ vì ngày nay đạo đã mất "tâm".
Mấy ai được như Chung Tử Kỳ là người sành nhạc,
Mới nghe qua, đã hiểu thấu tiếng đàn của Bá Nha.


(Tịnh Giới thiền sư)

Các bản dịch thơ

Ít tri âm

Thời này bàn Đạo ít tri âm,
Vì Đạo ngày nay đã mất Tâm!
Ai giống Tử Kỳ nghe nhạc giỏi?
Bá Nha đàn thoảng, hiểu tình thâm.


Bản dịch: Hoàng Trung Thông


Thời nay giảng đạo hiếm tri âm,
Chỉ bởi vì người mất đạo tâm.
Nào khác Tử Kỳ giỏi nghe nhạc,
Nghe qua suốt cả Bá Nha cầm.


Bản dịch: Hòa thượng Thích Thanh Từ



thôi tóm lại là khi ta hướng về phía Mặt trời, bóng tối sẽ khuất sau lưng :P

Sửa bởi MOA: 24/06/2014 - 14:34


Thanked by 2 Members:

#73 DoiDaVang

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 182 Bài viết:
  • 201 thanks

Gửi vào 24/06/2014 - 17:35

View Postnarutokage, on 24/06/2014 - 13:55, said:

Cháu luôn xem môn này là môn khoa học nên không quan tâm mấy thứ đó lắm. Nhưng mà tạo nghiệp là có thật, vì thiên hạ luôn thích cái gì cũng toàn diện, nghĩ là người ta đã có cái mũi đẹp thêm vào cái trán không đẹp lắm cũng nói cho người ta biết luôn. Ai ngờ sau đó ghét, không thích nói chuyện nữa... Cái gì cũng phải toàn diện thì mới chịu cơ :( Tạo nghiệp là ở chổ đó chứ nó cũng chẳng phải huyền diệu gì...

Hihihihih nói chi ng ngoài ...em trai của DDV nah, mình bảo nó phải làm that nhiều viec phúc ..việc thiện ...để cái nét tuong xấu đó ...nó sẻ đở hơn ...ku cậu nghe xong có vẻ rất bực hihihihiihhi ...

Mình đọc sách tuong, có nói về tướng răng hô ...hô như thế nào là ng tốt, như thế nào là ng xấu ...và tướng con voi mà nhìn như con chuột là ng như thế nào ??? .....và mình đả nghiệm lý được 2 truong hop này ...phải nói là rất đúng ...riêng với ng răng hô, mới đầu mình cứ ngờ ngợ khi tiep xúc, trò chuyện vì tướng răng giống như sách nói nhưng tính tình thì không ...chắc sách tướng sai!??? ..nhưng mua dầm thấm đất ...ng này vốn không dể xài ...là ng khong muốn ai hơn mình hoac có cái gì hơn mình ..nên DDV lui dần, chỉ giử khoảng cách "tán dóc " chứ chẳng gần gủi nhiều ....có hỏi mình về tướng số, mình nói chỉ đọc sách thôi, đọc mà khong hiểu nên khong biet coi ... ngày xưa, mình chỉ nói sự that ..ít khi nghỉ ng ta thích hay không, nhat là nhửng chuyen để ng ta phòng hờ ...nhưng sau này mình hiểu, có nhửng ng ...khong bao giờ nen nói hết mọi thứ cho họ nghe ...dù với ý tốt ...

Thân,

#74 kiemkhach13

    Chấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4881 Bài viết:
  • 16422 thanks

Gửi vào 24/06/2014 - 18:03

Đúng ở đời không nên gì cũng phải thật . Lần đang xem ti vi .anh LẠI VĂN SÂM . Các bạn biết hay
Hướng trình ai là tỷ phú hồi xưa . Anh phỏng vấn nhạc sĩ THANH TÙNG. Anh hỏi nhạc sĩ ..có bao
Giờ anh nói dối không ..nhạc sĩ THANH TÙNG trả lời có ...như nói dối không tổn hại ai , thì không
Khác lời nói " thật " nghe rất lại dối sau như thật ...như rùi nhiều chuyện trong cuộc sống đúng là
Có nói dối .
* thuyết nhà phật có dạy phải thành thật . Sống cho tốt đúng đạo . Lần gặp sư thích trí dũng ở chùa
Huỳnh quang . Hỏi thưa thầy vậy tu này tuyệt không nói " dối " . Vậy có tên tìm người để xử ...mà
Nguoi chạy vô chùa này trốn sự rượt đuổi .mà thầy đang tụ niệm tên kia tìm và hỏi thầy có thấy hắn
Chạy vô đây không .thì thầy trả lời sao ...thầy cười và nói tùy thí chủ à !!!

Sửa bởi kiemkhach13: 24/06/2014 - 18:12


#75 kiemkhach13

    Chấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4881 Bài viết:
  • 16422 thanks

Gửi vào 24/06/2014 - 19:29

Chuyện tại huyện hôc môn .có ngôi chùa BÁO QUỐC . sư trụ trì chùa này
Là pháp danh TUỆ THẮNG , kiếm dỏm được công ty giao lên đây giải quyêt
Điện ánh sáng . Cùng số anh em làm khoản 10 người . Kiêm dỏm đi vòng
Chùa dạo ra đường ngồi . Cứ vậy khoản 2 tháng mới đi ngang qua các phòng
Ni . Do bắt đèn sửa chữa ánh sáng hầu như , phòng nào trên bàn góc đều có
Chai thuốc xức ghẻ ...nghĩ lạ mà không hỏi chi ,sau vài ngày thấy mấy ni
Chắc nhỏ 18,27 tuổi đổ lại .chiều ra sân đang ngồi cũng gãi người dọn trên
Chính diện cũng thấy gãi . Như thấy kd" ngưng lại .nhất lưng chân . Hầu 10
Đủ 9 người .chùa này khoảng 15 nữ . Tự nhiên đang đi gặp sư TUỆ THẮNG
Hỏi luôn đây chắc muỗi nhiều hay sao mà thấy mấy ni gãi ,rồi xức thuốc vàng
Vàng loại thuốc ghẻ hay lác vậy .sư nói chùa này lâu rồi không có chuyện
Như năm ngoái đến nay thì không biết sao người nào cũng vậy !?. Đi bác sĩ ,uống
Thuốc rồi chán không đi, chỉ dùng thuốc xức vì đi bs không hết hẳn ,hết thuốc
Là bị lại .

* ủa vậy sư có bị không sư nói it khi bị lại hết không xức thuốc như các ni ở đây
Kiêm dỏm nghi là nguồn nước . Thế là có nhà vệ Sinh dành cho khách thập phương
Vô tắm thoải mái ..và ngày , đến vài tuàn không thấy ngứa gì ..vậy không nước
Rùi ..mà đây nhang khói nhiều muỗi không có nhiều ,tối thì mấy ni buông mùng .
Chịu thua luôn . Như nhờ rảnh .hay ra ngoài chùa có quán nước nghĩ không
Lẽ đất này không phải thiêng sao ta !!!...không đúng ..hay mấy người trong đây
Phạm gì ..hay tu ...hú !!!..không phải .

- thế là mở cốp xe lấy lan bàn tương đối chuẩn vì hiệu usa. Mà quân đội xử
Dụng nên chuẩn xác nhất . Thì đặt trung tâm chùa ..thì năm ngoái " thái tuế "
Chiêu phương đông bắc .mà phương đó sư có nói sửa chân bồn nước ..đâu
Làm gì động thổ mà bị họa ...

- sau 3 tháng hòa tháng xong ở chùa thì rút . Kiếm dỏm nhìn hoài góc có chân
Bồn chẳng thay gì gọi là " thái tuế " khắc sat mà chùa bị " ghẻ " kinh như vậy .
Thì trên nóc chùa có 1 đèn không cháy do đặt hình lá bồ đề ...nên leo lên thay
Sửa lại .thì nhìn qua hướng đông bắc có bồn nhựa hình vuông mà nắp không
Có ...xuống nói sư .sư nhờ leo lên đó đây lại do trời mưa lớn gió
Thổi bay nắp ...kiếm dỏm lên .đây nắp nhìn vô thì ôi ...thôi ..dưới đáy toàn sình
Bùn .kiếm dỏm chui vô thì đúng sình đen vàng lên dầu đóng váng , sẵn kêu
2 nhóc làm leo lên hốt bùn ,sình , lá cây wá trời vất xuống cả nửa xe rùà " xe đẩy
Xi măng " .hóa ra những người tháy ống nước không đậy Kín nắp .nên lá cây tre
Tàu , cây bồ đề ,cây bàng rớt vô tạo thành chất tổng hợp gây ghẻ cho hết
Toàn thể ni ở đây . Khi lên bồ thì chỗ nhà vệ sinh khác thập phương thì có 1 cái bồn
Nhỏ khác không chung với được nước bên này khu chùa dành cho các ni .

- còn sư TUỆ THẮNG , Đi lại coi 2 ngồi chùa nên có thể tắm giặt 2 nơi nên út
Bị .đúng là " THÁI TUẾ ".phạm phải nguy .chắc chùa nên bị nhẹn chăng .sau
Mới có đào động khu này .

*trong lúc làm ở chùa có hiện tượng rất khó giải thích như sau .n
Do hay ngồi ngoài chùa ...có 2 ni đi bộ từ ngoài đường vô chùa
Khoảng 400 m . Thì giấc đó chiều tà khoản 16 giờ .thấy
Phía sau có số 2 ngươi rước 2 con heo bị xổng , bắt được 1 con bỏ lên
Xe còn con cứ chạy theo 2 ni này ..lúc lại chạy vòng quanh .làm cho
2 này sợ đứng sát vô tường chùa ..sắp đến cổng ..con heo cũng lại
Lủi vô phía sau 2 ni . Thì đứng lại không chạy nữa .và 2 người bắt heo
Siết dây buộc lại bỏ lên xe ba gác chạy ngược ra đường mất hút .

- kiếm dỏm chạy lại hỏi 2 ni có sao không thì .2 ni trả lời không sao
Hơi sợ thôi .khi hết giờ về thì gặp 1 trong 2 ni hồi chiều .kd" hỏi ủa sao nãy thấy
Con heo đang chạy sao đứng lại trước ni vậy ? Ni kia nói à tội cho
Chú heo quá .nhìn và nói "con " đừng chạy theo nữa vì ni không có tiền chuộc con
Đâu ,con nên hóa kiếp .khác .ni chỉ biết đọc cho con bài kinh" vãng sinh "
Mong con sớm thóat kiếp này .chính mắt kd" thấy chú heo ..đang chạy vòng
Quanh và khựng đứng lại trước 2 ni , để 2 lái heo kia bắt đi mà không thấy
La hét như thường gặp khi heo bị bắt lên xe.

Tạm hết chuyện vui ,lạ tại chùa BÁO QUỐC .
Ngay..tháng 8 al năm 1998 ...







Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

2 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 2 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |