Jump to content

Advertisements




Trán đẹp, mi đẹp, mũi đẹp...


3150 replies to this topic

#46 ttL

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 766 Bài viết:
  • 863 thanks

Gửi vào 21/06/2014 - 23:33

View PostDoiDaVang, on 21/06/2014 - 22:37, said:



Âm phúc là trán và ấn đường ??? còn phần sắc diện thì DDV không tính vào vì đây chỉ là hình, thấy phía sau từ cỗ ...màu sắc có vẻ đậm hơn mặt, tay nhưng nhìn trán thấy quá xấu, mắt hơi lộ hung quang ...theo kiễu sáng quá thành lộ ....

Sách tướng thì phải có ng chỉ dẩn, ví dụ như sắc diện như rứa là đen, trắng, vàng ...như vầy là khuyết hảm vv...vv ..còn đọc và hiểu mot mình ....nhiều khi dể bị sai lầm, khó mà áp dụng vào nhửng trường hop quan trọng, coi từng chi tiet nhỏ có thể ok nhưng tướng mệnh thì nhất quý phá cửu tiện hay nhất tiện phá cửu quý ... cho nên củng sẻ khong đi đến đâu, ngoại trừ mot số có tiềm năng riêng


Đây là chuyện thật, năm 2004/2005 ...DDV có quen với chị này, lớn hơn mình khoang 5t ...lúc đó DDV củng chưa biết đến tuvi, chẵng mặn mà tìm tòi về tướng số dù thỉnh thoảng có đọc một vài chi tiet ve hình tướng ...chơi lâu với chị ấy, phát hiện ra một số điều:

* Da vẻ bình thường ...từ da mặt cho đến tay chân, sạm màu ..màu sắc kô được tươi tắn lắm ...âm chất nhiều hơn dương khí ...tay chân thì như làm lụng vất vả, cực khỗ lắm ..vì chai sạn, khô cằn, màu sắc u ám ..dù chị này lay chong sang Úc truoc khi 18t, VN củng khong làm gì cực khổ dù nhà khá nghèo, sang Úc chồng thuoc dạng triệu phú nên ở nhà hưởng khoảng 15 năm ...chồng phá sản moi bắt đầu ra ngoài đi làm

- Khi cười hỡ nú răng là mot chuyện ...mà nú màu tím đen ...chứ khong đỏ hồng như ng bình thường

- Lúc đi ...toàn chúi về phía trước ...nhieu khi mang guốc cao đi cạnh mình, nhiều lúc mình cứ vịn chỉ lại vì có cảm giác .. chị ấy sắp ngả chúi về trước ...đi mà phần trên cứ mỗ mỗ về truoc ....


Thân,
tướng đi phá sản nhưng coi tướng đi nhìn
hình có khi lầm chết,xem tướng đi nên lấy ý ko lấy hình ,thấy được khí lực của tướng đi mới là xem .
Cô này cằm ,miệng xấu tướng...rất tiếc doidavang khuyên bảo ko được nếu có thầy chỉnh lại cách ăn uống ,cái tâm ăn uống ,chỉnh sửa lại phòng tắm ,nhà bếp thì thay đổi được nhiều .Thân !

Thanked by 4 Members:

#47 kiemkhach13

    Chấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4881 Bài viết:
  • 16422 thanks

Gửi vào 22/06/2014 - 00:42

He..he..he..góp ý . Trước mắt đọc bài của bạn Dd V . Thì chị này ắt hẳn phải có 1 tướng quí nào
Mới lấy được chồng triệu phú hay dạng giàu bên đó vậy từ ở v.n thì nhà rất nghèo mới có
Tướng này . Có thể tiểm ẩn 1 tướng hay ngoài mà chưa nhận ra được thường những qua
Tướng bạn tả chắc chắn thần măt sáng , tròng trắng đen rõ ràng mới hướng đi xa khá không
Chết khi qua đất mới là mắt nhất là thần cưu hết về tướng này . Chứ như tả thì nghèo mà
không Thọ lấy chi mà khá ở nhàn 15 năm giờ mới đi làm đúng hông .còn lấy chòing giàu khá
Thì gia môn phải nhất nhất đẹp không thể xấu . Nhiều tướng đẹp như lại khổ chồng lẫn con

* túm lại dù gì chị này phải có 2 khu vực tốt
1 - cung gia môn
2- mũi nhìn kín sắc tốt đầu mũi thịt đều .
Thì mới hưởng về chồng dù gì thời gian không ngắn . Riêng, kiếm dỏm gặp như tướng trên
Đa số là lấy chồng nghèo sau lại chết bịnh hiểm nghèo không thì chồng bỏ , con ít thành
Danh . Mà lấy chồng dạng chẳng ra chi . Còn chị khác nhiều theo tướng mà thấy ngon hơn
Nữ đẹp thanh ra nước ngoài khổ hay chỉ người cô đơn ...

Có thể giờ mới phá .phá đây do tâm trùng tướng phá chăng . Nếu tướng
Vậy mà nghe khuyên hay tự mình tu sửa chắc giờ không đến nối ly tán

xưa ông bà có câu .

Tóc quăn lại môi chì . Phát truơc trung
niên thì sau ăn m*y . Môi thâm mắt trắng,
Chưa cười hở lợi. Đầu cắm phía trước
Mông cong chân nhón phường ăn
Chơi phá tán , làm mất tổ nghiệp ...

Sửa bởi kiemkhach13: 22/06/2014 - 00:53


#48 Nguyensang

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 126 Bài viết:
  • 29 thanks

Gửi vào 22/06/2014 - 00:54

Posted Image

Bác Kiemkhach13 xem qua cho cháu vài điều ạ, chảm cảm ơn bác nhé

Thanked by 1 Member:

#49 DoiDaVang

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 182 Bài viết:
  • 201 thanks

Gửi vào 22/06/2014 - 08:01

View Postttd, on 21/06/2014 - 23:33, said:

tướng đi phá sản nhưng coi tướng đi nhìn
hình có khi lầm chết,xem tướng đi nên lấy ý ko lấy hình ,thấy được khí lực của tướng đi mới là xem .
Cô này cằm ,miệng xấu tướng...rất tiếc doidavang khuyên bảo ko được nếu có thầy chỉnh lại cách ăn uống ,cái tâm ăn uống ,chỉnh sửa lại phòng tắm ,nhà bếp thì thay đổi được nhiều .Thân !

Khí lực khi đi cũng khá yếu, không vững và xiu vẹo ....Níu ỡ giửa trán, gần mép tóc nỗi lên một gò vuông rất to, bề ngang khoảng giữa chân m*y mỗi bên, bề dài còn chừng 2 ngón tay để ngang là đụng đầu chân m*y ...1/3 đầu chân m*y gò nỗi lên và nhập cùng ấn đường ....rồi chạy lên đụng mí gò vuông giữa trán, không biết đây là dấu hiệu gì ???? mình củng đang lo cho ng em, lúc truoc nhìn trán của em mình ...tren phía chân m*y có lần thắt ngang ...rất rỏ, tuy khong sâu lắm nhưng nhìn vào là thấy ...bi chừ nhìn lại thì lần thắt đó không còn, chỉ là khi nói chuyen hoac cười ...thì thấy ấn đường hơi khuyết vào ....trán em mình thì rộng và cao ...mi`nh củng cố tình xem xung quanh coi có thấy khuyết hảm, hoac gò gì không nhưng khó nhìn quá, vì da em mình ...hơi ngâm, them vào truoc đây nổi mụn nên giờ có nhiều chỗ hơi gồ rê..rỗ ....
nói đến nhà mới nhớ, bên trong nhà tương đối đẹp vì mọi thứ như phòng ngủ, bếp, sàn nhà đều trang trí, xây cất theo hiện đạii, buoc vào có cảm giác mát mẽ, thoải mái lắm ...nhưng lúc dẫn bạn trai củ của mình đến chơi lần đầu tiên, anh ấy nói với chị là cữa chính ra vào và cữa sau thông nhau, không có gì chắn lại ...cứ đi thẵng mot khoãng từ truoc ra sau ...thêm vào, trước nhà ngoài mé lộ, cập lề đường có mot cái cây khá to như choáng cã mặt tiền phía trước ..đứng ngay cữa nhà nhìn thẵng qua đường bên kia, lại củng có mot cây rất to ...che cả hướng cữa và tầm nhìn của mình ...tụi mình có nói cho chị ấy biết, nhưng không đốn được 2 cây đó vì nó của chính phủ địa phuong trồng ...nói chung chị ấy tin bói toán, tinh mọi thứ huyền bí nhưng mức độ hiểu biet về đạo đức thiếu sâu sắc, mình chỉ tội nghiệp cho mấy đức nhõ ...vì tụi nó chưa đủ sức tự nuôi hay lo cho mình, chẵng biet trôi dạt đến đâu

View Postkiemkhach13, on 22/06/2014 - 00:42, said:

He..he..he..góp ý . Trước mắt đọc bài của bạn Dd V . Thì chị này ắt hẳn phải có 1 tướng quí nào
Mới lấy được chồng triệu phú hay dạng giàu bên đó vậy từ ở v.n thì nhà rất nghèo mới có
Tướng này . Có thể tiểm ẩn 1 tướng hay ngoài mà chưa nhận ra được thường những qua
Tướng bạn tả chắc chắn thần măt sáng , tròng trắng đen rõ ràng mới hướng đi xa khá không
Chết khi qua đất mới là mắt nhất là thần cưu hết về tướng này . Chứ như tả thì nghèo mà
không Thọ lấy chi mà khá ở nhàn 15 năm giờ mới đi làm đúng hông .còn lấy chòing giàu khá
Thì gia môn phải nhất nhất đẹp không thể xấu . Nhiều tướng đẹp như lại khổ chồng lẫn con

* túm lại dù gì chị này phải có 2 khu vực tốt
1 - cung gia môn
2- mũi nhìn kín sắc tốt đầu mũi thịt đều .
Thì mới hưởng về chồng dù gì thời gian không ngắn . Riêng, kiếm dỏm gặp như tướng trên
Đa số là lấy chồng nghèo sau lại chết bịnh hiểm nghèo không thì chồng bỏ , con ít thành
Danh . Mà lấy chồng dạng chẳng ra chi . Còn chị khác nhiều theo tướng mà thấy ngon hơn
Nữ đẹp thanh ra nước ngoài khổ hay chỉ người cô đơn ...

Có thể giờ mới phá .phá đây do tâm trùng tướng phá chăng . Nếu tướng
Vậy mà nghe khuyên hay tự mình tu sửa chắc giờ không đến nối ly tán

xưa ông bà có câu .

Tóc quăn lại môi chì . Phát truơc trung
niên thì sau ăn m*y . Môi thâm mắt trắng,
Chưa cười hở lợi. Đầu cắm phía trước
Mông cong chân nhón phường ăn
Chơi phá tán , làm mất tổ nghiệp ...

Chị ấy mắt, mũi, môi miệng rất đẹp ...chĩ có điều nước da sậm màu, không sáng sủa ...đây không phải sậm màu vì da đen tự nhiên, mà sậm màu u ám ...tái ...thiếu sinh khí, không có chắc hồng hào ...khi trang điểm, thì làm rất đậm vì níu không thì sẻ khó mà sáng lên được ...nhưng quả thật, chị ấy trang điểm lên rất đẹp ....

Tâm tính khi đụng chuyện rất nóng và hung dữ, muốn ăn tươi nuốt sống đối phương cho bằng được ...cách ăn nói củng khá thô tục với chồng con, còn bình thường thì ngọt ngào lắm ...ddứng núi này trông núi nọ và nghỉ rằng sắc đẹp có thể điều khiển được ng khác, đây là điều rất sai lầm để dẩn đến tai hại vì chính mình toàn tiep xúc với những ng ...không tốt, qua lại tình cảm với họ rồi cuối cùng ...chẵng được gì ngoài sự sa đoạ .... DDV củng quen mot ng, tướng tá, mặt mũi đều khong gọi là đẹp ..nhưng ng này là con nhà giàu sụ bên VN, anh chị của her ...toàn bác sĩ, giáo sư ...họ còn định hop tác mỡ truong dạy học bên Úc ...co' điều tính tình của her rất tốt, sâu sắc và chịu đựng, có chồng và mot con, chồng khong chịu làm ăn đàng hoàng, muốn đi đường tắt ...she khong chịu, she nói thà nghèo chứ không muốn như rứa, chồng khong đi làm thì mot mình she làm lo cho gia đình ...sống như thế 12 năm trời, đến mot ngày chồng đi theo sỡ thích ...chị này ly di..... rồi sau đó, hay đưa con về vn giải buồn, gặp lại anh hàng xóm ...ngày xưa thích mình, củng đả ly dị ...hai ng cặp nhau, anh thứ 2 là mot đại gia quyền thế ỡ saigon, mua bán bất động sản hoac đất đai vài tỹ mot mối là chuyen nhõ, mua nhà, mua xe cho chị ấy ben Úc ...hiện giờ họ củng đang hạnh phúc với đứa con 2tuỗi ....ng bạn thứ nhất DDV nói ỡ trên, khi biet được chuyen ng thứ 2 ...có kết thúc tot đẹp với đại gia, she và toàn thể bạn bè của her đặc câu hỏi "tại sao she đẹp như rứa mà khong vớ được đại gia ...còn ng bạn kia xấu mà còn rớ được đại gia" ...DDV chỉ thỡ dài ....vì she không nhìn ra được, giữa 2 ng kia thuần tuý là tình cảm ....cảm xúc và sự hop gu về cách sống, suy nghỉ ...chứ khong phải vì vật chất và sắc đẹp ...

Chắc chị lay đại gia có ẫn tướng ??? mũi toẹt ...mắt không đẹp và hình như 1 mí ...khuôn mặt nhõ ...tướng củng nhỏ con, hơi trắng ...nhưng tính ng này dể gần, tế nhị, coi trọng gia đình, chồng con

DDV củng tóc quăn, môi vảnh ....nhưng môi không thâm !!! thế có sao không hở Bác ????

PS: DDV nhớ thêm mot chi tiết, chị thứ nhất nói là đẹp ...còn có mot điễm nữa là mắt trắng, tròng mắt to thật to ...nhưng tròng trắng nhiều, tròng đen ít ....



Thân,

Sửa bởi DoiDaVang: 22/06/2014 - 08:07


#50 kiemkhach13

    Chấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4881 Bài viết:
  • 16422 thanks

Gửi vào 22/06/2014 - 08:31

View PostDoiDaVang, on 22/06/2014 - 08:01, said:



Khí lực khi đi cũng khá yếu, không vững và xiu vẹo ....Níu ỡ giửa trán, gần mép tóc nỗi lên một gò vuông rất to, bề ngang khoảng giữa chân m*y mỗi bên, bề dài còn chừng 2 ngón tay để ngang là đụng đầu chân m*y ...1/3 đầu chân m*y gò nỗi lên và nhập cùng ấn đường ....rồi chạy lên đụng mí gò vuông giữa trán, không biết đây là dấu hiệu gì ???? mình củng đang lo cho ng em, lúc truoc nhìn trán của em mình ...tren phía chân m*y có lần thắt ngang ...rất rỏ, tuy khong sâu lắm nhưng nhìn vào là thấy ...bi chừ nhìn lại thì lần thắt đó không còn, chỉ là khi nói chuyen hoac cười ...thì thấy ấn đường hơi khuyết vào ....trán em mình thì rộng và cao ...mi`nh củng cố tình xem xung quanh coi có thấy khuyết hảm, hoac gò gì không nhưng khó nhìn quá, vì da em mình ...hơi ngâm, them vào truoc đây nổi mụn nên giờ có nhiều chỗ hơi gồ rê..rỗ ....
nói đến nhà mới nhớ, bên trong nhà tương đối đẹp vì mọi thứ như phòng ngủ, bếp, sàn nhà đều trang trí, xây cất theo hiện đạii, buoc vào có cảm giác mát mẽ, thoải mái lắm ...nhưng lúc dẫn bạn trai củ của mình đến chơi lần đầu tiên, anh ấy nói với chị là cữa chính ra vào và cữa sau thông nhau, không có gì chắn lại ...cứ đi thẵng mot khoãng từ truoc ra sau ...thêm vào, trước nhà ngoài mé lộ, cập lề đường có mot cái cây khá to như choáng cã mặt tiền phía trước ..đứng ngay cữa nhà nhìn thẵng qua đường bên kia, lại củng có mot cây rất to ...che cả hướng cữa và tầm nhìn của mình ...tụi mình có nói cho chị ấy biết, nhưng không đốn được 2 cây đó vì nó của chính phủ địa phuong trồng ...nói chung chị ấy tin bói toán, tinh mọi thứ huyền bí nhưng mức độ hiểu biet về đạo đức thiếu sâu sắc, mình chỉ tội nghiệp cho mấy đức nhõ ...vì tụi nó chưa đủ sức tự nuôi hay lo cho mình, chẵng biet trôi dạt đến đâu



Chị ấy mắt, mũi, môi miệng rất đẹp ...chĩ có điều nước da sậm màu, không sáng sủa ...đây không phải sậm màu vì da đen tự nhiên, mà sậm màu u ám ...tái ...thiếu sinh khí, không có chắc hồng hào ...khi trang điểm, thì làm rất đậm vì níu không thì sẻ khó mà sáng lên được ...nhưng quả thật, chị ấy trang điểm lên rất đẹp ....

Tâm tính khi đụng chuyện rất nóng và hung dữ, muốn ăn tươi nuốt sống đối phương cho bằng được ...cách ăn nói củng khá thô tục với chồng con, còn bình thường thì ngọt ngào lắm ...ddứng núi này trông núi nọ và nghỉ rằng sắc đẹp có thể điều khiển được ng khác, đây là điều rất sai lầm để dẩn đến tai hại vì chính mình toàn tiep xúc với những ng ...không tốt, qua lại tình cảm với họ rồi cuối cùng ...chẵng được gì ngoài sự sa đoạ .... DDV củng quen mot ng, tướng tá, mặt mũi đều khong gọi là đẹp ..nhưng ng này là con nhà giàu sụ bên VN, anh chị của her ...toàn bác sĩ, giáo sư ...họ còn định hop tác mỡ truong dạy học bên Úc ...co' điều tính tình của her rất tốt, sâu sắc và chịu đựng, có chồng và mot con, chồng khong chịu làm ăn đàng hoàng, muốn đi đường tắt ...she khong chịu, she nói thà nghèo chứ không muốn như rứa, chồng khong đi làm thì mot mình she làm lo cho gia đình ...sống như thế 12 năm trời, đến mot ngày chồng đi theo sỡ thích ...chị này ly di..... rồi sau đó, hay đưa con về vn giải buồn, gặp lại anh hàng xóm ...ngày xưa thích mình, củng đả ly dị ...hai ng cặp nhau, anh thứ 2 là mot đại gia quyền thế ỡ saigon, mua bán bất động sản hoac đất đai vài tỹ mot mối là chuyen nhõ, mua nhà, mua xe cho chị ấy ben Úc ...hiện giờ họ củng đang hạnh phúc với đứa con 2tuỗi ....ng bạn thứ nhất DDV nói ỡ trên, khi biet được chuyen ng thứ 2 ...có kết thúc tot đẹp với đại gia, she và toàn thể bạn bè của her đặc câu hỏi "tại sao she đẹp như rứa mà khong vớ được đại gia ...còn ng bạn kia xấu mà còn rớ được đại gia" ...DDV chỉ thỡ dài ....vì she không nhìn ra được, giữa 2 ng kia thuần tuý là tình cảm ....cảm xúc và sự hop gu về cách sống, suy nghỉ ...chứ khong phải vì vật chất và sắc đẹp ...

Chắc chị lay đại gia có ẫn tướng ??? mũi toẹt ...mắt không đẹp và hình như 1 mí ...khuôn mặt nhõ ...tướng củng nhỏ con, hơi trắng ...nhưng tính ng này dể gần, tế nhị, coi trọng gia đình, chồng con

DDV củng tóc quăn, môi vảnh ....nhưng môi không thâm !!! thế có sao không hở Bác ????

PS: DDV nhớ thêm mot chi tiết, chị thứ nhất nói là đẹp ...còn có mot điễm nữa là mắt trắng, tròng mắt to thật to ...nhưng tròng trắng nhiều, tròng đen ít ....



Thân,

*thuờng những cái đọc trong sách 1 phần , nhất nghe các cụ xưa hay đọc những câu rất đời thường
Không sai tí nào ,nếu sai do nhìn sai .

Về bạn hỏi tướng tóc quăn môi vảnh. Tóc quan thường người khôn như không qua mắt . Xưa những vị
Tướng hay cho là xấu ,sau thì họ phần theo + thêm mắt mới nhận định đúng . Vì có nhiều vị cao tắng
Phật ,chúa tóc không quăn còn xoắn là khác . Thật tóc chỉ phụ cho những thế tướng khá gay gọi bàng
Tinh trong tử vi .sao lớn tượng trưng cho khuôn tướng ,săc thần là vị thế đắc địa các sao đắc hàm .

- vậy tóc quăn ,môi vảnh chưa đủ nói lên xấu hay tốt .

* về phần chị bị phá sản .có lẽ tướng tự phá , và âm thanh vì thường viết sacb nói nhất thanh nhì tướng

* chị thứ 2 tướng nhỏ ,mắt nhỏ . Chắc thần phải ổn mới nhận định đúng sai . Và mũi cũng phải thanh ,
Ngoan tằm aawsx đẹp mới được con tốt . Gia môn ám tối nên saỷ ra ly di

View PostNguyensang, on 22/06/2014 - 00:54, said:

Posted Image

Bác Kiemkhach13 xem qua cho cháu vài điều ạ, chảm cảm ơn bác nhé


** ôi ...cậu nhờ người khác vì kiếm dỏm " chỉ chém gió ...nhờ người khác nha !

Chúc buổi sáng chủ nhật vui ....

#51 hoimuoi

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 88 Bài viết:
  • 147 thanks

Gửi vào 22/06/2014 - 15:04

View Postttd, on 21/06/2014 - 20:43, said:

Bạn này biết cái này hay nhỉ ! đồng ý!Thêm nữa có thể lấy tay sờ tai thây mềm oặt nữa(mất khí lực)
Các bạn trẻ có thể tập cách coi khí sắc đơn giản mà mình gặp hàng ngày để trau giồi...
Thí dụ .một ng tới hỏi bạn tôi sắp phát tài chưa (hay đã phát tài)..trước hết xem tài cung (mũi) có sắc vàng nhạt sống ko sau xem tổng thể (thần,mắt,tiếng nói âm lượng,các cung phụ trợ khác)
phán : có tài nhiều ít do mình xem quen sẽ đi sâu hơn....
mũi có sắc đỏ hung ..phán hao tài,thất tài...
Mình có thể biết trước ng đó hao tài hay phát tài rồi....để tập xem khí sắc..
Trên lý thuyết sắc khí chạy trên da chứ ko nằm lỳ chết trên da,để phân biệt đen,đỏ nắng khác,khí sắc tướng diện khác..
Nếu sắc tụ lâu thành ám sẽ nhờ nhờ trên da ...
Nói chung nên thực hành nhiều lần có trúng sai mới giỏi được..các màu biến đổi theo màu da từng cá nhân người đen người trắng có kinh nghiệm khắc biết....
Khẩu quyết về khí sắc phải nhớ:
Đen án tử, Đỏ kiện tụng, xanh ốm đau, trắng tang chế, vàng cát hóa.
Sắc đến cung nào thì cung đó hại.
Nói chung, các bạn mới học đừng quá ham hố ôm đồm. Nếu để xem cho người thân hàng ngày, chỉ cần nằm lòng các cung vị và khí sắc là có thể biết họa phúc sắp tới của nhà mình rồi.

#52 TaiLocVienMan

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 70 Bài viết:
  • 82 thanks

Gửi vào 22/06/2014 - 17:07

Huhu. Em/cháu vẫn không phân biệt được khí sắc và... màu sắc. Ví dụ như khi da bị mụn thâm, thì vết đen đó là màu sắc đúng không ạ? Còn khí sắc là sao? Chỉ khi nào nhìn một người đang có bệnh nặng hoặc người đang có điều gì khổ não sầu bi thì mới cảm nhận được là họ đang không ổn.
Chắc tại ít giao tiếp với người khác nên không nhạy mấy chuyện này tí nào.

Thanked by 2 Members:

#53 narutokage

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 137 Bài viết:
  • 123 thanks

Gửi vào 23/06/2014 - 01:38

Mà chủ đề là bạn gái trong cái clip youtube kia ạ, không phải bạn bị tai nạn kia đâu các bác.

#54 ttL

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 766 Bài viết:
  • 863 thanks

Gửi vào 23/06/2014 - 02:02

Quên nữa thực hành xem khí sắc chỉ áp dụng được cho nam còn xem cho nữ chừng 25t đổ lên là bó tay chấm com :Dizzy:

Thanked by 1 Member:

#55 TiKiTaKa

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1500 Bài viết:
  • 3648 thanks

Gửi vào 23/06/2014 - 02:34

View PostMyPain, on 22/06/2014 - 17:07, said:

Huhu. Em/cháu vẫn không phân biệt được khí sắc và... màu sắc. Ví dụ như khi da bị mụn thâm, thì vết đen đó là màu sắc đúng không ạ? Còn khí sắc là sao? Chỉ khi nào nhìn một người đang có bệnh nặng hoặc người đang có điều gì khổ não sầu bi thì mới cảm nhận được là họ đang không ổn.
Chắc tại ít giao tiếp với người khác nên không nhạy mấy chuyện này tí nào.

Khí sắc là những khoảng sáng tối trên khuôn mặt. Người thường thì bỏ qua nhưng thầy tướng lại chú ý để đoán vận. Mệnh thì các yếu tố cố định hoặc ít thay đổi như xương cốt giọng nói quy định. Khí sắc của mớ rau cho biết tươi hay héo. Theo đó mà luyện tập thì quan sát được khí sắc khuôn mặt.

Huyền thoại Ngô Hùng Diễn có lẽ rất giỏi quan sát thần khí. Nhìn mặt thấy đen gần hết thì đoán sắp chết, vậy thôi. Đây cũng là phần thú vị nhất của tướng mệnh học.

Sửa bởi BigBang: 23/06/2014 - 02:40


#56 kiemkhach13

    Chấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4881 Bài viết:
  • 16422 thanks

Gửi vào 23/06/2014 - 08:31

View PostBigBang, on 23/06/2014 - 02:34, said:



Khí sắc là những khoảng sáng tối trên khuôn mặt. Người thường thì bỏ qua nhưng thầy tướng lại chú ý để đoán vận. Mệnh thì các yếu tố cố định hoặc ít thay đổi như xương cốt giọng nói quy định. Khí sắc của mớ rau cho biết tươi hay héo. Theo đó mà luyện tập thì quan sát được khí sắc khuôn mặt.

Huyền thoại Ngô Hùng Diễn có lẽ rất giỏi quan sát thần khí. Nhìn mặt thấy đen gần hết thì đoán sắp chết, vậy thôi. Đây cũng là phần thú vị nhất của tướng mệnh học.
....ủa bác viết vậy là sao không xem cho nữ . Thường kiếm dỏm trách cuối tháng ngày rằm là chém

Tạm tạm vài việc .tuy không đúng hết có lẽ chưa tập học tới trình cao .

Thanked by 3 Members:

#57 kiemkhach13

    Chấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4881 Bài viết:
  • 16422 thanks

Gửi vào 23/06/2014 - 09:01

Giống như trong sách viết người miệng rồng ngậm ngọc . Vậy tương nhìn ra sao .
Phú gia địch quốc .

* tại quán tại quán hương rừng đường võ văn tần góc huyện thanh quan . Quận nhất.
Có đội người miền bắc và trung vô quán này . Khi kiếm dỏm " lên thì khoản chục người
Ăn nhậu .trong đó có cô người trâng sáng thấy lạ . Miệng giống con cá chép khác miengj
Quai xách một tí . Khi cười lưỡi đỏ như máu . Răng trắng đều , à thì ra miệng rồng ngậm
Ngọc là đây . Cô này nói em năm nay 40 tuổi ,đây chồng em 39 tuổi . Em vô sài gòn maaysv
Năm chạy xin giấu chưa được . Như sác trắng hồng sắc sáng ...nên kd" cokng việc từ là
Sau cô ta xin giấu tờ dự án thành công ngày kiếm trên dưới 1 tỷ .vụ khai thác mỏ đá
Tại đà nẵng . Như có lần cô ta gọi khi đến khoản trong mỏ thì trên đồi là nghĩa địa lớn
Kd" thôi dừng lại không nên động vô mộ phần của người khác như công việc không thể
Hay do tham . Sau khi đào sâu dưới đay mộ thì dfungj chuyện tránh chấp các chủ mỏ
Gần đó thế là sảy ra kiện thưa . Trong thời gian này .thì chồng gặp sự cố tai nạn đụng người
Bị bắt giam . Cô ta bất ngờ đi du lịch thì tàu chìm .máy còn sống .như do lúc lật tầu và
Đập sao bị tổn thương cột sống ...cuối cùng mỏ đá mất , ...gia đình toang hoang ....
- này theo kiếm dỏm " nghĩ do phá mồ mả nhiều dòng họ mà bị họa ,.....

* tướng này có thể cá chép ngậm ngọc ..trước đó giàu lém .* đúng phá phúc không gì gjee
Bằng ...

Tạm hết ...

#58 DoiDaVang

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 182 Bài viết:
  • 201 thanks

Gửi vào 23/06/2014 - 21:12

View Posthoimuoi, on 22/06/2014 - 15:04, said:

Khẩu quyết về khí sắc phải nhớ:
Đen án tử, Đỏ kiện tụng, xanh ốm đau, trắng tang chế, vàng cát hóa.
Sắc đến cung nào thì cung đó hại.
Nói chung, các bạn mới học đừng quá ham hố ôm đồm. Nếu để xem cho người thân hàng ngày, chỉ cần nằm lòng các cung vị và khí sắc là có thể biết họa phúc sắp tới của nhà mình rồi.

Vàng trên da thì sẻ nhìn ra làm seo ???? mắt vàng có được không ??? hỏi kiễu này chắc bị ném cà chua .... DDV nhớ là sách tướng Cụ Ngô Hùng Diễn có viết, màu huỳnh hoàng là tốt ...nhưng chã biet màu huỳnh hoàng nhìn ra làm sao??? màu đen có lẻ dể nhìn nhất ihihihihi

@Kiemkhach ... DDV nghe nói, tóc quăn thì vất vã
DDV nghỉ, đàn bà quan trọng nhất là khí sắc ...khô héo, âm u thì dù có đẹp củng khó an lành, níu tâm tính tốt ...tư duy sâu sắc ...có lẻ sẻ tránh được khá nhiều bất hạnh

Than,

Thanked by 1 Member:

#59 kiemkhach13

    Chấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4881 Bài viết:
  • 16422 thanks

Gửi vào 23/06/2014 - 21:29

Thật ra tả trên này thì cứ theo sanh mà phang thôi . Thật ra màu đó kiếm dỏm ít thấy cí thể
Thời các cụ màu huỳnh hoàng , màu vàng thanh vvv

Thanked by 3 Members:

#60 kiemkhach13

    Chấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4881 Bài viết:
  • 16422 thanks

Gửi vào 23/06/2014 - 21:48

Giờ đâu không thấy . Chỉ thấy săc diện hòing nhuận là ok . Như gò vấp có 1 anh mở chắc khoản 7 tiệm
Vàng có không nghèo . Tiệm kim phát tại gò vấp . Sắc trắng rất tươi nhuận . Có lần gặp tại gò vấp chào do gần
Anh ta lại nghĩ bắt quàng là họ . Thấu vậy gặp mặt chẳng buồn dòm . Đến lấy tên xi ke chạy vô tiệm vơ 1 chỉ vàng
Chạy anh đuổi theo .chẳng ai buồn chận lại .thì tên đó chạy ngang qua lúc kiếm dỏm " dfi đưa con học về .kd"
Né qua .anh tiệm càng mệt đứng lại . Nói sao oing không chậm lại dùm ..kd " cười chậm làm gì ,anh tiền nhiều cho người khổ có iys thấm vào đâu...anh nhìn nói quen mà ...tôi làm gì quen anh ...thế là im luôn... do có thằng em làm
Kế bên là tiệm hàn thành phương . Nên hay ghé thăm...
- amh này sắc sáng , mũi thường được trán cực đẹp . Có nhờ phát mồ mả âm đưc nên giàu bất ngờ .và chưa thấy
Mâý màu các cụ ghi trong sách nên giờ kiếm dỏm cũng nghi nghi không biết phải các cụ ghi không hay lại ku
Nào tự suóng lấy danh các cụ không chừng . Như tự trụ làm gi lưu bá ôn ghi ..không minh thần toán là
Gì ông ta ghi vì thấy những người không chuẩn xác ....

- tốt nhận bạn nên tự xem ,đọc sách để nói với nhau thôi . Có ai đọc sách coi được đâu như ghi thì phải nói
Thuyết sach đúng hông . Vì người thông minh đọc sác 3 tháng thuộc lau lau ...rùi ..như cứ kêu ra đoán thì
Biết tài cjuwar cao bằng nói đâu ..

- nến nhờ 1 thời chỉ được 4 người gọi lại " tứ đại " giờ thì bạc đại rùi bạn ơi ..nên kiếm dỏm cảm thấy nghi ngờ
Về sach ,có khi nào thời cụ ngô hùng diễm . Lại có ngô hùng diễm dỏm không !!!...vì sao viết vậy .giống như
Giờ nhiều ông cop làm của mình ,ông thì đổi ngũ hành giờ chúng ta biết .như sách đó lưu
Truyên sau lại thành sách qui . Lại đem ra cùng nhau bàn . Giống giờ ủa mà hồng haofng ra
Sao ,xấu nhà có ta mà trắng thì trâng ra sao ...
- vậy chăc trắng là tang không , màu vàng tươi nhuận may không . Đều là khó mà đoán nên
Số người đọc sách xong cứ ngờ mình đã đạt ..thì là sai ...

- Thầy phong thủy " đứng trước nhà nhìn biết trọng nhà như thế nào không ?
- nhìn tướng dám bảo khi nào phát khi nào bịnh không ?.
Chưa kể môn khác ...

* nên giờ thân chủ coi thầy rất thường ...1 người kinh doanh thua lỗ , người thất bại ,người vợ bỏ , người
Chẳng ra gì ...cũng Làm thầy nên bị vậy .

* ai công nhạn người đó là thầy ?. Xưa trong sài gòn ...có những cuộc thi ...giờ ai chấm mấy thầy đây
Nên thôi .ta cứ học đọc thì dfocj vui thôi . Xưa thầy chọn học trò .giờ học trò chọn thầy thấy quái lạ
Nói riêng môn huyền học ...

*** nếu bạn về sai gòn có duyên kiếm dỏm hướng dẫn bạn đi vòng cá thầy bà .thì tự nhin bạn ngao ngán
Tạm hết ...đây là lời thật ,hay mất lòng .....

Sửa bởi kiemkhach13: 23/06/2014 - 22:01







Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

3 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 3 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |