Jump to content

Advertisements




Trán đẹp, mi đẹp, mũi đẹp...


3150 replies to this topic

#436 ttL

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 766 Bài viết:
  • 865 thanks

Gửi vào 28/09/2014 - 06:27

Mr KK đang thư giãn ,vậy ko nên ép.
Các bạn thử xem hình 2 vợ chồng này xem co đúng đại phú ko ?

Xuất thân từ một giáo viên tiếng Anh, cha đẻ của Alibaba – công ty thương mại điện tử lớn nhất Trung Quốc … Đó đã phải là tất cả những gì bạn biết về tỷ phú giàu nhất TQ - Jack Ma?


Từng không xin nổi chân phục vụ bàn
Trở thành tỷ phú giàu nhất Trung Quốc nhưng ít ai biết rằng Jack Ma từ là một học sinh dốt toán. Ông đã từng bị Havard từ chối, thi trượt đại học hai lần, đến lần thứ 3 mới đỗ vào khoa tiếng Anh trường Học viện Sư phạm Hàng Châu (nay là Đại học Hàng Châu)
Sau khi tốt nghiệp Đại học năm 1988, Jack Ma trở thành giáo viên dạy tiếng Anh ở một ngôi trường tại địa phương với khoản lương “còm” chỉ tương đương với 15 USD mỗi tháng. Trong nỗ lực cải thiện thu nhập, vào đầu những năm 90, Ma đã nộp đơn xin việc vào nhiều nơi, trong đó có cửa hàng bán đồ ăn nhanh KFC ở Hàng Châu với vị trí nhân viên phục vụ bàn, nhưng đều bị từ chối.
Từ chức tại Alibaba vì lý do “quá già”
Dù được xem là 1 trong 10 giáo viên trẻ xuất sắc nhất tại Hàng Châu, nhưng với đồng lương không đủ sống, Jack Ma quay sang làm kinh doanh. Ông thành lập một công ty dịch thuật, nhưng vẫn phải bán hàng rong trên phố để có tiền sinh sống. Năm 1995, ông có cơ hội được tới Seattle, Mỹ với tư cách một phiên dịch, giúp một công ty Trung Quốc đòi nợ.
Trong khoảng thời gian ở Seattle, Jack Ma đã có cơ hội được tiếp xúc với cái gọi là Internet. Ý tưởng kinh doanh bắt đầu hình thành trong đầu ông.
Khi trở về nước, cùng sự giúp sức của 18 người bạn với số vốn 60.000 USD, Jack Ma đã sáng lập ra Alibaba.com từ chính căn hộ của mình tại Hàng Châu vào năm 1999. Alibaba trở thành công ty Internet đầu tiên tại Trung Quốc với mục tiêu ban đầu là kết nối các nhà sản xuất Trung Quốc với các khách hàng nước ngoài (mô hình B2B).

Posted Image

Tỷ phú Jack Ma (nguồn: businessinsider.com)


Vào ngày 10/5/2013, Jack Ma đã chính thức tuyên bố từ chức CEO tại Alibaba sau khi gửi lá thư ngỏ nêu rõ ý định này vào hồi tháng 1 cùng năm khiến cho nhiều người sửng sốt. Sửng sốt hơn nữa khi ông đưa ra lý do là “quá già”. "Để làm một số những điều mới, tôi vẫn còn trẻ. Nhưng để làm Internet, tôi đã quá tuổi rồi". Sau khi từ chức, Jack Ma vẫn duy trì vai trò chỉ đạo chiến lược cho sự phát triển của công ty.
Mở lò luyện võ cùng Lý Liên Kiệt
Là một người yêu thích Thái cực quyền, Jack Ma từng đưa môn võ cổ truyền của Trung Quốc vào văn hóa công ty và cũng ấp ủ dự định kinh doanh với môn võ này. Chính vì vậy, khi kết hợp với ngôi sao võ thuật hàng đầu Trung Quôc - Lý Liên Kiệt, Jack Ma đang hiện thực hóa tham vọng của mình.
Ngôi trường của Lý Liên Kiệt và Jack Ma được đặt ở Hàng Châu, thủ phủ tỉnh Chiết Giang. Ngoài Thái cực quyền, trường còn dạy nhiều môn võ khác với đội ngũ võ sư uy tín.
Jack Ma và vợ là Zhang Ying gặp nhau khi cả hai vẫn đang theo học tại Học viện Hàng Châu. Trong một lần trả lời phỏng vấn giới truyền thông, Zhang Ying đã nói rằng “Dù Jack Ma không phải là một người đàn ông đẹp trai nhưng tôi đã chọn anh vì tôi tin anh có thể làm được rất nhiều điều mà những người đàn ông đẹp trai không làm được”. Hai người kết hôn ngay sau khi tốt nghiệp năm 1988 và có với nhau 2 người con: 1 trai 1 gái.

Posted Image

Zhang Ying – người phụ nữ đã sát cánh cùng Jack Ma từ thuở cơ hàn (nguồn: china.org.com)


Thương vụ IPO thành công của Alibaba trên thị trường chứng khoán New York giữa tháng 9 vừa qua đã mang lại lợi nhuận khổng lổ cho cha đẻ Jack Ma. Theo số liệu ước tính, sau IPO, giá trị Alibaba được nâng lên mức 25 tỷ USD. Cùng với đó, Jack Ma trở thành tỷ phú giàu nhất Trung Quốc và giàu thứ 395 thế giới theo xếp hạng của Forbes, với tổng tài sản 3,4 tỷ USD.

dường như thấy cũng như người thường phải ko?

hay là dị thường?

Thanked by 1 Member:

#437 stevn

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 68 Bài viết:
  • 65 thanks

Gửi vào 29/09/2014 - 23:05

Các bác xem giúp em này có yểu tướng không

Posted Image
Posted Image

Posted Image

Em mới có 17 tuổi, là thủ lĩnh của phong trào sinh viên đòi tự do dân chủ đang diễn ra ở Hong Kong trong những ngày vừa qua. Mặc dù còn trẻ nhưng khí phách của em làm người khác những mộ, và phát ngôn rất sâu sắc!
Liệu em có bị chính quyền Bắc Kinh thủ tiêu không?

Thanked by 1 Member:

#438 ttL

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 766 Bài viết:
  • 865 thanks

Gửi vào 29/09/2014 - 23:23

View Poststevn, on 29/09/2014 - 23:05, said:

Các bác xem giúp em này có yểu tướng không

Posted Image
Posted Image

Posted Image

Em mới có 17 tuổi, là thủ lĩnh của phong trào sinh viên đòi tự do dân chủ đang diễn ra ở Hong Kong trong những ngày vừa qua. Mặc dù còn trẻ nhưng khí phách của em làm người khác những mộ, và phát ngôn rất sâu sắc!
Liệu em có bị chính quyền Bắc Kinh thủ tiêu không?
tướng dị thường ,ko thấy trán chỉ nhân xét nhờ nhân trung và hình sọ đầu nên chỉ gian nan nhưng được trung thọ (nên xem thêm gia phả xem có bị truyền cách bị phá mệnh yểu trong dòng họ ko)

Thanked by 3 Members:

#439 kiemkhach13

    Chấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4881 Bài viết:
  • 16423 thanks

Gửi vào 30/09/2014 - 08:56

View Poststevn, on 29/09/2014 - 23:05, said:

Các bác xem giúp em này có yểu tướng không

Posted Image
Posted Image

Posted Image

Em mới có 17 tuổi, là thủ lĩnh của phong trào sinh viên đòi tự do dân chủ đang diễn ra ở Hong Kong trong những ngày vừa qua. Mặc dù còn trẻ nhưng khí phách của em làm người khác những mộ, và phát ngôn rất sâu sắc!
Liệu em có bị chính quyền Bắc Kinh thủ tiêu không?

* tướng này thêm mắt rất sáng không hung " miệng nhìn sơ xấu nhưng cốt thế môi hướng đều
Lên trên ( thiên ). Tai tuy không đẹp như ở trên khung mặt cậu này thành liên cách hay .vận nổi
Tiếng nhiều người biết do sắc diện sáng không không ám đen nhưng khu song mũi gò má mắt
Nên bộn mạng vững .và khu dịch mã góc trán " nếu có biến cậu này được đi xa . Khu vực tùy
châu khóe mắt hơi ám chắc khí nặng nên có thể.
* cậu em này vượt vũ môn năm 37 ,43 .qua là thọ đến 68 .có thể hơn nữa tùy lúc đó " tâm sAnh
Tướng hay tâm tùng tuóng diêt" Bị rắc rối một chút .dự đoán theo bạn hỏi .như chờ xem đúng
sai .sau có kết quả bạn báo lại kiểm nghiệm cho vui hen ...he.he.hem


#440 kiemkhach13

    Chấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4881 Bài viết:
  • 16423 thanks

Gửi vào 30/09/2014 - 09:06

View PostttL, on 28/09/2014 - 06:27, said:

Mr KK đang thư giãn ,vậy ko nên ép.
Các bạn thử xem hình 2 vợ chồng này xem co đúng đại phú ko ?

Xuất thân từ một giáo viên tiếng Anh, cha đẻ của Alibaba – công ty thương mại điện tử lớn nhất Trung Quốc … Đó đã phải là tất cả những gì bạn biết về tỷ phú giàu nhất TQ - Jack Ma?


Từng không xin nổi chân phục vụ bàn
Trở thành tỷ phú giàu nhất Trung Quốc nhưng ít ai biết rằng Jack Ma từ là một học sinh dốt toán. Ông đã từng bị Havard từ chối, thi trượt đại học hai lần, đến lần thứ 3 mới đỗ vào khoa tiếng Anh trường Học viện Sư phạm Hàng Châu (nay là Đại học Hàng Châu)
Sau khi tốt nghiệp Đại học năm 1988, Jack Ma trở thành giáo viên dạy tiếng Anh ở một ngôi trường tại địa phương với khoản lương “còm” chỉ tương đương với 15 USD mỗi tháng. Trong nỗ lực cải thiện thu nhập, vào đầu những năm 90, Ma đã nộp đơn xin việc vào nhiều nơi, trong đó có cửa hàng bán đồ ăn nhanh KFC ở Hàng Châu với vị trí nhân viên phục vụ bàn, nhưng đều bị từ chối.
Từ chức tại Alibaba vì lý do “quá già”
Dù được xem là 1 trong 10 giáo viên trẻ xuất sắc nhất tại Hàng Châu, nhưng với đồng lương không đủ sống, Jack Ma quay sang làm kinh doanh. Ông thành lập một công ty dịch thuật, nhưng vẫn phải bán hàng rong trên phố để có tiền sinh sống. Năm 1995, ông có cơ hội được tới Seattle, Mỹ với tư cách một phiên dịch, giúp một công ty Trung Quốc đòi nợ.
Trong khoảng thời gian ở Seattle, Jack Ma đã có cơ hội được tiếp xúc với cái gọi là Internet. Ý tưởng kinh doanh bắt đầu hình thành trong đầu ông.
Khi trở về nước, cùng sự giúp sức của 18 người bạn với số vốn 60.000 USD, Jack Ma đã sáng lập ra Alibaba.com từ chính căn hộ của mình tại Hàng Châu vào năm 1999. Alibaba trở thành công ty Internet đầu tiên tại Trung Quốc với mục tiêu ban đầu là kết nối các nhà sản xuất Trung Quốc với các khách hàng nước ngoài (mô hình B2B).

Posted Image

Tỷ phú Jack Ma (nguồn: businessinsider.com)


Vào ngày 10/5/2013, Jack Ma đã chính thức tuyên bố từ chức CEO tại Alibaba sau khi gửi lá thư ngỏ nêu rõ ý định này vào hồi tháng 1 cùng năm khiến cho nhiều người sửng sốt. Sửng sốt hơn nữa khi ông đưa ra lý do là “quá già”. "Để làm một số những điều mới, tôi vẫn còn trẻ. Nhưng để làm Internet, tôi đã quá tuổi rồi". Sau khi từ chức, Jack Ma vẫn duy trì vai trò chỉ đạo chiến lược cho sự phát triển của công ty.
Mở lò luyện võ cùng Lý Liên Kiệt
Là một người yêu thích Thái cực quyền, Jack Ma từng đưa môn võ cổ truyền của Trung Quốc vào văn hóa công ty và cũng ấp ủ dự định kinh doanh với môn võ này. Chính vì vậy, khi kết hợp với ngôi sao võ thuật hàng đầu Trung Quôc - Lý Liên Kiệt, Jack Ma đang hiện thực hóa tham vọng của mình.
Ngôi trường của Lý Liên Kiệt và Jack Ma được đặt ở Hàng Châu, thủ phủ tỉnh Chiết Giang. Ngoài Thái cực quyền, trường còn dạy nhiều môn võ khác với đội ngũ võ sư uy tín.
Jack Ma và vợ là Zhang Ying gặp nhau khi cả hai vẫn đang theo học tại Học viện Hàng Châu. Trong một lần trả lời phỏng vấn giới truyền thông, Zhang Ying đã nói rằng “Dù Jack Ma không phải là một người đàn ông đẹp trai nhưng tôi đã chọn anh vì tôi tin anh có thể làm được rất nhiều điều mà những người đàn ông đẹp trai không làm được”. Hai người kết hôn ngay sau khi tốt nghiệp năm 1988 và có với nhau 2 người con: 1 trai 1 gái.

Posted Image

Zhang Ying – người phụ nữ đã sát cánh cùng Jack Ma từ thuở cơ hàn (nguồn: china.org.com)


Thương vụ IPO thành công của Alibaba trên thị trường chứng khoán New York giữa tháng 9 vừa qua đã mang lại lợi nhuận khổng lổ cho cha đẻ Jack Ma. Theo số liệu ước tính, sau IPO, giá trị Alibaba được nâng lên mức 25 tỷ USD. Cùng với đó, Jack Ma trở thành tỷ phú giàu nhất Trung Quốc và giàu thứ 395 thế giới theo xếp hạng của Forbes, với tổng tài sản 3,4 tỷ USD.

dường như thấy cũng như người thường phải ko?

hay là dị thường?

* tướng anh .bàn tay và sắc mặt khô , chỉ tay hẳn rõ người
Hơi bảo thủ quan điểm và quyết định không nghe ai .trên
mặt được 1 điểm tam tinh nhân mạng nổi rõ như hình canh cung dương bắn đẹp nhất .nên quyết định rất dễ thành công . Nhưng giữ được thành công nhờ tướng vợ .gò má và khung cằm rất đẹp nên ít bị
Mất mát về tiền của .
Giữ được lâu hay mau là chuyện sau .vài hàng luận đoán vui ..vui
Xin hết ợ ....

* các bạn trẻ mại zô nầm tiếp ..he.he.he.

Sửa bởi kiemkhach13: 30/09/2014 - 09:16


#441 Minh Huyền

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2345 Bài viết:
  • 3571 thanks
  • LocationĐào Hoa Island

Gửi vào 30/09/2014 - 09:19

em chào bác kiếm khách ,dạo này không thấy bác thấy nhớ quá ,lại chạy vô chào
Giang hồ đồn dạo này bác đang tu luyện bí kíp gì rất ghê ,đánh 1 chiêu là trúng .hihihi,bác chỉ giáo cho hậu học với
em giao kèo trước bác tiếp tục gọi sai tên em ,là em không tiếp bác đâu nhé.mặc dù rất kính quý bác kiếm khách
Chúc bác kiếm lúc nào cũng tiền đầy túi ,sức khoẻ miễn chê ,Hà nội cuối thu sang đông đến nơi rồi ,sao vẫn chưa thấy bóng kiếm sĩ nhở?

Sửa bởi Minh Huyền: 30/09/2014 - 09:31


#442 kiemkhach13

    Chấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4881 Bài viết:
  • 16423 thanks

Gửi vào 30/09/2014 - 10:37

View PostMinh Huyền, on 30/09/2014 - 09:19, said:

em chào bác kiếm khách ,dạo này không thấy bác thấy nhớ quá ,lại chạy vô chào
Giang hồ đồn dạo này bác đang tu luyện bí kíp gì rất ghê ,đánh 1 chiêu là trúng .hihihi,bác chỉ giáo cho hậu học với
em giao kèo trước bác tiếp tục gọi sai tên em ,là em không tiếp bác đâu nhé.mặc dù rất kính quý bác kiếm khách
Chúc bác kiếm lúc nào cũng tiền đầy túi ,sức khoẻ miễn chê ,Hà nội cuối thu sang đông đến nơi rồi ,sao vẫn chưa thấy bóng kiếm sĩ nhở?

* chào cậu huyền .
Già rùi đâu có thời gian mà luyện .mỗi xem bịnh đại ỷàng ,tiểu tràng
Không thông như cậu . Dạo này theo bài của cậu đọc ,học thui ...
Có lẽ không có duyên môn huyền học ,học hoài ngộ tính kém quá
Thui về lo cho gia đình thêm một tí hay hơn chăng ?.

* việc đi bắc chắc phải đi ,đang để dành tiền mới được có 200k à !.
Khi nào đủ là đi .khắn gói xếp sẵn rồi ...nghĩ buồn thật hay mua mỗi
Ngày tờ vé số zô đi hoành trang hơn .


- cậu không thích kêu bằng thánh ,thần khiêm nhuong cũng được
Vậy xứng cậu " trạng huyền " được không cho xứng tầm không lẫn
Với ai Nha ?.he.he.he...

- kiếm dỏm ...


Thanked by 2 Members:

#443 Minh Huyền

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2345 Bài viết:
  • 3571 thanks
  • LocationĐào Hoa Island

Gửi vào 30/09/2014 - 12:10

View Postkiemkhach13, on 30/09/2014 - 10:37, said:

* chào cậu huyền .
Già rùi đâu có thời gian mà luyện .mỗi xem bịnh đại ỷàng ,tiểu tràng
Không thông như cậu . Dạo này theo bài của cậu đọc ,học thui ...
Có lẽ không có duyên môn huyền học ,học hoài ngộ tính kém quá
Thui về lo cho gia đình thêm một tí hay hơn chăng ?.

* việc đi bắc chắc phải đi ,đang để dành tiền mới được có 200k à !.
Khi nào đủ là đi .khắn gói xếp sẵn rồi ...nghĩ buồn thật hay mua mỗi
Ngày tờ vé số zô đi hoành trang hơn .


- cậu không thích kêu bằng thánh ,thần khiêm nhuong cũng được
Vậy xứng cậu " trạng huyền " được không cho xứng tầm không lẫn
Với ai Nha ?.he.he.he...

- kiếm dỏm ...
hihihi ,bác nói thế sai rồi nhé ,tuổi trẻ nếu có 'thành công " chỉ là nhất thời ,chứ làm sao vững như bác kiếm được.rượu càng ngâm lâu ,càng quý ,mới biết ngon dở hay không ,sau ngần ấy năm buôn tẩu giang hồ ,về tuổi toan già ,mới gọi dễ đạt đạo huyền cơ,MH không có khiếu ,hoạ chăng mèo mù vớ cá rán , nhìn mờ mờ hoá ra thành trúng ,có lẽ là thánh nhân vẫn có chút thường kẻ khù khờ ,chứ nói học thì cứ như gà mắc tóc ,xuơng chẹn cổ gà ,nuốt mãi ứ trôi ,chắc phải đi gặp ông đốc -tờ mất ,nhưng chắc chỉ tốn tiền ,nên hoạ may gặp bác kiếm khách điểm vài huyệt ,có khi lại thấy sảng khoái ,đả thông kinh mạch .vì nhiếu lúc đọc bài của bác kiếm khách thường vỗ đùi đen đét .hay quá,nhìn lại thấy cái đùi ếch của mình đỏ một mảng rùi
Gọi là minhhuyen .cậu là được ,cứ nâng lên làm em trạng ngồi xó bếp ,mặt m*y lắm lem,vừa không ưa,lại thậy nhục thầm trong lòng,cắn lưỡi tự sát để khỏi phải làm ,trông vừa đáng thương ,đáng tội ,,,,,,hức hức
MH mắc chứng sợ độ cao ,cụ kiếm cho MH mượn tấm lưng dài rộng của cụ bước xuống,em chỉ thích đứng dưới nhìn đất ,nhìn mây nhìn các ngài trên cao
Thiếu gì tài chủ ,huynh đệ ra tận Nội Bài rước bác kiếm khách ,nhà nào cũng rộng rãi ,chỉ thua khách sạn 5 sao thôi ,chưa kể tình xưa vẫn còn chăn đơn gối chiếc đợi chờ ,hihihihi,chẳng qua là bác thích đi theo diện bí mật ,hay theo kiểu khách quý cấp cao mà thôi
Có mấy ai được như bác kiếm khách

Sửa bởi Minh Huyền: 30/09/2014 - 12:23


Thanked by 2 Members:

#444 kiemkhach13

    Chấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4881 Bài viết:
  • 16423 thanks

Gửi vào 30/09/2014 - 21:58

View PostttL said:


góp ý thêm cho chú ma,ttL mới lấy được hình này mắt trái kênh hơn mắt phải giống chú ma..cho xem đây
Posted Image
mt

* trở về chủ đề chính ...

Lại mắt hơi lệch chút + thêm môi này tánh nóng dễ bị kích động
Hình cậu này là ai vậy ?...zô....zô....he.he.he ...

- sao im ắng thế .....

Sửa bởi kiemkhach13: 30/09/2014 - 22:14


Thanked by 3 Members:

#445 TueAn

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 391 Bài viết:
  • 336 thanks

Gửi vào 30/09/2014 - 22:06

View Postkiemkhach13, on 15/09/2014 - 19:30, said:

Thật môn tuớng hay tất cảỗi câuác môn khác xem để mà nghiệm thui .

Không nên nặng nề nhiều quá không lợi cho đời thường đâu .

* vậy theo tướng ngực ưỡn mông cong thêm da trắng chắc chắn
Là lắng loàn không ?.người viết thì dạng thuận lại là do thầy tôi
Là a,b,c nói lại chư tôi không biết " khi bị hỏi ngược ". Hay tác giá
Biên cuốn sách tướng khi hỏi thì cũng trả lời " để nghiệm lý ".
- không ai chịu trách nhiệm câu viết ,từ diễn giải . Vậy thì các bạn
Học sách mà không có câu kết " đúng không ?...thế thì nặng với nó
Làm gì ..không khéo trở thành kẻ tự sướng cái mình biết không cơ


- vì sao tôi phải thường viết xem chỉ " thư giãn , giải trí khi rảnh là vậy

Giống sách ai trên mạng cũng biết đó là cuốn tướng của cụ NGÔ HÙNG DIỄM
Chắc thế nào cũng có như từ dòng quyết tướng là như vậy .chắc không .
Nếu hỏi lại " thì được câu " chỉ để chiêm nghiệm đúng không ?"
Hay rất nhiều sách trên thị trường cũng vậy ..." vì tôi từ đi tìm những tác giả
Để hỏi " hầu như chỉ có câu " chiêm nghiệm " .vì thời đó là vậy .hóa ra là hồi
Đó ...giờ là sao...' không có câu kết .như từng đọc trong sách ...

* vì điều này thôi tốt nhất đọc cứ đọc như khi ra xem thì cẩn thận là hay hơn .
Và các bạn biết tại sao các nhân vật nổi tiếng môn huyền học không có để
Tử không ?... vì chỉ sợ mỗi câu " họ đổ tên thừa . Như các bạn đọc nhiều sách
Rùi chửi kinh cuốn sách đó " là khinh luôn tên tuổi của các cụ nổi tiếng xưa "
Môn bói toán từ nghe đồn . Thì dụ " quyến sách tướng của huỳnh liên tử do
1 người là học trò hay người rất thân được cụ huynh liên quí đại loại ..vv..v..đã
Nghe lượm lại lời cụ khi xem cho quí bà , tuơng soi kia , lãnh tụ nọ ...ai làm chứng
Điều này . Và người viết thì lại vắn bằng nghành khác chắng liên qua đến môn
Sách Vưa in ấn ...

* giờ vàng thau lẫn lộn mà chẳng ai chịu trách nhiệm luôn ...he.he.he.

Chuyện về tướng " trở lại về tướng

- ngực ưỡn ,mông cong ...là dâm dục lắng loan xấu

* một người nữ " xương sông thẩng ngay mới có ngực ưỡn ,mông cong
Bình thường đâu có có gì mà " dâm " ?. Vì đó là tướng đẹp bình thường
Thêm da trắng càng đẹp hơn ..đâu có gì mà lăng loàn ?.

- lưng tôm ,mông lép thì ngực sẽ không ưỡn ra mông cong ra sau ...vậy
Tướng đó là không " dâm " chắc không ...?.

- chân m*y nữ đậm đen là " dâm dục " . Vậy chân m*y lợt không có
Là không " dâm " đúng Không ?.

* tại sao kiếm dỏm nói viết là sai "

- những cô gái học trung học phôr thông những trường còn truyền thống áo dài
Hầu như nhìn rõ nhất " ngực ưỡn ra mông cong hầu hết 95 % .là dâm loàn hết
Còn gì ...trừ những cô gái lưng tôm mông lép xẹp là không ưỡn cong thui .

- hóa ra lại mâu thuẫn " mông lép ,lưng tôm không hậu và đường con kém
Theo tướng ...loạn xạ hết rùi còn gì ...mâu thuẫn này dẫn đến mâu thuẫn kia .

* xin trả lời " những nữ gọi là mong cong ngực ưỡn " là tướng đẹp nếu có thêm
Tướng khác hóa thành quí " như cung phi mỹ nữ xưa đúng hông ta . Không có
Chuyện đâm loàn đâu nha .

* chân m*y theo thời gian tôi ngâm cứu từ quen " và để ý rất nhiều nữ nhiều nữ
Lông tay nhiều ,chân lun ...thường họ chịu được về sức bền ...

Xưa chỗ tôi làm thường có tắng ca " thường những cô chân m*y đen hay đậm
Làm chịu đựng sức bền theo thời gian công việc ...không thấy cô nào lăng
Loàn cả "..về vợ chồng thấy cũng bình thường không gì ...

- rồi chuyện tướng " đại đa số sách ,truyền khẩu nữ chỗ kín không có lông là xấu
Lấy về xui xẻo " tùy tôi không gặp nhiều như có gặp 3 cô cách đây gần 20 năm ...
Do có người giới thiệu .

* mấy cô gặp mặt rất lo lắng và kể về việc " xui " xẻo trên theo tướng theo khẩu của
Các đâng mầy râu """...

- tui nói không có gì bằng cách nói làm 3 cô ấy bình tĩnh lại " do xưa tui mồn miệng
Kinh di nên tạo cho mấy nữ này bình an ...giờ gặp lại cô ở hà nội " vẫn có con chồng
Bình thường còn làm bên quân đội chức " đại tá " ...2 cô miền trung .1 cô lấy anh
Nhà có xe tải chạy liên tỉnh khá .., còn 1 cô thì không lấy chồng đi tu tại chùa ..hp

.xí ! Quên tôi ngày mê nói bàn tướng dâm hay quá quên mất tướng mắt bạn có hỏi ..

* mắt to nhỏ Thường tánh người hay hờn mát một tí " luôn cả chubg và kim ca
Và hay để ý nhiều chuyện nhỏ vô cớ như không có gì là ác hay ta "

Chuyện kể " mục không đều """

- tôi lập gia đình thì bên đó có 1 anh lớn hơn 1 tuổi " mắt to nhỏ không đều "" anh hay hờn mát
Như sau "

Hổi đó lâu lâu tôi ghé về bên vợ " mỗi lần về mẹ vợ hay đi chợ mua đồ ăn trưa chiều hơi ngon ...
Về nấu .ăn thì ăn chung hết ..riêng anh chèo tuy ăn như hơi khó chịu " tui biết mấy ông mắt
Không đều , như nghĩ mình không chắc ...và vài lần đúng như mình nghĩ ...

* có lần tii về sớm đi chợ và làm nấu chung với mẹ ( vợ ). Lúc này canh bà vui nói
Hình như anh bảy " cột chèo " không vui khi ngồi ăn uống .bà nói vậy à !."..đúng là vậy , lần
Sau tui về ngồi ăn .thì anh chèo rất vui ..lăng xăng đi mua đủ thứ về ngồi cười vui ...trong bụng
Rôi nghĩ lạ thật ...như sau bữa ...tôi lên lâu gặp bà hỏi " bà trả lời mẹ chỉ nói có câu thế này ..

....này bảy con có con gái lấy chồng lâu lâu về cùng chồng thăm con " thì con nên làm gì ""
Ngày thường ăn gì cũng được """ như nó về thăm con , nên làm nấu gì tuy hông ngon như
Lạ mới khác ngày thường vẫn là niềm vui ...thế là tên chèo hiểu ra " ý là mẹ vợ thương kiếm
Dỏm hơn hắn nên nấu ăn ngon ..như không vì tình thương người xa nhớ mình mà về thăm ..
Từ đó tên chèo mắt không đều ...hiểu được mỗi lần về vui tự nguyện đi mua đồ dữ dằn hơn
Bà mẹ về mời kiếm dỏm ăn ...

* bởi vậy mắt to nhỏ không đều họ hay tự đưa ra câu hỏi gì đó hởi quái " và suy nghĩ như khi hiểu
Lại quái vui hơn người khác ...thế mới có mắt không đều " tâm hay động " là vậy còn ác hay tà chưa
Thấy .

Tạm hết phần luận bàn cùng các bạn cho zui ....he.he.he
Trời, bác Kiếm ui em cũng con mắt to con mắt nhỏ ạ! Huhu

#446 ttL

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 766 Bài viết:
  • 865 thanks

Gửi vào 30/09/2014 - 22:33

<p><p>

View PostTueAn, on 30/09/2014 - 22:06, said:

Trời, bác Kiếm ui em cũng con mắt to con mắt nhỏ ạ! Huhu
bác Kiếm làm ng ta khóc kìa!tội quá để ttL tặng nhạc của TCS ,nhạc sĩ tiên tri của VN nè
Còn hai con mắt khóc người một con.
Còn hai con mắt một con khóc người.
Con mắt còn lại nhìn cuộc đời tôi.
Nhìn tôi lên cao nhìn tôi xuống thấp.
Con mắt còn lại nhìn cuộc tình phai.
Tình trong hai tay một hôm biến mất.
Con mắt còn lại là con mắt ai.
Con mắt còn lại nhìn tôi thở dài.
Còn hai con mắt khóc người một con
Còn hai con mắt một con khóc người.
Con mắt còn lại nhìn một thành hai
Nhìn em yêu thương nhìn em thú dữ.
Con mắt còn lại ngờ vực tình tôi.
Cuồng điên yêu thương cuồng điên nỗi nhớ

Con mắt còn lại nhìn mây trắng bay
Con mắt còn lại nhìn tôi bùi ngùi.
Còn hai con mắt khóc người một con
Còn hai con mắt một con khóc người.
Con mắt còn lại nhìn đời là không
Nhìn em hư vô nhìn em bóng nắng
Con mắt còn lại nhẹ nhàng từ tâm.
Nhìn em ra đi lòng em xa vắng.
Con mắt còn lại là đêm tối tăm
Con mắt còn lại là đêm nồng nàn.</p></p>

Sửa bởi ttL: 30/09/2014 - 23:00


#447 phamlong

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 73 Bài viết:
  • 16 thanks

Gửi vào 01/10/2014 - 00:20

Bác kiếm khách ơi. Cháu lại ngỏ lời xin bác xem cho cháu ạ. Nếu bác có hứng thì cháu up ảnh ạ. Còn không thì cháu xin lỗi vì làm phiền bác.

#448 kiemkhach13

    Chấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4881 Bài viết:
  • 16423 thanks

Gửi vào 01/10/2014 - 19:26

View PostTueAn, on 30/09/2014 - 22:06, said:


Trời, bác Kiếm ui em cũng con mắt to con mắt nhỏ ạ! Huhu

* ui ! Xem trên này giải trí không có gì đúng mà ngại ,và nếu thích
Up hình lên để xem luận giải Không miêu tả coi đuọc .




Thanked by 1 Member:

#449 kiemkhach13

    Chấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4881 Bài viết:
  • 16423 thanks

Gửi vào 01/10/2014 - 19:32

View Postphamlong, on 01/10/2014 - 00:20, said:

Bác kiếm khách ơi. Cháu lại ngỏ lời xin bác xem cho cháu ạ. Nếu bác có hứng thì cháu up ảnh ạ. Còn không thì cháu xin lỗi vì làm phiền bác.
..

* úp lên mọi người xem .tôi rảnh mới tham gia he.he.he....

Thân chào .

#450 phamlong

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 73 Bài viết:
  • 16 thanks

Gửi vào 01/10/2014 - 23:57

cháu cám ơn bác.
Posted Imageđây là ảnh của cháu ạ






Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

4 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 4 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |