Chạy trên tuyến đường xa lộ hà nội đoạn suối tiên ...đang chạy xa thấy có cậu áo vàng " bước ra " . Chỉ vô
Trong trong nghĩ thui rùi " quả này 300 k . Khi xác định phát ruì khi xuống cậu này chào " tui chào lại
Cười cười ...cậu ta thấy tui chẳng phản kháng nói gì mà còn cười ...tui cười vì tháng này hao tài cửa quan
Vì lý do không biết như nếu bị vậy nhẹ .
* thì cậu gỏi sao chú không hỏi lỗi gì ...không vì chắc là có lỗi " mà tui biết cậu sẽ phát tui 300k .cậu công an
Nhìn ..chú rành luật hen ...không rành đâu chỉ cảm giác ....cậu ta ngueng nhìn tui ....vậy chú nhìn cháu cảm
Giác gì không ?...
- có cậu vừa bị sếp khiển trach . Và sẽ có quyết định chuyển cậu đi trong nay mai" thấy cậu ta im ,sẵn vậy bồi tiếp
Đúng ra người khác đi không phải cậu " lúc này cậu nói cảm giác chú là đúng ...góc đuôi mắt ám đen lòng trắng
Tía máu bát vô nhỏ . Vừa chia tay với người yêu nhà mẹ bịnh lâu hết ...cậu ta nói đúng " thôi cậu ghi giấy
Phạt tui đi ...cậu này dở tgungf xuông moto bỏ xấp giấy vô nói thui chú đi đi ....tui lại cười đúng ra cậu phạt
Bao nhiều ? ..chú chạy qieoj không bật đèn xi nhan là 300k ...thứ 2 chạy lẫn tuyết 600 k .tùy phạt 1 trong 2
Vậy tui đưa cậu 300k tiền phạt không bất xi nhan nha !...thui chú đi không có gì .vì có thể phát và nhắc nhở
Nhắc nhở thôi ....
- lúc này tui dắt xe ra và nói " cám ơn cậu rất nhiều ....muốn ở chỗ này thì trong 1 tuânần này bằng mọi cách
Tiếp cận vợ sếp , nói chuyện là cơ hội ở lại cao tuy sếp khó nghiêm nghị như rất nghe vợ nói đó câiẹm à !!!.
Đi đến nên mặc áo sọc quần tây xanh việc đi dễ thành công .hy vong sắp tới cậu ta vẫn còn đứng ở chốt đí
Biết đâu " lại "hữu duyên thiên lý nắng tương ngộ " chăng ....
* mắt bị u uất , trong đen không ổn tia máu chạy vô hằn lên như tía lại lại việc đã qua ,đuôi mắt sắc xám xạm lại
Có màu tía chùm lên mới choảng nhau kịch liệt với bồ vợ người có thể dẫn đến chia tay .tuy theo nặng nhẹ .
Hết rùi ....
Minh Huyền, on 08/09/2014 - 09:33, said:
khồng được nhe cụ kiếm khách ,thánh thần đâu có khác đều là người cõi trên cả ,em với cụ đang ở cõi nào ta ,mà thánh thần ngồi không cũng có lộc xơi ,ban phúc ban hoạ đều trong tay các ngài ấy ,em không có khả năng đó ,em ngồi không chắc đói há quai hàm lun ta
sau ngồi ngang hàng được .mỏi mệt lắm .em làm người thường ,yêu ghét ... có cả ,em chọn việc nhẹ nhàng hihi.còn cao siêu phải để người giỏi ,các vị bề trên làm .
Bộ cụ kiếm khách nghĩ ra tại sao nó lại là đại tràng chưa hen ,thần mai hoa mà chịu bó tay sao ,cụ kiếm khách
em lại đi ,cụ hứa gọi đúng nguyên bản tên em em quay lại nhé .
* he.he.he.sao không biết .ít ra kể khai ra xong thì kiếm dỏm không kêu
Gì khô nói vậy là thần sống vẫn ăn sau xem vẫn lấy lộc bình thường mà
Chào thần sống vậy được hen .....