Jump to content

Advertisements




Trán đẹp, mi đẹp, mũi đẹp...


3150 replies to this topic

#1741 NhuBang

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 461 Bài viết:
  • 238 thanks

Gửi vào 07/11/2014 - 19:03

View Postkiemkhach13, on 06/11/2014 - 12:42, said:

* cô miêu tả lại khó nhận định " như có lẽ mắt sáng ,thần ổn sau đến chân
m*y , chân thanh đẹp không bao giờ đi theo con mắt lạc thần đâu . Nên
Nhiều bạn không nhận được thần mắt khi họ đang cuối mắt chỉ thấy chân
m*y " mắt và m*y đi chung " như mắt phuong mà không có chân m*y hay
Chân m*y lạc hãm nhìn không thuận thì đâu gọi mắt quí . Đều liên kết hết
Các phần như người nhìn được chân m*y người nghe âm thanh vvvv

* vậy cô này mắt sáng chân m*y đẹp " trán tuy không cao như cốt cách phải
Có mới kết tụ thần khí được . Và nên tập từ từ nhận ra . Có người nhìn chẳng
Được được gì về mặt tuong được cung phụ mẫu khối mắt sáng như sao
Mũi giàu phải nghiêng mình """ tên đó cung phụ mẫu cũng là phụ mẫu thiên
Hạ lun ....hì.hì.hì...
bác kiếm ơi, con vân chưa rõ hết các cung trên khuôn mặt ạ, đâu là cung phụ mẫu vậy bác, hic hic

Thanked by 1 Member:
Hot

#1742 rekaemoocvndloc

    Hội viên

  • HV Đợi Kích Hoạt
  • Pip
  • 179 Bài viết:
  • 153 thanks

Gửi vào 07/11/2014 - 19:49

View Postkiemkhach13, on 07/11/2014 - 18:08, said:

* không gioi đâu hơi quá " vài cái biết thôi không biết hết những cái biết
Đâu "
- nếu co cậu sanh ra trong 1 gia đình nghèo " thì cố gắng hơn đó điều
Buộc như vậy để bằng bạn bè " nghĩa bạn có tiền điều kiện bạn phải có
Cái để bạn nhờ .không bạn sẽ rớt lại phía sau .đây là sự thật trong cuộc
sống .Không thì bạn tự cho mình tụt xuống dưới . Nhìn cuộc sống thật
Ra rất nghiệt ngã " ...nếu không cố gắng "

* theo riêng kk " nếu thanh niên ,nên học 1 nghề chính mà xã họu công nhận
Và phải biết số tài vắt càng nhiều càng tốt ...nhất là đờn ca tài tử , ảo thuật ,
Biết kể chuyện tiếu lâm , ...là có bạn bè đông đảo rùi . Nữ thì rất thích nam
Phải chân thật " như nên thật vừa thôi " thật quá thì trở thành trơ lém .cái vừa
Là cái giấu lại khi chưa cần thiết phải nói . Cũng phải xạo một tí xí " xạo không
Phải là lừa gạt " xạo sự " như không làm tổn hại ai hay đó "
Nếu rảnh biết tí về bói toán " giỏi hay dở không quan trọng cũng là cái thiện cảm
Khi chém gió ,tám chiện lúc trà dư tửu hậu ...

* xưa kk trong 1 gia đình nghèo nên đi học về phần kinh tế rất thiếu " nhờ nhanh
Nhảu " nên nhiều bạn bè giúp đỡ mà có lợi cả 2 .

Chiện zui sống phẻ "

- xưa khi giải phóng sai gòn " thầy cô giáo chạy xe ôm ,cô bán hàng rong luôn chắc
Bạn trẻ không tin có thật " học sinh thì 2 cấp . Chế độ cũ và mới

* nhà kk nghèo " nên khi học lên lớp 10 thì . Mẹ nói tùy muốn học không thui , kk
Như thời đó bao cấp nên không đóng tiền học " tiền sài là hẻo , lúc này tự nhiên
Biến hình thành " ông mai ". Cứ 1 mối được tầm 1 đến 3 tháng " trong tầm đó là tên
Nam trả tiền 50 xu dạng giờ tầm 20 ngàn 1 ngày .vì hồi đó mua được 2 gói xôi ...
Miễn sao đi chơi hay uống nước là xong nhiệm vụ " . Trong trường có vài bà mai
Ông mai " như nổi trội là kk ghê nhất " bạn khi làm mai vì vui vì gì ...kk là vì tiền
Nên nhanh nhẩu hơn .vậy mà có tiền sài cũng tạm tạm 3 năm phô thông lâu
Lâu gặp bạn hay kể về " ông mai " thời bao cấp .
- như làm mai cho nam và nữ giá mềm " có những vụ nhiều nữ thích nam giá gấp
Đôi nói chẳng ai tin " mà thật làm mai nữ cho nam tốn coobg nhiều sức mà tỉ lệ
Dưới trung bình phần nhiều....

* hoài niệm một thời đã qua !!!...cậu cô thấy hay hông ta !!? Cuoc song là zậy đó

- về tướng kk thôi cô cậu đừng nhắc thêm bùn " may mắn giờ có
PhotOShop gì cà cà mặt bớt nhàu , vẽ thêm vài chiếc rắng ,tẩy
Trắng chút sẽ up lên liền ,.hôm bữa có nhờ như anh chụp hình
Bảo công nghệ này chưa tới v



* không gioi đâu hơi quá " vài cái biết thôi không biết hết những cái biết
Đâu "
- nếu co cậu sanh ra trong 1 gia đình nghèo " thì cố gắng hơn đó điều
Buộc như vậy để bằng bạn bè " nghĩa bạn có tiền điều kiện bạn phải có
Cái để bạn nhờ .không bạn sẽ rớt lại phía sau .đây là sự thật trong cuộc
sống .Không thì bạn tự cho mình tụt xuống dưới . Nhìn cuộc sống thật
Ra rất nghiệt ngã " ...nếu không cố gắng "

* theo riêng kk " nếu thanh niên ,nên học 1 nghề chính mà xã họu công nhận
Và phải biết số tài vắt càng nhiều càng tốt ...nhất là đờn ca tài tử , ảo thuật ,
Biết kể chuyện tiếu lâm , ...là có bạn bè đông đảo rùi . Nữ thì rất thích nam
Phải chân thật " như nên thật vừa thôi " thật quá thì trở thành trơ lém .cái vừa
Là cái giấu lại khi chưa cần thiết phải nói . Cũng phải xạo một tí xí " xạo không
Phải là lừa gạt " xạo sự " như không làm tổn hại ai hay đó "
Nếu rảnh biết tí về bói toán " giỏi hay dở không quan trọng cũng là cái thiện cảm
Khi chém gió ,tám chiện lúc trà dư tửu hậu ...

* xưa kk trong 1 gia đình nghèo nên đi học về phần kinh tế rất thiếu " nhờ nhanh
Nhảu " nên nhiều bạn bè giúp đỡ mà có lợi cả 2 .

Chiện zui sống phẻ "

- xưa khi giải phóng sai gòn " thầy cô giáo chạy xe ôm ,cô bán hàng rong luôn chắc
Bạn trẻ không tin có thật " học sinh thì 2 cấp . Chế độ cũ và mới

* nhà kk nghèo " nên khi học lên lớp 10 thì . Mẹ nói tùy muốn học không thui , kk
Như thời đó bao cấp nên không đóng tiền học " tiền sài là hẻo , lúc này tự nhiên
Biến hình thành " ông mai ". Cứ 1 mối được tầm 1 đến 3 tháng " trong tầm đó là tên
Nam trả tiền 50 xu dạng giờ tầm 20 ngàn 1 ngày .vì hồi đó mua được 2 gói xôi ...
Miễn sao đi chơi hay uống nước là xong nhiệm vụ " . Trong trường có vài bà mai
Ông mai " như nổi trội là kk ghê nhất " bạn khi làm mai vì vui vì gì ...kk là vì tiền
Nên nhanh nhẩu hơn .vậy mà có tiền sài cũng tạm tạm 3 năm phô thông lâu
Lâu gặp bạn hay kể về " ông mai " thời bao cấp .
- như làm mai cho nam và nữ giá mềm " có những vụ nhiều nữ thích nam giá gấp
Đôi nói chẳng ai tin " mà thật làm mai nữ cho nam tốn coobg nhiều sức mà tỉ lệ
Dưới trung bình phần nhiều....

* hoài niệm một thời đã qua !!!...cậu cô thấy hay hông ta !!? Cuoc song là zậy đó

- về tướng kk thôi cô cậu đừng nhắc thêm bùn " may mắn giờ có
PhotOShop gì cà cà mặt bớt nhàu , vẽ thêm vài chiếc rắng ,tẩy
Trắng chút sẽ up lên liền ,.hôm bữa có nhờ như anh chụp hình
Bảo công nghệ này chưa tới v.n hen dịp up hình lên cho các bạn
Nha !!!

Chắc hết thắc mắc tại sao kk lại linh tinh vài tài vặt là zậy đó !!!? Hì.hì.hì..


A! Xí quên cô hay cậu . Ở ha nội hay sài gòn ?.
Vâng ạ. Cháu cảm ơn Bác. Bác viết dài quá...Hi, cháu rất vui được tiếp chuyên cùng Bác, có nhiều ý của Bác hay quá. Quê cháu chỉ giáp Hà Nội thôi. Cháu quê BN ạ.

Thanked by 2 Members:

#1743 NhuBang

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 461 Bài viết:
  • 238 thanks

Gửi vào 07/11/2014 - 20:23

bạn ở trên đồng hương với mình, mình cũng BN he he

Thanked by 2 Members:

#1744 kiemkhach13

    Chấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4881 Bài viết:
  • 16423 thanks

Gửi vào 07/11/2014 - 20:45

View Posthiga, on 07/11/2014 - 14:15, said:

bác Kiếm có con dâu chứ bác
bác cho Higa đăng kí với :Victory:

* giời thằng ku nhà 94...lạ bác kiếm mập tên nhóc lại ốm tong teo
Nhìn oai lém .nói chi nữ nhìn thì càng ....oải hơn hì.hì.hi.....

View PostNhuBang, on 07/11/2014 - 17:16, said:

bác kiếm ơi, các bạn bảo mặt con trông ngu ngu :(
như cái bánh bèo :(
:Howl: :Howl: :Howl: :Howl: :Howl:

* zụ này cô nên hỏi anh kim ca , caubochanbo hay người
Đông hương ...bury 1886 . Chịu ....he.he.he....

View PostArsenalHighbury1886, on 07/11/2014 - 19:49, said:


Vâng ạ. Cháu cảm ơn Bác. Bác viết dài quá...Hi, cháu rất vui được tiếp chuyên cùng Bác, có nhiều ý của Bác hay quá. Quê cháu chỉ giáp Hà Nội thôi. Cháu quê BN ạ.

* viết chung chung cho các bạn trẻ chửa có người yêu nên
Học chút tài vặt . Vì cuộc sống đôi khi " ta " có thể rớt vô cảnh
Tù túng nhiều lúc chỉ cần chút cái biết mà gặp may mắn đó .

* nhớ trên đời đừng có chắc 1 cái gì hết ,thì ít đau khổ hơn .

Thanked by 3 Members:

#1745 kiemkhach13

    Chấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4881 Bài viết:
  • 16423 thanks

Gửi vào 07/11/2014 - 20:58

View PostN, on 07/11/2014 - 20:23, said:

bạn ở trên đồng hương với mình, mình cũng BN he he

* nghĩ lạ thật có em sanh mau mà đông các anh thăm hỏi
Chắc nhìn xinh nên zây quá ...hifhihi...

Tiếp chiện chỉ tay hông ta hay về tướng pháp đây ?.
Các anh chị ...

Sửa bởi kiemkhach13: 07/11/2014 - 21:02


Thanked by 3 Members:

#1746 Camxoaiquyt

    Hội viên

  • HV Đợi Kích Hoạt
  • Pip
  • 319 Bài viết:
  • 194 thanks
  • LocationMù Cang Chải

Gửi vào 07/11/2014 - 21:05

Bác chỉ thêm tướng chọn vợ chọn chồng đi ạ, một nửa cuộc đời thành bại là ở đây :Giggle:

Sửa bởi CauBeChanBo: 07/11/2014 - 21:23


#1747 NhuBang

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 461 Bài viết:
  • 238 thanks

Gửi vào 07/11/2014 - 21:19

View Postkiemkhach13, on 07/11/2014 - 20:58, said:

* nghĩ lạ thật có em sanh mau mà đông các anh thăm hỏi
Chắc nhìn xinh nên zây quá ...hifhihi...

Tiếp chiện chỉ tay hông ta hay về tướng pháp đây ?.
Các anh chị ...
bác ơi, tướng đi ạ he he

Thanked by 1 Member:
Hot

#1748 papillonhn

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 117 Bài viết:
  • 69 thanks

Gửi vào 07/11/2014 - 21:37

Bác kiemkhach cho cháu hỏi, ngày còn trẻ bác có bị như cháu bây giờ không.
Lúc 8 rưỡi tối nay, cháu đang luyện quyển nhân tướng học hy trương, đến hồi cao trào sắp ngộ ra được chân lý thì vợ vào tắt phụt đèn đi, xong rồi đi ra luôn. Cháu gọi lại 2 lần ko thèm nói gì.
Cháu phừng phừng trong người vì vợ ko coi mình ra gì cả.
Thế là cháu chạy ra luôn, thấy vợ một phát, cháu không nói không rằng.
Cầm bình sữa đi pha luôn, xong rồi bế con về cho nó đi ngủ. Rồi cháu đi giặt quần áo cho con luôn.
Đến giờ cháu vẫn không thèm nói gì với vợ cả.

Thế theo bác mình có nên đi ngủ luôn không bác!

#1749 Bongcomay90

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1339 Bài viết:
  • 910 thanks

Gửi vào 07/11/2014 - 21:51

View Postkiemkhach13, on 07/11/2014 - 20:58, said:



* nghĩ lạ thật có em sanh mau mà đông các anh thăm hỏi
Chắc nhìn xinh nên zây quá ...hifhihi...

Tiếp chiện chỉ tay hông ta hay về tướng pháp đây ?.
Các anh chị ...
Cả hai xen kẽ đi bác hihi
Khi nào off mọi nguoi sẽ được diện kiến bác kiếm thỏa lòng mong đợi :-D thời trẻ banh bao vừa đàn vừa hát, rùi biết cầm tay xem bói nữa, trùi ui vậy bác sẽ bị mấy nàng xếp vào dạng "nhân vật nguy hiểm" vì độ sát thương cao hihihi hehehe


Sửa bởi irishuynh105: 07/11/2014 - 21:52


#1750 kiemkhach13

    Chấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4881 Bài viết:
  • 16423 thanks

Gửi vào 07/11/2014 - 22:22

View Postpapillonhn, on 07/11/2014 - 21:37, said:

Bác kiemkhach cho cháu hỏi, ngày còn trẻ bác có bị như cháu bây giờ không.
Lúc 8 rưỡi tối nay, cháu đang luyện quyển nhân tướng học hy trương, đến hồi cao trào sắp ngộ ra được chân lý thì vợ vào tắt phụt đèn đi, xong rồi đi ra luôn. Cháu gọi lại 2 lần ko thèm nói gì.
Cháu phừng phừng trong người vì vợ ko coi mình ra gì cả.
Thế là cháu chạy ra luôn, thấy vợ một phát, cháu không nói không rằng.
Cầm bình sữa đi pha luôn, xong rồi bế con về cho nó đi ngủ. Rồi cháu đi giặt quần áo cho con luôn.
Đến giờ cháu vẫn không thèm nói gì với vợ cả.

Thế theo bác mình có nên đi ngủ luôn không bác!

* mà bác trẻ không bị , vì tính trước xưa đi là xa ít
Ở nhà . Khi về có lần vợ kêu ..này anh yêu !!!.. quấy
Bột cho thằng ku "" thấy lạ mọi khi chỉ kêu này anh
Thôi """ lúc này hình như ông quỉ cốc tử nói thì phải
" này để tử đừng quấy bột & và pha sữa chuẩn nghe
Chưa ...kiếm khách nhìn không thấy " lại nghe tiếp
Ta xưa có vợ " vì nghe lời ngon ngọt " phá sữa ,quấy
Bột đạt chuânr iso ...nên bắt ta làm hoài đó ,nên
Báo đời cho ngươi biết " quấy bột cho két ,sửa
Đóng cục lại giả dạ ,giả ngu mới có thời gian luyện
Công khi gần vợ nhớ chưa """ lúc đó kiếm khách giật
Bắt người ,đầu cứ gật vừa xong hay qua " bột bón
Cục két thiệt nhen ! Vợ gầm lên " anh yêu " không còn
Mà ông này không biết quấy bột thì khỏi sinh con
Đi ....mà từ đó khỏi làm luôn .nghĩ ra ông tổ hay thiệt
Giờ vẫn thầm cám ơn """ khi nhớ lại chiện xưa ...và
Phẻ đến đưa thứ 2 năn nỉ xin quấy bột " thì vợ đuổi
Như đuổi tà ....đây chiếu thoát nạn nhiều năm .
Như đừng về nói là có 1 lão kk hướng dẫn tướng ,tay
Mà chỉ luôn chiêu " phá sữa " nha .....

Thanked by 4 Members:

#1751 jph

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 218 Bài viết:
  • 144 thanks

Gửi vào 07/11/2014 - 22:33

Bác kiếm ơi bác chào cả chục trang rồi mà ko ai cho bác đi bác ạ, xem chừng bác vẫn bị nặng duyên với topic này lắm bác ạ, bác ko phũ đc lũ nheo nhóc bọn cháu mất rồi :P.

Tranh thủ đây cháu hỏi thêm bác lun vài câu bác ạ, chân m*y cao có phải là ng có cái tôi cao ko bác. Cháu còn tò mò về ng có mắt tam bạch bác ạ, cháu thấy mắt tam bạch nhiều ng trông rất hấp dẫn bác ạ, trong họ cứ có cái thần uy lém hem hỉu sao vậy. Như ông thủ tướng mỹ kennedy cũng tam bạch nhưng ổng chắc bị phá tướng vì cái trán fai hem bác (theo quyển của cụ ngô hùng diễn)

Sửa bởi ssmn: 07/11/2014 - 23:02


Thanked by 1 Member:

#1752 peterchau89

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 128 Bài viết:
  • 45 thanks

Gửi vào 07/11/2014 - 22:41

View Postkiemkhach13, on 07/11/2014 - 20:58, said:

Tiếp chiện chỉ tay hông ta hay về tướng pháp đây ?.
Các anh chị ...
Bác Kiếm ơi cho con hỏi. Đàn ông mà răng thưa thì có tin tưởng được không Bác. Hiện tại trong cty con có tiếp xúc với anh này, con thấy bề ngoài có vẻ tin tưởng được, thấy đối xử cũng tốt với mọi người, cũng hơi mê gái, nói chuyện cũng hay cà lâm nữa, không biết bên trong thì như thế nào. Còn con gái có răng khểnh thì sao Bác ha.^^

Sửa bởi peterchau89: 07/11/2014 - 22:49


Thanked by 1 Member:
Hot

#1753 aotrang

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 190 Bài viết:
  • 61 thanks

Gửi vào 07/11/2014 - 23:08

View Postkiemkhach13, on 07/11/2014 - 22:22, said:

* mà bác trẻ không bị , vì tính trước xưa đi là xa ít
Ở nhà . Khi về có lần vợ kêu ..này anh yêu !!!.. quấy
Bột cho thằng ku "" thấy lạ mọi khi chỉ kêu này anh
Thôi """ lúc này hình như ông quỉ cốc tử nói thì phải
" này để tử đừng quấy bột & và pha sữa chuẩn nghe
Chưa ...kiếm khách nhìn không thấy " lại nghe tiếp
Ta xưa có vợ " vì nghe lời ngon ngọt " phá sữa ,quấy
Bột đạt chuânr iso ...nên bắt ta làm hoài đó ,nên
Báo đời cho ngươi biết " quấy bột cho két ,sửa
Đóng cục lại giả dạ ,giả ngu mới có thời gian luyện
Công khi gần vợ nhớ chưa """ lúc đó kiếm khách giật
Bắt người ,đầu cứ gật vừa xong hay qua " bột bón
Cục két thiệt nhen ! Vợ gầm lên " anh yêu " không còn
Mà ông này không biết quấy bột thì khỏi sinh con
Đi ....mà từ đó khỏi làm luôn .nghĩ ra ông tổ hay thiệt
Giờ vẫn thầm cám ơn """ khi nhớ lại chiện xưa ...và
Phẻ đến đưa thứ 2 năn nỉ xin quấy bột " thì vợ đuổi
Như đuổi tà ....đây chiếu thoát nạn nhiều năm .
Như đừng về nói là có 1 lão kk hướng dẫn tướng ,tay
Mà chỉ luôn chiêu " phá sữa " nha .....
Cách trốn việc nhanh nhất là phải làm thật cẩu thả, sai bét nhè và phải sai liên tục :)) Làm tốt sau hay bị nhờ lắm bác Kiếm khách nhỉ :D

Thanked by 1 Member:

#1754 kiemkhach13

    Chấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4881 Bài viết:
  • 16423 thanks

Gửi vào 07/11/2014 - 23:39

View Postirishuynh105, on 07/11/2014 - 21:51, said:


Cả hai xen kẽ đi bác hihi
Khi nào off mọi nguoi sẽ được diện kiến bác kiếm thỏa lòng mong đợi :-D thời trẻ banh bao vừa đàn vừa hát, rùi biết cầm tay xem bói nữa, trùi ui vậy bác sẽ bị mấy nàng xếp vào dạng "nhân vật nguy hiểm" vì độ sát thương cao hihihi hehehe

* thật ra thời đó thanh niên là như vậy " như ba cô cũng zậy
Vì hồi đó âm rất thiếu dò là 1 món ăn tinh thần và mỗi người
Thích 1 món nào hợp khẩu . Xưa làm gì có những chỗ ca hát
Karaoke nhiều như giờ nên " tầm nhạc đờn ca tài tử là rất
Cần trong cuộc sống ...gì thì đã qua .thanh niên thời đó 10
Hết 5 phải viết đờn ...

- về phần bói là tùy mỗi người đó là do thích tìm xem môn này có
Thiệt hư thế nào ?.và sao thời gian xen kẽ và chiều tối ngày nghĩ
Tìm hiểu về chỉ tay " mà xưa em nhiều lém giờ có vẻ ít hơn .tha
Hồ xem hỏi thoải mái học rất nhiều cái " còn nữ ngoại tình
Nam có bồ " thì chỉ hỏi khi các bà ông đã ngoài 60 mới chịu nhận
Thui " có lẽ chẳng cần phải giấu làm gì " coi này nên xem các cụ
Đó hay những người ly di " mới biết chắc được và mới có kinh nghiệm

* không nghĩ học này quen " em " đâu mà học này thì dễ tiếp cận .
Nhờ vậy mà có chút kiến thức thực tế về chỉ tay .tướng 1 tí cho vui
Khi nhìn 1 em nào đó thoáng qua nhận được những cái hay hay .
Chỉ zậy ....còn quen mấy xưa và lấy vợ thì hoàn toàn không biết
Kiếm khách biết xem bói " .mà là tấn công bằng " võ miệng " .....
Nhờ biết xem chút tướng nhìn thấy " đối tượng " đang nói nhiều
Tự nhiên im lặng là xong ....hì.hì.hì..







Vài điểm chọn vợ nè !!!?

chuyên ngắn về tướng .
1- em này tên lâm ở 12 . lâm năm nay 30 tuổi
nhìn về tướng bình thường . có cung gia môn hơi tối thấp tí . vợ năm nay 29 tuổi lấy nhau được 3 năm chưa có con . năm 2012 vợ bị tai nạn ở tiền giang . về phần đầu nên mất máu .
sau 2 tháng nằm chợ rẫy . về đổi tính kinh xưa không bài bạc ,ăn nhậu ,giờ thì ăn nhậu bài bạc
còn cặp bồ linh tinh ở xóm luôn từ khi xuất viện
riết .em này đang chịu cảnh như trên .do gia môn thấp hãm không ở rể nhiều lần thì vợ chồng không ra chi.
2- em này tên dũng " nhà ở củ chi . lấy vợ quận
11 . người vợ da cực trắng đẹp chỉ mỗi mắt hơi xấu gẫy khúc sơn căn . nói chuyện rất vui khéo
lấy được 5 năm sanh 2 đứa con gái đứa lớn học lớp 2,đưa nhỏ chua đi học . cô ta này bỏ chồng lấy 1 anh khác . giờ anh hiện nay thiếu
nợ . xưa có thấy tướng nữ này lấy ai thì tên đó phá sản . người chồng trước nhà khá ,cậu này
kiến trúc sư rất có uy tin trên công việc cũng lâm vô cảnh nợ nầy vợ bỏ đi con gửi bên nội .
quen ở với người thứ 2 làm bên ngân hàng có
2 căn nhà cho thuê giờ thiếu nợ và đang ở thuê
tại cao lỗ quận 8 .
3- anh này năm nay 40 tuổi làm cho quận ...có chức lấy vợ năm 2003 ...gò má hơi cao đuôi mắt vằn vệnh. năm 2010 . vợ bị đột quị giờ phải hầu ...do cô ấy đi không được và hở chút ghen ..nên khổ luôn ...
* như việc trên là kiếm dỏm có tham gia đám cưới và nhìn để ý tới hôm nay .viết lại các bạn trẻ nào thích tham khảo thêm .những ám tướng của nữ khi lấy về vợ hay lấy họa ....
kỹ nha ! các anh chuẩn bị lên xe hoa hay xe táng tuy mà quyết ...
tạm hết những tướng ...ô....c ..ôc ....độc.......đó ....hì.hì.hì...
sẽ đến vài tướng nam ăn hại phá hại gây độc hại nghiệm trọng
loa ....loa.....mới cop lại ....nè


View PostNhuBang, on 07/11/2014 - 21:19, said:


bác ơi, tướng đi ạ he he
tướng nè ......

#1755 NhuBang

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 461 Bài viết:
  • 238 thanks

Gửi vào 08/11/2014 - 00:04

View Postkiemkhach13, on 07/11/2014 - 23:39, said:

* thật ra thời đó thanh niên là như vậy " như ba cô cũng zậy
Vì hồi đó âm rất thiếu dò là 1 món ăn tinh thần và mỗi người
Thích 1 món nào hợp khẩu . Xưa làm gì có những chỗ ca hát
Karaoke nhiều như giờ nên " tầm nhạc đờn ca tài tử là rất
Cần trong cuộc sống ...gì thì đã qua .thanh niên thời đó 10
Hết 5 phải viết đờn ...

- về phần bói là tùy mỗi người đó là do thích tìm xem môn này có
Thiệt hư thế nào ?.và sao thời gian xen kẽ và chiều tối ngày nghĩ
Tìm hiểu về chỉ tay " mà xưa em nhiều lém giờ có vẻ ít hơn .tha
Hồ xem hỏi thoải mái học rất nhiều cái " còn nữ ngoại tình
Nam có bồ " thì chỉ hỏi khi các bà ông đã ngoài 60 mới chịu nhận
Thui " có lẽ chẳng cần phải giấu làm gì " coi này nên xem các cụ
Đó hay những người ly di " mới biết chắc được và mới có kinh nghiệm

* không nghĩ học này quen " em " đâu mà học này thì dễ tiếp cận .
Nhờ vậy mà có chút kiến thức thực tế về chỉ tay .tướng 1 tí cho vui
Khi nhìn 1 em nào đó thoáng qua nhận được những cái hay hay .
Chỉ zậy ....còn quen mấy xưa và lấy vợ thì hoàn toàn không biết
Kiếm khách biết xem bói " .mà là tấn công bằng " võ miệng " .....
Nhờ biết xem chút tướng nhìn thấy " đối tượng " đang nói nhiều
Tự nhiên im lặng là xong ....hì.hì.hì..







Vài điểm chọn vợ nè !!!?

chuyên ngắn về tướng .
1- em này tên lâm ở 12 . lâm năm nay 30 tuổi
nhìn về tướng bình thường . có cung gia môn hơi tối thấp tí . vợ năm nay 29 tuổi lấy nhau được 3 năm chưa có con . năm 2012 vợ bị tai nạn ở tiền giang . về phần đầu nên mất máu .
sau 2 tháng nằm chợ rẫy . về đổi tính kinh xưa không bài bạc ,ăn nhậu ,giờ thì ăn nhậu bài bạc
còn cặp bồ linh tinh ở xóm luôn từ khi xuất viện
riết .em này đang chịu cảnh như trên .do gia môn thấp hãm không ở rể nhiều lần thì vợ chồng không ra chi.
2- em này tên dũng " nhà ở củ chi . lấy vợ quận
11 . người vợ da cực trắng đẹp chỉ mỗi mắt hơi xấu gẫy khúc sơn căn . nói chuyện rất vui khéo
lấy được 5 năm sanh 2 đứa con gái đứa lớn học lớp 2,đưa nhỏ chua đi học . cô ta này bỏ chồng lấy 1 anh khác . giờ anh hiện nay thiếu
nợ . xưa có thấy tướng nữ này lấy ai thì tên đó phá sản . người chồng trước nhà khá ,cậu này
kiến trúc sư rất có uy tin trên công việc cũng lâm vô cảnh nợ nầy vợ bỏ đi con gửi bên nội .
quen ở với người thứ 2 làm bên ngân hàng có
2 căn nhà cho thuê giờ thiếu nợ và đang ở thuê
tại cao lỗ quận 8 .
3- anh này năm nay 40 tuổi làm cho quận ...có chức lấy vợ năm 2003 ...gò má hơi cao đuôi mắt vằn vệnh. năm 2010 . vợ bị đột quị giờ phải hầu ...do cô ấy đi không được và hở chút ghen ..nên khổ luôn ...
* như việc trên là kiếm dỏm có tham gia đám cưới và nhìn để ý tới hôm nay .viết lại các bạn trẻ nào thích tham khảo thêm .những ám tướng của nữ khi lấy về vợ hay lấy họa ....
kỹ nha ! các anh chuẩn bị lên xe hoa hay xe táng tuy mà quyết ...
tạm hết những tướng ...ô....c ..ôc ....độc.......đó ....hì.hì.hì...
sẽ đến vài tướng nam ăn hại phá hại gây độc hại nghiệm trọng
loa ....loa.....mới cop lại ....nè


tướng nè ......
bác đọc tin nhắn giúp con nha he he






Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

2 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 2 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |