Trán đẹp, mi đẹp, mũi đẹp...
#1726
Gửi vào 07/11/2014 - 10:13
#1727
Gửi vào 07/11/2014 - 11:08
papillonhn, on 07/11/2014 - 09:24, said:
Có 3 chị em ruột (giờ tầm 60 tuổi), đều là trán bị vát chéo 2 bên (trông như kiểu cái mái nhà ngói). Nên trông phần trên của trán (chân tóc) hẹp lắm.
Được cái 3 bác gái đó tính cũng hiền lành.
Bác cho con hỏi: như thế là cung phụ mẫu bị ảnh hưởng, cung trạch mã xuất ngoại cũng bị ảnh hưởng và trí tuệ ko nhanh nhậy đúng ko bác!
Lúc con hỏi, thì ngày xưa bố mẹ 3 bác này, rất hay giúp đỡ người nghèo của cả 1 khu vực (thời năm 60), nên được dân người ta còn nhớ đến tận bây giờ.
* không xấu gì chỉ là sau có thể mất xa xứ " và hay thoát ly
Sớm hồi còn trẻ dạng xa gia đình cha mẹ đại loại như người
Đó làm nghề không thích bị gò bó dạng nghề tự do , và người
Đó đúng trán vậy sống thoáng lém . Không như mấy ông bà
Trán vuông thì có qui củ lém ...kiếm xem chắc là vậy .
|
Thanked by 3 Members:
|
, ,
|
#1728
Gửi vào 07/11/2014 - 11:11
kiemkhach13, on 05/11/2014 - 15:14, said:
Thui . Xem thì thật sự không mất công nhiều lém đến hôm nay. Cô thích có thể hẹn
Dịp khác . Tùy duyên về hình tướng .thông cảm nhén .
#1729
Gửi vào 07/11/2014 - 11:17
alightstar, on 07/11/2014 - 10:13, said:
* theo kinh nghiệm riêng kk là coi được âm phần là mồ mả và
Ông trạng bà cô tổ " như tùy theo nếú đs số bị phạm mà tin nói
Không thì xem những cái khác khỏi phiền cả 2 .
Nếu tìm nhìn tay chị tứ tuần gò thái âm có hiện tượng động mồ mả
Do những đường cắt in sâu là mả bị lâu rồi .
* không biết sách chỉ tay trên mạng có viết về phần này không nêu
Có cô cậu tham khảo thêm , thuận nào mần cái đó .riêng kk không
Hợp lém nên tự ngâm cứu làm kinh nghiệm xem thấy có đúng .nên
Theo ngẫm đến hôm nay trình bày một tí cái biết " ai thích thì nghiêm
Cứu thêm .
* giời đóng cửa mấy lần chửa được ...hi.hihi...
Sửa bởi kiemkhach13: 07/11/2014 - 11:32
|
Thanked by 4 Members:
|
, , ,
|
#1730
Gửi vào 07/11/2014 - 11:28
kiemkhach13, on 07/11/2014 - 11:08, said:
Sớm hồi còn trẻ dạng xa gia đình cha mẹ đại loại như người
Đó làm nghề không thích bị gò bó dạng nghề tự do , --> hay phải đi sơ tán nên ít gặp bố mẹ, xong rồi mẹ lại mất sớm tầm lúc đó bác này khoảng 28 tuổi.
và người đó đúng trán vậy sống thoáng lém . --> thóang ạ, ít tính thiệt hơn.
Không như mấy ông bà trán vuông thì có qui củ lém ...kiếm xem chắc là vậy .
Như vậy, trán vát này là dễ cha mẹ mất sớm ạ!
Sửa bởi papillonhn: 07/11/2014 - 11:55
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#1731
Gửi vào 07/11/2014 - 12:00
papillonhn, on 07/11/2014 - 11:28, said:
Bác nói chuẩn quá ạ. Cháu rất quý ba bác này vì tốt tính, thoáng tính, hay giúp người ta dù không thích. Trông phúc hậu.
Như vậy, trán vát này là dễ cha mẹ mất sớm ạ!
* trán vậy phần đình đầu tập trung phần thanh cao nên
Họ nghĩ 1 đời ta 3 đời nó là câu nói thật của người có
Trân này . Những người như vậy số thường số thọ và
Khi mât rất nhanh không hành xác là cái thiên .nên nói
Về chất những nguoi trán này họ biết đủ " thường sống
Hay xa cha mẹ " có thể cha mẹ mất sớm có khi lại làm
Con nuôi nhà người .nằm trong 1 trong 3 trường hợp này
Khi đoán .khi bị cả 2 ,3 luôn khi nhẹ bị 1 cách trên .
* giống cậu duong thanh hỏi hình lưới mỗi hình này theo
Kinh nghiệm thì " 1 người theo hướng quân đội " đoàn
Thể nào thuộc nhà nước quảng lý " 2 mắt bị bịnh tật , 3
Chân dễ bị gãy hay rạng .có thể bị 2 ,3 khi thì 1 trong 3
Trường hợp đã nêu " đại khái nhìn thêm như phần khác
Để xác định .
* thí dụ " câu hỏi của cô cậu trán vát nhọn
Thì 2 bên dịch mã có vấn đề , xích vô là cung phụ mẫu
Thêm 2 mục quang là mắt để định cha hay mẹ mất trước
Thôi " nếu đủ bản lĩnh thì đoán là chết lúc nào không nói
Sớm hay hỏi xem có không nếu có thì mắt trái là cha mắt
Phải là mẹ . Và nhìn ở 2 vành ta xem sắc thuận không
Nếu sâc không thuận ám đen mả bị nước bẩn vây quanh
Mả , nếu tía màu tía không hồng đỏ là mả trơ đá cát ra .
Đầu vành tai là đầu mả cuối gần tùy châu ( trái tai ) là chân
Mộ mả xác định phạm đầu hay chân khu vực dưới vành tai
Là lỗ âm dương là hông sườn là tay để định . Đỉnh vành tai
Có lông mắng đẹp nhiều là đầu mả có cây tốt ,lông mâng
Dựng đứng là cây khô cây xấu đâm vô đầu mả phía chân
Cũng vậy . Có thể xem lại hình của nick nguyen sang hay
Ai vài hình có bị vậy .
- mả phát tai ánh sâc đẹp cực nhìn khác " như bị chút ám
Thì mả này tuy đang phát có sự cố nhỏ nên chỉnh trang không
Phá dòng chi trưởng thứ đại loại ...chắc tạm hiểu kk cũng
Đoán khi sai khi đúng có thể chưa thông mấy .như hỏi thì
Viết theo ý riêng dfax từ gặp ngoài dfowif nhiều
Chắc hết thắc mắc về trán vát ....
Sau nên giới thiệu về mình tiện gọi giờ không cậu hay cô
Đây ...hay thì là mà.......p
|
Thanked by 3 Members:
|
, ,
|
#1732
Gửi vào 07/11/2014 - 12:16
kiemkhach13, on 07/11/2014 - 12:00, said:
Sau nên giới thiệu về mình tiện gọi giờ không cậu hay cô
Đây ...hay thì là mà.......p
Dạ vâng. Cháu là con trai. 30 tuổi rồi.
Bác vẫn chưa ăn cơm à. Hay bác mải viết quá, nên chưa nấu xong. Kiểu này bác lại phải úp mặt vào tường mất rồi.
Cháu theo dõi gần 70 trang bác luận giải, thấy tướng mọi người phần nhiều thì đẹp, tốt số, hoặc tướng đặc biệt. Chứ mặt cháu trông hài lắm. Trán thì trông to đùng (rô), cằm thì nhỏ nhọn. Hậu vận không được tốt. Nên giờ cháu cũng nghe theo bác, cố gắng sống tốt để hy vọng sau này đỡ đi.
Sửa bởi papillonhn: 07/11/2014 - 12:20
|
Thanked by 3 Members:
|
, ,
|
#1733
Gửi vào 07/11/2014 - 12:53
Thực sự, cháu chưa hình dung ra được Bác kiemkhach13 trông như thế nào. Cháu rất tò mò về Bác- Cái gì cũng giởi,cũng biết,...Không biết Bác có ý nhận bạn nào làm "Học trò" chưa ạ. Nếu chưa, Cháu xin phép là người đầu tiên ạ...
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#1734
Gửi vào 07/11/2014 - 14:15
bác cho Higa đăng kí với
#1735
Gửi vào 07/11/2014 - 16:59
#1736
Gửi vào 07/11/2014 - 17:14
papillonhn, on 07/11/2014 - 12:16, said:
Dạ vâng. Cháu là con trai. 30 tuổi rồi.
Bác vẫn chưa ăn cơm à. Hay bác mải viết quá, nên chưa nấu xong. Kiểu này bác lại phải úp mặt vào tường mất rồi.
Cháu theo dõi gần 70 trang bác luận giải, thấy tướng mọi người phần nhiều thì đẹp, tốt số, hoặc tướng đặc biệt. Chứ mặt cháu trông hài lắm. Trán thì trông to đùng (rô), cằm thì nhỏ nhọn. Hậu vận không được tốt. Nên giờ cháu cũng nghe theo bác, cố gắng sống tốt để hy vọng sau này đỡ đi.
-úp mặt vô tuòng nhiều hay it mà giờ mặt bằng tường luôn rùi " nên bình thường .
Có làm đang úp vô tường mà mưa lớn quá .có mấy anh bạn tới thăm . Lên thấy vậy
Nói ủa mưa ở tôn xuống đầu kia sao bác không né qua bên " kk trả không """ sếp
Kêu đứng ngay chỗ này là phải ngay " không thấy " đánh dấu " sao còn hỏi ...vậy
Nói sếp cho xê qua tí " đàn ông " không nên xin xỏ chi, mất hết nhuệ khí " thế là các
Bạn hiểu chờ phạt xong đi caphe ""
* thường mặt hài. Sau lấy vợ rất hạnh phúc " ly do. " gấu yêu " đang chuẩn bị gầm lên
papillonhn, on 07/11/2014 - 12:16, said:
Dạ vâng. Cháu là con trai. 30 tuổi rồi.
Bác vẫn chưa ăn cơm à. Hay bác mải viết quá, nên chưa nấu xong. Kiểu này bác lại phải úp mặt vào tường mất rồi.
Cháu theo dõi gần 70 trang bác luận giải, thấy tướng mọi người phần nhiều thì đẹp, tốt số, hoặc tướng đặc biệt. Chứ mặt cháu trông hài lắm. Trán thì trông to đùng (rô), cằm thì nhỏ nhọn. Hậu vận không được tốt. Nên giờ cháu cũng nghe theo bác, cố gắng sống tốt để hy vọng sau này đỡ đi.
-úp mặt vô tuòng nhiều hay it mà giờ mặt bằng tường luôn rùi " nên bình thường .
Có làm đang úp vô tường mà mưa lớn quá .có mấy anh bạn tới thăm . Lên thấy vậy
Nói ủa mưa ở tôn xuống đầu kia sao bác không né qua bên " kk trả không """ sếp
Kêu đứng ngay chỗ này là phải ngay " không thấy " đánh dấu " sao còn hỏi ...vậy
Nói sếp cho xê qua tí " đàn ông " không nên xin xỏ chi, mất hết nhuệ khí " thế là các
Bạn hiểu chờ phạt xong đi caphe ""
* thường mặt hài. Sau lấy vợ rất hạnh phúc " ly do. " gấu yêu " đang chuẩn bị gầm lên
Nhìn thấy mặt cậu " giảm nhiệt " thì không có gây cãi là vậy " trời sanh sao để vậy .
Mà hay đó " mặt theo cậu tả theo kk xếp là gương mặt cậu là hanh phúc đó không nên
Bun " còn giờ trẻ sống sao tốt thì tai cằm về hậu vận nở và dầy hơn việc này quả không
Sai " tâm sanh tướng " ....đã thấy việc này có sảy ra nhiều .
- có người đường sanh đạo ngắn mà qua 20 gặp lại thì đường đó tua mờ dài ra .
Tạm hết phần 8888 cậu hỏi
|
Thanked by 4 Members:
|
, , ,
|
#1737
Gửi vào 07/11/2014 - 17:16
như cái bánh bèo
Sửa bởi NhuBang: 07/11/2014 - 17:30
#1738
Gửi vào 07/11/2014 - 18:08
Thực sự, cháu chưa hình dung ra được Bác kiemkhach13 trông như thế nào. Cháu rất tò mò về Bác- Cái gì cũng giởi,cũng biết,...Không biết Bác có ý nhận bạn nào làm "Học trò" chưa ạ. Nếu chưa, Cháu xin phép là người đầu tiên ạ...
* không gioi đâu hơi quá " vài cái biết thôi không biết hết những cái biết
Đâu "
- nếu co cậu sanh ra trong 1 gia đình nghèo " thì cố gắng hơn đó điều
Buộc như vậy để bằng bạn bè " nghĩa bạn có tiền điều kiện bạn phải có
Cái để bạn nhờ .không bạn sẽ rớt lại phía sau .đây là sự thật trong cuộc
sống .Không thì bạn tự cho mình tụt xuống dưới . Nhìn cuộc sống thật
Ra rất nghiệt ngã " ...nếu không cố gắng "
* theo riêng kk " nếu thanh niên ,nên học 1 nghề chính mà xã họu công nhận
Và phải biết số tài vắt càng nhiều càng tốt ...nhất là đờn ca tài tử , ảo thuật ,
Biết kể chuyện tiếu lâm , ...là có bạn bè đông đảo rùi . Nữ thì rất thích nam
Phải chân thật " như nên thật vừa thôi " thật quá thì trở thành trơ lém .cái vừa
Là cái giấu lại khi chưa cần thiết phải nói . Cũng phải xạo một tí xí " xạo không
Phải là lừa gạt " xạo sự " như không làm tổn hại ai hay đó "
Nếu rảnh biết tí về bói toán " giỏi hay dở không quan trọng cũng là cái thiện cảm
Khi chém gió ,tám chiện lúc trà dư tửu hậu ...
* xưa kk trong 1 gia đình nghèo nên đi học về phần kinh tế rất thiếu " nhờ nhanh
Nhảu " nên nhiều bạn bè giúp đỡ mà có lợi cả 2 .
Chiện zui sống phẻ "
- xưa khi giải phóng sai gòn " thầy cô giáo chạy xe ôm ,cô bán hàng rong luôn chắc
Bạn trẻ không tin có thật " học sinh thì 2 cấp . Chế độ cũ và mới
* nhà kk nghèo " nên khi học lên lớp 10 thì . Mẹ nói tùy muốn học không thui , kk
Như thời đó bao cấp nên không đóng tiền học " tiền sài là hẻo , lúc này tự nhiên
Biến hình thành " ông mai ". Cứ 1 mối được tầm 1 đến 3 tháng " trong tầm đó là tên
Nam trả tiền 50 xu dạng giờ tầm 20 ngàn 1 ngày .vì hồi đó mua được 2 gói xôi ...
Miễn sao đi chơi hay uống nước là xong nhiệm vụ " . Trong trường có vài bà mai
Ông mai " như nổi trội là kk ghê nhất " bạn khi làm mai vì vui vì gì ...kk là vì tiền
Nên nhanh nhẩu hơn .vậy mà có tiền sài cũng tạm tạm 3 năm phô thông lâu
Lâu gặp bạn hay kể về " ông mai " thời bao cấp .
- như làm mai cho nam và nữ giá mềm " có những vụ nhiều nữ thích nam giá gấp
Đôi nói chẳng ai tin " mà thật làm mai nữ cho nam tốn coobg nhiều sức mà tỉ lệ
Dưới trung bình phần nhiều....
* hoài niệm một thời đã qua !!!...cậu cô thấy hay hông ta !!? Cuoc song là zậy đó
- về tướng kk thôi cô cậu đừng nhắc thêm bùn " may mắn giờ có
PhotOShop gì cà cà mặt bớt nhàu , vẽ thêm vài chiếc rắng ,tẩy
Trắng chút sẽ up lên liền ,.hôm bữa có nhờ như anh chụp hình
Bảo công nghệ này chưa tới v
Thực sự, cháu chưa hình dung ra được Bác kiemkhach13 trông như thế nào. Cháu rất tò mò về Bác- Cái gì cũng giởi,cũng biết,...Không biết Bác có ý nhận bạn nào làm "Học trò" chưa ạ. Nếu chưa, Cháu xin phép là người đầu tiên ạ...
* không gioi đâu hơi quá " vài cái biết thôi không biết hết những cái biết
Đâu "
- nếu co cậu sanh ra trong 1 gia đình nghèo " thì cố gắng hơn đó điều
Buộc như vậy để bằng bạn bè " nghĩa bạn có tiền điều kiện bạn phải có
Cái để bạn nhờ .không bạn sẽ rớt lại phía sau .đây là sự thật trong cuộc
sống .Không thì bạn tự cho mình tụt xuống dưới . Nhìn cuộc sống thật
Ra rất nghiệt ngã " ...nếu không cố gắng "
* theo riêng kk " nếu thanh niên ,nên học 1 nghề chính mà xã họu công nhận
Và phải biết số tài vắt càng nhiều càng tốt ...nhất là đờn ca tài tử , ảo thuật ,
Biết kể chuyện tiếu lâm , ...là có bạn bè đông đảo rùi . Nữ thì rất thích nam
Phải chân thật " như nên thật vừa thôi " thật quá thì trở thành trơ lém .cái vừa
Là cái giấu lại khi chưa cần thiết phải nói . Cũng phải xạo một tí xí " xạo không
Phải là lừa gạt " xạo sự " như không làm tổn hại ai hay đó "
Nếu rảnh biết tí về bói toán " giỏi hay dở không quan trọng cũng là cái thiện cảm
Khi chém gió ,tám chiện lúc trà dư tửu hậu ...
* xưa kk trong 1 gia đình nghèo nên đi học về phần kinh tế rất thiếu " nhờ nhanh
Nhảu " nên nhiều bạn bè giúp đỡ mà có lợi cả 2 .
Chiện zui sống phẻ "
- xưa khi giải phóng sai gòn " thầy cô giáo chạy xe ôm ,cô bán hàng rong luôn chắc
Bạn trẻ không tin có thật " học sinh thì 2 cấp . Chế độ cũ và mới
* nhà kk nghèo " nên khi học lên lớp 10 thì . Mẹ nói tùy muốn học không thui , kk
Như thời đó bao cấp nên không đóng tiền học " tiền sài là hẻo , lúc này tự nhiên
Biến hình thành " ông mai ". Cứ 1 mối được tầm 1 đến 3 tháng " trong tầm đó là tên
Nam trả tiền 50 xu dạng giờ tầm 20 ngàn 1 ngày .vì hồi đó mua được 2 gói xôi ...
Miễn sao đi chơi hay uống nước là xong nhiệm vụ " . Trong trường có vài bà mai
Ông mai " như nổi trội là kk ghê nhất " bạn khi làm mai vì vui vì gì ...kk là vì tiền
Nên nhanh nhẩu hơn .vậy mà có tiền sài cũng tạm tạm 3 năm phô thông lâu
Lâu gặp bạn hay kể về " ông mai " thời bao cấp .
- như làm mai cho nam và nữ giá mềm " có những vụ nhiều nữ thích nam giá gấp
Đôi nói chẳng ai tin " mà thật làm mai nữ cho nam tốn coobg nhiều sức mà tỉ lệ
Dưới trung bình phần nhiều....
* hoài niệm một thời đã qua !!!...cậu cô thấy hay hông ta !!? Cuoc song là zậy đó
- về tướng kk thôi cô cậu đừng nhắc thêm bùn " may mắn giờ có
PhotOShop gì cà cà mặt bớt nhàu , vẽ thêm vài chiếc rắng ,tẩy
Trắng chút sẽ up lên liền ,.hôm bữa có nhờ như anh chụp hình
Bảo công nghệ này chưa tới v.n hen dịp up hình lên cho các bạn
Nha !!!
Chắc hết thắc mắc tại sao kk lại linh tinh vài tài vặt là zậy đó !!!? Hì.hì.hì..
A! Xí quên cô hay cậu . Ở ha nội hay sài gòn ?.
|
Thanked by 6 Members:
|
, , , , ,
|
#1739
Gửi vào 07/11/2014 - 18:22
thatngiep12, on 07/11/2014 - 16:59, said:
* trong thời gian nổi 2 ụ dạng như cậu tả thì trong thời gian này cậu
Chán chường không thuận với ai . Và cảm thây xuong quanh làm 1
Màu đen đen quá đen .như chỉ là tự nghĩ thôi không phải vậy khi .
Nó xẹp xuống thì cậu chấp nhận nhìn sự việc rõ hơn và có chịu đựng
Thời gian mới xẹp đó ,đường gân sanh ..không rõ vì nếu có lâu thì nên
Khám về hệ thống thần kinh xem " như chỉ lâu lâu là mình hơi thắng
Hoa 1 tí về việc gì đó " thi du " tưởng tượng ta lấy công chúa con ngọc
Hoàng và đang đi xe ngựa nhìn xuống trần gian và bay xuống như
Một vị thần " khi đáp cậu cám thấy hoi đau chút đầu gối " à là thật rui""'
Cậu choàng tỉnh thì đang nằm dưới đất mà hồi tối mình ngủ ở trên giường
Mà sao giờ lại vậy ta !!!?..
* tướng mặt có 2 cục ụ như sừng kk mới biết này nói riêng sẽ ngâm cứu
Như suy ra không lẽ cậu cốt con " ghé " sao ta !""? Tự suy thui chưa châc
Đúng ....hi.hi.hi....
|
Thanked by 2 Members:
|
,
|
#1740
Gửi vào 07/11/2014 - 18:27
kiemkhach13, on 07/11/2014 - 18:08, said:
Đâu "
- nếu co cậu sanh ra trong 1 gia đình nghèo " thì cố gắng hơn đó điều
Buộc như vậy để bằng bạn bè " nghĩa bạn có tiền điều kiện bạn phải có
Cái để bạn nhờ .không bạn sẽ rớt lại phía sau .đây là sự thật trong cuộc
sống .Không thì bạn tự cho mình tụt xuống dưới . Nhìn cuộc sống thật
Ra rất nghiệt ngã " ...nếu không cố gắng "
* theo riêng kk " nếu thanh niên ,nên học 1 nghề chính mà xã họu công nhận
Và phải biết số tài vắt càng nhiều càng tốt ...nhất là đờn ca tài tử , ảo thuật ,
Biết kể chuyện tiếu lâm , ...là có bạn bè đông đảo rùi . Nữ thì rất thích nam
Phải chân thật " như nên thật vừa thôi " thật quá thì trở thành trơ lém .cái vừa
Là cái giấu lại khi chưa cần thiết phải nói . Cũng phải xạo một tí xí " xạo không
Phải là lừa gạt " xạo sự " như không làm tổn hại ai hay đó "
Nếu rảnh biết tí về bói toán " giỏi hay dở không quan trọng cũng là cái thiện cảm
Khi chém gió ,tám chiện lúc trà dư tửu hậu ...
* xưa kk trong 1 gia đình nghèo nên đi học về phần kinh tế rất thiếu " nhờ nhanh
Nhảu " nên nhiều bạn bè giúp đỡ mà có lợi cả 2 .
Chiện zui sống phẻ "
- xưa khi giải phóng sai gòn " thầy cô giáo chạy xe ôm ,cô bán hàng rong luôn chắc
Bạn trẻ không tin có thật " học sinh thì 2 cấp . Chế độ cũ và mới
* nhà kk nghèo " nên khi học lên lớp 10 thì . Mẹ nói tùy muốn học không thui , kk
Như thời đó bao cấp nên không đóng tiền học " tiền sài là hẻo , lúc này tự nhiên
Biến hình thành " ông mai ". Cứ 1 mối được tầm 1 đến 3 tháng " trong tầm đó là tên
Nam trả tiền 50 xu dạng giờ tầm 20 ngàn 1 ngày .vì hồi đó mua được 2 gói xôi ...
Miễn sao đi chơi hay uống nước là xong nhiệm vụ " . Trong trường có vài bà mai
Ông mai " như nổi trội là kk ghê nhất " bạn khi làm mai vì vui vì gì ...kk là vì tiền
Nên nhanh nhẩu hơn .vậy mà có tiền sài cũng tạm tạm 3 năm phô thông lâu
Lâu gặp bạn hay kể về " ông mai " thời bao cấp .
- như làm mai cho nam và nữ giá mềm " có những vụ nhiều nữ thích nam giá gấp
Đôi nói chẳng ai tin " mà thật làm mai nữ cho nam tốn coobg nhiều sức mà tỉ lệ
Dưới trung bình phần nhiều....
* hoài niệm một thời đã qua !!!...cậu cô thấy hay hông ta !!? Cuoc song là zậy đó
- về tướng kk thôi cô cậu đừng nhắc thêm bùn " may mắn giờ có
PhotOShop gì cà cà mặt bớt nhàu , vẽ thêm vài chiếc rắng ,tẩy
Trắng chút sẽ up lên liền ,.hôm bữa có nhờ như anh chụp hình
Bảo công nghệ này chưa tới v
* không gioi đâu hơi quá " vài cái biết thôi không biết hết những cái biết
Đâu "
- nếu co cậu sanh ra trong 1 gia đình nghèo " thì cố gắng hơn đó điều
Buộc như vậy để bằng bạn bè " nghĩa bạn có tiền điều kiện bạn phải có
Cái để bạn nhờ .không bạn sẽ rớt lại phía sau .đây là sự thật trong cuộc
sống .Không thì bạn tự cho mình tụt xuống dưới . Nhìn cuộc sống thật
Ra rất nghiệt ngã " ...nếu không cố gắng "
* theo riêng kk " nếu thanh niên ,nên học 1 nghề chính mà xã họu công nhận
Và phải biết số tài vắt càng nhiều càng tốt ...nhất là đờn ca tài tử , ảo thuật ,
Biết kể chuyện tiếu lâm , ...là có bạn bè đông đảo rùi . Nữ thì rất thích nam
Phải chân thật " như nên thật vừa thôi " thật quá thì trở thành trơ lém .cái vừa
Là cái giấu lại khi chưa cần thiết phải nói . Cũng phải xạo một tí xí " xạo không
Phải là lừa gạt " xạo sự " như không làm tổn hại ai hay đó "
Nếu rảnh biết tí về bói toán " giỏi hay dở không quan trọng cũng là cái thiện cảm
Khi chém gió ,tám chiện lúc trà dư tửu hậu ...
* xưa kk trong 1 gia đình nghèo nên đi học về phần kinh tế rất thiếu " nhờ nhanh
Nhảu " nên nhiều bạn bè giúp đỡ mà có lợi cả 2 .
Chiện zui sống phẻ "
- xưa khi giải phóng sai gòn " thầy cô giáo chạy xe ôm ,cô bán hàng rong luôn chắc
Bạn trẻ không tin có thật " học sinh thì 2 cấp . Chế độ cũ và mới
* nhà kk nghèo " nên khi học lên lớp 10 thì . Mẹ nói tùy muốn học không thui , kk
Như thời đó bao cấp nên không đóng tiền học " tiền sài là hẻo , lúc này tự nhiên
Biến hình thành " ông mai ". Cứ 1 mối được tầm 1 đến 3 tháng " trong tầm đó là tên
Nam trả tiền 50 xu dạng giờ tầm 20 ngàn 1 ngày .vì hồi đó mua được 2 gói xôi ...
Miễn sao đi chơi hay uống nước là xong nhiệm vụ " . Trong trường có vài bà mai
Ông mai " như nổi trội là kk ghê nhất " bạn khi làm mai vì vui vì gì ...kk là vì tiền
Nên nhanh nhẩu hơn .vậy mà có tiền sài cũng tạm tạm 3 năm phô thông lâu
Lâu gặp bạn hay kể về " ông mai " thời bao cấp .
- như làm mai cho nam và nữ giá mềm " có những vụ nhiều nữ thích nam giá gấp
Đôi nói chẳng ai tin " mà thật làm mai nữ cho nam tốn coobg nhiều sức mà tỉ lệ
Dưới trung bình phần nhiều....
* hoài niệm một thời đã qua !!!...cậu cô thấy hay hông ta !!? Cuoc song là zậy đó
- về tướng kk thôi cô cậu đừng nhắc thêm bùn " may mắn giờ có
PhotOShop gì cà cà mặt bớt nhàu , vẽ thêm vài chiếc rắng ,tẩy
Trắng chút sẽ up lên liền ,.hôm bữa có nhờ như anh chụp hình
Bảo công nghệ này chưa tới v.n hen dịp up hình lên cho các bạn
Nha !!!
Chắc hết thắc mắc tại sao kk lại linh tinh vài tài vặt là zậy đó !!!? Hì.hì.hì..
A! Xí quên cô hay cậu . Ở ha nội hay sài gòn ?.
hè hè
|
Thanked by 1 Member:
|
|
Similar Topics
| Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
|---|
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:













