Sửa bởi irishuynh105: 24/10/2014 - 23:53
Trán đẹp, mi đẹp, mũi đẹp...
#1156
Gửi vào 24/10/2014 - 23:45
#1157
Gửi vào 24/10/2014 - 23:46
đêm khuya bác kiếm uống trà hay uống cà fe cho dễ ngủ hem ạ
#1158
Gửi vào 24/10/2014 - 23:51
Và em xin phép cụ êm không tham gia topic này nữa ,em nói hết rồi đó ,còn bài viết lè lè ra đó ,em nghĩ cụ cũng nên đọc lại xem cụ viết về em sao nhé .em cảm ơn cụ đã chiếu cố em thời gian qua
Chúc cụ vui .hạnh phúc,sức khỏe .giúp đỡ hậu học
Em xin lỗi cụ và đệ tử của cụ
Người bắc viết và hiểu theo cách người bắc ,em với cụ gốc Bắc nên khỏi úp mở gì lun
Sửa bởi Minh Huyền: 25/10/2014 - 00:12
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#1159
Gửi vào 25/10/2014 - 00:08
Người bắc . Đúng không .tôi chỉ viết là cậu ăn nói với người lớn hơn
Mình hơi . Kỳ .thi dụ " cậu biết bác vovitu bao nhiêu tuổi chưa kếu
Bằng gì có phải là huynh " hay sư huynh không . như cậu quá
Mới nói " vậy nay mai có 1 tên 5 tuổi viết " nhé " vơi cậu .nếu nói về
Văn hóa người bắc " đây tôi là dân " sơn tây " gốc đó nha.quê tôi
Khi viết cho người lớn không có từ " nhé " trong câu từ ...
Hết ...nghỉ thui .
Sửa bởi kiemkhach13: 25/10/2014 - 00:25
|
Thanked by 2 Members:
|
,
|
#1160
Gửi vào 25/10/2014 - 00:20
#1161
Gửi vào 25/10/2014 - 00:21
kiemkhach13, on 25/10/2014 - 00:08, said:
Người bắc
Chào tạm biệt cụ
#1162
Gửi vào 25/10/2014 - 00:24
Một lời thiển nghĩ!
|
Thanked by 2 Members:
|
,
|
#1163
Gửi vào 25/10/2014 - 00:32
kiemkhach13, on 24/10/2014 - 17:14, said:
Rùi nên không thấy cậu ta kiểm lai.hay
Ngại nhân tin cho biết cũng được để kiểm
Cái xem .không thì mai mốt sao biết đây
...
#1164
Gửi vào 25/10/2014 - 00:34
kiemkhach13, on 25/10/2014 - 00:08, said:
Người bắc . Đúng không .tôi chỉ viết là cậu ăn nói với người lớn hơn
Mình hơi . Kỳ .thi dụ " cậu biết bác vovitu bao nhiêu tuổi chưa kếu
Bằng gì có phải là huynh " hay sư huynh không . như cậu quá
Mới nói " vậy nay mai có 1 tên 5 tuổi viết " nhé " vơi cậu .nếu nói về
Văn hóa người bắc " đây tôi là dân " sơn tây " gốc đó nha.quê tôi
Khi viết cho người lớn không có từ " nhé " trong câu từ ...
Hết ...nghỉ thui .
cụ có cần anh ấy lên đây xác nhận chuyện này không còn gọi là huynh vì em với anh vovitu biết nhau thông qua 1 nguời em của ảnh ,mà cũng là người anh thân với minhhuyen ,minh huyền nhỏ tuổi nhất trong 3 ngườithì gọi anh ấy là huynh không được ạ ,đang chờ anh vovitu ra bắc để mấy anh em bàn luận chuyện chơi Dịch
rất cảm ơn cụ góp ý
Sửa bởi Minh Huyền: 25/10/2014 - 00:46
|
Thanked by 2 Members:
|
,
|
#1166
Gửi vào 25/10/2014 - 00:42
Sửa bởi Chubg1: 25/10/2014 - 00:43
#1167
Gửi vào 25/10/2014 - 00:45
irishuynh105, on 25/10/2014 - 00:20, said:
* chẳng qua " thương " thì mới nói thẳng ( đúng không ) ghét
Lại .khác
- giờ zui " nhé " và nhe . Với điều kiện là cô là lớn là chị là mẹ
Ok . Nếu là cháu là con là em thì không thể dùng từ này ok
? Khi kiểm dỏm nói thẳng không ghét .
Giống cô đến nhà người bạn thân " thấy em bạn làm 1 việc
Không đúng . Nếu người có tâm cô phải nói " để cho thay
Đổi " ngoài hay không thân , nói " chúng ghét " đúng ko .
* nhớ Người có tâm nói chưa chắc " đối tượng " đã nghe như
Lòng mình thanh thản vì làm đúng "" nếu không có " báo ứng "
Hay " duyên " lành đến cho mình .
- thi dụ " người hay đến chùa làm từ thiện giúp người nào đó
Không có sự " sòng phẳng " thì hôm này chẳng ai dám làm
Điều thiên ...
Xin hết " có duyên gặp lại các bạn trẻ cùng anh chị em ...
Kiếm dỏm ...
|
Thanked by 3 Members:
|
, ,
|
#1168
Gửi vào 25/10/2014 - 00:52
kiemkhach13, on 25/10/2014 - 00:45, said:
* chẳng qua " thương " thì mới nói thẳng ( đúng không ) ghét
Lại .khác
- giờ zui " nhé " và nhe . Với điều kiện là cô là lớn là chị là mẹ
Ok . Nếu là cháu là con là em thì không thể dùng từ này ok
? Khi kiểm dỏm nói thẳng không ghét .
Giống cô đến nhà người bạn thân " thấy em bạn làm 1 việc
Không đúng . Nếu người có tâm cô phải nói " để cho thay
Đổi " ngoài hay không thân , nói " chúng ghét " đúng ko .
* nhớ Người có tâm nói chưa chắc " đối tượng " đã nghe như
Lòng mình thanh thản vì làm đúng "" nếu không có " báo ứng "
Hay " duyên " lành đến cho mình .
- thi dụ " người hay đến chùa làm từ thiện giúp người nào đó
Không có sự " sòng phẳng " thì hôm này chẳng ai dám làm
Điều thiên ...
Xin hết " có duyên gặp lại các bạn trẻ cùng anh chị em ...
Kiếm dỏm ...
Sửa bởi irishuynh105: 25/10/2014 - 01:03
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#1169
Gửi vào 25/10/2014 - 01:00
Minh Huyền, on 25/10/2014 - 00:34, said:
Riêng với anh vovitu thì là ạnh ấy và em đã nói rồi .Anh vovitu bảo gọi anh thôi ,mà gọi lâu rồi,nên không tính
cụ có cần anh ấy lên đây xác nhận chuyện này không còn gọi là huynh vì em với anh vovitu biết nhau thông qua 1 nguời em của ảnh ,mà cũng là người anh thân với minhhuyen ,minh huyền nhỏ tuổi nhất trong 3 ngườithì gọi anh ấy là huynh không được ạ ,đang chờ anh vovitu ra bắc để mấy anh em bàn luận chuyện chơi Dịch
rất cảm ơn cụ góp ý
* nếu nói vậy lại sai " bác vovitu đã 45 thì phải cậu bao nhiêu " vậy nếu bác vovitu bảo cậu kêu
Bằng " bố " cậu kêu không ? Đây thật lòng . Chắc lúc đó nghĩ , cha này ép mình đúng không !.
Và cậu sẽ không kêu " thật lòng " mình .
- tôi rất thương cậu mới " nói " là tánh của tôi "" dân bắc thì lại khác nha "" như người bắc ,nam,trung
Vẫn coa người có " tâm " ở đời sự thật giống như ánh bình minh nhìn rất khó chịu ,hoàn hôn ai cũng
Thích ..vì cảnh chiều tà mờ ảo ...rác đầy bên sông không ai thấy . Như 1 ngày có 2 hiện tượng "
sáng và tối " Vậy cậu thích cái nào " ? Nói ai cũng thích binh minh " như kỳ thật nhìn hoàng hôn
Vẫn lung linh đẹp hơn . Như 1 ngàu không thể thích mãi được 1 hình tượng ....thui zui kiếm dỏm
Viết và nói nột tí .không nói thì là mà bảo ...tánh là vậy như không là vậy .
Thui vài dòng câc bạn trẻ thông cảm vì " cuộc đời như 1 topic " khời vượng suy "
Có gì mai tính vậy nha !!!?....
|
Thanked by 6 Members:
|
, , , , ,
|
#1170
Gửi vào 25/10/2014 - 01:08
Erfolg, on 25/10/2014 - 00:24, said:
Một lời thiển nghĩ!
* à tánh kiếm dỏm không ứng thì nói viết . Không cãi ngang
Thì cậu đọc tự hiểu " nếu một người làm không vừa ý .thì cậu
Như thế nào . Mà họ lhoong biết ...
1- im lặng ra đi , hay bả lả cho qua chiện
2- là nói thẳng . Vì tâm mình không như vậy ?
* câu truyên cổ .
- có vị quan văn đi qua 1 làng , xưa là có lính khiếng
Trên cây có tên nhóc tiểu xuống ,sẵn ị luôn
Similar Topics
| Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
|---|
4 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 4 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:














