badzboy2005, on 25/10/2014 - 13:19, said:
Chào chú kiemkhach.
Vậy theo chú cháu chỉ có thể làm ăn chụp bắt thôi hay là tuỳ vào thời vận hả chú?
Cuối năm về VN con về mời chú đi ăn nhậu đc không?
* tùy theo thời vận . Người nhanh nhạy tùy thời mới tồn
Tại nếu có xui không đến tận cùng ". Giống bác ngồi gần
20 năm ý là không thời theo 3 đại vận tư vi .tư vi đúng
Không sai "" vận đầu thất sát không kiếp nhảy ra mé đi
Tù ,vận 2 thiên lương ngộ kinh , linh " nữa sống nữa chết
Vận này bác nằm im luôn .vận 3 tướng tuần hãm địa"
Nằm luoin tính ra gần 30 năm như trong vận này nửa được.
Vậy là ăn 25 năm nằm dài trên đất khô thoi thóp .may
Nhớ biết nên nằm im không " sốc " và an phận ,nhiều lúc
Thấy cực xấu hổ so bạn bè " và ngày "chờ " đã đến vận chủ
Sao cư nhật "vận thư 4 " như năm 34 tuổi năm 1997
- ra chộp giật " mượn tiền làm anh em .vợ con hoài nghi
Vì xưa tới giờ ngồi không " hay 8888" linh tinh , """ bác nhớ
Hoài câu nói bất hữu của bố đẻ " giời thằng này
Chỉ buôn " c " bán cho chó thôi " như mẹ thì khác lại kêu
Mấy anh lại " kêu " được tiền cho nó ít đi " nhờ được ít tiền
Tham gia " bất động sản " nghe hoành trang vì tiền chỉ
100triệu . Mà không rành lãnh vực này " thì có 1 tên là
LÝ ở mỹ về đang tìm mua đất " vậy là đúng quí nhân rùi .
Chi ấy rất tốt và song phắng " chị chỉ nói tiền không lo miễn
Sao muốn nhiều đất làm trang trại ,xi nghiệp nhà máy ...
* kiếm dỏm phóng đi bình dương địa thế đẹp ,như không
Tránh lại như tập đoàn lớn nước ngoài dù năm đó nơi này
Chưa có gì nổi trội hoành trang như bây giờ "và quay về
Sài gòn vô quận 7 khu mới thành lập đô thị mới " như khi
Nghe quảng cáo đất qui rùa ,qui tiên gì đó đến thì nguyên
Vùng này là đầm lầy " được đổ đât lên là chung cứ " đành
Rút êm " chị hỏi sao không mua ở đây ...kd !" Vùng đất nhìn
Là hoành trang mới như là vùng đầm lầy không ổn về sau
Chân không có thì sao mà đi vì vùng này không có chân
Đất . Nước khi đào lại phu ngược từ dưới đáy lên " ......
- chị bảo vậy thôi kiếm nơi khác " chị đã chuyển lượng tiền
Rất lớn về đây " cố gắng không để không được ,lại lần nữa
Chạy qua củ chi " nơi này " không bán dạng kinh doanh đất
Mà bán phải có " lý do " chính đáng " và quyết mua làm
Nghĩa trang thì được chấp nhận " và chị được cấp số đất
Như ý "" như khu này gần sông rạch " thời gian chuyển
Qua đất nhà xưởng " cứ như thế chi ta lên vù vù " kiếm dỏm
Ăn theo từ 100 lên lên tí tí " khi thành phần xưởng và trang trại
Thì đầu tư các nơi nhất đài loan mướn mua nên trong 3 năm
Đã chuyển giao hết đất " chị ta gữi lại 3 nhà xưởng thuê kim
Và nhựa ...còn kiếm chuồn về nhà thôi không nhảy chạy về
Món này " nhờ thời gian nằm dài trên đất khô , rảnh khi làm
Osin về nên có ít vốn kiên thức về phong thủy + it tiền + thời
Mập mờ leo lét = liều cơ hội dễ thành công . Và giờ lại vận mập
Mờ + thêm già yếu nên hết dám liều như xưa .lại làm osin tiếp
Cho lành vì cục kịch nhúc nhích là " mấy tên nhóc ở nhà sẽ đói
Nhe Răng " nên thôi ..