←  Tử Vi

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

CÔNG BỐ CÔNG THỨC TÍNH HẠN CHẾT.

Locked

1 2 3 4

famous's Photo famous 18/05/2014

Cảm ơn bạn Hồ Ngọc Khanh.

Trong sách tử vi nghiệm lý mệnh học của tiền bối Thiên Lương còn rất nhiều lá số mà tại hạ chưa kiểm tra,xin nhờ mọi người check giùm
Trích dẫn

tripooh1's Photo tripooh1 18/05/2014

tìm được ngày giờ chết vậy yếu tố nhân định ở đâu
Trích dẫn

songbienxanh's Photo songbienxanh 18/05/2014

Tại sao cứ lo đoán hạn chết mà không khuyên họ ăn ở đàng hoàng, siêng làm việc Thiện, bớt làm việc Ác đi nhỉ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

famous's Photo famous 18/05/2014

Tại hạ đã biết mình còn sống 14 năm nữa nên đủ để làm những gì cần làm

Trích dẫn

Hoa Cái's Photo Hoa Cái 19/05/2014

hihi, khi đã say mê thì mình cũng si tình với giấc mộng nổi danh rồi khi mình tỉnh dậy tưởng mình đã chết nhưng 14 mùa Thu đã qua nhưng mình vẫn còn sống tỉnh bơ .

"Nhìn những mùa thu đi, em nghe sầu lên trong nắng, và lá rụng ngoài song, nghe tên vào trong quên lãng" .

Bây giờ đã sầu vì thiên hạ cho rằng công trình mình là 1 con sâu, rồi khoảng 14 ngày sau chẳng ai còn muốn vào xem có gì hay hay trong chủ đề này .

Cần phải thực tế và dành sức cho việc khác hay hơn .

HC
Sửa bởi HoaCai0101: 19/05/2014 - 01:31
Trích dẫn

minhgiac's Photo minhgiac 19/05/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

vuive1, on 18/05/2014 - 20:34, said:

Bạn famous là minhgiac có thầy là ông tiên trong giấc mơ chứ không phải không có ai chỉ dạy.

cảm ơn bạn đã nhớ đến minhgiac

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. nhưng tôi phải xin đính chính là tôi là tôi chứ không phải là bạn famous kia nhé! tôi không có thói dùng nich khác trừ khi bị bannik thui, mà có dùng ních khác tôi cũng luân phải nhận là minhgiac như nich khaitri GiacUyen là của tôi, hihi! tôi nói thế là vì để tránh gây hiểu lầm cho người đọc, hay cho một số ai đó nhé! tôi nói rõ thế này để tránh hiểu lầm và thị phị và lấy cớ cho một số vị thầm yêu trộm ghét,! nói thật tôi sợ lắm rùi ạ! hihi

bạn cũng đề cao tôi quá, đời thực giữa này làm gì có tiên nào, mà tôi cũng chẳng có phước đó đâu. trước thì có thể thế nào, chứ thời gian gần một năm nay có thể nói tôi tìm hiểu và đọc cũng rất cơ bản ạ. từ tử vi việt, tàu, của cụ LÊ, cụ Nguyễn đến khâm thiên, đến các sách đạo tạng về dịch học đến tử vi. còn nếu để nghin cứu chắc sẽ không bao giờ làm như thế này, hay đi lấy mấy lá số từ thời kỳ xa xôi ấy, hay vài lá số để mà định chết ạ hihi. có lẽ từ khi học tư tưởng của Đạo Giáo, của lão tử, lão trang, khổng, và NGuyễn Đình Chiểu có lẽ ai cũng tĩnh tâm và bớt ngang tàng, ngông cuồng hơn!

thứ nữa là tôi nếu nói đến hạn chết tôi cũng có hệ thống theo dịch đồ + độ số của từng lá số của mỗi người chứ. và nó cũng phải theo mò, theo từng đối tượng . chứ làm gì có công thức chung cho cái ngành tử vi, dịch hay các môn huyền học này ? nếu thế còn gì là huyền học nữa

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

đấy là quan điểm thật của tôi chứ không phản biện hay bác bó công sức hay thành quả nghin cứu, hay đường lối nghin cứu của bất cứ ai. còn cũng phải hoan nghênh tinh thần cầu tiến và nghin cứu của bạn famous kia. bởi vì ai cũng có quyền làm điều đó mà hi, và biết đâu bạn sẽ thành công, bạn hãy cứ làm theo cách của bạn

thứ nữa là muốn tìm hạn chết bắt buộc phải tìm như lời bác hoa cai đó, chắc chắn sẽ không còn phương pháp nào khác. bản thân tôi cũng không ngoại lệ điều đó. tức phải tìm lần mò "đại vận trước xem có dấu hiệu, sau đó mới tìm tiểu vận " rồi kết hợp với tướng, dịch.... và nhất quán là phải có linh tính, phải có trực giác may ra mới có thể đoán sát, hoặc gần gần sát đã là một thành công lắm ruì . nên thiếu trục giác linh giác đoán hạn thường còn sai bét bè be ra chứ nói chi đến đoán hạn chết? hihi nên ai đó mơ ước một công thức CỐ ĐỊNH cho huyền học để toán vận là tư tưởng sai lầm, rồi họ sẽ nhận ra!

một lần nữa tôi xin nói rằng :TÔI KHÔNG PHẢI LÀ BẠN famous ạ"
hihi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



minhgiac!
Sửa bởi minhgiac: 19/05/2014 - 02:58
Trích dẫn

famous's Photo famous 19/05/2014

Famous là famous,tai hạ chưa bao giờ nhận mình là người khác.tại hạ công bố công thức này free cho tất cả mọi người ,còn những người nào khá giả mà lại có fair play,noble Tự Nguyện ủng hộ thì tại hạ xin nghiêng mình cảm ơn.

Thế gian này toàn là những người tốt,noble ,tại hạ tin như vậy.
Trích dẫn

KimQuy's Photo KimQuy 19/05/2014

topic này mà cũng kéo dài được 3 trang à
giờ nhiều người rảnh thật
Trích dẫn

KTHOM's Photo KTHOM 19/05/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

vuive1, on 18/05/2014 - 21:30, said:

bạn haogia có vẻ kỳ thị nhỉ.Mùi tiền càng thơm chứ sao.

Vuive1 này, tôi có bảo chê tiền khi nào ?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

famous, on 19/05/2014 - 05:26, said:

Famous là famous,tai hạ chưa bao giờ nhận mình là người khác.tại hạ công bố công thức này free cho tất cả mọi người ,còn những người nào khá giả mà lại có fair play,noble Tự Nguyện ủng hộ thì tại hạ xin nghiêng mình cảm ơn.

Thế gian này toàn là những người tốt,noble ,tại hạ tin như vậy.

Việc tôi dị ứng có cái lý của nó đây, bài kia mod đã xoá rồi thì tiếp tục bài này xin xỏ nữa này. Cách ứng xử đã failed ngay từ đầu rồi.
Trích dẫn

manhha.le.7's Photo manhha.le.7 19/05/2014

Trong cuốn "Góp nhặt cát đá" có chuyện: Một bà nhà giàu đến chùa cầu nguyện: Con đã cao tuổi, ngài cứ gọi con đi khi nào ngài muốn. Vị hòa thượng (ngồi khuất sau tượng Phật)trả lời : Thế thì tốí nay bà nhé. Bà lão kinh sợ, chết ngay tức khắc. Không khéo tính được ngày giờ chết , rồi cứ thấp thỏm ngồi đợi, cứ như cái vụ Trái đất sắp đến ngày tận thế năm nào thì cũng bi hài thật, còn gì là yêu cuộc đời này nữa?.
Tìm 1 công thức đúng tuyệt đối 100% trong Tử Vi là chuyện hoang tưởng.
Trích dẫn

famous's Photo famous 19/05/2014

Kính thưa quí vị,quí vị nào không có chê công thức tính hạn chết của tại hạ thì tại hạ rất vui lòng phục vụ quí vị,còn những kẻ nào chê bai công thức này mà vẫn sử dụng nó thì trời chu đất diệt.nhất quyết không tha.
Trích dẫn

TiKiTaKa's Photo TiKiTaKa 19/05/2014

Ủng hộ quan điểm của famous về chủ quyền công thức.
Trích dẫn

famous's Photo famous 19/05/2014

Xin cảm ơn Big bang đã vào đúng lúc,làm cho tại hạ thấy cuộc đời này đẹp quá,bạn ở Việt Nam.
Trích dẫn

Hoa Cái's Photo Hoa Cái 19/05/2014

Các lý thuyết, các chiêu thức từ trước tới giờ do tiền nhân và bậc kỳ tài đóng góp, dĩ nhiên có man thư, lạc thuyết .

Có người kiếm được 1 cái gì thì thường xãy ra 2 thứ: dùng đó để kiếm tiền hay giương danh với đời .

Vậy ai đó đọc bài của tôi rồi áp dụng không biết tôi hay người đó có bị trời chu đất diệt hay không ?

Rủi thầy bói / trình coi bói sai lầm khuyên người ta làm ăn đến phá sản, tính ngày chết rồi ngồi run sợ, vợ chồng cắn đắng nhau vì người kia theo Tử Vi sẽ phản bội mình .

Coi bói tổn đức lắm, cho dù coi trúng !

Vậy mà cứ tưởng là mình đem lại hạnh phúc cho thế nhân mấy thứ tiểu sảo loè người, rồi đòi bản quyền, đòi bán lấy tiền và xem mình là bậc thánh thần .

Chán như 1 con gián hôi .
Sửa bởi HoaCai0101: 19/05/2014 - 11:59
Trích dẫn

famous's Photo famous 19/05/2014

Cảm ơn lời vàng ý nhọc của hcai,hcai sợ trời chu đất diệt thì đừng có sử dụng công thức đó.
Trích dẫn
Locked

1 2 3 4