
Hỏi về cách khán vận
#1
Gửi vào 10/05/2014 - 13:50
thân hảo không bằng vận hảo.
Như vậy vận cực kỳ quan trọng trong tử vi. Nhưng vấn đề xem vận thực sự rất phức tạp, nào là phải xem mệnh kết hợp với vận, xét tam phương tứ chính của vận, tự hóa của vận chưa kể đến lưu tiểu vận, lưu niên thái tuế, lưu niên đại vận, sao lưu, sao treo, kỹ thuật quay... ==> Rất nhiều biến X,Y,Z.... nhưng cuối cùng quan trọng phải tìm được nghiệm đúng. Điều này đòi hỏi kỹ thuật của người luận giải + kinh nghiệm phong phú.
Để cho hậu học có một cái nhìn tổng thể khi khán đại, tiểu vận, rất mong các tiền bối cho 1 chuẩn mực để hậu học khỏi lúng túng
Chân thành cảm ơn
Thanked by 9 Members:
|
|
#2
Gửi vào 10/05/2014 - 14:40
Còn nhớ thời 2006- 2008, gần như ko có khái niệm, hoặc ko nói tới đúng mức tầm quan trọng khi xem tiểu vận khi dùng lưu thái tuế để luận số(mặc dù sách vở có nói tới an lưu thái tuế).
Tôi đợt đó xem rất nhiều ls trên Nhantrachoc,thấy quy luật và tự rút ra cách sử dụng nó như thế nào,nó là cả một kỹ thuật có phần thú vị hơn cả LNTV.
Sau đó đủ các loại sách tàu ta, trăm hoa đua nở thêm vào. Nhưng chưa thấy bàn hết các góc cạnh của nó.
Tử vi rất thích từ bí truyền, thấy ai cũng dấu, thôi mình học theo các cụ đi trước vậy.
Thanked by 5 Members:
|
|
#3
Gửi vào 10/05/2014 - 15:10
Cuối cùng, sau một thời gian, thì ai cũng phải tới cái đoạn này cả. Sau đó thì ai cũng muốn vượt qua, nếu muốn lên được level 2.
Bạn nên suy nghĩ dần dần, và cố gắng tìm hiểu bản chất của tất cả các khái niệm trên. Sau khi hiểu bản chất, thì tất cả mọi thứ nó tự nó ráp lại với nhau làm một, không có mâu thuẫn. Nhớ là phải học thật bản chất hiểu nguyên lý hình thành của chúng nó, rồi từ đó cách xem vận tự nó hình thành.
Các cụ ngày xưa cũng đi qua cả rồi, nhưng vì xem vận là cái rất nguy hiểm nên tuyệt đối không dám dạy ra bừa bãi, nên với người ngoài nó mới messy như vậy. Người khác đi qua, tự sắp xếp để hiểu rồi, cũng lại phải cố tình xáo trộn lại để người khác đi tới ráp lại từ đầu. Vì các kỹ thuật xem vận là cái chiêu thức tất sát của các cao thủ, hơn kém nhau ở mỗi cái này.
Cụ Kim Hạc cũng vậy, trả lời topic mấy trăm trang, nhưng khi tới mục xem vận thì cụ từ chối không nói, bảo rằng đó là cái quan trọng nhất để phân biệt được người có tư chất hay không, chứ nếu không tử vi nó đã là một môn học gạo từ lâu, cứ mang phú ra chép thuộc lòng kiểu trình tử vi Trần Nhật Thành là xong.
Tôi biết một số thầy bà, hành nghề xem bói mà không xem được vận, nên cứ ú ớ gọt tính cách với gọt sự việc cả đời. Cũng nhiều khách phết, mà cũng bị chửi nhiều. Mấy hôm này bả bị dọa đánh, không dám ra khỏi nhà, đi đâu con cái cũng phải đưa đi đón về sợ bị chặn đường. Sau khi tôi lên facebook, xui mọi người cứ hỏi hạn quá khứ đúng thì mới được tin lời khán tương lai, thì bà ấy cứ tránh mặt tôi. Tôi không hiểu vì sao, nên tôi buồn và tủi thân lắm. Khóc mất 3 ngày.
Cho nên, dù không thể giúp gì chủ topic về mặt kiến thức, tôi cũng xin ủng hộ về mặt tinh thần. Chúc bạn mau chóng vượt qua cái này.
Sửa bởi NhuThangThai.: 10/05/2014 - 15:26
Thanked by 2 Members:
|
|
#4
Gửi vào 10/05/2014 - 15:30
Thấy chủ topic nói gì lưu, treo, quay thấy tức cười quá!
Góp vài dòng với chủ top, nhân cái vụ treo và quay này 1 gợi ý cũng liên quan đến việc "quay" để xem vận.
Ai cũng biết Hi Di là bậc thầy của kinh dịch, nổi tiếng giang hồ với môn phái do ông đề xuất là Đồ Thư (Hà Đồ + Lạc Thư). Khuyên ai muốn lưu lạc trên giang hồ phải luyện cho kỹ 2 món trên, như là học tấn của Thiếu Lâm khi mới nhập học võ vậy!
Học cho cơ bản rồi hãy tiến tới chọn Kiếm pháp nào tử vi, tử bình, hà lạc, mai hoa...Không thể thông dịch nếu không học cơ bản của Dịch. Cắm đầu học Tử vi thì nó phải đụng...trần, không thể leo thêm được nữa.
Về học Dịch cơ bản rồi "quay" Đồ và Thư.
Lười học muốn đi đường tắt thì giống như Âu Dương Phong điên điên khùng khùng, thông kinh chuyển huyệt được mà tắc mạch máu ngay đầu... điên điên khùng khùng!!!
Thanked by 2 Members:
|
|
#5
Gửi vào 10/05/2014 - 21:13
Từ lý thuyết ---> thực hành ----> trở lại lý thuyết ----> sắn tay vào việc coi số kỹ càng ---> rồi lại tầm nguyên về nguồn cội .
Quá trình trên lập đi lập lại rất nhiều lần cho đến đi đạt tới 1 mức độ nào đó để hiểu được huyền cơ bao la và huyền diệu như thế nào .
Muốn trở thành 1 tiến sĩ khoa học kỹ thuật có khi chỉ cần 12 năm trung học + 4 năm DH + 4 năm cao học và trình luận án TS, tức khoảng chừng 18 t + 4 + 4 = 26 tuổi thành nghệ nhân cao cấp .
Nhưng muốn gọi là giỏi trong huyền cơ lý số / tướng thuật e rằng phải xấp xỉ 50 t hay hơn nữa vì con người phức tạp lắm và các môn bói toán có các giới hạn nhất định
Thanked by 12 Members:
|
|
#6
Gửi vào 10/05/2014 - 21:59
#7
Gửi vào 10/05/2014 - 22:52
Nếu nói rằng các tiền bối dấu nghề hoặc không muốn cho hậu học hoặc bí truyền
Sao Tử vi và các môn huyền học khác vẫn tồn tại và phát triển cho tới ngày nay
Thế các Ngài viết sách để làm gì , ngày xưa sách vở làm gì có tính cách thương mại hoá như ngày nay
Đơn cử một thí dụ năm 81 , tôi viết máy tháng trời nặn tim nặn óc để viét ra trải nghiệm của minh để rồi vhir bán được cho nhà xuât bản có 1000 đô la , sách tử vi nghiẹm lý toàn thư của cụ Thiên lương cũng thế.
Các tiền bối viết sách để lại cho hậu thế , bổn phận người hậu học phải biét trán trọng
Hiểu được dụng được phần nào thì dụng không thì cho qua hay bỏ đi , có ai đè cổ bắt mình phải theo đâu
Đã là người tức không phải thánh nhán , nên tư liệu nào để lại cũng có cái đúng cái không đúng
Mà. Chưa chắc đã không đúng , có khi mình hiểu chưa tới rồi chê người ta
Người xưa ảnh hưởng của Nho học cho nên khi viết ra họ không ai viết bạch hoá vấn đề mà luôn luôn có ẩn nghĩa trong đó , Để đòi hỏi người hậu học phải biét vận dụng tư duy chứ không ai dọn cỗ sẵn cho minh xơi
Lay một thí dụ : khi nghe nói người tuổi ngọ mệnh lập ở tí thì hỏng ,
Nếu chịu vận dụng tế bào não thì sẽ biét rằng , tam hợp thân tí thìn thuộc thuỷ khắc tam hợp dần ngọ tuất hoả , thuỷ khắc hoả , tí thuỷ xung khác thắng ngọ hoả , đại hải thuỷ dập tắt lô trung hoả , tuổi ngọ thì tuế phá thiên hư cư tí. , cuộc đời một trường tranh đấu bất mãn vì thua thiẹt , ngoi lên sẽ lại bị dập xuống , nếu có chút thành công thì cũng như ngoi lên từ bụi gai , bất mãn buồn phiền cho đén khi nhắm mắt .
Thánh kinh Do Thái có câu : của báu thì không truyền cho lợn .
Đây cũng là một trong những lý do có nhiều ngưòi hỏi sao MM khoing kể truyện nữa
Đáng lẽ chapter cuối trong mục MM kể chuyện sẽ là : những kinh nghiệm , những áp dụng thực tế trong đời sống , những ẩn ý của tiền nhân trong cách sách xưa để lại , trong cuộc đời học và hành về tử vi
Đã được viết , nhưng ngưng lại
Thanked by 30 Members:
|
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
#8
Gửi vào 10/05/2014 - 22:59
Nhưng mà như tôi đây đã nhảy ra rồi, nhìn thấy bầu trời to lớn khiếp quá, muốn trở lại chốn cũ thì lạc lối rồi .
Tại sao nặng lời với tiền nhân vì họ chỉ là người tìm tòi, dò đường, lỡ chân lọt hố, rồi mình thấy mình cười chê !
Tại sao thời đại này vô lý quá như thế, ăn cái giống gì mà vô phép tắc quá vậy ?
Nếu mình có hơn được các cụ xưa là điều đương nhiên và đáng mừng, rồi mai đây có kẻ giỏi hơn nữa lại chê con chó già bất khiển dụng lê bước, chính là lúc mình về già khốn khổ .
Có nhìn mình trước gương chưa, hay lại về mắng song thân sao cha mẹ ngu quá vậy, không biết dùng laptop, IPhone ?
Ăn gì để lớn khôn từ hai bàn tay nào tạo ra, giờ đây xấu xí run rẩy ?
Đọc sa'ch gì để biết đôi điều, giờ quay sang đái vào bát sành đựng cơm, xé nát sách vở ngày trước của mình .
Cả một tuồng hề!
Sửa bởi HoaCai0101: 10/05/2014 - 23:02
Thanked by 23 Members:
|
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
#9
Gửi vào 10/05/2014 - 23:13
HoaCai0101, on 10/05/2014 - 22:59, said:
Nhưng mà như tôi đây đã nhảy ra rồi, nhìn thấy bầu trời to lớn khiếp quá, muốn trở lại chốn cũ thì lạc lối rồi .
Tại sao nặng lời với tiền nhân vì họ chỉ là người tìm tòi, dò đường, lỡ chân lọt hố, rồi mình thấy mình cười chê !
Tại sao thời đại này vô lý quá như thế, ăn cái giống gì mà vô phép tắc quá vậy ?
Nếu mình có hơn được các cụ xưa là điều đương nhiên và đáng mừng, rồi mai đây có kẻ giỏi hơn nữa lại chê con chó già bất khiển dụng lê bước, chính là lúc mình về già khốn khổ .
Có nhìn mình trước gương chưa, hay lại về mắng song thân sao cha mẹ ngu quá vậy, không biết dùng laptop, IPhone ?
Ăn gì để lớn khôn từ hai bàn tay nào tạo ra, giờ đây xấu xí run rẩy ?
Đọc sa'ch gì để biết đôi điều, giờ quay sang đái vào bát sành đựng cơm, xé nát sách vở ngày trước của mình .
Cả một tuồng hề!
Cháu đang sống cùng cha mẹ già, nên hiểu (ngộ) được tâm tư này của bác Hoa Cái. Và cháu nghĩ, người trẻ cần phải "sống" cùng với người già thì mới hiểu được họ !
Sửa bởi nguyentamvcx: 10/05/2014 - 23:18
Thanked by 2 Members:
|
|
#10
Gửi vào 11/05/2014 - 01:22
(21) Ra khỏi đó, Ðức Giêsu lui về miền Tia và Xiđon, (22) thì này có một người đàn bà Canaan, ở miền ấy đi ra, kêu lên rằng: "Lạy Ngài là con vua Ðavít, xin dủ lòng thương tôi! Ðứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm!" (23) Nhưng Người không đáp lại một lời.
Các môn đệ lại gần xin với Người rằng: "Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi!" (24) Người đáp: "Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Ítraen mà thôi". (25) Bà ấy đến bái lạy mà thưa Người rằng: "Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi!" (Ðức Giêsu chữa con gái người đàn bà Ca-na-an
(21) Ra khỏi đó, Ðức Giêsu lui về miền Tia và Xiđon, (22) thì này có một người đàn bà Canaan, ở miền ấy đi ra, kêu lên rằng: "Lạy Ngài là con vua Ðavít, xin dủ lòng thương tôi! Ðứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm!" (23) Nhưng Người không đáp lại một lời.
Các môn đệ lại gần xin với Người rằng: "Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi!" (24) Người đáp: "Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Ítraen mà thôi". (25) Bà ấy đến bái lạy mà thưa Người rằng: "Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi!" (26) Người đáp: "Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con". (27) Bà ấy nói: "Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống". (28) Bấy giờ Ðức Giêsu đáp: "Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy". Từ giờ đó, con gái bà được khỏi.(28) Bấy giờ Ðức Giêsu đáp: "Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy". Từ giờ đó, con gái bà được khỏi.
Việc mật truyền, bí truyền cũng là bình thường, bên cạnh các kiến thức phổ thông.
Thỉnh thoảng vẫn có bí kíp võ công trấn sơn gì đó. Rồi cụ NTT còn khuyên phải dấu như mèo dấu xxx.
Thien A nhận lỗi đã vơ đũa cả nắm. Mong các bác bỏ qua
i
Sửa bởi ThienA: 11/05/2014 - 01:32
Thanked by 2 Members:
|
|
#11
Gửi vào 11/05/2014 - 02:07
minhminh, on 10/05/2014 - 22:52, said:
Đáng lẽ chapter cuối trong mục MM kể chuyện sẽ là : những kinh nghiệm , những áp dụng thực tế trong đời sống , những ẩn ý của tiền nhân trong cách sách xưa để lại , trong cuộc đời học và hành về tử vi
Đã được viết , nhưng ngưng lại
mong bác MM và lão hoacai tiếp tục chia sẽ tiếp để tụi cháu học chứ vì 1 vài thành viên mà cho tụi cháu đói chữ hết thì bất công quá !!! ..nhớ trước đây cháu có hỏi thầy quý tại sao lập diển đàn này để chi mà tốn công tốn sức ko dành thời gian để tích tụ thêm tài . Thầy trả lời rất mạnh dạn và quyết liệt tôi muốn sau này khi mất còn có gì ý nghĩa để lại cho đời! .
Trước đây nghi ngờ thầy có ẫn dụ gì sau lưng ko tiện nói, đến giờ cũng 10 năm diễn đàn qua bao nhiêu khó khăn vẫn giữ được cháu thật bái phục thầy!!
Thanked by 1 Member:
|
|
#12
Gửi vào 11/05/2014 - 12:58
Nhưng có lẽ phương tây nó hơn mình ở chỗ là tất cả trí tuệ của họ được ghi chép, truyền từ đời nọ sang đời kia một cách tỉ mỉ và đến hôm nay thì nền khoa học của họ đã đi trước ta cả thế kỷ. Đó chính là sự tích lũy của bao thế hệ cùng bồi bổ không ngừng.
Học trò dù có giỏi đến đâu, trong những điểm chốt mà không có thầy chỉ điểm thì cũng rất khó vượt qua được. Đó là lý do chủ topic mong muốn. Có lẽ mệnh chủ topic có âm sát nên lúc nào cũng nghĩ tới tử vi nhưng từ khi bắt đầu đến giờ vẫn m*y mò trong biển kiến thức vô tận mà ngõ mình lạc vào mê cung.
Sửa bởi monkey80: 11/05/2014 - 12:59
Thanked by 10 Members:
|
|
#13
Gửi vào 11/05/2014 - 14:09
Hôm nay, NTT ném viên sỏi....xxx năm sau NTT sẽ nhận....
Cái này gọi là "báo ứng".
Thời gian gần đây đọc bài của bác HoaCai thấy có nhiều thay đổi về tâm tư tình cảm, nhân sinh quan. Bác HoaCai đã đạt đến cảnh giới đỉnh phong rồi....riêng bản chất Chu Bá Thông vẫn y xì ...hì..hì....
Thanked by 6 Members:
|
|
#14
Gửi vào 11/05/2014 - 14:24
Chúng ta phải thấy rằng nước lạ phương Bắc đã phát triển nhanh hơn, nhiều hơn và mạnh hơn chúng ta về nhiều mặt kể cả lãnh vực lý số và chúng đang xâm lấn chúng ta kiểu du côn làm cho tôi và các bạn sôi máu.
Trong cố gắng hạn hẹp, chúng ta phải học từ cao thủ "xứ lạ". Muốn giỏi thì cần phải học hỏi từ tiền nhân rồi hoàn thiện và vượt bực, từ đi đến chạy, không thể đốt ngắn giai đoạn được .
Nhưng dao sắc không gọt được chuôi !
Tôi bức xúc tận cùng mấy ngày nay vì nàng Mèo phát hiện bị bệnh nan y làm cho tôi vô cùng thương cảm .
HC
Sửa bởi HoaCai0101: 11/05/2014 - 14:26
Thanked by 5 Members:
|
|
#15
Gửi vào 11/05/2014 - 14:51
Hán tộc là bộ tộc du mục man rợ ở vùng thượng lưu sông Hoàng Hà, di cư dần xuống hạ lưu, chém giết xâm chiếm các dân tộc khác, ăn cắp văn hóa dân tộc khác rồi quay lại hủy diệt văn hóa dân đó rồi áp đặt văn hóa của người Hán vào.
Bác Giáp đánh thắng Điện Biên Phủ vì bác là nhà giáo dạy sử, hiểu văn hóa dân tộc, có sức mạnh tinh thần được kế thừa qua sử sách và lòng tự tôn dân tộc vô cùng to lớn.
Thanked by 2 Members:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












