Confession TVLS
anhnoidau
17/05/2014
Qua ngày rồi, trở lại là chính mềnh.
Thank you rất nhiều, sao thấy ông này viết cứ thật thật, ông viết nhiều vào nhé. Chúng tui phận nữ nhi, cũng chẳng biết sống được bao lâu trên đời này nên cũng ko muốn khổ đau sầu muộn nhiều. Ông biết gì ông chia sẻ với chúng tui nhé.
Anh lỡ mồm hứa với cụ Henguy là chơi nốt tuần này, nà trả lại cho cụ ấy một diễn đàn hàn lâm, đứng đắn, chín chắn mà sạch sẽ.
Nói mà hem giữ lời, cụ ấy biểu tình đốt nhà anh thì chết.
nuna, on 16/05/2014 - 23:43, said:
Thank you rất nhiều, sao thấy ông này viết cứ thật thật, ông viết nhiều vào nhé. Chúng tui phận nữ nhi, cũng chẳng biết sống được bao lâu trên đời này nên cũng ko muốn khổ đau sầu muộn nhiều. Ông biết gì ông chia sẻ với chúng tui nhé.
Anh lỡ mồm hứa với cụ Henguy là chơi nốt tuần này, nà trả lại cho cụ ấy một diễn đàn hàn lâm, đứng đắn, chín chắn mà sạch sẽ.
Nói mà hem giữ lời, cụ ấy biểu tình đốt nhà anh thì chết.
HuuDuyenSeGap
17/05/2014
=)))))
Ờ hớ...
Lâu lắm chả viết gì?
Để em tự thú! @@
Em thú nhận em đã gây họa rất lớn cho TVLS, giờ vào đây đau buồn xin lỗi đồng đạo anh chị em...
Ờ hớ...
Lâu lắm chả viết gì?
Để em tự thú! @@
Em thú nhận em đã gây họa rất lớn cho TVLS, giờ vào đây đau buồn xin lỗi đồng đạo anh chị em...
fullhouse
17/05/2014
Hàn lâm là rừng lạnh, trong rừng lạnh lắm, dễ lạc nữa. Về cái góc học thuật thư giãn này là về với con người mình. Đúng là các cụ hay thích phiêu lưu.
Libra
17/05/2014
HuuDuyenSeGap
17/05/2014
anhnoidau
17/05/2014
Anhnaocoloigidau, on 17/05/2014 - 00:24, said:
...chín chắn mà sạch sẽ.
nuna, on 17/05/2014 - 00:44, said:
Hàn lâm là rừng lạnh, trong rừng lạnh lắm, dễ lạc nữa. Về cái góc học thuật thư giãn này là về với con người mình. Đúng là các cụ hay thích phiêu lưu.
Anh thích không chín hơn, đun hoài không bao giờ chín vẫn sống, dù không được sạch sẽ và tiệt trùng như sữa cô gái Hà Lan nhưng căn bản là sống,
fullhouse
17/05/2014
Con trai thường bảo phải có tiền, có nhà lầu, có xe hơi mới tự tin, anh nghĩ sao?
bluebird2304
17/05/2014
I can you, I xin you mà gay gì. Đây là lời khuyên chí tình của 1 cụ từng bị phụ nữ cho lên bờ xuống ruộng.
4mua
17/05/2014
Là bụng phệ tịt ngóm: nhân sinh thị bi kịch, hzzzzzzzzzzzzzzz
Là Arathe: cụt cả hứng
Là Nhankicuc: tôi không quen bạn này, nhưng bạn kia thì quen lắm
........
Là Arathe: cụt cả hứng
Là Nhankicuc: tôi không quen bạn này, nhưng bạn kia thì quen lắm
........
4mua
17/05/2014
Nhankicuc, on 01/04/2014 - 23:37, said:
Vì sao phải dùng từ nghiệt ngã, để sản sinh thêm nhiều bạn thù, hay để xả van cho cái bể nước đã quá đầy ?
Tự mình hỏi và tự mình trả lời???
Đừng vội vàng anh hãy là anh của ngày hôm qua....
Hai chữ tuyệt vời dùng rất hay! Hai chữ lố bịch dùng rất đúng thời điểm! Quá lố bịch!
T.AO
17/05/2014
Ông Tân ơi , ông phải nuôi tóc dài vào thì mới giống cái bờm, ngựa phải có bờm mới là ngựa , ngựa mà húi cua thì ko phải ngựa , con chưa nhìn thấy ngựa hói bao giờ cả
Nhưng đừng nuôi thế này , lúc đấy già rừng trêu ông đấy
Sửa bởi DaiKhe: 17/05/2014 - 20:09
Nhưng đừng nuôi thế này , lúc đấy già rừng trêu ông đấy
Sửa bởi DaiKhe: 17/05/2014 - 20:09
pen
17/05/2014
Anhnaocoloigidau, on 17/05/2014 - 19:49, said:
Nếu có thang điểm từ 1-10, anh sẽ chấm em 11.
Gái cứ đinh ninh rằng họ thật tuyệt vời, nhưng thực ra là : với anh, em chả là cái đé0 gì cả, lố bịch bỏ mịa đi được.
Giờ thì em đã biết bí mật ấy rồi đấy, nhưng anh đếch quan tâm,
Gái cứ đinh ninh rằng họ thật tuyệt vời, nhưng thực ra là : với anh, em chả là cái đé0 gì cả, lố bịch bỏ mịa đi được.
Giờ thì em đã biết bí mật ấy rồi đấy, nhưng anh đếch quan tâm,
người yêu hỡi em cần anh hơn bao giờ
ánh mắt trong em là thật cháy trong em là thật
có bao nhiêu mặn nồng như lúc xưa
người yêu hỡi cho dù anh ở nơi nào
hãy nói đi em là gì
với anh em là gì
có bao nhiêu mặn nồng như lúc xưa
người nhớ đến em rất nhiều....
vẫn đây vẫn chờ vẫn mong vẫn đợi
một mai anh sẽ quay về
trình tự biên tự diễn cao ****
Sửa bởi pen: 17/05/2014 - 20:17
4mua
17/05/2014
Thôi dừng lại được rồi....4mua chẳng buồn, ghét, hờn giận gì đâu....
2 chữ bạn hiền cũng xin trả lại cho người!
2 chữ bạn hiền cũng xin trả lại cho người!