Confession TVLS
anhnoidau
15/05/2014
Nếu mà con gái đối xử được với nhau bằng 1/5 những gì họ thể hiện bấm thank, vote trên diễn đàn thì thế giới sẽ không còn cảnh bạo động, chiến tranh.
Nếu mà đàn ông đối xử với nhau bằng 1/5 những gì họ thể hiện văng tục, chửi rủa, hăm dọa....trên diễn đàn thì thế giới này đã bị hủy diệt.
Sửa bởi Anhnaocoloigidau: 15/05/2014 - 23:09
Nếu mà đàn ông đối xử với nhau bằng 1/5 những gì họ thể hiện văng tục, chửi rủa, hăm dọa....trên diễn đàn thì thế giới này đã bị hủy diệt.
Sửa bởi Anhnaocoloigidau: 15/05/2014 - 23:09
Kapuchino
15/05/2014
anhnoidau
15/05/2014
anhnoidau
16/05/2014
Anhnaocoloigidau, on 15/05/2014 - 23:08, said:
Nếu mà con gái đối xử được với nhau bằng 1/5 những gì họ thể hiện bấm thank, vote trên diễn đàn thì thế giới sẽ không còn cảnh bạo động, chiến tranh.
Nếu mà đàn ông đối xử với nhau bằng 1/5 những gì họ thể hiện văng tục, chửi rủa, hăm dọa....trên diễn đàn thì thế giới này đã bị hủy diệt.
Nếu mà đàn ông đối xử với nhau bằng 1/5 những gì họ thể hiện văng tục, chửi rủa, hăm dọa....trên diễn đàn thì thế giới này đã bị hủy diệt.
Chuẩn cmn.
BigBang, on 13/05/2014 - 19:55, said:
Hihi. Nhầm ka mờ nó hàng rồi.
trieucatlinh, on 13/05/2014 - 21:18, said:
♪ ♫♪ ♫♪ ♫♪ ♫♪ ♫ Thế đạo này thật vô thường
Khiến cho người dám yêu suốt một đời phải bi thương ♪ ♫♪ ♫♪ ♫♪ ♫♪ ♫♪ ♫♪ ♫
Để hạnh phúc, phụ nữ cần tìm người đàn ông yêu mình thật nhiều mà không hề hiểu và không muốn tìm hiểu người mình yêu (nếu hiểu thì họ sẽ không yêu người phụ nữ đó )
4mua, on 15/05/2014 - 07:11, said:
Nhẹ như bấc nặng như chì,
Gỡ cho ra nữa còn gì là duyên?
Gỡ cho ra nữa còn gì là duyên?
bình tĩnh nào ^ ^
trieucatlinh
16/05/2014
anhnoidau
16/05/2014
pen, on 13/05/2014 - 21:17, said:
đừng thấy người sang bắt quàng làm họ nhá, ai quen bik gì mà bảo "từng quen"
Tôi không hề dùng từ quen. Bạn bè hay người quen đã bị lạm dụng nhiều quá, đến mức trở nên sáo rỗng và kệch cỡm, thậm chí là khôi hài và mỉa mai. Chúng ta là những kẻ không quen, và có lẽ sau này vẫn luôn là như thế nhưng chúng ta có ít nhiều biết nhau.
Có lẽ em buồn vì ngay từ đầu tôi đã đạp em ra, đó cũng là vì tôi không muốn mình một lần nữa tổn thương em, và tôi muốn được giữ lại hình ảnh của em ngày xưa nguyên vẹn trong tôi. Tôi không mong em hiểu, vì chắc chắn em chẳng thể nào hiểu nổi những gì tôi dành cho em. Nhưng... tôi vẫn đạp em ra.
trieucatlinh, on 16/05/2014 - 00:22, said:
Nói nhảm
Đàn ông giống như củ hành tây, mỗi lớp bóc ra lại khiến bạn khóc, và khi bóc hết rồi thì chẳng còn gì ngoài đống vỏ và nước mắt. Nói chung hành tây là để ăn, không phải để bóc.
trieucatlinh
16/05/2014
anhnoidau
16/05/2014
Kapuchino
16/05/2014
fullhouse
16/05/2014
Thế thôi, ông cứ bày cách cho chúng tôi kiếm được tấm chồng tốt là chúng tôi tự rời xa ông. Lúc đấy ông ko còn là người đàn ông bình thường nữa, ông trở thành Thiền sư. Pleasssse!
Kapuchino
16/05/2014
Anhnaocoloigidau, on 16/05/2014 - 03:15, said:
Tôi không hề dùng từ quen. Bạn bè hay người quen đã bị lạm dụng nhiều quá, đến mức trở nên sáo rỗng và kệch cỡm, thậm chí là khôi hài và mỉa mai. Chúng ta là những kẻ không quen, và có lẽ sau này vẫn luôn là như thế nhưng chúng ta có ít nhiều biết nhau.
Có lẽ em buồn vì ngay từ đầu tôi đã đạp em ra, đó cũng là vì tôi không muốn mình một lần nữa tổn thương em, và tôi muốn được giữ lại hình ảnh của em ngày xưa nguyên vẹn trong tôi. Tôi không mong em hiểu, vì chắc chắn em chẳng thể nào hiểu nổi những gì tôi dành cho em. Nhưng... tôi vẫn đạp em ra.
Có lẽ em buồn vì ngay từ đầu tôi đã đạp em ra, đó cũng là vì tôi không muốn mình một lần nữa tổn thương em, và tôi muốn được giữ lại hình ảnh của em ngày xưa nguyên vẹn trong tôi. Tôi không mong em hiểu, vì chắc chắn em chẳng thể nào hiểu nổi những gì tôi dành cho em. Nhưng... tôi vẫn đạp em ra.
Cái giọng sến sến này sao nghe thân quen quớ..phải chăng mềnh cũng thấy sang bắt quàng làm họ...
Sửa bởi Jianglai: 16/05/2014 - 10:25
4mua
16/05/2014
Tôi khai tử ngôi sao chổi đáng ghét đó rùi....từ zờ nó sẽ không xuất hiện trên bầu trời TVLS nữa đâu....không đau vì quá đau!
pen
16/05/2014
nuna, on 16/05/2014 - 09:56, said:
Thế thôi, ông cứ bày cách cho chúng tôi kiếm được tấm chồng tốt là chúng tôi tự rời xa ông. Lúc đấy ông ko còn là người đàn ông bình thường nữa, ông trở thành Thiền sư. Pleasssse!
nghe giống kiểu đi ị cũng cần có người chùi giùm quá
Anhnaocoloigidau, on 16/05/2014 - 03:15, said:
Tôi không hề dùng từ quen. Bạn bè hay người quen đã bị lạm dụng nhiều quá, đến mức trở nên sáo rỗng và kệch cỡm, thậm chí là khôi hài và mỉa mai. Chúng ta là những kẻ không quen, và có lẽ sau này vẫn luôn là như thế nhưng chúng ta có ít nhiều biết nhau.
Có lẽ em buồn vì ngay từ đầu tôi đã đạp em ra, đó cũng là vì tôi không muốn mình một lần nữa tổn thương em, và tôi muốn được giữ lại hình ảnh của em ngày xưa nguyên vẹn trong tôi. Tôi không mong em hiểu, vì chắc chắn em chẳng thể nào hiểu nổi những gì tôi dành cho em. Nhưng... tôi vẫn đạp em ra.
Có lẽ em buồn vì ngay từ đầu tôi đã đạp em ra, đó cũng là vì tôi không muốn mình một lần nữa tổn thương em, và tôi muốn được giữ lại hình ảnh của em ngày xưa nguyên vẹn trong tôi. Tôi không mong em hiểu, vì chắc chắn em chẳng thể nào hiểu nổi những gì tôi dành cho em. Nhưng... tôi vẫn đạp em ra.
MaiNhiHoang
16/05/2014
4mua, on 16/05/2014 - 10:53, said:
Tôi khai tử ngôi sao chổi đáng ghét đó rùi....từ zờ nó sẽ không xuất hiện trên bầu trời TVLS nữa đâu....không đau vì quá đau!
Anh hiểu rằng đối với em bây giờ
Bao nhiêu là đủ, em vui là được có phải không?
Hạnh phúc chẳng lớn lao để em phải khát khao
let's smile!!