Confession TVLS
4mua
16/05/2014
fullhouse
16/05/2014
MaiNhiHoang
16/05/2014
4mua
16/05/2014
anhnoidau
16/05/2014
Cố cưỡng cơn buồn ngủ để share. Âm nhạc thật kỳ diệu, đôi khi nó diễn tả chính xác cảm xúc của mình, thật hợp cảnh hợp tình.
T.AO
16/05/2014
sau khi cụ Tăn Vân nói : 'm watching you.
ANCLGĐ : kiss u , love u
=))
Sửa bởi DaiKhe: 16/05/2014 - 18:46
ANCLGĐ : kiss u , love u
=))
Sửa bởi DaiKhe: 16/05/2014 - 18:46
anhnoidau
16/05/2014
DaiKhe, on 16/05/2014 - 18:46, said:
ANCLGĐ : kiss u , love u
I'm watching you, Đái Khẽ.
Tum tum tũm tũm tùm tùm
Tum tum tũm tũm tùm tùm tum tum
Kha kha đã đã tùm tùm
Tum tum tũm tũm tùm tùm hết lun
Cám ơn bé gái đi ị đã giúp anh xáng tát bài thơ này. =))
Sửa bởi Anhnaocoloigidau: 16/05/2014 - 21:46
anhnoidau
16/05/2014
nuna, on 16/05/2014 - 09:56, said:
Thế thôi, ông cứ bày cách cho chúng tôi kiếm được tấm chồng tốt là chúng tôi tự rời xa ông. Lúc đấy ông ko còn là người đàn ông bình thường nữa, ông trở thành Thiền sư. Pleasssse!
Cùng là nền bà từng ôm nhau lăn lông lốc một đêm trong topic thật nòng, nay anh nói nhỏ cho cô biết.
Xích lại gần anh, gần sát vào nữa, đừng để cho bọn gái sao chổi nó nghe, chúng nó nà tinh tướng lắm.
Căn bản mà nói thằng đàn ông cũng như nhau cả, kh*n n*n, bậy bạ, ăn tục, nói phét, ở dơ....(cái ba chấm cô điền vô thêm tùy thích). Chúng nó cũng chẳng biết được là bản thân chúng nó lại có nhiều tật xấu đến vậy đâu, và không có những nền bà như mình thì tụi nó cũng cứ như vậy sống vô tư lự hồn nhiển đến chết mà chẳng thể biết.
Vậy nên đừng lựa chọn nhiều, thấy thằng nào ổn, ưng mắt, thì quàng dây xỏ mũi bắt ngay, đưa vào chương trình đào tạo huấn luyện ngọt ngào đầy khắc nghiệt để chúng nó biết phải : ngoan ngoãn, lễ phép, chu đáo, tận tình, ....( tùy vào thuộc giáo trình của mỗi bà vợ)
Sửa bởi Anhnaocoloigidau: 16/05/2014 - 22:18
anhnoidau
16/05/2014
Rất nhiều người sợ hãi bác Gấu, nhưng thật ra có thứ còn đáng sợ hơn nhiều.
Khi chúng ta giả chết, gấu sẽ bỏ đi. Còn với phụ nữ, họ vẫn không ngừng lải nhải và tra tấn lỗ tai tội nghiệp của chúng ta cho tới khi chính họ chết.
Khi chúng ta giả chết, gấu sẽ bỏ đi. Còn với phụ nữ, họ vẫn không ngừng lải nhải và tra tấn lỗ tai tội nghiệp của chúng ta cho tới khi chính họ chết.
devilknight
16/05/2014
Giờ ngồi lại đây sao quá nhọc nhằn
Thân lắm bụi trần
Tôi khóc một mình trong gương
Đường về tự do lê bước tù đày...
Thân lắm bụi trần
Tôi khóc một mình trong gương
Đường về tự do lê bước tù đày...
fullhouse
16/05/2014
Anhnaocoloigidau, on 16/05/2014 - 22:15, said:
Cùng là nền bà từng ôm nhau lăn lông lốc một đêm trong topic thật nòng, nay anh nói nhỏ cho cô biết.
Xích lại gần anh, gần sát vào nữa, đừng để cho bọn gái sao chổi nó nghe, chúng nó nà tinh tướng lắm.
Căn bản mà nói thằng đàn ông cũng như nhau cả, kh*n n*n, bậy bạ, ăn tục, nói phét, ở dơ....(cái ba chấm cô điền vô thêm tùy thích). Chúng nó cũng chẳng biết được là bản thân chúng nó lại có nhiều tật xấu đến vậy đâu, và không có những nền bà như mình thì tụi nó cũng cứ như vậy sống vô tư lự hồn nhiển đến chết mà chẳng thể biết.
Vậy nên đừng lựa chọn nhiều, thấy thằng nào ổn, ưng mắt, thì quàng dây xỏ mũi bắt ngay, đưa vào chương trình đào tạo huấn luyện ngọt ngào đầy khắc nghiệt để chúng nó biết phải : ngoan ngoãn, lễ phép, chu đáo, tận tình, ....( tùy vào thuộc giáo trình của mỗi bà vợ)
Xích lại gần anh, gần sát vào nữa, đừng để cho bọn gái sao chổi nó nghe, chúng nó nà tinh tướng lắm.
Căn bản mà nói thằng đàn ông cũng như nhau cả, kh*n n*n, bậy bạ, ăn tục, nói phét, ở dơ....(cái ba chấm cô điền vô thêm tùy thích). Chúng nó cũng chẳng biết được là bản thân chúng nó lại có nhiều tật xấu đến vậy đâu, và không có những nền bà như mình thì tụi nó cũng cứ như vậy sống vô tư lự hồn nhiển đến chết mà chẳng thể biết.
Vậy nên đừng lựa chọn nhiều, thấy thằng nào ổn, ưng mắt, thì quàng dây xỏ mũi bắt ngay, đưa vào chương trình đào tạo huấn luyện ngọt ngào đầy khắc nghiệt để chúng nó biết phải : ngoan ngoãn, lễ phép, chu đáo, tận tình, ....( tùy vào thuộc giáo trình của mỗi bà vợ)
TuBinhTuTru
16/05/2014
Anhnaocoloigidau, on 13/05/2014 - 01:13, said:
Hôm qua mình có post một chủ đề đầy tính nhân văn và hòa bình.
Xong, có một bạn nào đó nhanh nhẩu reply hết sức nhảm shi.t (bố khỉ bạn) và cụ ĐVT (ai lớp cụ) đã nhanh chóng (sau khi mình kêu gào van xin trong sự cùng cực của sự tuyệt vọng) khóa topic giúp mình.
Thế nên hôm nay mình ngồi cong lưng, đưa hai con mắt chọc thủng màn hình, mổ lông tìm chym qua 9 vạn còm men của bạn đã reply, một gương mặt đại diện tiêu biểu và sáng chói của diễn đàn. Thực lòng mình nghĩ một chủ đề của mình vừa hay vừa đẹp hơn 9 vạn còm men của bạn đó nhiều.
Khi xưa người yêu mình đã từng nói nghẹn ngào trong nước mắt : đời bất công vl, giờ ngẫm lại thấy rất thấm thía.
Bạn nào đọc mà cảm thấy không thể nào chịu nổi loại người ngoa ngoắt, phi lý, khố n nạ n như mình thì hãy bo xì mình ra nhé, đừng còm men vào đây nhé, mình chân thành cám ơn.
Nếu không phải là em thì... ai sống đây ?
Xong, có một bạn nào đó nhanh nhẩu reply hết sức nhảm shi.t (bố khỉ bạn) và cụ ĐVT (ai lớp cụ) đã nhanh chóng (sau khi mình kêu gào van xin trong sự cùng cực của sự tuyệt vọng) khóa topic giúp mình.
Thế nên hôm nay mình ngồi cong lưng, đưa hai con mắt chọc thủng màn hình, mổ lông tìm chym qua 9 vạn còm men của bạn đã reply, một gương mặt đại diện tiêu biểu và sáng chói của diễn đàn. Thực lòng mình nghĩ một chủ đề của mình vừa hay vừa đẹp hơn 9 vạn còm men của bạn đó nhiều.
Khi xưa người yêu mình đã từng nói nghẹn ngào trong nước mắt : đời bất công vl, giờ ngẫm lại thấy rất thấm thía.
Bạn nào đọc mà cảm thấy không thể nào chịu nổi loại người ngoa ngoắt, phi lý, khố n nạ n như mình thì hãy bo xì mình ra nhé, đừng còm men vào đây nhé, mình chân thành cám ơn.
Nếu không phải là em thì... ai sống đây ?
Nếu không phải là em ... thì anh sống sao?
Nếu đã phải là em ... thì những ngày sau này mới khó sống làm sao!
Cho nên, những con cá chưa bị vướn lưới thì hăm he chui đầu vào trong khi những con cá đã bị dính lưới lại muốn thoát ra ...
Phụ nữ rất là thiện biến - đừng bao giờ quên điều đó "my fellow men!"
I C A N U