Thư gửi bộ chính trị Khựa
pen
12/05/2014
anhnoidau
12/05/2014
pen
12/05/2014
Anhnaocoloigidau, on 12/05/2014 - 23:09, said:
Pen em , làm ơn tránh xa Anh ra. Anh nào có lỗi gì với em, nếu có lỗi chăng thì đó là lỗi của số mệnh. Hãy đi kiếm thằng số mệnh mà hỏi nó, em nhé. Tha cho Anh đi. Xin em.
ơ hay, mềnh có đụng gì đến bạn đâu. mình chỉ post bài liên quan chủ đề topic mà bạn sỗ sàng với mình trước nên mới nói qua nói lại đấy chứ, giàu trí tưởng bở.
có hay bị vầy k
pen
12/05/2014
anhnoidau
12/05/2014
Phút trước Anh nghĩ rằng em là người có lỗi khi em nỡ quăng cái hình rất đỗi vô duyên (ít ra là anh nghĩ thế) vào trong cái topic rất trang nghiêm, hào hùng của Anh. Giờ thì Anh lại thấy rằng hai chúng ta đều có lỗi. Nhưng có đáng không nếu cả hai ta cứ sống với cái lỗi của nhau, thêm nhiều lỗi lầm nữa có nên không em ?
Quên Anh đi Pen. Để Anh quên được em. Để Anh tìm thấy niềm vui mới, ở nơi mà không có bóng dáng em, để Anh không phải nhìn thấy những lỗi lầm của Anh đã gây ra. Xin em đấy Pen.
Xin cụ Tân đấy, khóa topic giùm cháu với.
Quên Anh đi Pen. Để Anh quên được em. Để Anh tìm thấy niềm vui mới, ở nơi mà không có bóng dáng em, để Anh không phải nhìn thấy những lỗi lầm của Anh đã gây ra. Xin em đấy Pen.
Xin cụ Tân đấy, khóa topic giùm cháu với.
pen
12/05/2014
Anhnaocoloigidau, on 12/05/2014 - 23:19, said:
Phút trước Anh nghĩ rằng em là người có lỗi khi em nỡ quăng cái hình rất đỗi vô duyên (ít ra là anh nghĩ thế) vào trong cái topic rất trang nghiêm, hào hùng của Anh. Giờ thì Anh lại thấy rằng hai chúng ta đều có lỗi. Nhưng có đáng không nếu cả hai ta cứ sống với cái lỗi của nhau, thêm nhiều lỗi lầm nữa có nên không em ?
Quên Anh đi Pen. Để Anh quên được em. Để Anh tìm thấy niềm vui mới, ở nơi mà không có bóng dáng em, để Anh không phải nhìn thấy những lỗi lầm của Anh đã gây ra. Xin em đấy Pen.
Quên Anh đi Pen. Để Anh quên được em. Để Anh tìm thấy niềm vui mới, ở nơi mà không có bóng dáng em, để Anh không phải nhìn thấy những lỗi lầm của Anh đã gây ra. Xin em đấy Pen.
nhưng em k thể, k thể quên anh.... em bik p làm sao?? cơ mà thôi hok làm gì được đành vậy, hạnh phúc nhé anh....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
nghĩ tình xưa nghĩa cũ em sẽ gọi cho bv cử người đến đón anh về. (ca này nặng ****)