Những người muôn năm cũ. Hãy quay về nơi đây
ThuyLungLinh
29/05/2014
Sau thời gian cũng khá dài, sau bao sóng gió xảy ra với tất cả chúng ta, để khi ngồi nhìn lại em vẫn yêu quý và nhớ đến mọi người rất nhiều, có những lỗi lầm, có những hờn ghen hờn trách mọi người nên tha thứ cho nhau tất cả, hãy rộng lượng hơn cho người khác cũng chính là cho mình sự vui vẻ
Cuộc sống ở ngoài đã quá nhiều vấn đề tại sai trên mạng ảo này chúng ta không thể trở về như cái ngày xưa í cùng nhau tâm sự chia sẻ chém gió từ những cái đời thường đến những vấn đề khó khăn hơn, mọi người cùng động viên chia sẻ tất cả mọi thứ, em biết giờ đây ai cũng có những tổn thương riêng, có thể khiến nhiều người có cảm giác e ngại.
Nếu không có cuộc đại chiến năm xưa với giáp tý thì tất cả chúng ta không kéo nhau ra facebook làm gì, và kể từ khi ấy mọi chuyện bắt đầu trở nên xấu hơn, nếu mọi người quay trở lại hãy bỏ qua tất cả sai lầm cho nhau, đừng chấp nhất ai đúng ai sai.
Chúng ta nên tôn trọng tất cả quyền riêng tư cá nhân, làm gì thì làm tuyệt đối không được xâm phạm công kích chuyện cá nhân của người khác, chúng ta chẳng biết gì về cuộc sống của họ tốt nhất đừng phán xét cá nhân, em thích như thời ngày xưa í thật đẹp, thật đoàn kết.
Hãy vote để quay trở lại )), Em sẽ tổ chức một cuộc thi mà hiện tại em đang hình thành ý tưởng, cần có nhiều thời gian hơn, cũng cho mọi người thêm thời gian suy nghĩ thật kỹ có thể tha thứ cho nhau để quay trở lại ngày í không, dù biết giờ chắc ai cũng có nhiều việc riêng bận bịu, nhưng em thấy mọi người người vẫn chém gió ầm ầm trê face í , thì cái này chắc không thành vấn đề gì, em sẽ cố gắng vận động tất cả các nhà tài trợ để có 1 giải thưởng lơn lớn, hấp dẫn thì cuộc thi mới hào hứng sôi động kích thích mọi người được.
Love you all
Cuộc sống ở ngoài đã quá nhiều vấn đề tại sai trên mạng ảo này chúng ta không thể trở về như cái ngày xưa í cùng nhau tâm sự chia sẻ chém gió từ những cái đời thường đến những vấn đề khó khăn hơn, mọi người cùng động viên chia sẻ tất cả mọi thứ, em biết giờ đây ai cũng có những tổn thương riêng, có thể khiến nhiều người có cảm giác e ngại.
Nếu không có cuộc đại chiến năm xưa với giáp tý thì tất cả chúng ta không kéo nhau ra facebook làm gì, và kể từ khi ấy mọi chuyện bắt đầu trở nên xấu hơn, nếu mọi người quay trở lại hãy bỏ qua tất cả sai lầm cho nhau, đừng chấp nhất ai đúng ai sai.
Chúng ta nên tôn trọng tất cả quyền riêng tư cá nhân, làm gì thì làm tuyệt đối không được xâm phạm công kích chuyện cá nhân của người khác, chúng ta chẳng biết gì về cuộc sống của họ tốt nhất đừng phán xét cá nhân, em thích như thời ngày xưa í thật đẹp, thật đoàn kết.
Hãy vote để quay trở lại )), Em sẽ tổ chức một cuộc thi mà hiện tại em đang hình thành ý tưởng, cần có nhiều thời gian hơn, cũng cho mọi người thêm thời gian suy nghĩ thật kỹ có thể tha thứ cho nhau để quay trở lại ngày í không, dù biết giờ chắc ai cũng có nhiều việc riêng bận bịu, nhưng em thấy mọi người người vẫn chém gió ầm ầm trê face í , thì cái này chắc không thành vấn đề gì, em sẽ cố gắng vận động tất cả các nhà tài trợ để có 1 giải thưởng lơn lớn, hấp dẫn thì cuộc thi mới hào hứng sôi động kích thích mọi người được.
Love you all
Nết Na
29/05/2014
À mà đính chính lại không phải do hội Giáp tý mà anh em bỏ diễn đàn ra FB nhé. chỉ có do giáp tý nên mọi người được đi tù tập thể thôi:))
Tử Phủ Vũ Tướng
28/06/2014
Ồ giờ mới đọc được topic nè. Thấy bồi hồi xúc động quá. Chị nhớ lại vào năm 2012 tiểu hạn vũ cô quả toàn sao cô đơn mà lại không hề cô đơn vì có một hội anh chị em thân thiết trên này, chơi hết trò này sang trò khác. Đêm thức khuya để xem kết quả, sáng dậy sớm viết thư... bao nhiêu là kỉ niệm. Nhớ em Anna chăm chỉ ra đề. Nhớ em Mivan, chị Kiss giỏi văn thơ viết lách, nhớ cô Hoa giỏi vẽ tranh tếu lâm, nhớ Saturday chuyên trị chơi mình, nhớ cô Ỉn thời đó có anh chàng Gió tỏ tình,...nhiều người để nhớ quá...
Thanks
29/06/2014
Ai cho ta vật chất, vật chất rồi cũng hao mòn theo thời gian.
Ai cho ta chút tình, chút tình đó đọng lại rồi lớn lên theo thời gian.
Sống trong sự ngập tràn của tình yêu thương giữa con người dành cho con người là niềm hạnh phúc to lớn vô bờ bến, đọng lại trong tâm hồn ta mãi mãi.
Tôi ghét sự đố kỵ, sự chọc ngoáy, sự gây hấn... của bất cứ kẻ nào.
Cảm ơn tình yêu !
Ai cho ta chút tình, chút tình đó đọng lại rồi lớn lên theo thời gian.
Sống trong sự ngập tràn của tình yêu thương giữa con người dành cho con người là niềm hạnh phúc to lớn vô bờ bến, đọng lại trong tâm hồn ta mãi mãi.
Tôi ghét sự đố kỵ, sự chọc ngoáy, sự gây hấn... của bất cứ kẻ nào.
Cảm ơn tình yêu !
ngonngon
29/06/2014
Monday
29/06/2014
ngongo, on 29/06/2014 - 11:10, said:
'Minh Di biến Quải' nghĩa là gì vậy bác?
Những người muôn năm cũ, vậy là các bậc tiền bối roài.
Người có tuổi, sức khỏe đã có phần kém đi (minh di), lòng đã mỏi mệt, cương quyết (quải) không quan tâm bàn việc thế sự nhân gian nữa. Thú vui t*o nhã bây giờ của họ là uống trà, ăn cháo, ngâm thơ, đánh cờ, gảy đàn, rửa đít cho cháu chắt.
Monday
29/06/2014
ngonngon
29/06/2014
, tks em Mon, ơ rê ka ơ rê ka
Minh- minh mẫn
Di- ra/bớt đi
|
Quải- mệt mỏi/oải
người muôn năm cũ chưa chắc đã là già, chưa chắc đã có tuổi-- nhưng có thể thú vui bây giờ là rửa đít cho con.
Minh- minh mẫn
Di- ra/bớt đi
|
Quải- mệt mỏi/oải
người muôn năm cũ chưa chắc đã là già, chưa chắc đã có tuổi-- nhưng có thể thú vui bây giờ là rửa đít cho con.


