kiemkhach13, on 13/06/2014 - 08:38, said:
He..he.he...chắc bảo kiếm dỏm giận hờn chứ gì hoàn toàn
Không có . Các anh chị em trao đổi ,vì xưa kd y như vậy ko
Khác . Bất cứ ai cũng hỏi được để biết về như cái thắc mắc
Không biết hỏi ai . Khi thoa mãn thì .chisng ta lại kể chiện tiếp
Tuy hơi thập cẩm .như cũng cần vì chẳng ai thích ăn món
Nào cả tuần mất ngon .
* những bạn đọc ,đã biết thông cảm . Kiếm dỏm ra diễn đàn chơi
Chính là học , vui , còn những chuyện không vừa là nói thẳng cứ
Vậy ngược lại các ACE nên vậy cuộc sống rất vui ít nặng nề .....
*** xưa kiếm dỏm học ra trường không đúng thời điểm . Đi làm lại
Khong thuạn , mà xưa gai đình không khá gì .
- cũng bởi cơm áo gạo tiền đi làm nhiều nơi ...cứ như vậy đến ngày
Có duyên nhỏ là một người . Khi xem cho nguyên khối văn phòng
Xong anh ta xuống xưởng . Xem cho vài chị trong đó có chị tên HUỆ
em kd" có thích coi thì nhờ thầy ấy . Tiền chị trả ,mừng chạy lại .
Thì ông thầy coi hết ." 20" ngàn . Thì khi chị này trả tiền ,ông thầy không
Lấy và hỏi kd" thích mốn này phải không .kd" đúng , muốn tìm hiểu
Vì sao anh xem lại đúng hết ở đây . Mà không cần hỏi lại đương số .
Anh ta " vội mở tập viết ngay giữa kẻ viết khoản 10 phút . Giật tờ giấy
Đôi đưa cho kd" ...nói em học như đây là khởi đầu mốn bói dịch .khi
Anh ta về .nói nếu muốn gặp , học thuoc tờ giấy này .
- kd" mở ra không hiêủ gì ,như có hiểu càn khôn ngũ hành còn những
Tên quẻ thì đọc không hiểu . Mà chắc không còn gì để đọc học khi tối
Ở hang thuôC này về đêm mọ người ăn nhậu đi chơi . Kd" ngồi đọc
May hợp đọc trong 3 đêm tạm thuộc , ngâm cứu thế ứng nằm ví trí nào
Quẻ thái thì thế ở hào 3 ứng nằm hào 6 đại khái vậy .đọc thuộc không
Như giờ có cách nhớ .
- từ đó kiêm dỏm cứ đọc nhiều lúc lơ là trong công việc khi vừa làm đầu
Lại nghĩ đọc bói dịch . Khi rành thuộc không vấp . Như đến cuối năm
Thì mới về lại ầi GÒn . Đến nhà thầy thì ....đệ tự 50 nguoi đủ thành phần .
Nhà thầy xưa nằm trên đường nguyễn thị nhỏ bên hông trường đua phú
Thọ bây giờ . Trong đó khi họp xuân cuối năm
....
* thì trong đó có đại sư huynh người hoa và 2 bạn nữ người việt . Như 2 nữ này nhỏ
Hơn kd" 2 tuổi . Vô chào 3 người này .và bị soi căn ..là phải Xem . Mà chắng đc
Xem lại tí nào .
- và được ngồi đàng sau cuối cùng , lúc đó có 1 em rất xinh thế là có người tám chiện
Những anh chị đi trước vừa giỏi vừa giàu nên sách nào cũng có , nhờ vậy có chiên hữu
Cũng Hay . kd" nhiệm vụ là dọn dẹp lau quyet tuy thầy không nhờ ,
Sau mới biết 1 người học thì đại sư huynh thu 2 chỉ vàng . Tuy vàng giờ chỉ là
Hơn 6 triệu như thời đó 1 là 1 công đất ở quận bình tân giờ .mà đất giờ không biết bao nhiều
Tỷ .
- từ từ những người học hết khoa thì đi nước ngoài . Người vượt biên đi học món này để
Qua nước ngoài có thể là nghề tay trái ,khi nghề chính không thuận bên đó .
Cứ vậy trôi đi . Sau này thầy không dạy nữa . Vì rộn ràng cả khu nhờ xem cho các bác nên
Ngó lơ ..lâu lâu cũng lên phường vì số thầy bà làm như bị thưa nên phải mở hết lên .và cuối cùng
Còn 5 người học . 1 người qua canda , mở bói khá , 2 ,3 lấy nhau ra kinh doanh ,người 4 theo
Vợ qua úc ..là ruộng .
- chỉ còn kiếm dỏm khi làm về xuông thầy chơi . Và lâu lâu xuống do công việc và không theo
Nghề bói này kiếm sống hiện nay .
* thời gian trôi qua nhanh thiệt . Những dịp tết lễ năm nào kiếm dỏm phải xuống thăm thầy .
Nhất là mùng 3 . Nhiều năm quá ...như thầy gọi là thầy trong lòng ngoài .gọi là anh vì thầy
Lớn hơn kd" 5 tuổi .vậy mà thời kỳ trước 1985 . Vùng lục tỉnh nhất chợ lớn .những người
Không thích ở v.n thì đóng thuyền vượt song ra khơi qua 1 đất nước thứ 3 đại khái là vậy
* trong giới thầy bà phải nể mệnh danh " vượt sóng " ...chưa đầy 23 tuổi . Đã nổi tiếng dân
Đóng đi .đến doán quẻ thành hay bại .đoán sai nhiều mạng lên thiên đang .
- thầy kiếm dỏm rất đẹp trai nha " cao 1,72 ..dân có học chút . Biết khiêu vũ .thời đó gái theo
Cũng Nhiêu như đúng là số lấy vợ không hợp . Và năm 2005 thì bỏ nghề chuyển qua làm công
Ty bảo hiểm..rất khá hơn nghề bói .xưa bói nhà ngang chỉ có chưa đầy 2,5 x 7 m2.
Giờ nhà 2 căn .căn nào cũng to ngang 5 x 17 m2 . Vậy thầy không hợp môn bói hay do không
Gặp thời hoặc không biết thủ thuật ,hu dọa ...
* xưa ở đường nguyễn thị nhỏ bên hông trường đua phú thọ .họ " HOÀNG " .
*** kiếm dỏm tự nhiên được duyên nhỏ này khởi lên . Từ đó nhiều chuyến di phong thủy ,mồmả
Quãng thời gian cũng để ý như tướng lạ từ những người anh em đã xem mà nhờ giới thiệu .
- đôi khi môn này có thể đối với ai chẳng ra gì. Như đối với kiếm dỏm cả cuộc đời .không có
Nói trong những lúc khổ nhất ,những lúc bạn chả là gì , những lúc thiên họ nhìn bạn như 1 kẻ
Thất bại .như nhờ nó bạn tự an ủi hay đợi đây " và giờ cũng gần hết đời " tuy môn này chẳng
Giúp 2 bữa cơm ..nhưng nó cho kiếm dỏm "niêm tin " khi chẳng còn gì để mất .
* vậy những bạn trẻ thích cứ học ,như đừng để nó là bước cản trên cong danh sự nghiệp .
Chỉ để dùng nó " an ủi ,tự tin " khi không còn hướng đi ở quãng đường mà đi không, ở không
Được .
Vài dòng để các bạn trẻ ngâm cứu .nhỡ có bước vô có hướng mà đi không dễ tẩu lem
Giống nhiều cô ,cậu ngồi ngoài đời tự sướng .kéo nhau tự sướng nữa chứ ...
Hết rùi......chuẩn bị tướng nữ phá phu hình khắc con và tướng vì tình vụng trộm về giết choobgf ....
Hãy đợi nha .vì chờ hay đợi là hạnh phúc ....
Viết trên đủ hết câu truyện duyên nhỏ môn bói từ đâu ,do hôm bưã rớt mạng nên vậy
nuna, on 14/06/2014 - 12:28, said:
@kiemkhach13: Nhưng mà cuối cùng thì cháu vẫn thấy ko đòi hỏi cái này thì lại đòi hỏi cái khác. Hai người ở với nhau là đòi hỏi lẫn nhau. Ở nhà, mẹ cháu tự nguyện làm việc kiếm tiền (cũng là một cái nghiệp), bố cháu tự nguyện làm những việc trong nhà (cũng là một cái nghiệp), cháu tự nguyện chơi (cũng là một cái nghiệp). Sau này, cháu lấy chồng cháu sẽ tự gánh nghiệp mà cháu tạo ra huhu.
Cuối tuần mà nhiều cảm xúc ko đâu quá.
Nào thì cùng chúc cho thiên hạ thái bình.
.
* he..he..cái gì cầu nhiều những cái khó làm không à ! ...thôi đến đâu tính đến
Đó hay chiên đâu dù có thua vẫn chấp nhận .không nên chập nhận thì tự mình
Nói tôi đã thua . ....
Chúc các bạn buổi chiều mát mẻ ,để ăn cơm canh cho cái ...nha ông trời ...