Jump to content

Advertisements




Nhận biết 05 dấu hiệu của đàn bà vượng phu


833 replies to this topic

#31 ttL

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 766 Bài viết:
  • 863 thanks

Gửi vào 12/05/2014 - 22:32

View PostHuuDuyenSeGap, on 12/05/2014 - 22:26, said:

À có anh/chị/em nào biết tướng Thúy Kiều ra sao không ạ? :) Có khi cũng vượng phu cũng nên... ^_^ Heeeeee... * vượng phu nên dồi dào phu* :D *em lạm bàn, nói linh tinh thôi ạ* ^^


Làn thu thuỷ, nét xuân sơn,

Hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh.



Thanked by 4 Members:

#32 narutokage

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 137 Bài viết:
  • 123 thanks

Gửi vào 12/05/2014 - 22:32

View Postttd, on 12/05/2014 - 22:22, said:

Đây là tướng vượng phu
Posted Image
Vượng phu thì phải xem như thế nào ? Và hình của chủ topit thì có chổ nao xấu mà chủ nhân của hình lại lận đận vậy ?

#33 hongtiem

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 638 Bài viết:
  • 2031 thanks

Gửi vào 12/05/2014 - 22:33

Thuý Kiều không tượng trưng cho người phụ nữ vượng phu ích tử, mà là tài hoa bạc mệnh, hồng nhan đa truân.
Có đoạn nói về tướng pháp Thuý Vân, share mọi người đọc cho vui:
"Điểm lại các đặc trưng tướng pháp mà Nguyễn Du đã dùng để vẽ chân dung Thúy Vân ta thấy dáng vẻ, khuôn mặt, ngọa tàm, môi miệng, âm thanh lời nói, mái tóc, làn da, ta có thể dễ dàng nhận ra kiểu người mà tướng pháp học gọi là kiểu vượng phu ích tử với các phẩm chất đĩnh đạc, ung dung tự nhiên tự tại, không xốc nổi, sống bằng suy lý, sống bằng trách nhiệm, biết nhường nhịn, sẻ chia. Điều đó cũng đã được định tính bằng các cụm từ trang trọng, đoan trang. Trong thực tế, khi gia đình xảy ra tai biến, Vân không có giải pháp bán mình táo bạo như Kiều - bù lại Vân bình tĩnh, chấp nhận gánh vác phần việc trọng đại mà Thúy Kiều trao gửi: trả nghĩa trả tình cho Kim Trọng. Đây cũng là một ứng xử thẩm mỹ quan trọng mà Kiều với lương tâm cao cả không thể phủi tay vất bỏ, cũng như Thúy Vân nếu không có tình đời sâu nặng chắc cũng chẳng đảm đương. Trong đêm hoạn nạn của màn biệt ly, Vân trở thành nơi thổ lộ, nơi gửi gắm tình cảm sâu nặng thầm kín của Kiều. Vân với đặc trưng tướng pháp như vậy tạo ra đức tin, làm chỗ dựa cho đức tin, làm động lực cho con người vượt qua nguy hiểm. Trong trường hợp này có thể coi Vân như là ân nhân của cuộc đời Kiều. Vân xuất hiện với khuôn trăng đầy đặn - khuôn trăng thường được hiểu và giải thích thành khuôn mặt tròn như trăng đêm rằm. Nếu hiểu như vậy thì Vân chẳng đẹp một chút nào cả. Khuôn trăng ở đây chỉ là cách nói ước lệ của người xưa để chỉ khuôn mặt. Khuôn trăng đầy đặn có nghĩa là tương quan các đặc điểm tướng pháp trên mặt cân đối: pháp lệnh phân minh, lưỡng quyền vừa phải, ngũ nhạc cân đối, thủy khẩu xinh xắn... Một khuôn mặt mà nhìn vào người ta thấy được niềm tin, nhưng khuôn mặt này cũng cho thấy Vân không phải là kiểu người dễ vồ vập, dễ sa đà; trái lại là con người luôn tự chủ được bản thân mình. Về tóc, Vân có mái tóc mượt mà, óng ả và được so sánh dưới hình thức ước lệ mây thua nước tóc. Còn làn da cũng rất đáng để ý vì Nguyễn Du so sánh làn da này với tuyết - tuyết nhường màu da - nói về tuyết và so sánh với tuyết thì người ta thường dùng trắng xóa như tuyết hoặc trắng tinh như tuyết, nhưng nói về người thì qua cách nói và so sánh ước lệ này ta hiểu đây là da trắng nõn nà, trắng như trứng gà bóc. Xét về phương diện tướng pháp thì đây là kiểu da trắng hồng, trắng nhuận gắn liền với con người có bản lĩnh tự tin. Và nếu kết hợp giữa mái tóc dài đen nhánh với làn da nõn nà này thì Thúy Vân sẽ đạt được tiêu chuẩn Tuyệt xứ phùng sinh dưới hình thức khái quát của tướng pháp là ô long quyển ngọc thụ và đây là quý tướng. Màu da và mái tóc rất hợp với khuôn mặt, tạo ra chiều sâu của niềm tin đồng thời cho thấy đây cũng là con người được tọa lạc an hưởng nhàn nhã thanh t*o.
Tuy nhiên các đặc điểm trên sẽ chưa là gì cả nếu chưa gắn liền với âm thanh và giọng nói. Tướng pháp học coi âm thanh của người phụ nữ là phẩm chất tiểu biểu nhất. Ở đây, Nguyễn Du tả miệng của Thúy Vân xinh đẹp như hoa (hoa cười), tả giọng nói của Vân vang mà ấm như tiếng ngọc rơi trên nền gạch hoa (ngọc thốt). Viên Liễu Trang một chuyên gia tướng pháp học cho biết người đàn bà có thanh âm êm và trong sáng như tiếng ngọc rơi là tướng vượng phu. Ta có thể hình dung thêm cách nói của Thúy Vân: cách nói thận trọng cân nhắc. Cho nên ở cuối tác phẩm ta thấy trong màn tái hợp, Vân đĩnh đạc đứng lên giãi bày một thôi, trình bày mạch lạc đâu ra đấy, lập luận chặt chẽ chắc chắn, vừa biện minh cho mình, cho Kiều, vừa trả nghĩa trả tình cho sự hy sinh vô giá của Kiều, không ngoa ngoắt mà rất từ tốn. Người phụ nữ này hội tụ đủ tứ đức: công, dung, ngôn, hạnh theo mô hình quan niệm về con người trước đây. Kiểu người này là chỗ dựa cho gia đình trong hoạn nạn hiểm nguy, là nhịp cầu cho người thân vươn tới sự thành đạt"

#34 HuuDuyenSeGap

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 651 Bài viết:
  • 942 thanks

Gửi vào 12/05/2014 - 22:35


Em vừa google search ra Đặng Lệ Quân ( cảm ơn hamzui vì thông tin ạ :) ), vài nét chung về ĐLQ như thế này:

Đặng Lệ Quân là ngôi sao nổi tiếng và có tầm ảnh hưởng của Đài Loan, cô được mệnh danh là “Đệ nhất danh ca châu Á”. Ngoài Đài Loan, Đặng Lệ Quân còn rất được hâm mộ tại Hồng Kông, Trung Quốc, Singapore, Malaysia, Thái LanNhật Bản.

Đặng Lệ Quân là người đoan trang, nề nếp vì thích cuộc sống trầm lặng, nội tâm.

Nhà soạn nhạc Tsuo Hung-yun nói rằng giọng ca của Đặng Lệ Quân có “bảy phần ngọt ngào, ba phần đẫm lệ.”

Ngày nay, Thành Long đã từng nhắc lại cuộc tình với Đặng Lệ Quân, với cảm giác tiếc nuối. Ông hối hận về khoảng thời gian mà ông chỉ như một tên “nhà giàu mới”, không biết cách để yêu thương, ông nói rằng “Giờ tôi đã nhận ra sai lầm, Đặng Lệ Quân là một viên ngọc thực sự, mà đáng lẽ ra tôi phải yêu thương ”

Sau sự kiện Thiên An Môn, Đặng Lệ Quân rời Hồng Kông sang Pháp sinh sống, tại đây cô gặp nhiếp ảnh gia người Pháp tên Paul sau là bạn trai của cô. Trong giai đoạn này bệnh hen suyễn của Đặng Lệ Quân đang có chiều hướng tăng. Năm 1995, cô cùng bạn trai đến thành phố Chiang Mai tại Thái Lan du lịch để tận hưởng không khí trong lành và có dự định tiếp tục sáng tác nhạc. Tuy nhiên, vào ngày 8 tháng 5 năm 1995 cô đã mất tại Khách sạn Chiang Mai do lên cơn hen, Đặng Lệ Quân mất trong sự cô đơn khi không có bạn trai bên cạnh cứu giúp khi nhân viên khách sạn phát hiện bệnh viện đã gửi thuốc cấp cứu đến. Sự ra đi của Đặng Lệ Quân gây sốc lớn tại Hồng Kông, Đài Loan và Nhật Bản.


#35 pen

    Khôn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 9829 Bài viết:
  • 31870 thanks

Gửi vào 12/05/2014 - 22:42

View Postthancumon, on 12/05/2014 - 21:22, said:

Lưu ý. Đây đa phần nói về tính cách. Ko phải nói về sắc đẹp(đàn ô yêu bằng mắt). Không phải là rớ được hay ko. Mà tự hỏi mình xem có đủ đức để được hay ko. Đôi lời góp ý.

uh, chỉ là nói lên quan điểm cá nhân thôi, k có ý gì. thực sự ở cạnh người quá tốt (và tốt quá với mình) cũng áp lực lắm.

Sửa bởi pen: 12/05/2014 - 22:44


#36 narutokage

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 137 Bài viết:
  • 123 thanks

Gửi vào 12/05/2014 - 22:46

View PostHuuDuyenSeGap, on 12/05/2014 - 22:35, said:

Em vừa google search ra Đặng Lệ Quân ( cảm ơn hamzui vì thông tin ạ :) ), vài nét chung về ĐLQ như thế này:
Đặng Lệ Quân là ngôi sao nổi tiếng và có tầm ảnh hưởng của Đài Loan, cô được mệnh danh là “Đệ nhất danh ca châu Á”. Ngoài Đài Loan, Đặng Lệ Quân còn rất được hâm mộ tại Hồng Kông, Trung Quốc, Singapore, Malaysia, Thái LanNhật Bản.
Đặng Lệ Quân là người đoan trang, nề nếp vì thích cuộc sống trầm lặng, nội tâm.
Nhà soạn nhạc Tsuo Hung-yun nói rằng giọng ca của Đặng Lệ Quân có “bảy phần ngọt ngào, ba phần đẫm lệ.”
Ngày nay, Thành Long đã từng nhắc lại cuộc tình với Đặng Lệ Quân, với cảm giác tiếc nuối. Ông hối hận về khoảng thời gian mà ông chỉ như một tên “nhà giàu mới”, không biết cách để yêu thương, ông nói rằng “Giờ tôi đã nhận ra sai lầm, Đặng Lệ Quân là một viên ngọc thực sự, mà đáng lẽ ra tôi phải yêu thương ”
Sau sự kiện Thiên An Môn, Đặng Lệ Quân rời Hồng Kông sang Pháp sinh sống, tại đây cô gặp nhiếp ảnh gia người Pháp tên Paul sau là bạn trai của cô. Trong giai đoạn này bệnh hen suyễn của Đặng Lệ Quân đang có chiều hướng tăng. Năm 1995, cô cùng bạn trai đến thành phố Chiang Mai tại Thái Lan du lịch để tận hưởng không khí trong lành và có dự định tiếp tục sáng tác nhạc. Tuy nhiên, vào ngày 8 tháng 5 năm 1995 cô đã mất tại Khách sạn Chiang Mai do lên cơn hen, Đặng Lệ Quân mất trong sự cô đơn khi không có bạn trai bên cạnh cứu giúp khi nhân viên khách sạn phát hiện bệnh viện đã gửi thuốc cấp cứu đến. Sự ra đi của Đặng Lệ Quân gây sốc lớn tại Hồng Kông, Đài Loan và Nhật Bản.

Theo kinh nghiệm non trẻ của mình thì mũi cô này không đẹp đẻ gì... Vậy chúng ta thử nhận xét về cái mũi của cô này đi ạ.

Sửa bởi narutokage: 12/05/2014 - 22:51


#37 HuuDuyenSeGap

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 651 Bài viết:
  • 942 thanks

Gửi vào 12/05/2014 - 22:51

View Postnarutokage, on 12/05/2014 - 22:46, said:

Theo kinh nghiệm non trẻ của mình thì mũi cô này không đẹp đẻ gì... vậy có dấu hiệu của bệnh về hô hấp trên khuôn mặt cô này không ?
Sau khi bạn nói mũi không đẹp, mình lật đật chạy lại ngắm mũi cô ấy, đang muốn hỏi bạn, bạn thấy xấu ở đâu nhỉ? :)

#38 ttL

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 766 Bài viết:
  • 863 thanks

Gửi vào 12/05/2014 - 22:53

Người đàn bà đẹp nói gì thì nói cũng hơn người thường có danh có lợi có quyền dễ đắc kép và lấy chồng giàu sang,đó là thường lý .
Hình người chủ toppic lận đận vì sao ,nhân trung lợt ,có vẻ bị rút ngắn (ko phải là thấy ngắn lấy tay đo hay nhìn bằng mắt),mái tóc ko tương hợp với vẻ nõn nà của da mặt ,thấy khô và rối (nhận xét chỗ này hơi khó )khuôn mặt cằm nhọn và vênh mỏng....(>>xem hậu vận)
Xem xong cảm nhận thần (nét chung ,tương hợp,ánh mắt),khí huyết (tóc ,da ,lông m*y thì nên bỏ qua vì chỉnh sửa nhân tạo ở nữ quá nhiều),hình tướng(mũi ,nhân trung ,miệng,các cung gọi là lục phủ v.v..)
Nắm chắc căn bản cộng nghiệm lý nhiều sẽ ra kết quả ..gọi là khán tướng cỡ tầm tầm.
Thấy bạn thích học nên góp ý .Có gì bỏ qua .ko chịu trách nhiệm .hà..hà.. :Giggle:

Thanked by 6 Members:

#39 narutokage

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 137 Bài viết:
  • 123 thanks

Gửi vào 12/05/2014 - 22:55

View PostHuuDuyenSeGap, on 12/05/2014 - 22:51, said:

Sau khi bạn nói mũi không đẹp, mình lật đật chạy lại ngắm mũi cô ấy, đang muốn hỏi bạn, bạn thấy xấu ở đâu nhỉ? :)

Mình thì kinh nghiệm non kém, nói ra hi vọng được mọi người sửa sai. Mình thấy mũi cô này không có thịt mà chuẩn đầu lại rất kém phát triển, mũi nhỏ và hơi ngắn. Thể hiện khí huyết cô này khá yếu và dễ bị nhiễm bệnh. Khí huyết yếu thì dễ chết sớm, dễ bị ung thư, cơ thể hay lạnh... rất nhiều bệnh có thể phát sinh từ khí huyết yếu, kể cả hen, tiểu đường..

Sửa bởi narutokage: 12/05/2014 - 23:09


Thanked by 4 Members:

#40 XaTinh

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 175 Bài viết:
  • 250 thanks

Gửi vào 12/05/2014 - 22:57

Lần đầu tiên Mình nhìn thấy hình ảnh Đặng Lệ Quân là ở album Người bản xứ (PH 1981), rất ấn tượng với các nét tròn đầy trên khuôn mặt Cô ấy để rồi cái sở thích nhìn tai đẹp của Mình phát tác :P Mình dừng tìm kiếm hình ảnh của ĐLQ khi nhìn thấy Đôi tai của Cô ấy!
Xem CD của ĐLQ sẽ thấy được Ánh mắt buồn nhưng khuôn miệng như luôn biết cười, tiếng hát ngọt ngào nhưng tê tái!
Còn tướng số sao, Mình hem có biết :Not_Really:

Sửa bởi XaTinh: 12/05/2014 - 23:04


#41 narutokage

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 137 Bài viết:
  • 123 thanks

Gửi vào 12/05/2014 - 23:02

View Postnarutokage, on 12/05/2014 - 22:55, said:

Mình thì kinh nghiệm non kém, nói ra hi vọng được mọi người sửa sai. Mình thấy mũi cô này không có thịt mà chuẩn đầu lại rất kém phát triển, mũi nhỏ và hơi ngắn. Thể hiện khí huyết cô này khá yếu và dễ bị nhiễm bệnh. Khí huyết yếu thì dễ chết sớm, dễ bị ung thư, cơ thể hay lạnh... rất nhiều bệnh có thể phát sinh từ khí huyết yếu, kể cả hen, tiểu đường..
Có ai sửa sai và bổ sung để mình học hỏi với ạ. Mỗi lần viết comment, mình chỉ hi vọng có ai tìm được cái sai và chỉ bảo thêm cho mình.

Sửa bởi narutokage: 12/05/2014 - 23:22


#42 ttL

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 766 Bài viết:
  • 863 thanks

Gửi vào 12/05/2014 - 23:21

phép nhìn của á đông giống như vẽ tranh thuỷ mặc nhìn phớt và cảm nhận,sau đó nhìn lại lần nữa so sánh coi có tương hợp hay các nét nhấn ở đâu .v.v..
Cằm có nét nhọn ,vênh mà mỏng do tương quan với toàn khuôn mặt mà nhận ra .Đôi khi bạn phải tưỏng tượng người này ăn uống thiếu thốn khuôn mặt sẽ ra sao
Việt Nam có cuốn tướng học đệ tử thầy Diễn viết cũng rất hay nhưng khó nắm ,đại khái tướng khỉ ,tướng rồng ,tướng hổ nếu nhìn thấy y chang con đó thì chưa là tốt,bạn phải nhìn phớt nắm ý thấy được thần giống chứ ko phải hình giống y chang...
Hy vọng bạn hiểu ý :Dizzy:
Rảnh tôi sẽ chỉ phép đoán mò tướng diện thế này chẳng hạn ở nhà hình phong thuỷ ra sao mà các thuật sĩ giang hồ dùng để lấy lòng tin gia chũ ,có lẽ khi nào hứng sẽ chỉ riêng bạn thôi ! OK .
@
narutokage @

#43 narutokage

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 137 Bài viết:
  • 123 thanks

Gửi vào 12/05/2014 - 23:25

View Postttd, on 12/05/2014 - 23:21, said:

phép nhìn của á đông giống như vẽ tranh thuỷ mặc nhìn phớt và cảm nhận,sau đó nhìn lại lần nữa so sánh coi có tương hợp hay các nét nhấn ở đâu .v.v..
Cằm có nét nhọn ,vênh mà mỏng do tương quan với toàn khuôn mặt mà nhận ra .Đôi khi bạn phải tưỏng tượng người này ăn uống thiếu thốn khuôn mặt sẽ ra sao
Việt Nam có cuốn tướng học đệ tử thầy Diễn viết cũng rất hay nhưng khó nắm ,đại khái tướng khỉ ,tướng rồng ,tướng hổ nếu nhìn thấy y chang con đó thì chưa là tốt,bạn phải nhìn phớt nắm ý thấy được thần giống chứ ko phải hình giống y chang...
Hy vọng bạn hiểu ý :Dizzy:
Rảnh tôi sẽ chỉ phép đoán mò tướng diện thế này chẳng hạn ở nhà hình phong thuỷ ra sao mà các thuật sĩ giang hồ dùng để lấy lòng tin gia chũ ,có lẽ khi nào hứng sẽ chỉ riêng bạn thôi ! OK .
@
narutokage @
Dạ, cháu cám ơn bác :) Cháu vừa mới message cho bác :)

Sửa bởi narutokage: 12/05/2014 - 23:29


Thanked by 1 Member:
ttd

#44 Canhdoan

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 468 Bài viết:
  • 1043 thanks

Gửi vào 13/05/2014 - 23:14

View Postnarutokage, on 12/05/2014 - 22:00, said:

Nét đào hồng là sao, Canhdoan có thể giải thích thêm không ạ. Ảnh trên là ảnh minh họa, xin bạn cứ nói ra hết đi ạ.
Mình bận quá, không đọc hết chủ đề được, nên không biết có ai trả lời chưa
Đầu tiên phải có con mắt - có thể trực giác của chính bản thân - xem qua, gạt tất cả ý niệm đi bắt cái thần của người ta (cái này phải có kinh nghiệm sống và là kết quả của kiến thức tự nó thành) khoanh ngay là tục hay thanh, thanh thì kiểu quý hay kỳ....

Còn phân tích về nhân tướng thì bạn đọc sách có thể thấy: mắt (sáng quá, lộ long lanh), dái tai mỏng nè, cằm nhọn, hồng diện (không biết ảnh có chính xác không), rồi mũi hơi mỏng,,,....nhìn chung là nét thanh mảnh hợp với nghệ thuật.

Tướng vượng phu nhìn chung mọi khía cạnh sẽ đi theo kiểu tròn, dầy còn như thế nào thì sách vở có nói.

Sửa bởi Canhdoan: 13/05/2014 - 23:21


#45 hongtiem

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 638 Bài viết:
  • 2031 thanks

Gửi vào 14/05/2014 - 00:16

View PostCanhdoan, on 13/05/2014 - 23:14, said:


Mình bận quá, không đọc hết chủ đề được, nên không biết có ai trả lời chưa
Đầu tiên phải có con mắt - có thể trực giác của chính bản thân - xem qua, gạt tất cả ý niệm đi bắt cái thần của người ta (cái này phải có kinh nghiệm sống và là kết quả của kiến thức tự nó thành) khoanh ngay là tục hay thanh, thanh thì kiểu quý hay kỳ....

Còn phân tích về nhân tướng thì bạn đọc sách có thể thấy: mắt (sáng quá, lộ long lanh), dái tai mỏng nè, cằm nhọn, hồng diện (không biết ảnh có chính xác không), rồi mũi hơi mỏng,,,....nhìn chung là nét thanh mảnh hợp với nghệ thuật.

Tướng vượng phu nhìn chung mọi khía cạnh sẽ đi theo kiểu tròn, dầy còn như thế nào thì sách vở có nói.
Em cũng thấy việc đoán tướng một người tốt hay xấu, sang, hèn, thanh, tục thì ngoài kinh nghiệm, kiến thức thì trực giác cũng rất quan trọng phải không chị!

Như “Ma y thần tướng” cho rằng, mệnh người do trời sinh và biểu lộ ra ở hình thể, hình cốt, còn lại thể hiện ở khí sắc tức khí chất, tương ứng với tâm tướng vậy. Nên dù không phải là thầy xem tướng nhưng khi thấy dáng điệu, màu da, lời ăn tiếng nói của một người, mọi người có thể đoán ra người đó thuộc tướng đẹp hay xấu, sang hay hèn, thanh hay tục, tướng VPIT hay khắc phu…Hình tướng do cha sinh mẹ đẻ ra đã vậy thì khó thay đổi, nhưng về khí chất lại luôn đổi thay theo từng thời gian và về tư chất, đạo đức, hạnh kiểm của cá nhân từng người, có thể tự cá nhân sửa được.










Similar Topics Collapse

2 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 2 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |