Jump to content




Advertisements




Nhận biết 05 dấu hiệu của đàn bà vượng phu


833 replies to this topic

#241

kiemkhach13



 

    Chấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4881 Bài viết:
  • 16423 thanks

 

Gửi vào 09/06/2014 - 11:03

View Posttranthuytien, on 09/06/2014 - 00:51, said:



Ồ vậy à bác. Cháu ngồi ngẫm nghĩ thì thấy chắc là đúng vậy quá, chắc ông X có số làm quan bự rồi nên lấy ai cũng tốt chăng. Vì giờ chức quan của ông rất to, chứ ko phải quan to bình thường.

Mẹ cháu thì kêu là dấu mốc của ông này là đang làm công chức bình thường, cưới vợ xong phát là thăng tiến nhanh lên GĐ Sở nhờ ông anh vợ. Nhờ bước đệm này nên ông có những mối quan hệ khác, chứ nhà ông bình thường lắm, ở đâu ra mối quan hệ mà thăng tiến dữ vậy...

Nói về bà vợ X', lúc cô A đến nhờ vả ông X bà ta ko tỏ vẻ khó chịu gì mà vui vẻ, xởi lởi, hơi khoe khoang về chức vụ của ông chồng và mấy đứa con. Để bữa nào cháu kêu mẹ cháu kể thêm chuyện về bà này, lúc trước mẹ kể mà cháu ko để ý lắm. Mẹ cháu có biết cô X' này lúc trẻ, mà giờ nhớ lại mấy cái chi tiết như bụng to hay nhỏ, dáng đi, nốt ruồi thì mẹ cháu chịu. Để mai mốt cháu nói mẹ tả khuôn mặt cô này nha, rồi 88 với bác tiếp hihi.

Ông X lúc trẻ từng muốn cưới cô A, nhưng cô này ko chịu. Cô A sau này gần 40 tuổi mới lấy chồng, lấy xong thì ông chồng và cô chuyển vào Nam sống, ông chồng ko đi làm, cô A là lao động chính trong nhà, vợ chồng lục đục suốt tới giờ..

Mà thiệt là tướng khó mà miêu tả qua chữ, cháu đọc mấy cái bác nói mà tưởng tượng tùm lum hihi. À. Bác ơi, hay là bác xem thử tuớng cô Ngọc Lan vợ bầu Kiên xem thử có phải VPIT ko, cháu thấy trên báo đăng hình và clip của cô này cũng nhiều lắm.

Ủa cháu đọc thấy bác Kiếm Khách đi nhậu về là đeo khẩu trang ngủ à? Khó thở vậy sao ngủ ta. Hihi.
...

-góp thêm những ý biết đâu sau này cô có cách nhìn và phân tích rộng ra . Về tướng nhất âm nhì
Tướng . Bởi vậy những ông thầy hay ngồi hỏi vài câu chuyện hay hỏi .nhận định âm + thêm tướng
Thì đoán chuẩn hơn một chút .

* có khách sạn MINH HOÀNG đầu đường bùi viện nhà số 5 quận 1 . Lúc đó kiếm dỏm được bạn tên
Trí cháu bà con của tiệm vàng nhi mai giới thiệu qua sửa chữa toàn bộ về phần ánh sang tại đây
Hầu như khách sạn gọi là vậy thật nhà riêng xây cao làm ks. Lúc đó ông chủ tên hoàng dân chịu chơi
Bà vợ tướng cổ 3 ngấn rõ đều thêm mũi thịt nhiều . Khách ở đây toàn tây ,nhật . Nên công việc làm khó
Vì có khách thì ra ngoài ngồi hay có phòng trống nào biến vô .ly do mấy thằng thợ v.n ăn mặc đồ không
Đồng phục nhìn rất kinh dị .bởi vậy khi làm hành lan có khách vô thì chạy vô phòng vì bà chủ dặn .họ
Nhìn mấy anh sợ cướp đồ hay cướp vvv. Nghĩ cũng nhục thật thôi vì cuộc sông nên dặn lại mấy anh em
Theo vậy mà làm . Bù cái tiền bạc thoải maí . Khi có khách mấy anh chạy vô phòng núp ,để họ thuê
Vô lại ra làm .cứ vô phòng thì đồ ăn bọn tây ,nhật khi trả phòng dư trong tủ lạnh ngồi xơi luôn ...
Nên trưa không ra ngoài . Mà sao đồ khôngbỏ tiền ra ăn ngọn ghê lun .

* khi làm lên tới lâu 5 thì gian này là thờ cúng kinh lém . Lúc ày xong . Chị chủ mờ ngồi tính tiền lúc này
Phát hiện ra điều . Giọng nói giống như khóc ,nghẹn ngào . Kiếm dỏm thấy lạ hỏi thì chị rất khổ về chồng
Ông chồng trẻ hơn không biết tập 123 không vì ngại hỏi do không phải mướn lên xem bói
Mướn làm nghề .

- khổ sao anh chồng đẹp trai ý như diễn viên LÂM TỚI . Anh ta tốt bảo kiếm dỏm có xe hon da
Đi chở tây ,nhật bọn này khoai đi xe 2 bánh thưởng ngoại lém . Vậy mỗi chuyến là bao nhiêu .
Anh bảo xuông tiền giang đi và về 50 uSD. Sài gòn đến tiền giang 60 km ,3 ngày về cũng
Ngon hơn làm vì thời điểm đó 50 uSD . Đổi được 1 chỉ và dư vài ngày .
. Kiêm dỏm ok chở vài chuyến thấy không ổn lắm do thấy oai quá đành
Thôi . Anh này mấy cô nhật tây khoai. Có thể do đẹp trai hay dương vật có nốt ruồi đỏ bằng 1
Phần 3 hạt đậu . Vì sao biết bọn tây nhật tắm tập thể luôn nam nữ đều vậy khi về miền tây
Do nhà tăm làm riêng gần ao nên vậy . Mà bọn nữ nhật ,tây không biết mắc cở đâu rất bình thường
Không biết giờ khách sạn còn chủ cũ không .chuyện này lâu rùi .

* người vợ tướng vượng phu như do giọng nói mà khổ về chồng .chồng có thể đẹp trai hay do
Nốt ruồi son rất đỏ mà đào hoa kúc nhật vơí tây bu lại ...

Ngày...tháng 9 dl năm 1998.


Xin hết ợ ....

View PostPHANTHI, on 09/06/2014 - 10:37, said:

Bác Kiemkhach nói đến là quán Phú .
Quán này coi vậy mà lâu đời lắm à nhen ....
Nhậu rẻ lại gần trung tâm .
Bị cái ồn và nóng .
....không biết phải không he..he..he..lại kéo nhau xem tương ông chủ thì chít


Mà quán dựng lên nuướn lại của bác cựu chiến binh xưa là bịnh viên thời pháp
đó nhiều chuyện quái di ở quán này như nhân vi thường thấy . Thấy riết thành
Quen . Khi thấy sáng vừa kể lại ...em gặp một nữ ...thì mấy người kia tả luôn chinh
Xác . Nghe những nói là bịnh viên phục vụ bệnh nhân cao su gì đó . Không biết
Phải quán PHUS khoing để hôm nào nhìn báo lại he...he...he....

Sửa bởi kiemkhach13: 09/06/2014 - 10:56


Thanked by 4 Members:

#242

kiemkhach13



 

    Chấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4881 Bài viết:
  • 16423 thanks

 

Gửi vào 09/06/2014 - 11:25

Bác PHAN THI.

Cũng rành nhiều quán hen . Kd" biết quán này ông chủ này
Tướng này trọc phú . Có lần ngồi đó .ông chửi người làm
Kinh lém .tuy người làm cũng lười .như tùy người chưi nữ
Là con đĩ này đĩ kia mê trai ...mặt l mặt kia ghê lém trươc
Kiếm dỏm chưa thấy tên chủ chửi ghê như vậy . Đúng thôi
Mặt trơ trán bóng mồn vẩu ra còn cong lên . Tướng tục lém
Tuy không thân gì . Nói chung kinh người có lần nói ai mượn
Xe cứ vào nhà lấy nghe tốt lắm .xe trọng tải 500 kg . Mà là xe
Chờ heo gà rau củ quả .chẳng ai dám mượn .nếu mượn thì
Người lái giông dân tài xế chở heo ,gà mà lỡ ai ngồi sau thùng
giống heo ,gà lun ..xe mùi hôi thối kinh lém . Nội này là đã
Tánh kinh bạc người rồi ....( nghe kể lại ) ..vụ xe người kể
Là bác lớn tuổi gần đó .


Thanked by 3 Members:

#243

hongtiem



 

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 638 Bài viết:
  • 2032 thanks

 

Gửi vào 09/06/2014 - 13:28

View Postkiemkhach13, on 09/06/2014 - 09:42, said:

Chào hông tiệm .

- về giọng nói thật khó diễn tả qua viết hiểu cảm . Như giọng chia ra rất nhiều
Khàn , the thé , đứt hơi , đang giọng trầm lại cao . Giọng âm vang xa , âm vừa
Thanh thót như chim hót ý khi họ nói làm lòng mình vui rộn ràng . Túm lại âm thanh
Dù khàn ,the thé ...đầu tiên phải rõ ràng như thi ca thì giám khaỏ chấm đầu tiên
Âm phát ra phải "chuẩn " thì đã đuợc 50% rùi .vì sao người âm rõ chuẩn thì . Tinh
Nuôi khí ,khí nuôi thần thần " sắc " nuôi âm . Vòng đi vậy cái cuối là âm " giọng
Nói " chưa đủ như cái trên thiếu thì âm loạn tạp .

* về cậu chuyện cậu kể " thì kiếm dỏm bảo đảm nữ đó âm quí thì người ngồi nghe
Vừa nể , phục và rất thích nghe . Còn chồng như vừa miếu tả đều cương nhìn bên
Ngoài .như đó là nhìn sai .vì sao lại cho sai đơn giản đúng 2 vợ chồng đều cương
Thì lại phản phục .ý cùng dương thành cô quả ,thuần âm thành âm cô là xấu .

* thật ra 2 vợ chồng có cương nhu đó mới sống với nhau được .có thể ta chưa nhìn
Ra điều này.

* vì nữ như miếu tả thì tướng giọng nói âm quí thì không thể lấy chồng xấu được
mới gọi vượng phu , ích tử đúng không .

Theo nhận xét kiếm dỏm " qua câu chuuện chắc chắn ông chồng. Nhờ tướng âm
Thanh của vợ mà phát ,tùy theo người chồng hướng về công việc hay quan chức đều tốt
.Tốt tới đâu tùy phúc của cả 2 vợ chồng được hưởng , nếu tạo thêm thì được hưởng lâu
Và con cháu cũng hưởng nhờ cha mẹ tạo thêm .
Cảm ơn bác đã chia sẻ, HT cũng không có hiểu lắm về môn tướng số nên chỉ hay quan sát mọi người xung quanh rồi dựa vào phần nào cảm tính của mình mà đánh giá thôi ạ, nhưng đúng như bác nói tướng chị đó thuộc âm quý, tức mẫu người phụ nữ truyền thống, hi sinh cho chồng con, gia đình, kể cả trong cách đối nhân xử thế hau bên nội ngoại cũng luôn được lòng mọi người, cái khéo léo mà do thực tâm, bằng sự thật thà thì dễ thu phục mọi người và mới bền, nên vì vậy mà dù giọng chị không phải thánh thót hay ngọt ngào lắm nhưng có cảm xúc, sự quan tâm nên HT thấy cách chị đó nói chuyện rất chân thành mà ân cần, khiêm tốn...

Nhưng có điều chắc không được ích tử hoàn toàn vì chị chỉ sinh cho anh được con gái, con trai đầu là chị nhận một bé trai làm con nuôi từ khi mới sinh nên anh chị cũng coi cháu như con mình sinh ra vậy ạ.

Không biết sau này sau chứ giờ HT thấy anh chị đó sống rất tốt với mọi người, có kinh tế nhưng sống giản dị và hay giúp đỡ anh em, họ hàng, bạn bè...Nên với riêng trường hợp này HT tin là phúc đức tại mẫu, gần chị đó HT luôn có cảm giác bình yên, gần gũi khó tả ạ.

- Còn về giọng nữ mà khàn hay nghe giọng như đàn ông là khuyết hãm, không phải VPIT, thì HT cũng gặp hai trường hợp đều là phụ nữ giỏi giang, năng động nhưng thực tình hôn nhân đều không được thuận lợi lắm.

Một chị chuyên làm môi giới dự án, bạn của ông xã HT có lần gọi điện HT nghe máy mới nghe câu đầu đã nói "chồng em đi vắng, anh gọi lại sau" về sau biết thì ngại quá luôn ạ, anh xã HT nói 10 nghe chị đó nói chuyện ĐT thì tới 8 người nhầm là đàn ông, về sau này nghe nói vợ chồng bỏ nhau do nhiều mâu thuẫn.

Một chị thì làm kinh doanh về đồ nội thất, chị này không những làm ăn giỏi mà cũng rất khéo chiều chồng, vợ chồng nhìn rất xứng đôi, chị bận quản lý công ty cùng anh chồng nhưng về nhà vẫn lo cơm nước con cái chu đáo, anh chồng tối nào cũng đi đánh tennis tới khuya mới về mà chị vẫn cơm dẻo canh ngọt chờ chồng, vậy mà anh đó vẫn có bồ, đi lại với cô sinh viên mấy năm mà chị không biết, sau khi phát giác chị đó cũng sốc, bỏ công việc, tắt điện thoại đi du lịch một mình nửa tháng mới về, rồi gọi gđ hai bên tới chứng kiến, chị nói cho anh lựa chọn một là chia tay cô bồ kia hai là ly hôn, sau này anh cũng biết sai và chấm dứt với cô bồ trẻ, nhưng tình cảm vợ chồng cũng nguội lạnh đi nhiều. Chị đó thì HT thấy có tướng bà chủ, nhìn sang, cạnh tai có cục thịt dư rất to, duy có giọng nói thì khàn khàn, cũng hay nói ngắt quãng, mới đầu nghĩ chắc do chị điều hành nhân viên, công việc phải nói nhiều nên vậy, về sau mới biết từ bé chị đã vậy ạ.

Sửa bởi hongtiem: 09/06/2014 - 13:31


#244

kiemkhach13



 

    Chấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4881 Bài viết:
  • 16423 thanks

 

Gửi vào 09/06/2014 - 16:15

À cha ! Cô hông tiệm vậy cũng để ý .như sự để giống kiếm dỏm xưa chẳng biết về
Tướng như do thấy nhiều chuyện sảy ra xun g quanh đang giàu biến nghèo đang
Hạnh thành bất hạnh vvv. . Thời đó kd" đã biết xem bói quẻ .như khó ứngkhi đối
Tượng không hỏi hoặc tự nhiên .dxoor quẻ xem cho người đó ra sao . Sau gặp được
Sách tướng quyể sách tướng ổn nhất là tác giả hy trương đó tựa đề " nhân tướng học "
Là đủ rùi .

* giọng khàn khàn hay giọng đàn ông thường khổ về đường tình duyên chút .như khổ
Kiều nào tuỳ . Tuy họ vẫn có tướng vượng phu do bị chế là " giọng nói " phá sát như ng
Xấu cỡ nào tuỳ theo chế nhau mà thành .

- như cậ chuyện kiếm dỏm kể hoàn là thật .từ câu nói của các người đã gặp qua tuy
Những lâ tiếp , nói chuyện ,họ nói sao lập lại nguyên văn không thêm bớt .có thể vài
Anh chị ĐỌc Nghe hơI phản CảM như LờI VăN là nêN đỂ NguyêN văN viếT Lại .thôNg cảm
Vì Mổ Xẻ qua giọng Nói Thì ĐỦ Thứ .



#245

PHANTHI



 

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1028 Bài viết:
  • 1241 thanks

 

Gửi vào 09/06/2014 - 16:33

Nhân chuyện bác KiemKhach nói là giọng nữ mà khàn hoặc rè thì là phá tứong thì em thấy các ca sĩ nữ mà hát hay thì giọng rất trầm hoặc rè ...đơn cử như CS Khánh Ly , hoặc trẻ hơn thì Hồng Ngọc hoặc Hồ Hà ,.....


Mong bác cho thêm ý kiến về việc này .

Thanked by 1 Member:

#246

kiemkhach13



 

    Chấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4881 Bài viết:
  • 16423 thanks

 

Gửi vào 09/06/2014 - 16:44

View PostPHANTHI, on 09/06/2014 - 16:33, said:

Nhân chuyện bác KiemKhach nói là giọng nữ mà khàn hoặc rè thì là phá tứong thì em thấy các ca sĩ nữ mà hát hay thì giọng rất trầm hoặc rè ...đơn cử như CS Khánh Ly , hoặc trẻ hơn thì Hồng Ngọc hoặc Hồ Hà ,.....


Mong bác cho thêm ý kiến về việc này .
....

* giọng khàn khàn hay rè rè .từ nhỏ mới tính do nghề nghiệp thì xem lại . Có giọng đã khàn khi vô
Ca hát rất dễ biết khi giới thiệu . Do hát nhiều mà giọng thành vậy thì tuỳ thôi . Như giọng khánh
Ky khi giới thiệu hay nói riêng kiếm dỏm nghe không khàn mà giọng đàn ông .không biết tình duyên
Có lân đận không ?. Còn ca sĩ nếu đúng giọng khàn thật thì đường tình duyên hay lân đận
Chỉ tham khảo thôi . Nếu có những người đó kiếm dỏm xin đoán ngay .vì đoán vậy có kiểm chứng
Có thể đúng sai .như không làm họ buồn vì đoán" sai " do nhờ .hông dám ngồi bàn Nếu họ
Cho phép chém luôn ...ở đây chỏ bá với em nên không dám ợ !!!..he.he.he.

Sửa bởi kiemkhach13: 09/06/2014 - 16:58


Thanked by 5 Members:

#247

TueAn



 

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 391 Bài viết:
  • 336 thanks

 

Gửi vào 09/06/2014 - 16:57

View Postkiemkhach13, on 09/06/2014 - 16:44, said:

....

* giọng khàn khàn hay rè rè .từ nhỏ mới tính do nghề nghiệp thì xem lại . Có giọng đã khàn khi vô
Ca hát rất dễ biết khi giới thiệu . Do hát nhiều mà giọng thành vậy thì tuỳ thôi . Như giọng khánh
Ky khi giới thiệu hay nói riêng kiếm dỏm nghe không khàn mà giọng đàn ông .không biết tình duyên
Có lân đận không ?. Còn ca sĩ nếu đúng giọng khàn thật thì đường tình duyên hay lân đận
Chỉ tham khảo thôi . Nếu có những người đó kiếm dỏm xin đoán ngay .vì đoán vậy có kiểm chứng
Có thể đúng sai .như không làm họ buồn vì đoán" sai " do nhờ .hông dám ngồi bàn báC ợ!!! He.he.he.

Bác Kiếm Khách ui, thế giọng mà nhẹ, trong, nghe qua điện thoại tưởng giọng trẻ con thì dư thế nào hả bác?

#248

kiemkhach13



 

    Chấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4881 Bài viết:
  • 16423 thanks

 

Gửi vào 09/06/2014 - 17:05

View PostTueAn, on 09/06/2014 - 16:57, said:



Bác Kiếm Khách ui, thế giọng mà nhẹ, trong, nghe qua điện thoại tưởng giọng trẻ con thì dư thế nào hả bác?
...nhỏ nhỏ thế nào nhỉ ! .cô TUE AN chắc khó tả đúng hông . Về âm mà miêu tả khó lém ,có thể để ý
Người này giọng vậy thì có gì đặc biệt .lấy đó xem hay làn kinh nghiệm sau này cis thế phán những người
Có giọng như trên .

* thường người nói đúng giọng trẻ hơn tuổi mà nam âm nói không trầm thuơng tha phươNG
LậP NghiệP . Nam trầM hay lấY Vợ LớN HơN tuổI .đẠi Khái Là VậY . Nữ Giọng Như Trẻ Con
TráN trợT ThườNG Xa xứ LấY ChồNg Pha chút The the thì Ở Xa lấY ChồNg Sau lại ĂM con về
Quê HươNG xứ Sở ...


#249

TueAn



 

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 391 Bài viết:
  • 336 thanks

 

Gửi vào 09/06/2014 - 17:14

View Postkiemkhach13, on 09/06/2014 - 17:05, said:

...nhỏ nhỏ thế nào nhỉ ! .cô TUE AN chắc khó tả đúng hông . Về âm mà miêu tả khó lém ,có thể để ý
Người này giọng vậy thì có gì đặc biệt .lấy đó xem hay làn kinh nghiệm sau này cis thế phán những người
Có giọng như trên .

* thường người nói đúng giọng trẻ hơn tuổi mà nam âm nói không trầm thuơng tha phươNG
LậP NghiệP . Nam trầM hay lấY Vợ LớN HơN tuổI .đẠi Khái Là VậY . Nữ Giọng Như Trẻ Con
TráN trợT ThườNG Xa xứ LấY ChồNg Pha chút The the thì Ở Xa lấY ChồNg Sau lại ĂM con về
Quê HươNG xứ Sở ...

Giọng em ý bác! hihi

Nếu bình thường ở ngoài thì nghe nhẹ, trong nhưng hem hiểu sao khi qua điện thoại thì giọng lại rất trẻ ( nhiều người nói em như thế!)

Còn riêng ông bạn cấp 2 thì lại bảo em nghe giọng bà qua điện thoại giống trẻ con đang vòi vĩnh mẹ, hic!

Thanked by 4 Members:

#250

thancumon



 

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 62 Bài viết:
  • 124 thanks
  • LocationHà Nội

 

Gửi vào 09/06/2014 - 17:20

View PostTueAn, on 09/06/2014 - 17:14, said:

Giọng em ý bác! hihi

Nếu bình thường ở ngoài thì nghe nhẹ, trong nhưng hem hiểu sao khi qua điện thoại thì giọng lại rất trẻ ( nhiều người nói em như thế!)

Còn riêng ông bạn cấp 2 thì lại bảo em nghe giọng bà qua điện thoại giống trẻ con đang vòi vĩnh mẹ, hic!
hồn nhiên, ngây thơ hic

Thanked by 1 Member:

#251

ThienTru01



 

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 369 Bài viết:
  • 236 thanks

 

Gửi vào 09/06/2014 - 17:30

hay quá đi ^^.............................................

#252

kiemkhach13



 

    Chấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4881 Bài viết:
  • 16423 thanks

 

Gửi vào 09/06/2014 - 17:31

View PostTueAn, on 09/06/2014 - 17:14, said:



Giọng em ý bác! hihi

Nếu bình thường ở ngoài thì nghe nhẹ, trong nhưng hem hiểu sao khi qua điện thoại thì giọng lại rất trẻ ( nhiều người nói em như thế!)

Còn riêng ông bạn cấp 2 thì lại bảo em nghe giọng bà qua điện thoại giống trẻ con đang vòi vĩnh mẹ, hic!
.

...hì..hì..nếu trán không trợt nữ xa xứ lập nghiệp .hỏi lại mấy người quen qua điện thoại có the thé
Không . Nếu có + trán thì xa xứ lập nghiệp sau bế con về quê .không the thé + trán thì xa xứ ( quê). Lập nghiêp
Hêt roài cô ơi...

Thanked by 3 Members:

#253

TueAn



 

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 391 Bài viết:
  • 336 thanks

 

Gửi vào 09/06/2014 - 17:41

View Postkiemkhach13, on 09/06/2014 - 17:31, said:

.

...hì..hì..nếu trán không trợt nữ xa xứ lập nghiệp .hỏi lại mấy người quen qua điện thoại có the thé
Không . Nếu có + trán thì xa xứ lập nghiệp sau bế con về quê .không the thé + trán thì xa xứ ( quê). Lập nghiêp
Hêt roài cô ơi...

Trán trượt là trán dư thế nào bác? Trán em bình thường ạ!

Giọng em dù trực tiếp hay qua đt đều hem the thé! Mọi người khi nghe em nói đều có nhận xét nghe thích và hay! Có lẽ ấn tượng đầu tiên về em với mọi người là giọng nói!

Bình thường em nói chuyện hem sao nhưng khi có sự bực bội hay vấn đề có tính nghiêm trọng thì nó lại trở lên có nội lực!

Thanked by 1 Member:

#254

hongtiem



 

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 638 Bài viết:
  • 2032 thanks

 

Gửi vào 09/06/2014 - 17:55

Bác Kiếm Khách ạ, HT thấy cái món tướng số này mà khai thác triệt để tính hay tò mò, hay soi mói và để ý và nghe lén chuyện thiên hạ như HT thì cũng cóp nhặt được nhiều dữ liệu người thật việc thật lắm, chỉ có điều HT chưa liên hệ được nhiều với môn tướng số chỉ hay quan sát để xem sao người này khổ, sao người kia sướng, nhiều khi có một người mình để ý, quan sát từ lâu, bẵng một thời gian quên đi rồi, lâu lâu gặp một kiến thức, một thông tin nào đó làm mình chợt liên tưởng tới người xưa kia và ngẫm ra được điều gì đó về tính cách, con người họ.
HT nhớ nhất về một cô gần nhà, có một nét tướng mà mãi về sau này khi có chồng rồi mình mới ngộ ra, à hoá ra là vậy, nhưng cũng chỉ để ngẫm trong lòng, vì đó là một câu chuyện buồn về một người phụ nữ trái với mẫu người VPIT, có lẽ không tiện chia sẻ ở đây ạ.


#255

kiemkhach13



 

    Chấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4881 Bài viết:
  • 16423 thanks

 

Gửi vào 09/06/2014 - 18:28

View PostTueAn, on 09/06/2014 - 17:41, said:



Trán trượt là trán dư thế nào bác? Trán em bình thường ạ!

Giọng em dù trực tiếp hay qua đt đều hem the thé! Mọi người khi nghe em nói đều có nhận xét nghe thích và hay! Có lẽ ấn tượng đầu tiên về em với mọi người là giọng nói!

Bình thường em nói chuyện hem sao nhưng khi có sự bực bội hay vấn đề có tính nghiêm trọng thì nó lại trở lên có nội lực!
.....

* chuyện kể .

Có cô xinh gái dân miền sông nước tiền giang . Khi rời khỏi ở tỉnh lên sài gòn quyêt lấy cho được
Mảnh bằng đại học .vì quê cô quá khó khăn .học được 2 năm thì quê nhà cha bịnh nặng buộc thô
Học về để phụ giúp mẹ và lo cho mấy em vì là chị lớn trong gia đình 5 chị em .kusc đầu ruộng vươn
Còn từ từ rồi cũng bán hết chỉ còn chỗ xẻo nhỏ để ở nhà cũng đi luôn . Ruộng không ,tiền không
Năm đó cô vừa tròn đôi mươi. Thời đó dân đài loan ,trung quốc ,hàn quốc hay về vùng này lấy vợ .
Thì có đám mai mối từ sài gòn xuống .và cuối cùng cô đông ý tuy không yêu hy vọng nhà khá hơn
Cuộc sống bản thân đỡ khổ hơn .bên mai mối hứa chịu sẽ trả 100 triệu .như khi cô đi thì bọn mai
Chỉ đưa 7 triệu đồng ly do mua vé may bay tiền xe vv. Nói chung là bị lừa . Rùi người cha đang dùng
Thuốc nam. May thay chúa phù hộ mách bảo sao lại từ từ hết bịnh . Về Cô Này qua đÓ MớI BiếT
Chòing Cô Là trùm Xã HộI ĐEn . Và QuyếT ĐỊnh Bỏ Về V.n nếU Có Cơ HộI .và Ngày ĐÓ ĐÃ ĐẾN .
Khi sanh đưa nhóc vùa Tròn 1 tuổI . Thế Là Quay về V.n . Mà CuộC TrốN Này Nhờ Người Mẹ ChồNg
Giúp Về .có Lẽ PhúC lớN .nêN đƯỢc VậY . Hay do cha cô Ta là Người LàM phúC nhiềU ChăNg .

- khi về V.n thờI Gian cũng ChắNg làM đƯợC Gì Vì ĐẤT KhôNg có ĐỂ Chọi Chim .cô Ta
LêN tỉnh Trà Vinh xin làM ở QuáN ăN ,nhậU 3 con 999 gầN kháCh sạn VâN kháCh .
Nhờ Có Học NêN ôNg bà Chủ ĐÂY giao cho sổ Sách NhậP XuấT HàNg .

* cô Này Có TướNG Giọng khôNg trẻ LéM như Trán TrợT HơI cao ,góC phải HơI ít TóC nêN cô
Hay đỂ Mái Chải Qua bêN đÓ Che bớI Cho đẸP . Như ÂM hơI the thé ,rè Rè + gia môN có VếT

- giọng The the ,rè Rè hơN trẻ TráN trợT + gia môN thấP Hãm ( đUốI MẮT).
** đI xa lậP NghiệP . Sau lại Bế Con về Lại Quê HươNG xứ Sở Là TướNG Này ..

ĐÂY là TướNG Thứ 3 lại QuáN 999 ....theo chiềU Kim đỒNg Hồ ...

Ngày...tháNg ..năM 2006 ...tại Trà Vinh..









Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |