TieuNhaDau, on 06/06/2014 - 19:31, said:
Bác @
kiemkhach13 ơi, bác đã nghe gì về tướng, :" Hữu xạ tự nhiên hương " chưa ạ. Tướng này cháu cũng chỉ nghe người bạn của cháu kể lại thui, chứ cháu chưa chứng thực đâu ạ. Người bà của chị bạn cháu có tướng này. Người bà ấy toàn cơ thể toát lên một mùi hương thanh mát nhẹ nhàng . Khi còn sống thì người bà ấy ngay cả khi đổ mồ hôi cũng toát lên hương thơm đó. Người đó sống trong thời kháng chiến Pháp, Mỹ. Con cái đều toàn bậc giáo sư bác sĩ, trong đó có một người là giáo sư ở Mỹ. Hồi còn sống nghe kể là bà ấy rất hay giúp đỡ người khác, ra đường gặp ăn m*y còn bắt về cho tắm rửa , cho ăn rùi thả đi.
Toàn bộ chuyện cháu chỉ được nghe kể lại thui vì hôm đó đang rảnh ngồi tám với chị bạn, thì chị ấy kể như vậy. Chị ấy kể là khi bà chị ấy mất, trước lúc mất bà ấy gọi toàn bộ con cháu lại và bảo :" trước kia, khi bước ra khỏi cổng làng thì mẹ chỉ có một yêu cầu là phải sửa lại cái cổng làng này sao cho to đẹp hơn, nhưng tới này chưa xây được nên các con hãy hoàn thành nó giúp mẹ ". Và khi niệm vào quan tài , tới lúc hạ huyệt thì mùi hương đó mới dần mất đi ạ.
..
.về tuong này thật kiếm dỏm chửa thấy. Chỉ có gặp 1 nữ thì mồi hôi không có mùi gì . Chị này
Tính ra lớn kd" 2 tuổi là kỹ sư xây dựng .
Năm 1983 tại bến tre . Thì đội thi công nhận lãnh tổng kho lượng thực tỉnh bên tre , như thanh niên
Trẻ học trung cấp xuống xây dựng . Chị này thiết kế theo đơn vị b. Và mùa nắng chị ta ra thì kd" cubgx
Ra cùng vài bạn .trời nắng trang trang cháy cả da người . Xưa mặc bộ đồ xay biển .phân biệt nhau
Qua chiếc mũ sếp nón bằng nhôm sáng ,cấp thứ 2 nón trắng nhựa cấp thứ 3 nón vàng .
Chị này nón nhôm sáng " dạng cáp bộ nhìn thì nữ tính, xinh gái kiểu xứ bắc đi theo sau để chị ta chỉ thị
Chị này đặc biệt trời mồ hôi đổ như tắm mà không có mùi gì dạng như mới tắm nhất đực đều công nhận
Hồi đó xà phòng ở khu đó chỉ có hiệu " mỹ hảo " . Và loại linh tinh khác như sài thì mua xà phòng
Của nhà nước cục khoảng 7 cm × 4 ít hao nhất nên ai cũng sài như chỉ mùi dầu ăn " mùi đậu " nguyên
Bản .
* vậy chị này ở đó vài tháng lại quay vô sài gòn . Mà chị ta cũng biết điều này . Như lúc đó kd" hoàn không
Về môn tướng .Sau này chị lấy chồng và chuyển công tác . Và tới gì kd" vẫn người nữ có mồi hồi lạ này
Sau xem sách mới giểu à thì ra có tướng này . Như không thơm gì không biết phải không !?.
- sau chuyến anh kỹ sư khác thì môi hôi hơi kinh . Không thằng nào dám đứng gần sát khi 13 ,30 ra công trình
Này . Hồi năm đó học chỉ đại học , trung cấp nghề " rớt đại học " . Không có thêm phần " cao đẳng " . Như bây giờ
* thời kỳ đó lớp 12 oắc lém . Hơn đại học bấy giờ có lẽ ít người đạt được đại học hiện nay . Giờ đông
Như quân nguyên. Khi xin việc làm .
- mùi hương thật của tướng đó chắc hiêm thay mù"i lăng com " , tomy , ăc ma nì , dò vvv. Hết hít ngửi
Thấy mùi thuần khiết rồi cô ợ .
* túm lại sắp hết đời chưa gặp người có mùi hương từ mồ hôi .hy vọng kiếp sau chăng ...
- kd" hồi đó mừng nhất gặp được bác DUY KHÁNH ca sĩ .hát bài hát về cây lúa . Trên phà của ông đạo
Dừa " nguyễn văn nam " thì phải .
* mừng lúc đó kd" quyết định cuộc đời là xin nghỉ về lại sài gòn làm việc khác . Thanh niên sài gòn
Có cả người bắc ,trung ,nam . Bị bọn con gái bến tre hốt hết trong số thoát nạn có kiếm dỏm chạy
Được .nói chung 10 thằng đi còn 4 thằng về .
Ngày ...tháng 9 năm 1984 .tại cầu cái cối " nhà thờ đá " bến tre
Sửa bởi kiemkhach13: 07/06/2014 - 17:36