Jump to content

Advertisements




Nhận biết 05 dấu hiệu của đàn bà vượng phu


833 replies to this topic

#106 kiemkhach13

    Chấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4881 Bài viết:
  • 16423 thanks

Gửi vào 25/05/2014 - 17:55

Chào bạn TAOLAO .kiếm khách chỉ chơi 1 nick .
Và học môn này lâu lâu thấy còn ngu nên chửa
Dám làm thầy ai hết ợ .mà xưa giờ chửa làm thầy
Vì thầy không dễ đâu. He..he..he..




Chúc bạn buổi chiều mát mẻ ,vui cùng người thân

Thanked by 1 Member:

#107 kiemkhach13

    Chấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4881 Bài viết:
  • 16423 thanks

Gửi vào 25/05/2014 - 18:11

Có bạn hỏi kiếm dỏm xem tướng .thì thôi đây bàn trao đổi đôi điều qua tuớng
Cho vui không quan trọng đúng sai . Bạn nào có chiện gì mà để ý qua tuóng
Viết lên chủ về tướng vượng phu ích tử . Anh chị em cùng luận biết đâu có nhiều
Điều bổ ích . Mà ít bao giờ viết vì không đúng thời điểm . Thật kiếm dỏm cũng
Chỉ biết phần nào viết ra các bạn thích về tuóng để tham khảo .có cách nhìn
Tướng nhiều góc ngách khác mà tìm đến cái bản chất đúng về tướng hơn hy vọng
Lúc nào đó k.k và các bạn tiến lên chút vè môn này .môn tướng giờ bị mai một
Hế rùi . Chính là do các bố dfi trước gọt riet , 2 vì đồng tiền mà xem viết sách
Sao cho bá chạy lãi nhiều nên tướng giờ chỉ còn cái vỏ được trao chuốt thui

* đúng ra môn tướng sánh ngang những môn huyền học thời giờ thì chẳng còn
Gì kuôn cả chỉ tay .môn chỉ tay cũng không dở . 2 môn này hay ở chỗ ...

* không cần biết em là ai .không cần biết em từ đâu
Và chẳng cần biết ngày sanh tháng chào đời hồi nào

* mà ta vẫn chém vèo vèo không khác nhuẽng binh chủng
Huyền học khác .n

Nhưng thôi rùi giờ phải hỏi em cho em ta phải ta
Hỏi từ đâu đến ,em có chồng ,em có con chưa ,sự nghiệp
Em như thế nào , vvv.mới gọt được em cho vừa lòng ...



#108 ThienTru01

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 369 Bài viết:
  • 236 thanks

Gửi vào 25/05/2014 - 18:18

View PostTaoLao, on 25/05/2014 - 16:40, said:

Ủa ! Có nick kiemkhach01 nữa kìa haha...thầy kiemkhach13 kì này vui nhe...haha
=))) bác KK k nhận ra anh là ai đâu

#109 thancumon

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 62 Bài viết:
  • 124 thanks
  • LocationHà Nội

Gửi vào 25/05/2014 - 18:28

View Postkiemkhach13, on 25/05/2014 - 18:11, said:

Có bạn hỏi kiếm dỏm xem tướng .thì thôi đây bàn trao đổi đôi điều qua tuớng
Cho vui không quan trọng đúng sai . Bạn nào có chiện gì mà để ý qua tuóng
Viết lên chủ về tướng vượng phu ích tử . Anh chị em cùng luận biết đâu có nhiều
Điều bổ ích . Mà ít bao giờ viết vì không đúng thời điểm . Thật kiếm dỏm cũng
Chỉ biết phần nào viết ra các bạn thích về tuóng để tham khảo .có cách nhìn
Tướng nhiều góc ngách khác mà tìm đến cái bản chất đúng về tướng hơn hy vọng
Lúc nào đó k.k và các bạn tiến lên chút vè môn này .môn tướng giờ bị mai một
Hế rùi . Chính là do các bố dfi trước gọt riet , 2 vì đồng tiền mà xem viết sách
Sao cho bá chạy lãi nhiều nên tướng giờ chỉ còn cái vỏ được trao chuốt thui

* đúng ra môn tướng sánh ngang những môn huyền học thời giờ thì chẳng còn
Gì kuôn cả chỉ tay .môn chỉ tay cũng không dở . 2 môn này hay ở chỗ ...

* không cần biết em là ai .không cần biết em từ đâu
Và chẳng cần biết ngày sanh tháng chào đời hồi nào

* mà ta vẫn chém vèo vèo không khác nhuẽng binh chủng
Huyền học khác .n

Nhưng thôi rùi giờ phải hỏi em cho em ta phải ta
Hỏi từ đâu đến ,em có chồng ,em có con chưa ,sự nghiệp
Em như thế nào , vvv.mới gọt được em cho vừa lòng ...
Có sách tướng viết phụ nữ quan trọng nhất là giọng nói. Cái này thế nào bác nhỉ?

Thanked by 3 Members:

#110 TueAn

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 391 Bài viết:
  • 336 thanks

Gửi vào 25/05/2014 - 18:59

Bà sếp ở cty cũ của em thắt đáy lưng ong, đc chông chiều và nhờ chồng. Lấy nhau gần 10 năm ùi mà cứ như những ngày đầu. Bà này có giọng nói thì thôi rồi, to khủng khiếp. Ở cty mà ăn nói vô tội vạ vô duyên hết bit. Em ngồi gần bà này ngày nào cũng ong hết cả đầu, phát cáu. Hem hiểu sao số bà ý sướng thế?

Thanked by 2 Members:

#111 ekuyeuemnha

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2547 Bài viết:
  • 2635 thanks
  • LocationBuôn Đôn

Gửi vào 25/05/2014 - 19:01

ở đây có ai thắt đáy lưng trâu giống moa không ?

Thanked by 1 Member:

#112 AnAn

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 471 Bài viết:
  • 438 thanks

Gửi vào 25/05/2014 - 19:05

View Postthancumon, on 25/05/2014 - 18:28, said:


Có sách tướng viết phụ nữ quan trọng nhất là giọng nói. Cái này thế nào bác nhỉ?

Giọng nói ko quan trọng bằng cái thần khí toát ra từ khuôn mặt....nếu nó tươi tắn rạng rỡ thì là tốt nhất. Vì có ng bị viêm thanh quản mãn tính thì giọng nói khó nghe lắm....cơ quan mình có 1 chị bị vậy.

#113 kiemkhach13

    Chấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4881 Bài viết:
  • 16423 thanks

Gửi vào 25/05/2014 - 19:28

View PostTroiXanhMayTrang, on 25/05/2014 - 18:18, said:


=))) bác KK k nhận ra anh là ai đâu
..he..hê.hê..ai vậy ta không nhận ra chắc cũng quen đây .

** à kể nhiều lộn chuyện là cô NHUNG .bạn cô PHO AN MI . cô nhung

Bị chuyện chồng ly di năm 2010 ,tháng 8 dl . Nhà Cô Ở QuáN THÁNH

Nhà Cô MI ở đường NGÔ QUYỀN . Chưa sảy chuyện về chồng .

Xin đính chính ly do năm 2010 ra hà nội gặp nhiều đội nên loạn lộn luôn

Không thành tội vu oan thì nghiệp nặng lém ....




View PostTueAn, on 25/05/2014 - 18:59, said:

Bà sếp ở cty cũ của em thắt đáy lưng ong, đc chông chiều và nhờ chồng. Lấy nhau gần 10 năm ùi mà cứ như những ngày đầu. Bà này có giọng nói thì thôi rồi, to khủng khiếp. Ở cty mà ăn nói vô tội vạ vô duyên hết bit. Em ngồi gần bà này ngày nào cũng ong hết cả đầu, phát cáu. Hem hiểu sao số bà ý sướng thế?
...chào cô TUÊ AN . He..he..he..cũng tham gia trường trình tìm tuóng VPIT hen .còn nọe
Chiện xem tay phải . Do tánh kiếm dỏm ăn con sao thiên đồng nên hay chạy linh tinh
Thấy chỗ nào vui thì hóng hớt . Thật ra mệnh là VCD . Thiên đồng thái âm chiếu thui mà đã
Thành như zậy rùi .nói chi ai ăn quả thiên đồng thì tánh không khác cin nít ...hì..hì..hì .sách
Viết lại không sai ...

Thanked by 3 Members:

#114 ThienTru01

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 369 Bài viết:
  • 236 thanks

Gửi vào 25/05/2014 - 19:39

:Fortune Cat: :Fortune Cat: :Fortune Cat: :Fortune Cat: bác kk đoán thử xem, nhưng bác kk không được xem thông tin cá nhân nhé hihihi

#115 kiemkhach13

    Chấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4881 Bài viết:
  • 16423 thanks

Gửi vào 25/05/2014 - 19:42

* về tướng thắt đáy lưng ong sách viết nếu thuần tướng đó thì thôi cực quí lun .
Vì nữ như vậy chỉ nhìn biết okng chồng muốn gì và cần gì nên làm nói lúc nào
Túm là khác giới .việc này chính xác lém .còn âm thanh lớn nhỏ có thể ngoài
La hét nói nhiều .như về nhà lại thỏ thẻ nhỏ nhẹ với chồng chắc chắn . Thắt đáy
Là sao ?. Vì người đó dồi dào sinh lực .họ biết dừng tiến lúc nào . Và tướng này
Có sức chịu đựng cao . Như nếu chân m*y lợt hãm da thiết bì " da dầ hay sần "
Thì lại sat phu . Nghĩa họ chỉ thích quá mức vụ chăn gối nên chồng dễ suy và bạc
Nhược về sau .

* thắt đáy lưng ong mắt nhìn hiền không lộ bàn tay nhất mu bàn tay có gân xanh
Mở nổi lên thì cỡ nào cũng chộp . Vì tướng là khéo chiều . Tay là người chịu khó
Thì gia đình ấm no hạnh phúc . Vì mu bàn tay như trên báo hiệu người không thích
Nhiều chiện cahen gối mà họ chuyển nặng lượng đó lao động do mu bàn tay có gân
Xanh mờ .gân mà nổ từng sợi lớn thì người cô độc tuy vẫn chiều chồng như chồng
Lại bỏ dfi do tánh khô khan của vợ .



View PostTroiXanhMayTrang, on 25/05/2014 - 19:39, said:

:Fortune Cat: :Fortune Cat: :Fortune Cat: :Fortune Cat: bác kk đoán thử xem, nhưng bác kk không được xem thông tin cá nhân nhé hihihi
...chịu thui khai luôn cho tiện he...he..he..

Thanked by 6 Members:

#116 ThienTru01

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 369 Bài viết:
  • 236 thanks

Gửi vào 25/05/2014 - 19:48

=)))) anh TTN đó bác =)) vẫn ruột cũ nhưng mới thay vỏ =)))))))))))))))))))))))))))))))

#117 TieuNhaDau

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 783 Bài viết:
  • 859 thanks

Gửi vào 25/05/2014 - 19:51

TieuNhaDau xin góp vui vài chuyện ạ, vì khả năng xem tướng còn mờ mịt nên đành tả lại theo cách hiểu của mình. Mong mọi người thông cảm
- Truyện người phụ nữ thứ nhất.
Ngày xưa xửa xừa xưa, có một quý cô, người Hà Nội, lấy chồng cũng người Hà Nội, ông này làm tới chức giám đốc của một công ty thuộc Pháp, sau đó, công ty mở rộng địa bàn nên ông được bổ nhiệm xuống Hải Phòng. Cô này theo chồng xuống Hp luôn.
Làm việc được hai ba năm, ông chồng cũng thăng quan tiến chức lắm, sau đột nhiên đổ bệnh và mất. Cô ở vậy nuôi 4 người con.
Chiến tranh rùi hòa bình, cô làm công nhân nhà máy xong nghỉ hưu thì về bán xôi. Trộm vía hàng xôi vô cùng dắt hàng, nên kinh tế gia đình cũng đỡ một phần nào. Ngày xưa thời bao cấp người ta cũng thường lén nuôi lợn, gà,,,.. rùi lén mang ra chợ để bán, nhưng cô này không thế, nuôi được bao nhiêu cho con ăn cho có chất hết. Đó quả thực là một quyết định sáng suốt, nên nhờ vậy mà 4 người con được ăn học đàng hoàng hết cấp ba. Trong số đó người con trai thứ được cử đi học tập ở nước ngoài, và người con gái út đậu đại học....
Nếu xét về tướng thì cô này, mặt tròn, toàn thân tròn, người thấp thấp mặt nhìn tươi tắn phúc hậu. Ba vòng thì vòng ba trội hơn tí.

Truyện người phụ nữ thứ hai :
Ngày xưa, thời còn chiến tranh, thì cô này cũng thuộc dạng xinh xắn , đáo để trong vùng. Cô thuộc dạng đáo để vổ cùng, ngày thời chiến đã dám cưỡi trâu bơi qua một con sông để đi sang mé đất làng khác buôn trâu thì biết thuộc dạng chẳng vừa thế nào ạ. Cô này khi ấy bám vào đuôi con trâu, vừa bám vừa lùa hết cả bầy qua sông. Cô lùa kiểu gì TieuNhaDau cũng chưa tưởng tượng ra , nhưng được nghe kể về lại về vụ buôn bán nhiều lúc cũng thấy liều mà sởn da gà luôn. Cô kết hôn với một người làng khác bằng tuổi. Hai người có tổng cộng là 6 người con, hai người con đi bộ đội, một người hy sinh, một người thì là thương binh, và một người con gái thì bị mất do ốm bệnh. Chồng cô thời chiến làm du kích lãnh đạo nên khi mà giải phóng cũng chiếm và cũng được phân khá nhiều đất đai. Hòa bình lập lại thì chồng cô làm lái xe. Bình thường người chồng cũng đào hoa nên cũng không ít lần cô đi đánh ghen lanh tanh bành. Có lần bắt tại trận, cô đã đe tới mức người chồng này sợ mà tự cắt 2 đốt tay út để thề sẽ không như vậy nữa. Sau đó thì mọi việc cũng đâu vào đấy ạ. Khi Hòa bình cô này còn buôn bán ác liệt hơn trước, làng trên xóm dưới, buôn đủ thứ, nuôi đủ con, còn làm cao trăn, cao hổ... Người con gái lớn từ ngày bé cũng học tập theo mẹ đi buôn bây giờ trở thành phú thương. Người con gái lớn này cưới anh chàng rất giỏi làm trưởng ngành công an đường sông.... Nhà khá giả, con cái đề huề. Đặc biệt anh chàng rể này lại rất giỏi bói , xem mệnh, giỏi cúng bái, nên khi nghỉ hưu vẫn được các nơi mời đi cúng bái không hết việc. Anh con rể này tướng ngũ đoản, toàn thân vuông từ đầu tới chân, giọng nói sang sảng, mặt phương phi. . Lại nói về mấy người con còn lại của cô này thì đều có nhà cửa to đẹp, có con cái., được phúc từ cha mẹ.
Về tướng, thì cô này người nhỏ nhắn, mặt uy, dưới hai vú có hai nốt ruồi son to đẹp. mắt tinh anh. Giọng nói rất vang.

Truyện người phụ nữ thứ ba.
Người này nét mặt hòa nhã, hiền thục, dáng thắt đáy lưng ong, lấy chồng yếu thế hơn mình về đủ mặt, nhưng vẫn chăm chồng mà không một lời phàn nàn hay chê bai gì cả. Chồng bảo thế nào đều cô gắng làm, Từ việc nhỏ tới lớn trong nhà một tay cô ấy làm tất. Anh chồng nhiều lúc nông nổi phần cũng đôi lúc cả nể nên làm được bao nhiêu thì mang về nhà phụng dưỡng bố mẹ, và cho thằng em bên nhà nội. Tiền nong kinh tế trong gia đình lúc đầu hai người còn gom góp sau cô lo tất. Nhưng ưu điểm duy nhất của người chồng này là rất mực thương yêu gia đình và vợ con. ( Chỉ có mỗi tội hơi cả nể và tin người, mà thiếu đi sự khảng khái) . Hai vợ chồng kinh tế tuy không khá giả nhưng hai người con đều trưởng thành , ăn học đầy đủ và chưa bị thiếu hụt điều gì.
Về chồng cô, hai lần người chồng bị đột quỵ cũng đều là lúc cô ở nhà và cấp cứu kịp thời nên đã tai qua nạn khỏi.
Về gia đình chồng cô, lúc đầu mẹ chồng cay nghiẹt ganh ghét do mê tín rằng cưới cô về bị xung nên không thích, nhưng thời gian chứng minh tất cả, tới lúc nhắm mắt bà ấy vẫn muốn nhìn cô lần cuối , và biết ơn cô đã hết mực chăm sóc bà tới lúc cuối cùng.
Cô ấy chưa bao giờ giận bà ấy cả dù khi bà ấy đối xử với cô ta thế nào.
Về tướng, thì cô người thắt đáy lưng ong, người có nhiều mụn ruồi, nhất là lưng . ngực có một mụn ruồi to đen đậm gần 1cm bên dưới cách xương quay xanh khoảng 5cm. Lưng có 2 mụn ruồi son đậm như son tầu. Miệng có nốt ruồi ngay khóe môi. Pháp lệnh, nhân chung rõ ràng. Tay ấm.

Sửa bởi TieuNhaDau: 25/05/2014 - 20:01


#118 kiemkhach13

    Chấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4881 Bài viết:
  • 16423 thanks

Gửi vào 25/05/2014 - 20:00

View Postthancumon, on 25/05/2014 - 18:28, said:


Có sách tướng viết phụ nữ quan trọng nhất là giọng nói. Cái này thế nào bác nhỉ?
..... đúng rùi đó không phải nữ đâu mà luôn nam .

* vì xem tướng thường có câu : nhất thanh nhì tướng
- vì phần âm thaanh là nội tại khí lực bên trong con
Người . Có lực âm đều thì sanh tướng tốt chứ . Giống
Câu " tâm sanh tướng ,tâm tà tướng diệt " là chỗ
Âm thanh là dạng vậy .như trên này chỉ bàn về phần tướng thôi

* âm thanh dạng cao thủ đích thực mới xem nổi . Tỷ dụ bạn về mở
Ghi âm lên đọc đoạn câu gì đó khoan 5 pút sau ngồu mở lại thì
Âm lượng lên xuống mất hơi ,gắt hơi chỗ từ giống nhau như đọc
Nghe nặng nhẹ khác hẳn .chính vậy xưa có ông thầy mù ở chợ
Bên thành ông này hay ngồ cửa bắc sau chợ giờ đường lê thanh
Tông thì phải do lâu qua không nhớ rõ tên đg . Ông ta xem ai
Xem ông đưa cuốn sach nói đọc đoạn thì đáon khi bắt đọc lại
Vài lần . Xong là đoán rất chuẩn xác . So cụ DIEEMX chửa biết ai
Hơn ai . Có lẽ do số kiếp ông phải ngồi ngoài đường độ nhật qua
Ngày .

* à về nữ thì âm thanh quan trọng chứ như sao xem đây chẳng qua chỉ
Khan hay the hoặc êm dịu võ đoán chút đỉnh không thể đoán đọc nguyên
Cuộc đoi người đó qua âm thanh được đúng hông .?.

Binh chủng các bác mù thì tướng xem âm thanh ,tứ trụ môn manh phái
Và xem bói dịch thì lại xem mạch thái tố . Mạch xem họ chụp gần gò kim tinh
Ngón trỏ lại bấm phía sau lf mu bàn tay xong họ vuốt hai bên ngón
Áp út ( ngón đeo nhẫn cưới ).họ bấm 2 cạnh ngón dfos và đoán quá khư
Hiện tại tương lại kinh lém .




#119 conmuamuaha

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 47 Bài viết:
  • 28 thanks

Gửi vào 25/05/2014 - 20:06

Bác kiemkhach113 cho em hỏi: ngồi mà rung chân thì có phá tướng không???

Thanked by 1 Member:
HTV

#120 kiemkhach13

    Chấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4881 Bài viết:
  • 16423 thanks

Gửi vào 25/05/2014 - 20:12

View PostTieuNhaDau, on 25/05/2014 - 19:51, said:

TieuNhaDau xin góp vui vài chuyện ạ, vì khả năng xem tướng còn mờ mịt nên đành tả lại theo cách hiểu của mình. Mong mọi người thông cảm
- Truyện người phụ nữ thứ nhất.
Ngày xưa xửa xừa xưa, có một quý cô, người Hà Nội, lấy chồng cũng người Hà Nội, ông này làm tới chức giám đốc của một công ty thuộc Pháp, sau đó, công ty mở rộng địa bàn nên ông được bổ nhiệm xuống Hải Phòng. Cô này theo chồng xuống Hp luôn.
Làm việc được hai ba năm, ông chồng cũng thăng quan tiến chức lắm, sau đột nhiên đổ bệnh và mất. Cô ở vậy nuôi 4 người con.
Chiến tranh rùi hòa bình, cô làm công nhân nhà máy xong nghỉ hưu thì về bán xôi. Trộm vía hàng xôi vô cùng dắt hàng, nên kinh tế gia đình cũng đỡ một phần nào. Ngày xưa thời bao cấp người ta cũng thường lén nuôi lợn, gà,,,.. rùi lén mang ra chợ để bán, nhưng cô này không thế, nuôi được bao nhiêu cho con ăn cho có chất hết. Đó quả thực là một quyết định sáng suốt, nên nhờ vậy mà 4 người con được ăn học đàng hoàng hết cấp ba. Trong số đó người con trai thứ được cử đi học tập ở nước ngoài, và người con gái út đậu đại học....
Nếu xét về tướng thì cô này, mặt tròn, toàn thân tròn, người thấp thấp mặt nhìn tươi tắn phúc hậu. Ba vòng thì vòng ba trội hơn tí.

Truyện người phụ nữ thứ hai :
Ngày xưa, thời còn chiến tranh, thì cô này cũng thuộc dạng xinh xắn , đáo để trong vùng. Cô thuộc dạng đáo để vổ cùng, ngày thời chiến đã dám cưỡi trâu bơi qua một con sông để đi sang mé đất làng khác buôn trâu thì biết thuộc dạng chẳng vừa thế nào ạ. Cô này khi ấy bám vào đuôi con trâu, vừa bám vừa lùa hết cả bầy qua sông. Cô lùa kiểu gì TieuNhaDau cũng chưa tưởng tượng ra , nhưng được nghe kể về lại về vụ buôn bán nhiều lúc cũng thấy liều mà sởn da gà luôn. Cô kết hôn với một người làng khác bằng tuổi. Hai người có tổng cộng là 6 người con, hai người con đi bộ đội, một người hy sinh, một người thì là thương binh, và một người con gái thì bị mất do ốm bệnh. Chồng cô thời chiến làm du kích lãnh đạo nên khi mà giải phóng cũng chiếm và cũng được phân khá nhiều đất đai. Hòa bình lập lại thì chồng cô làm lái xe. Bình thường người chồng cũng đào hoa nên cũng không ít lần cô đi đánh ghen lanh tanh bành. Có lần bắt tại trận, cô đã đe tới mức người chồng này sợ mà tự cắt 2 đốt tay út để thề sẽ không như vậy nữa. Sau đó thì mọi việc cũng đâu vào đấy ạ. Khi Hòa bình cô này còn buôn bán ác liệt hơn trước, làng trên xóm dưới, buôn đủ thứ, nuôi đủ con, còn làm cao trăn, cao hổ... Người con gái lớn từ ngày bé cũng học tập theo mẹ đi buôn bây giờ trở thành phú thương. Người con gái lớn này cưới anh chàng rất giỏi làm trưởng ngành công an đường sông.... Nhà khá giả, con cái đề huề. Đặc biệt anh chàng rể này lại rất giỏi bói , xem mệnh, giỏi cúng bái, nên khi nghỉ hưu vẫn được các nơi mời đi cúng bái không hết việc. Anh con rể này tướng ngũ đoản, toàn thân vuông từ đầu tới chân, giọng nói sang sảng, mặt phương phi. . Lại nói về mấy người con còn lại của cô này thì đều có nhà cửa to đẹp, có con cái., được phúc từ cha mẹ.
Về tướng, thì cô này người nhỏ nhắn, mặt uy, dưới hai vú có hai nốt ruồi son to đẹp. mắt tinh anh. Giọng nói rất vang.

Truyện người phụ nữ thứ ba.
Người này nét mặt hòa nhã, hiền thục, dáng thắt đáy lưng ong, lấy chồng yếu thế hơn mình về đủ mặt, nhưng vẫn chăm chồng mà không một lời phàn nàn hay chê bai gì cả. Chồng bảo thế nào đều cô gắng làm, Từ việc nhỏ tới lớn trong nhà một tay cô ấy làm tất. Anh chồng nhiều lúc nông nổi phần cũng đôi lúc cả nể nên làm được bao nhiêu thì mang về nhà phụng dưỡng bố mẹ, và cho thằng em bên nhà nội. Tiền nong kinh tế trong gia đình lúc đầu hai người còn gom góp sau cô lo tất. Nhưng ưu điểm duy nhất của người chồng này là rất mực thương yêu gia đình và vợ con. ( Chỉ có mỗi tội hơi cả nể và tin người, mà thiếu đi sự khảng khái) . Hai vợ chồng kinh tế tuy không khá giả nhưng hai người con đều trưởng thành , ăn học đầy đủ và chưa bị thiếu hụt điều gì.
Về chồng cô, hai lần người chồng bị đột quỵ cũng đều là lúc cô ở nhà và cấp cứu kịp thời nên đã tai qua nạn khỏi.
Về gia đình chồng cô, lúc đầu mẹ chồng cay nghiẹt ganh ghét do mê tín rằng cưới cô về bị xung nên không thích, nhưng thời gian chứng minh tất cả, tới lúc nhắm mắt bà ấy vẫn muốn nhìn cô lần cuối , và biết ơn cô đã hết mực chăm sóc bà tới lúc cuối cùng.
Cô ấy chưa bao giờ giận bà ấy cả dù khi bà ấy đối xử với cô ta thế nào.
Về tướng, thì cô người thắt đáy lưng ong, người có nhiều mụn ruồi, nhất là lưng . ngực có một mụn ruồi to đen đậm gần 1cm bên dưới cách xương quay xanh khoảng 5cm. Lưng có 2 mụn ruồi son đậm như son tầu. Miệng có nốt ruồi ngay khóe môi. Pháp lệnh, nhân chung rõ ràng. Tay ấm.

--- chiện xưa ơ.iiii là xưa hay quá hay quá....



View Postanphan123, on 25/05/2014 - 20:06, said:

Bác kiemkhach113 cho em hỏi: ngồi mà rung chân thì có phá tướng không???
...ủa đang chém gió về tướng VPIT mà .đâu xem csi xem tướng rung
Chân . Mà rung chân tướng xấu nên khắc phục được kjoong khó .






Similar Topics Collapse

3 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 3 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |