Thôi chờ mãi mà không ai ý kiến nên tôi cứ post lên đây, các bác tự nghiên cứu điều chỉnh lý luận của mình.
Lá số 3:
Cu này bề ngoài cao to, đẹp trai trắng, và mặt mũi thông minh sáng sủa. Đầu năm 2008, 1 hôm buổi trưa đi từ cơ quan (viện nghiên cứu địa chất và khoáng sản) về mang 1 ổ cứng máy tình và đem đập vỡ rồi nói là sợ bị an ninh theo dõi vì lộ bí mật quan trọng. Cả nhà lúc đó hơi lo vì nghĩ là cu này tuổi trẻ nên dại dột đã đem bán hay công bố 1 tài liệu gì đó liên quan đến vùng khoáng sản nào đó ko được công bố. Nhà vào trong viện hỏi dò thì thấy lãnh đạo viện không bảo gì. Sau mấy hôm bắt đầu nói lảm nhảm, và có những hành động kỳ qoặc, tư duy bị chậm hẳn đi. Muốn nói 1 cái gì đơn giản cũng phải nghĩ rất lâu và nói lung tung. Nhà đưa đi khám ở bệnh viện Bạch Mai thì bác sĩ không phát hiện ra nguyên nhân. Sau đó về nhà bệnh càng ngày càng nặng, nhiều hôm đêm khuya mở cửa đi ra đường. Lúc đó cu cậu chuẩn bị cưới, đã làm đám hỏi và còn chờ ngày đẹp nữa là cưới. Nhà gái quyết định hoãn đám cưới để chờ theo dõi. Các bác sĩ ở Bạch Mai hội chẩn và không dám xác định là bệnh gì chỉ cho uống thuốc bổ an thần và khuyên cho nó nghỉ ngơi tránh gây xúc động. Sau đó kéo dài khoảng 3 tháng thì bệnh tình có chiều hướng giảm, nói năng đã khá hơn. Nhà gái đồng ý cho cưới vì nghĩ nó chỉ bị khủng hoảng do làm việc căng thẳng. 1 lý do nữa nhà gái vẫn đồng ý cho 2 đứa đi lại; là vì con bé kia lúc đó đang học tiến sĩ dược và cũng không xinh gái. Nhà gái cũng mang tâm lý con gái học cao, lại không xinh xắn thì khó lấy chồng. Có đứa nó yêu lại cùng trình độ thì may mắn lắm rồi. Còn 1 tuần nữa là cưới, đúng hôm nhà trai xuống nhà gái để định ngày thì lại phát bệnh. Lần này nặng hơn, và nhà gái đã quyết định huỷ đám cưới vô thời hạn. Có người đoán nó đi rừng, núi nhiều để khảo sát có thể bị bùa ngải, bị ma ám. Lúc đó nhà cu này bên ngoại có 1 thằng em con cậu ruột đang đi lao động bên Hàn Quốc cũng bị y như vậy và phải cho người sang HQ đưa về (trước đó khoảng 1 năm). Có người thì cho là do nhà nó đặt trên 1 chỗ đất xưa từng bị người Tàu yểm... Dạo đó có rất nhiều người mách cách chữa trị này, kia, nhưng cũng không ăn thua. Cả nhà nó cũng xác định từ nay nó là bình vôi, trong nhà coi như 1 người thừa. Dạo đó anh trai nó hàng ngày đi làm ở tỉnh khác nhưng vẫn sáng đi sớm tối lại về để trông em vì sợ nó đi lung tung. Cứ thế qua đi, cả nhà không cho nó làm gì, cũng không đọc sách hay nghiên cứu gì, chỉ cho ăn với ngủ
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
. Lúc đó nó đang chuẩn bị học tiến sĩ và học thêm 1 bằng về quản trị kinh doanh vì thằng này nó máu làm ăn.
Sau đấy khoảng hơn 1 năm đến 2 năm (không chính xác thời gian) thì nó dần dần khỏi, nó quay lại viện nghiên cứu và tiếp tục công việc cũ. Nó còn kiếm được 1 suất học bổng đi Hàn Quốc 6 tháng. Tháng 3 vừa rồi nó vừa lấy vợ, vợ là người mới không phải cô bạn gái năm xưa.
Đến lúc này các bác sĩ mới tìm ra được nguyên nhân, họ bảo nó bị 1 trạng thái của chứng kiểu như ức chế thần kinh nặng. Có lúc bị tụt chế ngự và tư duy bình thường, hoặc có lúc hưng phấn quá. Trước nó phải uống thuốc hàng ngày nhưng giờ thì không cần.
Về cơ bản quen biết nó trên 20 năm thì tôi thấy nó là đứa hiếu thắng, tự tin thái quá nhưng nông nổi thích sự hoành tráng. Rất bảo thủ và cứng đầu. Từ bé nó ít va chạm và sống hơi ích kỷ, vì nó nghĩ nhà nó không ai quan tâm nó. Nó rất hay cãi ngang. Nó xích mích lớn với anh trai và bố, dù nhà có việc gì quan trọng nó cũng ko quan tâm hoặc hay tỏ vẻ trứng khôn hơn vịt.
Gần đây mới có dịp nói chuyện với nó lâu lâu trong 1 lần đi khảo sát trên núi với nó; thì tôi thấy tính nó vẫn như xưa chưa có sự thay đổi nhiều. Chắc cú sốc đó nó chưa làm cho nó thực sự thay đổi. Nó là đứa có tài nhưng theo tôi nó chưa trưởng thành và vẫn mãi chỉ là 1 cây non không chịu lớn.
-------------------
Về lá số thứ 2:
Cu này nhìn bề ngoài hơi ẻo ẻo, cao, gày. Có khiếu về nghệ thuật. Vẽ rất đẹp, biết đánh đàn, làm thơ và là 1 người chụp ảnh có khiếu vì có rất nhiều người nhờ đi chụp ảnh hộ, hồi học bên nước ngoài từng đạt giải chụp ảnh của trường. Nó thích phim ảnh, triết học và chiêm tinh phương tây. Là kiến trúc sư, từng được giải Loa Thành khi còn là sinh viên trường kiến trúc và sau này khi ra trường nó tiếp tục giúp đỡ 1 nhóm khác và nhóm này tiếp tục giành giải Loa Thành. Từng được giải kiến trúc quốc gia và giải kiến trúc về giải pháp kiến trúc xanh. Nó rất khó yêu vì con gái nghĩ nó bị Gay, hoặc con gái cho là nó yếu đuối quá và tử tế quá nên hơi giống cha xứ
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
(cái này là từ miệng 1 em gái nói với tôi). Mãi mới có người yêu nhưng năm 2012 nó bị người yêu đá và cô bé nhận học bổng đi Pháp học kiến trúc. Cuối năm 2012 nó cũng nhận được 1 học bổng 1 phần đi học ở Anh. Nếu nó có thể làm tốt công trình nghiên cứu của nó về đô thị nổi trên sông ở đồng bằng Sông Cửu Long thì giáo sư hướng dẫn của nó sẽ xin học bổng cho nó để nghiên cứu tiếp đề tài này cấp cao hơn và xin kinh phí cho nó. Chuyện đáng nói là nó học rất giỏi và có ý tưởng hay trong kiến trúc nhưng sang Anh học thì nó lại bị đuối sau 1 năm ở Anh. Nó bị hẫng vào giai đoạn khoảng cuối năm và bị lụt nhiều đồ án. Cuối cùng năm 2014 nó không được giáo sư hỗ trợ và phải về nước muộn 3 tháng cũng không học tiếp lên tiến sĩ. Do bị muộn 3 tháng nên nó bị nhỡ hết các cơ hội xin việc ở Sing, Úc vì đi phỏng vấn nhưng không có bằng và giấy giới thiệu của thầy. Hiện nay nó đang làm ở Việt Nam và vẫn tiếp tục apply hồ sơ sang nước ngoài.
Sửa bởi liker: 14/05/2014 - 02:17