Hỏi về cách khán vận
tutruongdado
14/05/2014
minghe, on 14/05/2014 - 14:21, said:
Theo cách tính hạn của vdttl tôi đóan mẹ cậu mất vào tháng 9 al, ngày mất nhiều khả năng là ngày can qúy. Có thể chet do hệ thống hô hấp, truoc khi chet phai mổ xẻ nhiều lần.
Mẹ mình mất ngày 29/9 âm lịch, ngày Quý Sửu, tháng Mậu Tuất. Bạn đoán thế là chính xác rồi.
Mất do bệnh ung thư tủy, bị suy tủy từ trước 1 năm.
kiepkhong
15/05/2014
Việt Nam chúng ta có hàng trăm nghì giáo sư, tiến sĩ và thạc sĩ, tuy nhiên năm 2013 có tận 2 bằng sáng chế trên cả nước. Vậy học giỏi để làm gì ? Có hiểu tại Việt Nam ngoài lý thuyết thì cần có hàng tá điều kiện khác mới tạm đủ sống không ?
Ôm quá khứ huy hoàng , bất lực với hiện tại và uất hận trong tương lai. Âu cũng là cái số.
Tôi thấy bạn mới là stupid trong ngôn từ và lập luận.
Nếu bạn nói tôi kém tài - tôi không dám phản bác triệt để.
Nếu bạn nói tôi nghèo, không có sự nghiệp - tôi cũng không dám cãi.
Nếu bạn nói tôi không chuyên môn sâu - tôi cũng không phản đối.
Nhưng tôi chỉ đọc được câu nói trong bài viết của bạn là "lá số này học cũng không giỏi".
Vậy thì tôi phản bác. Vì theo tôi, tôi đã học giỏi. Không xuất sắc, không xuất chúng, nhưng gọi giỏi thì cũng không có gì là quá đáng cả.
Bạn nói đến chung cuộc. Là chung cuộc gì vậy. Là giáo sư, tiến sĩ, nghiên cứu quốc tế. Hay là lương tháng vài nghìn đô. Mới được gọi là học giỏi.
Còn tư chất. Tôi cần gì phải chứng minh tư chất. Chẳng lẽ tôi nói "hồi bé cả làng khen tôi thông minh".
Hay là tôi nói, IQ tôi được ..... - Bạn lại cười: "IQ cao chưa chắc đã thành công".
Bạn xem lại câu chữ của mình đi, để xem bạn stupid như thế nào.
Ôm quá khứ huy hoàng , bất lực với hiện tại và uất hận trong tương lai. Âu cũng là cái số.
tutruongdado, on 14/05/2014 - 11:25, said:
Tôi thấy bạn mới là stupid trong ngôn từ và lập luận.
Nếu bạn nói tôi kém tài - tôi không dám phản bác triệt để.
Nếu bạn nói tôi nghèo, không có sự nghiệp - tôi cũng không dám cãi.
Nếu bạn nói tôi không chuyên môn sâu - tôi cũng không phản đối.
Nhưng tôi chỉ đọc được câu nói trong bài viết của bạn là "lá số này học cũng không giỏi".
Vậy thì tôi phản bác. Vì theo tôi, tôi đã học giỏi. Không xuất sắc, không xuất chúng, nhưng gọi giỏi thì cũng không có gì là quá đáng cả.
Bạn nói đến chung cuộc. Là chung cuộc gì vậy. Là giáo sư, tiến sĩ, nghiên cứu quốc tế. Hay là lương tháng vài nghìn đô. Mới được gọi là học giỏi.
Còn tư chất. Tôi cần gì phải chứng minh tư chất. Chẳng lẽ tôi nói "hồi bé cả làng khen tôi thông minh".
Hay là tôi nói, IQ tôi được ..... - Bạn lại cười: "IQ cao chưa chắc đã thành công".
Bạn xem lại câu chữ của mình đi, để xem bạn stupid như thế nào.
KimCa
15/05/2014
kiepkhong, on 15/05/2014 - 19:56, said:
Việt Nam chúng ta có hàng trăm nghì giáo sư, tiến sĩ và thạc sĩ, tuy nhiên năm 2013 có tận 2 bằng sáng chế trên cả nước. Vậy học giỏi để làm gì ? Có hiểu tại Việt Nam ngoài lý thuyết thì cần có hàng tá điều kiện khác mới tạm đủ sống không ?
Ôm quá khứ huy hoàng , bất lực với hiện tại và uất hận trong tương lai. Âu cũng là cái số.
Ôm quá khứ huy hoàng , bất lực với hiện tại và uất hận trong tương lai. Âu cũng là cái số.
bạn nói thế là mình không đồng ý. Người Việt Nam thường hay tự hào, sĩ diện, khoe khoang. Đó là tinh thần Việt Nam, mình cần phải phát huy, vì vậy mà trong topic này mình đã khen tutruongdado rất nhiệt tình. bạn cũng nên làm như vậy !
tutruongdado
15/05/2014
kiepkhong, on 15/05/2014 - 19:56, said:
Việt Nam chúng ta có hàng trăm nghì giáo sư, tiến sĩ và thạc sĩ, tuy nhiên năm 2013 có tận 2 bằng sáng chế trên cả nước. Vậy học giỏi để làm gì ? Có hiểu tại Việt Nam ngoài lý thuyết thì cần có hàng tá điều kiện khác mới tạm đủ sống không ?
Ôm quá khứ huy hoàng , bất lực với hiện tại và uất hận trong tương lai. Âu cũng là cái số.
Ôm quá khứ huy hoàng , bất lực với hiện tại và uất hận trong tương lai. Âu cũng là cái số.
Tôi cực kì thực tế. Chứ không ảo mộng hay ôm quá khứ.
Tôi đã thẳng thắn nhận định ở các bài viết trước, sự nghiệp tôi hiện chưa có gì, tôi chưa đóng góp được gì cho đất nước nhiều, vì vậy, tôi vẫn phải cố gắng, phấn đấu để làm việc. Tuổi còn trẻ, thời gian còn dài. Tôi mới 24 tuổi, bạn mong tôi làm được gì hơn nữa.
Rất nhiều người đã nói trong topic này rồi: chuyện học hành, và chuyện thành công, đóng góp cho xã hội, là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau.
Bác HC đang hỏi thành tích học tập tôi thế nào, thì tôi khai ra. Cái đó đáng tự hào, thì tôi tự hào. Việc gì phải che giấu. Chẳng lẽ lúc nào tôi kiếm ra tiền tỷ, thì tôi mới được quyền tự hào à.
Bạn viết bài này ra, nghe chừng thì có vẻ thực tế lắm, phê phán lắm. Thực ra tôi nghĩ bạn đang ganh tị, hay ức chế, hay khó chịu. Khó chịu vì mình chẳng có thành tích gì ra hồn, rồi thấy mấy đứa "có cái giải thưởng vớ vẩn" mà cũng tự hào, giải thưởng đó không kiếm tiền nhiều bằng mình đâu.
Mà cho tôi hỏi, bạn kiếm được bao nhiêu tiền, nộp thuế cho nhà nước được bao nhiêu vậy.
Management, on 15/05/2014 - 20:39, said:
bạn nói thế là mình không đồng ý. Người Việt Nam thường hay tự hào, sĩ diện, khoe khoang. Đó là tinh thần Việt Nam, mình cần phải phát huy, vì vậy mà trong topic này mình đã khen tutruongdado rất nhiệt tình. bạn cũng nên làm như vậy !
Sửa bởi tutruongdado: 15/05/2014 - 20:56
KimCa
15/05/2014
tutruongdado, on 15/05/2014 - 20:50, said:
Tôi không cần cái lời khen "đá đểu, kích bác, gây mất đoàn kết" của bạn. Bạn càng nói thế này, càng thể hiện cái tâm "nhỏ nhen, ích kỉ, GATO" của bạn với tôi mà thôi.
mình xin nhận là mình rất "nhỏ nhen, ích kỷ, GATO". Từ đó mới sinh ra "đá đểu, kích bác, gây mất đoàn kết" . Đó cũng là cái tinh thần Việt Nam, nên mình cần phải phát huy. Chỉ có như vậy mới giữ được bản sắc dân tôc.
tutruongdado
15/05/2014
Management, on 15/05/2014 - 20:57, said:
mình xin nhận là mình rất "nhỏ nhen, ích kỷ, GATO". Từ đó mới sinh ra "đá đểu, kích bác, gây mất đoàn kết" . Đó cũng là cái tinh thần Việt Nam, nên mình cần phải phát huy. Chỉ có như vậy mới giữ được bản sắc dân tôc.
Lý sự cùn kiểu này, không phải là phong cách của người làm quản lý tài năng.
KimCa
15/05/2014
quangdct
16/05/2014
@ Tutruongdado
Cách cục: Âm Linh giống Tưởng Giới Thạch. Tưởng cũng sớm mồ côi.
"Mão Dậu nhị không thông minh phát phúc"
Cung Quan Lương Không Triệt sao không học Tưởng, Tưởng lúc trẻ làm Hiệu trưởng trường Quân sự Hoàng Phố (Ngô Bảo Châu - Thân cư Phúc có Thiên Lương cũng nghiên cứu làm Giáo sư, đi giảng dạy)
Lời khuyên: Lá số này, vận này thì nên đi giảng dạy, xin vào các trường Quân sự hay Công an càng tốt không thì "thời thế không loạn ôm hận đầy trời". Hay xin ra chỗ công tác môi trường như Hoàng Sa là rất hợp
Tóm lại: Nếu đi làm thầy sẽ có danh có lộc, còn không thì ...
Lưu ý: Tuổi Canh, Kình Dương cư Dậu cung Thiên di= tối độc
Sửa bởi quangdct: 16/05/2014 - 01:25
Cách cục: Âm Linh giống Tưởng Giới Thạch. Tưởng cũng sớm mồ côi.
"Mão Dậu nhị không thông minh phát phúc"
Cung Quan Lương Không Triệt sao không học Tưởng, Tưởng lúc trẻ làm Hiệu trưởng trường Quân sự Hoàng Phố (Ngô Bảo Châu - Thân cư Phúc có Thiên Lương cũng nghiên cứu làm Giáo sư, đi giảng dạy)
Lời khuyên: Lá số này, vận này thì nên đi giảng dạy, xin vào các trường Quân sự hay Công an càng tốt không thì "thời thế không loạn ôm hận đầy trời". Hay xin ra chỗ công tác môi trường như Hoàng Sa là rất hợp
Tóm lại: Nếu đi làm thầy sẽ có danh có lộc, còn không thì ...
Lưu ý: Tuổi Canh, Kình Dương cư Dậu cung Thiên di= tối độc
Sửa bởi quangdct: 16/05/2014 - 01:25
kiepkhong
16/05/2014
Em in, phóng to những lời anh viết rồi treo chúng lên chỗ trang trọng nhất để suy ngẫm hàng ngày. 24 tuổi, em còn rất trẻ tuy nhiên đã xuất hiện triệu chứng của bệnh bất mãn.
Điều anh nhận xét đã không còn chính xác vì nó đã trở nên quá hoàn hảo với đối tượng như em.
tutruongdado, on 15/05/2014 - 20:59, said:
Management là gì vậy?. Là quản lý?. Là nghề của bạn, hay vị trí của bạn?.
Lý sự cùn kiểu này, không phải là phong cách của người làm quản lý tài năng.
keokeo
16/05/2014
kiepkhong, on 15/05/2014 - 19:56, said:
Ôm quá khứ huy hoàng , bất lực với hiện tại và uất hận trong tương lai. Âu cũng là cái số.
Người như thế nào sẽ đổ tại số phận ?
Tôi kém, tôi bị ghen ghét, tôi không may mắn, tôi cố gắng mà không ngóc đầu lên được, tôi không làm được trò chống gì, tôi chỉ biết than thân trách phận, tôi..abc..xyz... tại SỐ mà !
tutruongdado
16/05/2014
quangdct, on 16/05/2014 - 01:05, said:
@ Tutruongdado
Cách cục: Âm Linh giống Tưởng Giới Thạch. Tưởng cũng sớm mồ côi.
"Mão Dậu nhị không thông minh phát phúc"
Cung Quan Lương Không Triệt sao không học Tưởng, Tưởng lúc trẻ làm Hiệu trưởng trường Quân sự Hoàng Phố (Ngô Bảo Châu - Thân cư Phúc có Thiên Lương cũng nghiên cứu làm Giáo sư, đi giảng dạy)
Lời khuyên: Lá số này, vận này thì nên đi giảng dạy, xin vào các trường Quân sự hay Công an càng tốt không thì "thời thế không loạn ôm hận đầy trời". Hay xin ra chỗ công tác môi trường như Hoàng Sa là rất hợp
Tóm lại: Nếu đi làm thầy sẽ có danh có lộc, còn không thì ...
Lưu ý: Tuổi Canh, Kình Dương cư Dậu cung Thiên di= tối độc
Cách cục: Âm Linh giống Tưởng Giới Thạch. Tưởng cũng sớm mồ côi.
"Mão Dậu nhị không thông minh phát phúc"
Cung Quan Lương Không Triệt sao không học Tưởng, Tưởng lúc trẻ làm Hiệu trưởng trường Quân sự Hoàng Phố (Ngô Bảo Châu - Thân cư Phúc có Thiên Lương cũng nghiên cứu làm Giáo sư, đi giảng dạy)
Lời khuyên: Lá số này, vận này thì nên đi giảng dạy, xin vào các trường Quân sự hay Công an càng tốt không thì "thời thế không loạn ôm hận đầy trời". Hay xin ra chỗ công tác môi trường như Hoàng Sa là rất hợp
Tóm lại: Nếu đi làm thầy sẽ có danh có lộc, còn không thì ...
Lưu ý: Tuổi Canh, Kình Dương cư Dậu cung Thiên di= tối độc
tutruongdado
16/05/2014
kiepkhong, on 16/05/2014 - 01:16, said:
Em in, phóng to những lời anh viết rồi treo chúng lên chỗ trang trọng nhất để suy ngẫm hàng ngày. 24 tuổi, em còn rất trẻ tuy nhiên đã xuất hiện triệu chứng của bệnh bất mãn.
Điều anh nhận xét đã không còn chính xác vì nó đã trở nên quá hoàn hảo với đối tượng như em.
Cuộc sống đã vùi dập, cho tôi lên voi xuống chó rồi. Nên dù mới 24 tuổi, tôi đã biết cách xoay chuyển bản thân, dùng ngôn từ, phong cách khác nhau, với những đối tượng khác nhau. Nếu chỉ đọc mấy bài chém gió trên diễn đàn,mà nghĩ rằng đã biết hết con người tôi, thì anh hố nặng rồi, "người lớn" ạ.
kiepkhong
16/05/2014
Tuổi trẻ sống trong uất hận, tâm ý bất mãn, tính tình bạo ngược, hữu tài vô đức. Tuy là độc phẩm nhưng có phần hữu dụng.
Quân tử thất thế, đáng thương thay. " Người nhỏ" đắc ý, vạn lần nguy.
Phóng hạ đồ đao, lập địa thành phật.
Còn anh. Nếu muốn tỏ ra là "người lớn", thì hãy phản bác chính bài viết của tôi ở trên kia. Thay vì ngồi suy đoán và buông những lời nhận xét vô căn cứ, cũng như những câu nói "tỏ vẻ nguy hiểm" như thế này. Khuyên thật lòng đó. Còn nếu không phản bác được, thì nên im lặng, hoặc lịch sự hơn là xin lỗi.
Cuộc sống đã vùi dập, cho tôi lên voi xuống chó rồi. Nên dù mới 24 tuổi, tôi đã biết cách xoay chuyển bản thân, dùng ngôn từ, phong cách khác nhau, với những đối tượng khác nhau. Nếu chỉ đọc mấy bài chém gió trên diễn đàn,mà nghĩ rằng đã biết hết con người tôi, thì anh hố nặng rồi, "người lớn" ạ.
Quân tử thất thế, đáng thương thay. " Người nhỏ" đắc ý, vạn lần nguy.
Phóng hạ đồ đao, lập địa thành phật.
tutruongdado, on 16/05/2014 - 03:15, said:
Còn anh. Nếu muốn tỏ ra là "người lớn", thì hãy phản bác chính bài viết của tôi ở trên kia. Thay vì ngồi suy đoán và buông những lời nhận xét vô căn cứ, cũng như những câu nói "tỏ vẻ nguy hiểm" như thế này. Khuyên thật lòng đó. Còn nếu không phản bác được, thì nên im lặng, hoặc lịch sự hơn là xin lỗi.
Cuộc sống đã vùi dập, cho tôi lên voi xuống chó rồi. Nên dù mới 24 tuổi, tôi đã biết cách xoay chuyển bản thân, dùng ngôn từ, phong cách khác nhau, với những đối tượng khác nhau. Nếu chỉ đọc mấy bài chém gió trên diễn đàn,mà nghĩ rằng đã biết hết con người tôi, thì anh hố nặng rồi, "người lớn" ạ.
Hoa Cái
16/05/2014
Viết hồ đồ, ngông cuồng kiểu KK (kiepkhong, ...70) . Thái Dương sa lầy ghê gớm tại Hơi được K Q L vực lại, trồi lên, có lúc sóng gió trầm luân . Không phải KK Mệnh Thân nên không phải là hạng phải gờm vì Thái Dương có chính khí mạnh nhất trong 14 chính tinh . Dốt mà coi bói huyên hoang chỉ làm cho thân chủ kinh khủng .
Sửa bởi HoaCai0101: 16/05/2014 - 09:47
Sửa bởi HoaCai0101: 16/05/2014 - 09:47
quangdct
16/05/2014
tutruongdado, on 16/05/2014 - 02:45, said:
Lá số em và Tưởng khác nhau nhiều. Hơn nữa, em là Thái Dương, không phải Thái Âm.
E thì mê huyền học, Tưởng rất sùng Thiên Chúa (nếu không nhầm) và sùng Địa lý phong thuỷ. Hôn nhân trắc trở, hơn ba vợ, số cũng sớm mồ côi. Khác rằng Tưởng thêm Xương Khúc, âm dương lạc hãm ở Thìn Tuất còn em ở Mão Hợi.
Em cứ coi như lời anh để tham khảo thêm thôi,khôngg hợp có thể bỏ qua.
Chúc em thành công.
Sửa bởi quangdct: 16/05/2014 - 10:36


