←  Linh Tinh

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Cách luyện để có một giọng nói hay, cuốn hút



5 6 7 8 9 |»|

mya's Photo mya 19/01/2021

khoai đang lo lắng =))))
nhị nhanh lên , khoai sắp hết xăng làm sao tâm sự dc ToT
Trích dẫn

Memories's Photo Memories 19/01/2021

=)) À số 1 đi ngủ rồi ...còn tôi là số 4 hé hé.Các bạn có cần chuyển lời gì tới số 1 hem tôi nói lại cho.
Trích dẫn

ChuongKhue's Photo ChuongKhue 19/01/2021

Ngày xưa có 1 anh nói họ bị rối loạn đa nhân cách (DID). Lúc đầu chị ko tin. Chị ko nghĩ là nó trầm trọng đến vậy. Nhưng bây giờ thì đã tin.

Em nói đúng. 2 người này có quá khứ bị tổn thương về mặt tinh thần. Luôn mặc cảm mình là loser. Khi những cơn trầm cảm lên đến cực độ. Họ ko vượt qua được. Họ hình thành nên nhân cách thứ 2 rất hung dữ để bảo vệ nhân cách thứ 1. Cũng như là cách để họ quên đi những nỗi đau về mặt tinh thần.

Như cô bạn. Cô khẳng định luôn cô là đa nhân cách.

Cô giống như anh Nhị. Ko muốn bỏ bất kì nhân cách nào. Vì cô cho nó là thú vị. Là 1 sự trải nghiệm. Là cách cô ta tận hưởng để cảm thấy yêu đời.

Nhân cách thứ 1. 1 cô gái hiền, thật thà. Thích yêu như nữ đồng trinh. Từng bị đàn ông lừa tình. Mặc cảm là loser.

Nhân cách thứ 2 cực kì đối lập. Hung dữ, cứng đầu, thích nói dối. Sẵn sàng cãi bất kì ai nói mình sai. 1 cô gái lẵng lơ. Thích cua trai. Luôn tự hào mình là người có tài. Sẽ thành công lớn trong tương lai.

Lúc đầu chị ko hiểu sao nhỏ này nó tự tin đến mức hoang tưởng. Sau thì ra là nó nói để bảo vệ nhân cách thứ 1 của nó.

Nó có vài triệu chứng của người DID

trầm cảm
từng có suy nghĩ tự tử
tự tin quá mức
cảm xúc thay đổi liên tục

Nặng nhất là rối loạn thị giác
Thỉnh thoảng nó tưởng tượng ra 1 vài đồ vật trong phòng. Tự nhiên bay vào đầu mình.



Trích dẫn

Memories's Photo Memories 19/01/2021

Vẫn là tôi số 3 .Trên thế giới lắm người bị đa nhân cách phết chỉ có Đông lào là ít thôi hé hé.
Tôi đang tưởng tượng như họ chào mình 0 biết đúng hem,47 countries

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Memories's Photo Memories 19/01/2021

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

T.AO, on 19/01/2021 - 01:45, said:

tình tay 3
lethanhnhi vỗ về thằng bị tôi block ( tôi block nên ko đọc đc tin nhắn , miễn bình luận nha )
chúc ngủ ngon , bình an bên bạn
khoai sọ có vẻ lo lắng , đi vào bảo đi ngủ đi =))))

tôi và bạn tôi cụng ly chúc mừng 3 bạn tìm thấy nhau

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Tình moẹ ý hé hé.winner =))))
Trích dẫn

Memories's Photo Memories 19/01/2021

Nó có vài triệu chứng của người DID

trầm cảm => Có.Khi sáng dậy tài khoản bốc hơi.
từng có suy nghĩ tự tử => Ko.Tôi sợ phải chọn cái chết.
tự tin quá mức =>Cũng 0 .Lúc nào cũng đặt trong trạng thái nghi ngờ đặc trưng job.
cảm xúc thay đổi liên tục => Có.Thay đổi từng s khi view dòng $$$ ý.
--------
Mấy số kia có thể # ,bí ẩn nhất là nhân cách vô cực =))) him là trùm cuối ý.

Trích dẫn

lethanhnhi's Photo lethanhnhi 19/01/2021

Mọi kết luận kiểu như Tử Vi vậy:
“ có Lộc tồn thì giàu, có thất sát là xã hội đen”
Họ cứ việc kết luận , còn thực tế ra sao tự mình trải nghiệm
Nếu tôi nói rằng người đưa ra kết luận
1 là 2 là 3 là...bla bla ....
Là một nhân cách khác đang cố tình che giấu đi sự tồn tại của nó thì sao?
Bác Hồ nói 29 thứ tiếng, sống qua vô số nhân dạng, thay tên liên tục...
Có dám đưa cái kết luận như Đinh đóng cọc đó phán xét Cụ Hồ không?
Tâm tôi có sân/ tham
Hiện tượng kì thị người đa nhân cách cũng đáng lên án!

Tôi nghĩ sứ mệnh của tôi tương lai có lẽ là thành lập và bảo vệ cộng đồng đa nhân cách
Trên qui mô Việt Nam mà thế giới
Cảm ơn đã ném đá để tôi có động lực

Mượn lời trong Kinh Thánh:
Chúng ta là Quân Đoàn
Trích dẫn

Memories's Photo Memories 19/01/2021

=)) thế còn tôi, tôi số 4 đây ạ,số 3 đang ăn sáng nên tôi tạm thời chiếm cpu nhắc khẽ mn đấy =)))
Tôi muốn mn nhận xét về tôi lắm ý,tôi tình nguyện để các chí thức mổ xẻ đây nài.
Trích dẫn

lethanhnhi's Photo lethanhnhi 19/01/2021

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Memories, on 19/01/2021 - 08:19, said:

=)) thế còn tôi, tôi số 4 đây ạ,số 3 đang ăn sáng nên tôi tạm thời chiếm cpu nhắc khẽ mn đấy =)))
Tôi muốn mn nhận xét về tôi lắm ý,tôi tình nguyện để các chí thức mổ xẻ đây nài.
Số 4 , hãy cho ta con đề hôm nay
Trích dẫn

Nghịch Thiên Cải Mệnh's Photo Nghịch Thiên Cải Mệnh 19/01/2021

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

lethanhnhi, on 19/01/2021 - 08:50, said:


Số 4 , hãy cho ta con đề hôm nay

Cho xin con 3 càng. Tôi không thích đánh đề

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

coco, on 19/01/2021 - 06:12, said:

Ngày xưa có 1 anh nói họ bị rối loạn đa nhân cách (DID). Lúc đầu chị ko tin. Chị ko nghĩ là nó trầm trọng đến vậy. Nhưng bây giờ thì đã tin.

Em nói đúng. 2 người này có quá khứ bị tổn thương về mặt tinh thần. Luôn mặc cảm mình là loser. Khi những cơn trầm cảm lên đến cực độ. Họ ko vượt qua được. Họ hình thành nên nhân cách thứ 2 rất hung dữ để bảo vệ nhân cách thứ 1. Cũng như là cách để họ quên đi những nỗi đau về mặt tinh thần.

Như cô bạn. Cô khẳng định luôn cô là đa nhân cách.

Cô giống như anh Nhị. Ko muốn bỏ bất kì nhân cách nào. Vì cô cho nó là thú vị. Là 1 sự trải nghiệm. Là cách cô ta tận hưởng để cảm thấy yêu đời.

Nhân cách thứ 1. 1 cô gái hiền, thật thà. Thích yêu như nữ đồng trinh. Từng bị đàn ông lừa tình. Mặc cảm là loser.

Nhân cách thứ 2 cực kì đối lập. Hung dữ, cứng đầu, thích nói dối. Sẵn sàng cãi bất kì ai nói mình sai. 1 cô gái lẵng lơ. Thích cua trai. Luôn tự hào mình là người có tài. Sẽ thành công lớn trong tương lai.

Lúc đầu chị ko hiểu sao nhỏ này nó tự tin đến mức hoang tưởng. Sau thì ra là nó nói để bảo vệ nhân cách thứ 1 của nó.

Nó có vài triệu chứng của người DID

trầm cảm
từng có suy nghĩ tự tử
tự tin quá mức
cảm xúc thay đổi liên tục

Nặng nhất là rối loạn thị giác
Thỉnh thoảng nó tưởng tượng ra 1 vài đồ vật trong phòng. Tự nhiên bay vào đầu mình.

Đa nhân cách hay rối loạn nhân cách gì đó không quan trọng.

Tôi sợ nhất là bị tâm thần hoặc thần kinh không kiểm soát được mình thoy.

Cuộc sống giờ không đa nhân cách là tèo ấy.

Đi làm đến cty một bộ mặt khác, gặp bạn bè bộ mặt khác, gặp đối tác cũng bộ mặt khác, về nhà bộ mặt khác...

Chẳng có gì giống nhau hết. Không đa nhân cách không tồn tại được
Trích dẫn

mya's Photo mya 19/01/2021

DID is unable "to recall key personal information that is too far-reaching to be explained as mere forgetfulness. With dissociative identity disorder, there are also highly distinct memory variations, which may fluctuate".

Một trong 5 yếu tố tiên quyết để chẩn đoán một người có mắc DID hay không , như em đã nói ở trên , đó là "amnesia must occur, "Amnesia must occur, defined as gaps in the recall of everyday events, important personal information, and/or traumatic events.

Bệnh nhân sẽ có những lỗ hổng ký ức về những sự kiện thường ngày , thông tin cá nhân , và những sự tổn thương đã xảy ra ở quá khứ. Tổn thương ở đây phải là traumatic chị à, như là chứng kiến người thân bị giết , bản thân bị cưỡng hiếp , bạo hành. Chứ còn tổn thương kiểu stress công việc , áp lực cuộc sống , bị lừa tình , vân vân mây mây , thì không thể xem là traumatic được .

Depression có nhiều cấp độ , anxiety cũng vậy , cái dàn bệnh tâm lý em kể ở trên là do não mình bị kích thích 1 cách tiêu cực và bị rối loạn trong điều chỉnh tâm trạng và hành vi.

Khi bị DID, nói ngắn ngọn là bạn chị sẽ không thể nhớ rõ những sự kiện đặc biệt và/hoặc thông thường đã xảy ra hôm qua , tuần trước , tháng trước . Khi mà chị hỏi nhân cách "hiền lành" về những lúc cô ấy trở nên hung dữ và thích đối đầu , cô ấy sẽ hoàn toàn không có ký ức về việc mình đã hung dữ với ai , chửi ai , lúc nào . Hoặc khi chị hỏi khi những lúc cô ấy hung dữ là có nhớ những lúc đã mặc cảm là loser không , cô ấy mà nói coá thì thôy chị à =))))) vẫn chỉ là 1 nhân cách thôi.

Nói chung em với chị đều không phải psychologist để mà "chẩn đoán" cho bạn chị, nhưng em đã được tiếp xúc và làm việc trong môi trường như vậy, không phải cuộc sống thường ngày mà là clinical environment (em làm crisis counselor cho 1 mental health facility và sau đó là assistant cho văn phòng của 1 bà psychologist), chị tất nhiên có thể giữ quan điểm của chị , nhưng theo những gì chị tả ở phía trên thì bạn chị không bị DID, cô ấy đơn giản mắc depression và maybe bonus thêm bipolar và anxiety.

Một điều đặc biệt nữa, cái này em học từ bà sếp psychologist của em , là người bị DID không bao giờ nhận mình là DID đâu =))))) thật sự là họ không nhận ra, họ sẽ lí giải những lúc họ bị mất ký ức kia là do ... mệt , nhà bao việc sao nhớ được =)))) Nên bạn chị nếu cổ tự nhận cổ bị DID rồi lặp đi lặp lại thì ko có đâu, như em đã nói, bà ấy chỉ bị depression + anxiety + maybe bipolar thôi. Bà ấy có khả năng cao lúc thì trầm lặng kiểu không muốn nói chuyện với ai lúc thì alehoo yoyo cụng ly cụng ly bà con ơi =)))) Cuối cùng , như đã giải thích , ví dụ lúc chị hỏi bà ấy lúc bả đang cao hứng là có nhớ hôm qua, hôm kia, tuần trước đã từng cáu bẳn nhốt mình trong phòng không, thì em guarantee luôn là yes nha =))) thậm chí nhớ rõ là đằng khác

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

coco, on 19/01/2021 - 06:12, said:

Ngày xưa có 1 anh nói họ bị rối loạn đa nhân cách (DID). Lúc đầu chị ko tin. Chị ko nghĩ là nó trầm trọng đến vậy. Nhưng bây giờ thì đã tin.

Em nói đúng. 2 người này có quá khứ bị tổn thương về mặt tinh thần. Luôn mặc cảm mình là loser. Khi những cơn trầm cảm lên đến cực độ. Họ ko vượt qua được. Họ hình thành nên nhân cách thứ 2 rất hung dữ để bảo vệ nhân cách thứ 1. Cũng như là cách để họ quên đi những nỗi đau về mặt tinh thần.

Như cô bạn. Cô khẳng định luôn cô là đa nhân cách.

Cô giống như anh Nhị. Ko muốn bỏ bất kì nhân cách nào. Vì cô cho nó là thú vị. Là 1 sự trải nghiệm. Là cách cô ta tận hưởng để cảm thấy yêu đời.

Nhân cách thứ 1. 1 cô gái hiền, thật thà. Thích yêu như nữ đồng trinh. Từng bị đàn ông lừa tình. Mặc cảm là loser.

Nhân cách thứ 2 cực kì đối lập. Hung dữ, cứng đầu, thích nói dối. Sẵn sàng cãi bất kì ai nói mình sai. 1 cô gái lẵng lơ. Thích cua trai. Luôn tự hào mình là người có tài. Sẽ thành công lớn trong tương lai.

Lúc đầu chị ko hiểu sao nhỏ này nó tự tin đến mức hoang tưởng. Sau thì ra là nó nói để bảo vệ nhân cách thứ 1 của nó.

Nó có vài triệu chứng của người DID

trầm cảm
từng có suy nghĩ tự tử
tự tin quá mức
cảm xúc thay đổi liên tục

Nặng nhất là rối loạn thị giác
Thỉnh thoảng nó tưởng tượng ra 1 vài đồ vật trong phòng. Tự nhiên bay vào đầu mình.
Trích dẫn

lethanhnhi's Photo lethanhnhi 19/01/2021

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

mya, on 19/01/2021 - 09:38, said:

DID is unable "to recall key personal information that is too far-reaching to be explained as mere forgetfulness. With dissociative identity disorder, there are also highly distinct memory variations, which may fluctuate".

Một trong 5 yếu tố tiên quyết để chẩn đoán một người có mắc DID hay không , như em đã nói ở trên , đó là "amnesia must occur, "Amnesia must occur, defined as gaps in the recall of everyday events, important personal information, and/or traumatic events.

Bệnh nhân sẽ có những lỗ hổng ký ức về những sự kiện thường ngày , thông tin cá nhân , và những sự tổn thương đã xảy ra ở quá khứ. Tổn thương ở đây phải là traumatic chị à, như là chứng kiến người thân bị giết , bản thân bị cưỡng hiếp , bạo hành. Chứ còn tổn thương kiểu stress công việc , áp lực cuộc sống , bị lừa tình , vân vân mây mây , thì không thể xem là traumatic được .

Depression có nhiều cấp độ , anxiety cũng vậy , cái dàn bệnh tâm lý em kể ở trên là do não mình bị kích thích 1 cách tiêu cực và bị rối loạn trong điều chỉnh tâm trạng và hành vi.

Khi bị DID, nói ngắn ngọn là bạn chị sẽ không thể nhớ rõ những sự kiện đặc biệt và/hoặc thông thường đã xảy ra hôm qua , tuần trước , tháng trước . Khi mà chị hỏi nhân cách "hiền lành" về những lúc cô ấy trở nên hung dữ và thích đối đầu , cô ấy sẽ hoàn toàn không có ký ức về việc mình đã hung dữ với ai , chửi ai , lúc nào . Hoặc khi chị hỏi khi những lúc cô ấy hung dữ là có nhớ những lúc đã mặc cảm là loser không , cô ấy mà nói coá thì thôy chị à =))))) vẫn chỉ là 1 nhân cách thôi.

Nói chung em với chị đều không phải psychologist để mà "chẩn đoán" cho bạn chị, nhưng em đã được tiếp xúc và làm việc trong môi trường như vậy, không phải cuộc sống thường ngày mà là clinical environment (em làm crisis counselor cho 1 mental health facility và sau đó là assistant cho văn phòng của 1 bà psychologist), chị tất nhiên có thể giữ quan điểm của chị , nhưng theo những gì chị tả ở phía trên thì bạn chị không bị DID, cô ấy đơn giản mắc depression và maybe bonus thêm bipolar và anxiety.

Một điều đặc biệt nữa, cái này em học từ bà sếp psychologist của em , là người bị DID không bao giờ nhận mình là DID đâu =))))) thật sự là họ không nhận ra, họ sẽ lí giải những lúc họ bị mất ký ức kia là do ... mệt , nhà bao việc sao nhớ được =)))) Nên bạn chị nếu cổ tự nhận cổ bị DID rồi lặp đi lặp lại thì ko có đâu, như em đã nói, bà ấy chỉ bị depression + anxiety + maybe bipolar thôi. Bà ấy có khả năng cao lúc thì trầm lặng kiểu không muốn nói chuyện với ai lúc thì alehoo yoyo cụng ly cụng ly bà con ơi =)))) Cuối cùng , như đã giải thích , ví dụ lúc chị hỏi bà ấy lúc bả đang cao hứng là có nhớ hôm qua, hôm kia, tuần trước đã từng cáu bẳn nhốt mình trong phòng không, thì em guarantee luôn là yes nha =))) thậm chí nhớ rõ là đằng khác

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Mya
Không ngờ viết hay mà đúng vậy
Hè hè
Trích dẫn

mya's Photo mya 19/01/2021

Còn chú Nhị thì còn khứa mới bị DID =)))) bị depression là hết nấc

Chú này ở top đầu tiên chú viết thì bẩu mềnh giờ đây an tịnh lắm , ứ biết bùn , 5 năm nay ko biết bùn
Thế mà sang top bạn em sân si , xéo xắt vớ vỉn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Nên em mới nói chú ta , chú ở top chú là con người chú hướng đến / muốn trở thành , còn ở top bạn cháu mới là con người chú hiện tại (dễ sân si, vọng động)
Trích dẫn

mya's Photo mya 19/01/2021

Như ở VN có mấy thằng ôn kiểu luỵ tình , con gái người ta sợ quá không quen nữa
Nó chặn xe máy đâm chết người ta, thậm chí thảm sát cả nhà luôn .

Cách đây mấy năm có 1 vụ thằng kia tên Nguyễn Hải Dương , hay cái gì Dương á lâu quá em quên mất tiêu , nó được gia đình cô gái bao bọc, cho nghề nghiệp, thậm chí cho quen cô ấy luôn. Sau đó cô này quen người khác. Nó về rủ bạn cắt cổ hết cả nhà.

Thằng này được bà con miêu tả là rất hiền lành, chăm chỉ , thậm chí cả gia đình kia đến lúc nó leo tường vào nhà đe doạ rồi vẫn không nghĩ nó sẽ làm hại gì mình.
Nên mới có chi tiết là bà mẹ gọi điện cho ông em gần đó, lần đầu gọi ko bắt máy, lần sau ông em gọi lại vẫn bình tĩnh bảo không có gì đâu, ngủ tiếp đi +___+

Thằng ôn này mà bị DID thì méo gì bị tử hình. Các bác sĩ bảo nó rất bình thường, không bị vấn đề thần kinh. Mà khi nói chuyện với bác sĩ là nó đang "hiền" nha, và nhớ chính xác những gì nó đã làm hôm đó, chứ nó mà bảo không mấy anh em có nhớ gì đâu kiểu ngây thơ khẩn thiết lắm, thì lại phải theo dõi thêm.

PS: Chú Nhị làm ơn đừng suy tưởng vớ vẩn là con đang nói chú nhé, con đang nói với chị coco. Tính con muốn chửi là thẳng mặt chứ ko thích cà khịa

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

ChuongKhue's Photo ChuongKhue 19/01/2021

Em ko ném đá những người đa nhân cách. Em chia sẽ ở đây để mà hiểu được họ thôi.

Em nghĩ anh Nhị thiền ko đúng cách nên anh tưng tưng. Anh ko phải là trường hợp đầu tiên em thấy tưng tưng vì thiền. Anh tưng tưng giống ông cafe Trung Nguyên.

Anh theo đạo Cao Đài à? Lúc thì Phật lúc thì Chúa. Rốt cuộc anh là Phật tử hay anh là con của Chúa???

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn





Memories khoe là mình có tới 4 nhân cách. Đề nghị mô tả rõ 4 nhân cách. Để mọi người chẩn đoán bệnh.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Chỉ mới thấy duy nhất nhân cách 1: nghiện bitcoin, yêu đơn phương.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Lào có gì vui??? Mình chưa bao giờ đi Lào. Muốn đi Lào cho biết.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn


5 6 7 8 9 |»|