Một phút thật lòng. Chỉ một phút thôi.
fullhouse
18/05/2014
anhnoidau
18/05/2014
....
....
.....và nhẹ nhàng thật._(edit by người mà ai cũng biết là ai đó)
Sửa bởi Anhnaocoloigidau: 18/05/2014 - 01:46
....
.....và nhẹ nhàng thật._(edit by người mà ai cũng biết là ai đó)
Sửa bởi Anhnaocoloigidau: 18/05/2014 - 01:46
anhnoidau
18/05/2014
Ừ Thì...
Ừ thì em rất tốt nhưng than ôi ừ thì anh rất tiếc đấy
Chẳng ai mong chạy trốn theo ai nhưng tình yêu là như thế đấy
Ừ thì em rất tốt nhưng than ôi ừ thì anh rất tiếc đấy
Chẳng ai mong chạy trốn theo ai mà sao cứ thế
Yêu thương chờ lâu là yêu thương phai màu
Yêu thương gì đâu chỉ toàn thấy lưng nhau....mịa pà
mài ku tiến bộ đới, đã bớt tha và bớt ăn. Giỏi, ráng lần sau đừng ăn và tha đi nữa.
Anh đã gào trong nước mắt với nó bao nhiêu lần, hành tây là để ăn, không phải để bóc, mịa, cứ ngồi bóc rồi lại khóc.
Ừ thì em rất tốt nhưng than ôi ừ thì anh rất tiếc đấy
Chẳng ai mong chạy trốn theo ai nhưng tình yêu là như thế đấy
Ừ thì em rất tốt nhưng than ôi ừ thì anh rất tiếc đấy
Chẳng ai mong chạy trốn theo ai mà sao cứ thế
Yêu thương chờ lâu là yêu thương phai màu
Yêu thương gì đâu chỉ toàn thấy lưng nhau....mịa pà
pen, on 18/05/2014 - 10:11, said:
siêu troll
Anh đã gào trong nước mắt với nó bao nhiêu lần, hành tây là để ăn, không phải để bóc, mịa, cứ ngồi bóc rồi lại khóc.
anhnoidau
18/05/2014
Mọi người coi bóng đá, còn tôi đá bóng trong job.
Ngày cuối tuần, công việc ngập ngụa, deadline báo trễ mà lòng vững vui phơi phới. Những lúc như thế này, tôi lại nhớ đến những người bạn thông minh, biến thái và đen tối của mình. Họ giúp cho mọi thứ xung quanh trở nên thú vị, và đỡ trầm trọng hơn.
Ngày cuối tuần, công việc ngập ngụa, deadline báo trễ mà lòng vững vui phơi phới. Những lúc như thế này, tôi lại nhớ đến những người bạn thông minh, biến thái và đen tối của mình. Họ giúp cho mọi thứ xung quanh trở nên thú vị, và đỡ trầm trọng hơn.
Monday
18/05/2014
Cảm thấy giảm nhân phẩm liên tục khi phải đọc các bài của anh.
Sửa bởi Monday: 18/05/2014 - 19:55
Sửa bởi Monday: 18/05/2014 - 19:55
anhnoidau
18/05/2014
Xột xoạt....xột xoạt, giấy cất tiếng nói.
Hư vô. Mọi thứ quanh em là không thực, và em chắc chắn là không thực.
Anh bật hộp quẹt.
Em đang run run.
Hư vô. Mọi thứ quanh em là không thực, và em chắc chắn là không thực.
Anh bật hộp quẹt.
Em đang run run.
Monday
19/05/2014
"Alice hỏi con mèo: Tớ đi đường nào bây giờ?
Con mèo trả lời:Điều đó tùy thuộc vào việc cậu muốn đến đâu chứ?
Alice đáp lại: Tớ thật sự chẳng quan tâm lắm về cái nơi mà mình muốn đến.
Con mèo: Thế thì cậu cũng không cần quan tâm là nên đi đường nào! Một khi mà cậu đã không quan tâm đến cái nơi mà mình tới thì đi đường nào mà chẳng được! "
Thề có Chúa rằng em đã cố gắng, và vẫn không ngừng đi.
Con mèo trả lời:Điều đó tùy thuộc vào việc cậu muốn đến đâu chứ?
Alice đáp lại: Tớ thật sự chẳng quan tâm lắm về cái nơi mà mình muốn đến.
Con mèo: Thế thì cậu cũng không cần quan tâm là nên đi đường nào! Một khi mà cậu đã không quan tâm đến cái nơi mà mình tới thì đi đường nào mà chẳng được! "
Thề có Chúa rằng em đã cố gắng, và vẫn không ngừng đi.
anhnoidau
19/05/2014
Thực ra em luôn biết nơi mà em thuộc về, nơi mà em thực sự muốn đi.
Thả lỏng ra nào, tự cười bản thân mình, rất vui đúng không ?
Giờ thì em không cần phải gồng lên giữa những gánh nặng giáo điều, trách nhiệm, quán tính.....Đấy chỉ cần mở rộng giác quan mình ra thôi, dồn mọi năng lượng về nơi em muốn đi.
Hãy dũng cảm, kiên nhẫn và tin tưởng.
Nào bước đi và anh sẽ đi cùng em. :''D
Thả lỏng ra nào, tự cười bản thân mình, rất vui đúng không ?
Giờ thì em không cần phải gồng lên giữa những gánh nặng giáo điều, trách nhiệm, quán tính.....Đấy chỉ cần mở rộng giác quan mình ra thôi, dồn mọi năng lượng về nơi em muốn đi.
Hãy dũng cảm, kiên nhẫn và tin tưởng.
Nào bước đi và anh sẽ đi cùng em. :''D
arale
19/05/2014
Một bên đống rác hôi rình.
Một bên sen nở nụ trình sắc hương.
Ta ngồi thấm cái vấn vương.
Cái vui nguyên chất buồn thương cái sầu
Một bên sen nở nụ trình sắc hương.
Ta ngồi thấm cái vấn vương.
Cái vui nguyên chất buồn thương cái sầu
anhnoidau
19/05/2014
lặng yên cho em nó ngủ
chúng ta mệt mỏi quá rồi
kệ cho thế giới quay cuồng cuống quít
anh uống cà phê đây.
chúng ta mệt mỏi quá rồi
kệ cho thế giới quay cuồng cuống quít
anh uống cà phê đây.


