←  Vài Dòng Tản Mạn...

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Bán nhà - buồn quá

cayco's Photo cayco 30/04/2014

Cayco vừa nhận đặt cọc bán nhà - buồn quá, chắc đêm nay mất ngủ.
Ngôi nhà mình từng xây dựng và sống đã 20 năm, nay phải bán đi, thật buồn.
Chẳng phải buồn vì đắt rẻ, buồn vì ngôi nhà đã trở thành một phần của cuộc đời mình, mọi xó xỉnh ngóc ngách đều in dấu bàn tay mình nay phải xa nó.
Trích dẫn

ngonngon's Photo ngonngon 01/05/2014

buoonf là từ chẳng nên tồn tại
nhưng nghĩ lại có thoát được nó đâu...
Trích dẫn

cayco's Photo cayco 01/05/2014

Biết vậy nhưng vẫn cứ buồn, cứ day dứt. Mỗi lần chuyển nhà là một lần day dứt nhất là bây giờ đã sang giai đoạn bắt đầu xuống dốc cuộc đời, bất đắc dĩ phải thay đổi, nghĩ mà ngại,mà buồn.
Trích dẫn

TNK75's Photo TNK75 01/05/2014

chia buồn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

ngonngon's Photo ngonngon 01/05/2014

em từng chuyển nhà, kiểu theo bố mẹ hoặc chuyển khi đi học>>> thấy còn nhớ, còn ngại nữa là

biết sao giờ, take it easy
Trích dẫn

cayco's Photo cayco 01/05/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

TonNgoKhong75kg, on 01/05/2014 - 00:10, said:

chia buồn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Giá mà cười được như Tôn Ngộ Không nhỉ. Đêm qua mất ngủ, sáng nay người như mất hồn, sức lực như bị rút kiệt.
Bán nhà vì bất đắc dĩ thôi, bây giờ lại phải lo tìm thuê nhà, chuyển nhà, mua nhà mới thật không đơn giản đối với một người phụ nữ ốm yếu thân cô thế cô như mình. Thôi đành cố lên cố lên.
Trích dẫn

PHANTHI's Photo PHANTHI 01/05/2014

Mỗi lần đổi nhà bạn nên đi tìm 1 căn nhà khác trứoc ...để tâm lý vui mừng háo hức át cái buồn phiền vì chuyện phải rời xa căn nhà thân yêu .

Chưa chuẩn bị gì mà đã phải ra đi thì đúng là vừa buồn phiền vừa chán nản .

THôi thì sông có khúc ngừoi có lúc vậy .
Cố lên bạn nhé .
Trích dẫn

kiemkhach13's Photo kiemkhach13 19/05/2014

Nghĩ buồn cho bạn nghe 2 từ " ban nhà " như nhìn
Nick cay co - cây cỏ -cây cổ - cày cố ...vvvv. mùa nayfv
Cây cỏ xanh chưa rụng lá , cày cố mùa này quê đã vào
Vụ . Vậy bán nhà này chắc là tốt lên hay thay chỗ ok hơn
Thì phải hoặc nhà là đất cây cỏ dời đi chuyển qua vùng đất
Mới chắc tốt hơn .không phải thiếu hụt mà bán do cần
Để di chuyển vùng đất tốt hơn . Ý là mua nhà khác ok hơn ?.
Vui vui chia sẽ vài dòng ....hết rồi ...
Trích dẫn

cayco's Photo cayco 06/06/2014

Cảm ơn Kiemkhach 13. Cayco là Cây cỏ, bán nhà là tìm vùng đất mới phù hợp hơn đó mà.
Trích dẫn