

Lá số giống hệt nhau liệu cuộc đời có giống nhau?
Viết bởi Pham.Juy, 29/04/14 20:08
60 replies to this topic
#16
Gửi vào 30/04/2014 - 15:07
Đây không phải bổn hạ đăng lá số lên bắt người khác xem cho mình. Thiết nghĩ mục này là nơi mọi người chia sẻ về kinh nghiệm Tử vi nên bạo gan lên hỏi thử. Chỉ là đôi câu, đôi chữ mà dùng từ cơm bưng nước rót e nặng nề quá. Thầy A học từ thầy B, thầy B học từ thầy C. Đọc sách hay hỏi người biết cũng là đi tìm hiểu cả, sách không có thì hỏi người. Ở trang này có ai nghĩ ra Tử vi mà không phải do học từ người khác? Đọc sách do người khác viết? Người biết muốn giữ cho riêng mình thì cứ nói là bí quyết. Chứ nói ra cũng no ấm gì cho ai?
Thanked by 1 Member:
|
|
#17
Gửi vào 30/04/2014 - 15:22
Giống như những ngôi nhà được xây cùng một kiểu nhưng nội thất khác nhau do sự quyết định của chủ nhân ngôi nhà đó. Lá số và cuộc đời cũng vậy!
Thanked by 2 Members:
|
|
#18
Gửi vào 30/04/2014 - 15:43
Có nhiều bài , nhiều chủ đè trong điễn đàn này đã đề cập tới vấn đề này rồi , chắng hạn chủ đề một lá số hay gần đây cua bác Minh minh cũng đề cập tới vấn đề đấy , chịu khó đọc và tổng hợp câu trả lời cho mình thôi, Vì vấn đề này ko thể trả lời ngắn gọn như ct toán 2+2=4 được nên mọi nguòi ngại trình bày những qđ của mình đc
Thanked by 2 Members:
|
|
#19
Gửi vào 30/04/2014 - 16:14
Chu Nguyên Chương đời Minh sau khi đã làm Hoàng đế nghĩ rằng, mình đã làm vua và những người cùng giờ sinh với mình cũng là "mệnh Hoàng đế" cả, nếu không giết hết họ sau này sẽ có người tranh ngôi. Do đó ông đã ra lệnh giết, giết loạn mà không thương tiếc. Khi giết đến nửa chừng, Chu Nguyên Chương lại nghĩ nên bắt mấy người cùng giờ sinh với ông đến để hỏi xem họ làm nghề gì, sau đó giết cũng chưa muộn. Chu Nguyên Chương hỏi một người trong số đó: "Ông làm gì?" - "Nuôi ong" - "Nuôi bao nhiêu ong?" "Nuôi 9 tổ", tất cả mấy vạn con".
Chu Nguyên Chương sau khi nghe, vừa sợ vừa mừng: mình làm Hoàng đế thống trị cả 9 châu, 9 chư hầu. Ông ấy nuôi 9 tổ ong, có 9 ong chúa. Số ong của ông ấy nuôi và số người của mình cai trị đại thể giống nhau. Xem ra mình và ông ta không đều là Hoàng đế của người cả, làm hoàng đế của người chỉ có một mình, còn người khác, có người làm vua của ong, có người làm vua của tằm, có ngừơi làm vua của cá... Do đó Chu Nguyên Chương cảm thấy yên tâm và ngừng lệnh giết những người cùng ngày sinh.
Thanked by 3 Members:
|
|
#20
Gửi vào 30/04/2014 - 16:58
Ở xã hội loạn lạc thì phá quân có thể đánh ra giang sơn, ở xã hội pháp trị, trật tự nguyên tắc rõ ràng thì phá quân ko có nhiều khoảng trống hoạt động chẳng hạn.
Thanked by 2 Members:
|
|
#21
Gửi vào 30/04/2014 - 22:38
Agalloch, on 30/04/2014 - 16:14, said:
Chu Nguyên Chương đời Minh sau khi đã làm Hoàng đế nghĩ rằng, mình đã làm vua và những người cùng giờ sinh với mình cũng là "mệnh Hoàng đế" cả, nếu không giết hết họ sau này sẽ có người tranh ngôi. Do đó ông đã ra lệnh giết, giết loạn mà không thương tiếc. Khi giết đến nửa chừng, Chu Nguyên Chương lại nghĩ nên bắt mấy người cùng giờ sinh với ông đến để hỏi xem họ làm nghề gì, sau đó giết cũng chưa muộn. Chu Nguyên Chương hỏi một người trong số đó: "Ông làm gì?" - "Nuôi ong" - "Nuôi bao nhiêu ong?" "Nuôi 9 tổ", tất cả mấy vạn con".
Chu Nguyên Chương sau khi nghe, vừa sợ vừa mừng: mình làm Hoàng đế thống trị cả 9 châu, 9 chư hầu. Ông ấy nuôi 9 tổ ong, có 9 ong chúa. Số ong của ông ấy nuôi và số người của mình cai trị đại thể giống nhau. Xem ra mình và ông ta không đều là Hoàng đế của người cả, làm hoàng đế của người chỉ có một mình, còn người khác, có người làm vua của ong, có người làm vua của tằm, có ngừơi làm vua của cá... Do đó Chu Nguyên Chương cảm thấy yên tâm và ngừng lệnh giết những người cùng ngày sinh.
#22
Gửi vào 01/05/2014 - 05:02
Một lá số có nhiều kịch bản, nước đẩy thuyền lên nhưng cũng có thể đánh chìm thuyền, chưa cần kể tới khác nhau về môi trường sống, muốn đọc đúng được kịch bản cần những mốc định vị để xem con thuyền sẽ đi về đâu, hiểu bản đồ sẽ đi được đường ngắn, đôi khi vô tình mà ta đi vào kịch bản tốt (phúc phận tốt thì như có người đưa đường chỉ lối vậy)
#23
Gửi vào 01/05/2014 - 23:08
Quan điểm của bổn hạ là số mệnh không thể thay đổi được. Ngay từ khi sinh ra đã có lá số Tử vi, bản thân điều đó đã nói lên số mệnh là một sự sắp đặt từ trước. Vậy làm gì có chuyện số mệnh sẽ thay đổi theo ý bản thân mình hay ngoại cảnh? Con người có thể thay đổi ngoại cảnh tác động tới mình cơ mà? Đã là số mệnh thì đến hạn chết sẽ phải chết, số giàu sẽ được giàu, số nghèo, cố giời cũng vẫn nghèo. Đừng nói cố gắng hay mong muốn của bản thân mà thay đổi được số mệnh. Thật buồn cười khi vừa tin Tử vi, vừa nghĩ rằng số mệnh có thể cải được. Trong khi Tử vi chính là sự khẳng định rằng số mệnh đã được sắp đặt trước.
Nếu nói do bản thân hai người cùng lá số khác nhau, thì ngay điều này đã nói lên rằng Tử vi không đúng. Mặt khác, bản thân tức là mệnh. Bản thân mà đã khác thì sự tương tác với thế giới cũng khác nhau hoàn toàn. Giống như cùng 1 việc người này làm được, người kia thì không. Suy ra các đại tiểu vận sẽ không thể giống nhau.
Còn nếu nói sự khác nhau là do môi trường, do ngoại cảnh. Thì làm sao ta biết nó tương tác với đương số như thế nào mà phán? Môi trường, xã hội thiên biến vạn hóa. Hơn thế, biết sau 10, 20 năm nữa xã hội sẽ thay đổi như thế nào mà nói đại vận đó xấu hay tốt? Đất nước thay đổi sẽ ảnh hưởng tới toàn thể chứ đâu riêng một ai?
Tóm lại nó khác nhau vì một cái gì đó mà tôi không biết, nhưng rõ ràng không phải do bản thân hay ngoại cảnh khác nhau.
Hết 2 cái áo, 2 con vịt, rồi lại đến 2 ngôi nhà. Chẳng nói lên điều gì.
Nếu nói do bản thân hai người cùng lá số khác nhau, thì ngay điều này đã nói lên rằng Tử vi không đúng. Mặt khác, bản thân tức là mệnh. Bản thân mà đã khác thì sự tương tác với thế giới cũng khác nhau hoàn toàn. Giống như cùng 1 việc người này làm được, người kia thì không. Suy ra các đại tiểu vận sẽ không thể giống nhau.
Còn nếu nói sự khác nhau là do môi trường, do ngoại cảnh. Thì làm sao ta biết nó tương tác với đương số như thế nào mà phán? Môi trường, xã hội thiên biến vạn hóa. Hơn thế, biết sau 10, 20 năm nữa xã hội sẽ thay đổi như thế nào mà nói đại vận đó xấu hay tốt? Đất nước thay đổi sẽ ảnh hưởng tới toàn thể chứ đâu riêng một ai?
Tóm lại nó khác nhau vì một cái gì đó mà tôi không biết, nhưng rõ ràng không phải do bản thân hay ngoại cảnh khác nhau.
Hết 2 cái áo, 2 con vịt, rồi lại đến 2 ngôi nhà. Chẳng nói lên điều gì.
#24
Gửi vào 02/05/2014 - 04:11
phaquanngotuan, on 01/05/2014 - 23:08, said:
Quan điểm của bổn hạ là số mệnh không thể thay đổi được.
Phaquanngotuan theo Túc Mệnh Luận/ Định Mệnh Luận cho rằng "từ miếng ăn miếng uống đều do tiền định" (nhất ẩm nhất trác giai do tiền định) thì tin rằng không thể cải được số mệnh, mọi thứ đều được an bày.
Về quan điểm thì mỗi người có quan điểm riêng, không phải bàn cãi chi cho mệt.
Trích dẫn
Ngay từ khi sinh ra đã có lá số Tử vi, bản thân điều đó đã nói lên số mệnh là một sự sắp đặt từ trước.
Tử Vi chỉ có khoảng trên 500,000 lá số thôi. Chỉ riêng người Việt ở trong nước thôi thì cũng khoảng trung bình 170 người có cùng lá số. Mà cuộc đời của họ không hoàn toàn giống nhau.
Không có môn mệnh lý nào có thể luận đoán tường tận cuộc đời của mỗi 1 người cả. Ngay cả môn Tướng, những nét đại cương về đời người thì tương đối ok, nhưng qua thời gian thì cũng có những thay đổi trên tướng diện, thần, khí, sắc, v.v...
Trích dẫn
Thật buồn cười khi vừa tin Tử vi, vừa nghĩ rằng số mệnh có thể cải được. Trong khi Tử vi chính là sự khẳng định rằng số mệnh đã được sắp đặt trước.
Cái này không có gì là buồn cười cả. Không có mâu thuẫn với nhau.
Trích dẫn
Nếu nói do bản thân hai người cùng lá số khác nhau, thì ngay điều này đã nói lên rằng Tử vi không đúng. Mặt khác, bản thân tức là mệnh. Bản thân mà đã khác thì sự tương tác với thế giới cũng khác nhau hoàn toàn. Giống như cùng 1 việc người này làm được, người kia thì không. Suy ra các đại tiểu vận sẽ không thể giống nhau.
. Tốt hơn thì bạn không nên tin vào Tử Vi.
Cho dù tin rằng mọi thứ đã được định sẵn, đã được sắp đặt sẳn, nhưng làm sao để biết trước những điều ấy? Cũng bởi vì lòng hiếu kỳ, tìm hiểu về tương lai, về mệnh số nên các môn mệnh lý mới ra đời nhằm để nắm bắt phần nào cái gọi là số mệnh.
Tử Vi không phải toàn năng, không phải tuyệt đối.
Trích dẫn
Còn nếu nói sự khác nhau là do môi trường, do ngoại cảnh. Thì làm sao ta biết nó tương tác với đương số như thế nào mà phán? Môi trường, xã hội thiên biến vạn hóa. Hơn thế, biết sau 10, 20 năm nữa xã hội sẽ thay đổi như thế nào mà nói đại vận đó xấu hay tốt? Đất nước thay đổi sẽ ảnh hưởng tới toàn thể chứ đâu riêng một ai?
Bởi vậy nên người luận số càng biết nhiều hiểu rộng, nhìn thấu được thời cuộc thì sẽ luận đoán chuẩn xác hơn.
Cũng như người có kinh nghiệm về trồng trọt và thời tiết khí hậu, họ có thể đoán biết được loại cây nào mất mùa, cây nào bội thu; họ có thể biết được với loại cây nào thì thích hợp với môi trường ấy, loại nào không, v.v.... . Họ đoán biết được là bởi vì họ biết về tính lý của các loại cây ấy, biết về môi trường nơi mà các loại cây ấy được/sẽ gieo trồng, v.v... , và việc chăm sóc cũng rất quan trọng.
Cùng hạt giống, gieo xuống 2 nơi thì cũng đã khác nhau. Cùng hạt giống, cùng môi trường, nhưng người chăm sóc khác nhau thì kết quả cũng sẽ không giống nhau.
Mấy cái này nói nhiều rồi nên mọi người lười nói. Ngay cả NL cũng vậy!
Sửa bởi NgoaLong: 02/05/2014 - 04:17
Thanked by 8 Members:
|
|
#25
Gửi vào 02/05/2014 - 06:41
Tử Vi không phải không đúng mà là thầy coi dở! Mi`nh ko rành tử vi nhưng theo kinh nghiệm riêng mình vợ mình và người chị sinh đôi cô ta có đám cưới cùng năm . 1 người đi mỹ, 1 người đi canada .1 người lấy chồng đã có 1 đời vợ, 1 người lấy chồng còn trinh
. 2 ông chồng làm nghề khác nhau nhưng chung quy income sấp xĩ . 2 ông đều có con gái đầu lòng . Khi đi mua đo^` chi. thi'ch gi` em thi'ch na^'y .
Thanked by 1 Member:
|
|
#26
Gửi vào 02/05/2014 - 09:21
Theo quan điểm của PQNT tốt nhất ko tin tử vi mà cứ mặc cho số mệnh vì số mệnh ko thay đổi gì , cứ để yên đừng vận động gì nữa là ok ? có vẻ đúng tính chất phá quân ngộ tuần nhỉ ?
#27
Gửi vào 02/05/2014 - 11:02
phaquanngotuan, on 01/05/2014 - 23:08, said:
Ngay từ khi sinh ra đã có lá số Tử vi, bản thân điều đó đã nói lên số mệnh là một sự sắp đặt từ trước.
Câu này sai cơ bản.
Việc con người có sinh ra hay không sinh ra không liên quan gì đến lá số Tử Vi cả. Lá số Tử Vi đơn giản là mô hình hóa của thời gian, mỗi ngày giờ đều tồn tại các lá số Tử Vi mà chả liên quan gì đến việc anh có sinh ra hay không. Còn muốn dùng lá số Tử Vi để luận đoán số mệnh cho bất kỳ 1 người nào thì phải kết hợp những đặc tính cá biệt của người đó.
Nên nhớ, con người và số mệnh con người tồn tại trước các môn mệnh lý, chứ không phải mệnh lý tồn tại trước con người. Cho nên, việc dùng các môn mệnh lý để áp vào số mệnh của con người chỉ là một quá trình mô phỏng, chứ bản thân chúng chả có liên quan gì tới nhau cả. Muốn liên quan, thì phải kết hợp những thứ khác mang tính đặc thù cá nhân, như hình tướng chẳng hạn.
Thanked by 6 Members:
|
|
#28
Gửi vào 02/05/2014 - 11:50
chủ topic có lẽ không tin tưởng vào bản thân. Quá tin tưởng vào số mệnh vào môn huyền học tử vi. Cứ khăng khăng số mệnh là cái có sẵn có cố cũng k đc. Số mệnh hay bản thân là quân cờ, hay quân bài trong tay ta... còn chơi như thế nào là cách của ta. Tử vi cũng như các môn huyền học chỉ giúp ta chơi ván cờ cuộc đời dễ dàng hơn chứ không phải để ta biết mà an phận. Chả có số mệnh nào hết, số mệnh nằm trong tay ta. Đây là quan điểm của tôi. Tôi tìm hiểu huyền học để chơi cờ với chính số mình mà thôi.
Thanked by 3 Members:
|
|
#29
Gửi vào 02/05/2014 - 21:42
Tin vào Tử vi hay không là quan điểm và chiêm nghiệm riêng của mỗi người, xin không bàn đến. Còn câu hỏi này là dưới góc nhìn của những người đã tin. Nếu không tin thì tìm hiểu làm gì? Mà đã không tin thì muôn đời sẽ không thể hiểu được.
Số mệnh không đơn giản là hai cái cây trồng ở 2 chỗ khác nhau thì phát triển khác nhau. Số mệnh nghĩa là một cái cây vốn sẽ phải chịu còi cọc (gen xấu, đột biến, . . .) thì cho dù có trồng ở đâu, chăm bón thế nào vẫn sẽ mãi mãi còi cọc. Số mệnh nghĩa là nếu số anh chỉ đủ ăn, cho dù anh có ngày đêm tính toán, đổi hết buôn nọ đến bán kia, hết ngành này đến ngành khác nhưng vẫn không tài nào giàu lên được. Càng không biết an phận, càng ước vọng lớn lao bao nhiêu thì đứng dưới chân núi, ngắm cái đỉnh núi sẽ càng thấy đau khổ bấy nhiêu.
"Ngay từ lúc sinh ra đã có lá số Tử vi, bản thân điều đó đã nói lên rằng số mệnh là một sự sắp đặt sẵn". Câu này nghĩa là lá số Tử vi sinh ra con người sao? Và nó sai cơ bản? Ý của tôi là tại sao lá số lại không được lập lúc người ta trưởng thành, đã hình thành đầy đủ tính cách, nhân cách mà lại căn cứ vào lúc người ta sinh ra, lúc mà chưa có bất cứ lý do gì để khẳng định rằng bé này sau này sẽ làm quan lớn hay ăn xin? Như thế chẳng phải lá số Tử vi là sự khẳng định rằng số mệnh đã được sắp đặt sẵn?
Số mệnh của con người là một bí ẩn. Tử vi, chỉ tay, mụn ruồi, nhân tướng học. . . chỉ là cái bảng thông báo, là sự diễn giải cho cái bí ẩn đó. Nó như một tờ giấy dán bên ngoài cái hộp, thông báo rằng trong hộp đựng gì. Nó như một sự phiên dịch để chúng ta có thể hiểu được những bí ẩn siêu hình chứ không phải là bản chất. Thế nên, theo tôi việc đi tẩy nốt ruồi, phẫu thuật thẩm mĩ, phẫu thuật lại đường chỉ tay không làm thay đổi bất cứ thứ gì trong cái bản chất đó. Nốt ruồi chỉ là cái tin nhắn, chứ không phải bản thân nó gây nên những điều xấu cho con người. Ví dụ một người bị bệnh gan, trên mặt tự nhiên xuất hiện nhiều mụn. Vậy cái gốc của mụn là bệnh gan, không chữa gan thì không thể khỏi. Chẳng ai lại đi mua kem dưỡng da về để trị mụn đó. Số mệnh cũng tương tự như thế, chỉ có điều cái gốc số mệnh là không thể sửa đổi được.
Người ta đi xem Tử vi để nghe thầy nói về bản thân mình, thấy đúng hay không mới có cơ sở để tin những điều thầy nói về tương lai. Nay lại nói căn cứ vào đặc tính của người đó để xem. Thế người ta chỉ đưa ngày giờ sinh thì thầy ngồi cắn móng tay à?
Xin lỗi chứ mình biết rằng hầu hết các reply trước là của những người vào diễn đàn này để nhờ xem số chứ chẳng mấy ai biết (chưa nói là giỏi) xem Tử vi.
Mình chẳng mong chờ gì đâu.
Số mệnh không đơn giản là hai cái cây trồng ở 2 chỗ khác nhau thì phát triển khác nhau. Số mệnh nghĩa là một cái cây vốn sẽ phải chịu còi cọc (gen xấu, đột biến, . . .) thì cho dù có trồng ở đâu, chăm bón thế nào vẫn sẽ mãi mãi còi cọc. Số mệnh nghĩa là nếu số anh chỉ đủ ăn, cho dù anh có ngày đêm tính toán, đổi hết buôn nọ đến bán kia, hết ngành này đến ngành khác nhưng vẫn không tài nào giàu lên được. Càng không biết an phận, càng ước vọng lớn lao bao nhiêu thì đứng dưới chân núi, ngắm cái đỉnh núi sẽ càng thấy đau khổ bấy nhiêu.
"Ngay từ lúc sinh ra đã có lá số Tử vi, bản thân điều đó đã nói lên rằng số mệnh là một sự sắp đặt sẵn". Câu này nghĩa là lá số Tử vi sinh ra con người sao? Và nó sai cơ bản? Ý của tôi là tại sao lá số lại không được lập lúc người ta trưởng thành, đã hình thành đầy đủ tính cách, nhân cách mà lại căn cứ vào lúc người ta sinh ra, lúc mà chưa có bất cứ lý do gì để khẳng định rằng bé này sau này sẽ làm quan lớn hay ăn xin? Như thế chẳng phải lá số Tử vi là sự khẳng định rằng số mệnh đã được sắp đặt sẵn?
Số mệnh của con người là một bí ẩn. Tử vi, chỉ tay, mụn ruồi, nhân tướng học. . . chỉ là cái bảng thông báo, là sự diễn giải cho cái bí ẩn đó. Nó như một tờ giấy dán bên ngoài cái hộp, thông báo rằng trong hộp đựng gì. Nó như một sự phiên dịch để chúng ta có thể hiểu được những bí ẩn siêu hình chứ không phải là bản chất. Thế nên, theo tôi việc đi tẩy nốt ruồi, phẫu thuật thẩm mĩ, phẫu thuật lại đường chỉ tay không làm thay đổi bất cứ thứ gì trong cái bản chất đó. Nốt ruồi chỉ là cái tin nhắn, chứ không phải bản thân nó gây nên những điều xấu cho con người. Ví dụ một người bị bệnh gan, trên mặt tự nhiên xuất hiện nhiều mụn. Vậy cái gốc của mụn là bệnh gan, không chữa gan thì không thể khỏi. Chẳng ai lại đi mua kem dưỡng da về để trị mụn đó. Số mệnh cũng tương tự như thế, chỉ có điều cái gốc số mệnh là không thể sửa đổi được.
Người ta đi xem Tử vi để nghe thầy nói về bản thân mình, thấy đúng hay không mới có cơ sở để tin những điều thầy nói về tương lai. Nay lại nói căn cứ vào đặc tính của người đó để xem. Thế người ta chỉ đưa ngày giờ sinh thì thầy ngồi cắn móng tay à?
Xin lỗi chứ mình biết rằng hầu hết các reply trước là của những người vào diễn đàn này để nhờ xem số chứ chẳng mấy ai biết (chưa nói là giỏi) xem Tử vi.
Mình chẳng mong chờ gì đâu.
Thanked by 1 Member:
|
|
#30
Gửi vào 02/05/2014 - 22:32
Linhidol92, cách đây không lâu bạn có đăng lá số lên nhờ xem về công danh sự nghiệp. Bác Thiên Không khuyên bạn càng an phận sẽ càng đỡ khổ, nhưng bạn lại rất muốn sự nghiệp của mình phải to lớn, sẽ không an phận. Mình hiểu cái chí tuổi trẻ nó rực cháy như thế nào, nhưng nếu bác TK đã xem chuẩn, thì sau 10,20,30 năm nữa, khi đã đủ chiêm nghiệm về cuộc đời, bạn sẽ hiểu thế nào là số phận. Không phải ta cứ cố gắng là sẽ thành công, không phải cứ thông minh là sẽ làm được mọi việc, không phải cứ sống tử tế sẽ gặp được người tốt, không phải cứ vun vén cho gia đình là không thể chia tay. Và rất nhiều cái "không phải" khác nữa.
Chưa trải qua nhiều chuyện, chưa nói mạnh được gì về cuộc đời đâu.
Chưa trải qua nhiều chuyện, chưa nói mạnh được gì về cuộc đời đâu.
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Tại sao các nền văn hóa lại có hệ lịch pháp khác nhau? |
Thiên Văn - Lịch Pháp - Coi Ngày Tốt Xấu | quangtuan12 |
|
![]()
|
|
![]() Tại sao sinh cùng Giờ - Ngày - Tháng - Năm lại có số mệnh khác nhau??? Lý giải dưới góc nhìn Tam thức |
Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp | tudoembuon |
|
![]() |
|
![]() Con sinh giống con giáp bố mẹ |
Linh Tinh | PhamKhanhDuy |
|
![]() |
|
![]() giới thiệu tử vi Nhật bản, hao hao giống bát tự (sanmeigaku) |
Tử Bình | Elohim |
|
![]()
|
|
![]() Tại sao cuộc tìm kiếm Mar-a-Lago của FBI giống như một sự thay đổi trong các mảng pháp lý kiến tạo |
Linh Tinh | FM_daubac |
|
![]() |
|
Chuyện nay giống chuyện xưa |
Giải Trí | Đinh Văn Tân |
|
![]() |
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Tử Vi | Tử Bình | Kinh Dịch | Quái Tượng Huyền Cơ | Mai Hoa Dịch Số | Quỷ Cốc Toán Mệnh | Địa Lý Phong Thủy | Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp | Bát Tự Hà Lạc | Nhân Tướng Học | Mệnh Lý Tổng Quát | Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số | Khoa Học Huyền Bí | Y Học Thường Thức | Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian | Thiên Văn - Lịch Pháp | Tử Vi Nghiệm Lý | TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:
An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |
Quỷ Cốc Toán Mệnh |
Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |
Quẻ Mai Hoa Dịch Số |
Bát Tự Hà Lạc |
Thái Ât Thần Số |
Căn Duyên Tiền Định |
Cao Ly Đầu Hình |
Âm Lịch |
Xem Ngày |
Lịch Vạn Niên |
So Tuổi Vợ Chồng |
Bát Trạch |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












