Tiêu đễ này rất hay . Như đã viết ở trên chỉ thay đổi chút thôi không
Thấy giải chết thành không ,nghèo thành giàu . Càng chưa từ thấy
Đang thường dân làm quan .
- còn nên tuin tử vi hay không tùy mỗi người riêng .k.k tin vì có nhiều
Huyền diệu theo thời gian đi qua .vì có lòng nên mới theo học đến hôm
Nay cũng lâu lâu . Như lại theo môn bốc dịch đơn giản viết ngằn hơn
Là tư vi do điều kiện không là những kiên quan đên vi tính nhiều .
- các trẻ nên biết về môn huyền học dù không giải được như biết trước
Vẫn hay . Như năm ngoái năm tuổi ăn sao thái bạch .hạn vôkhông kiếp
Đầu năm khều vài đồng môn lại luận bàn và quyết đi có bao nhiêu tiền
Xả hết . Nhìn thấy có đưa em có miếng đất để không muốn bán chẳng
Ai mua . Nói thôi để anh xây lên rùi bán chắc chắn dễ bán hơn để đất không
- đưa em ok thế là k.k có bao nhiêu tiền bỏ vô khổ cái chỉ đưốc 1/2 .
Còn nửa đi mượn các bạn bè . Quả trong thời gian xây chửi nhau thi phi
Giấy tờ lộn xộn kiên bưc dọc .túm lại nguyên năm thi phi ,hao tốn như
Có thể biết đổ hết vô cái cần hao trong năm . Ra mạng bỗng thi phi chửi
Rủa tùm lum .như trong lòng do biết vận xấu nên bớt sốc nhiều .mệt mỏi
Đến ngày 29 tết hoàn thành căn nhà nhỏ . Như vẫn bị hành bàn thờ không
Có chay như điên cuối cùng cũng xong . Giờ căn nhà đã có người mua
Tuy chẳng lời như đất bán được .tiền đi trả họa hao tài cũng qua không
Tổn thất gì. Chuyện này có thật .
- nên tự học hay tự tin cái mình .thì sẽ thấy điều kỳ lạ trong lá số tư vi
Của mình rất hay .chỉ có đụng thầy xem chưa tới thành môn huyền học
Bị nghi ngờ .
- có bạn viết phá thời loạn cũng đúng như thời bình ai nói phá không tác
Dụng ?. Đúng nghề nghiệp rất là ghê kinh di nhiều người phải nể .tội phạm
Nghe tên kiếp sợ . K.k có người em bạn mạng phá quân tại thân có đia kiếp .
Hiện đang làm viện kiểm soát . Tội phạm nghe tên kiếp sợ .
Phá quân thời bình sao không làm được gì ?. Đây là người hay gặp vẫn tới
Hỏi họa vì chắc cũng tin .
- năm 2012 vô hạn xấu như dân làm quan hành sát ít tin : bị tên luật sư vu
Oán như thường . Em bạn này không sợ như chỉ bực rầy ra mất uy tin chỗ
Làm vận có kiếp không . Thì phá quân đâu sợ . Nên nói cứ bình thường .k.k
Hỏi có ăn dọng gì trong vụ này không ? Trả lời không .vậy thoát và cuối
Cùng thoát thi phi . Tên kia vô nhà đá ngồi .
* mệnh Em naày ở cung thân cí địa kiếp .cũng nổi tiếng khắc vùng ...
vui vui góp vài mẩu chuyện cho chủ đề thêm xôm tụ ,nghĩ lạ tư xưa
Đến kiếm khách ít vô viết về tư vi hay như chủ đề dạng như trên . Chắc
Duyên khởi về tử vi chắng như đã viết rất thích do tư vi lý luận rất dài .
Mà đang viet bằng điện thoại xưa dùnh Nhâất dương chỉ ( một ngón viết )
Giờ nội công thâm hậu đã nâng tầm dùng nhi chỉ thần công ( 2 ngón cái )
Bởi vậy bài dài viết lâu mỏi mắt lem .....
Hết rồi
Chúc các bạn ngày mới nhiều niềm vui ,
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
ThienA, on 05/05/2014 - 09:37, said:
Cao nhân lạc vào đây rồi @@
.....
- ai vậy không cao nhân mà nhân lang thang thui bác
Làm em xấu hổ qua . Bác tầm 30 tuôi .Con thứ trong
Nhà .là nick thien A . Chắc cũng cao thủ tư vi bói dịch
- thiên a: thiên lôi vô vọng đó .sai cho qua hen ..
Chào bác em đi về phòng bói ạ .