vấn đề khi nghiên cứu tử vi
NZT1211
25/04/2014
inbox e 1 cái nick clone bên voz e xin để check f17 vs f33 thôi bị badn nick vì cmt dại dột
arale
25/04/2014
begaidii
25/04/2014
minhgiac
25/04/2014
@@ arathe
L có ngắn có dài (chú ý L = lưỡi)
N có trong có đục ( chú ý N =nước)
tóm lại NL có trong có đục có ngắn có dài hà tất phải tranh nhau hơn vậy arathe? . cự môn tý cho nó hợp với chủ đề!@@ đó là suy nghĩ của cậu " nhà quê" ấy nha arathe!
Sửa bởi minhgiac: 25/04/2014 - 11:32
L có ngắn có dài (chú ý L = lưỡi)
N có trong có đục ( chú ý N =nước)
tóm lại NL có trong có đục có ngắn có dài hà tất phải tranh nhau hơn vậy arathe? . cự môn tý cho nó hợp với chủ đề!@@ đó là suy nghĩ của cậu " nhà quê" ấy nha arathe!
Sửa bởi minhgiac: 25/04/2014 - 11:32
arale
25/04/2014
minhgiac, on 25/04/2014 - 11:18, said:
@@ arathe
L có ngắn có dài (chú ý L = lưỡi)
N có trong có đục ( chú ý N =nước)
tóm lại NL có trong có đục có ngắn có dài hà tất phải tranh nhau hơn vậy arathe? khakha. cự môn tý cho nó hợp với chủ đề!@@ đó là suy nghĩ của cậu " nhà quê" ấy nha arathe!
L có ngắn có dài (chú ý L = lưỡi)
N có trong có đục ( chú ý N =nước)
tóm lại NL có trong có đục có ngắn có dài hà tất phải tranh nhau hơn vậy arathe? khakha. cự môn tý cho nó hợp với chủ đề!@@ đó là suy nghĩ của cậu " nhà quê" ấy nha arathe!
Hi hi, lâu quá, không thấy Minh Giác, thấy nhớ là nhớ.
Cuộc đời tôi có duyên phần rất lớn với người Cự kị. Tôi nợ họ một khởi đầu mới.
minhgiac
25/04/2014
tôi là cự môn hay thất sát còn chưa ngã ngũ, cũng muốn có con kỵ lắm tiếc là trời không cho ak ak. theo cái chiêu giáp góc của bố hoa cái, mình mới hiểu vì sao bố ấy quý mình thế, khen mình hết nhời tiểu nhân, xấu xa, ám muội. một ngày nào đó tôi sẽ viết ra về số, cái chữ đằng sau chữ đẩu thì bất cứ ai cũng có thể hiểu cái bên ngoài cái bên trong của một vấn đề. thanks you vì đã nhớ, nếu mơ đến nữa thì càng tốt ak ak.
arale
26/04/2014
Ôi, cuộc đời, làm người sao mà khổ thế. Hạnh phúc không bến đợi, niềm vui không bến chờ. Ngày qua buồn tình khóc sướt mướt gà mướt bên kia, sáng ra được đồng chí mod múp thẳng vào mục truyện vui cười, thư giãn. hic.
Buồn, ngồi nghĩ tới cái Nờ và Lờ của chú Giác. Ôm chuột lếch thếch qua tvls hóng tiếp thì lại hay được đồng chí QTV bên này gửi gắm vào mục linh tinh.
Thôi, tự nhủ với lòng từ nay chừa, không viết nữa......cho tới lần kế tiếp.
Buồn, ngồi nghĩ tới cái Nờ và Lờ của chú Giác. Ôm chuột lếch thếch qua tvls hóng tiếp thì lại hay được đồng chí QTV bên này gửi gắm vào mục linh tinh.
Thôi, tự nhủ với lòng từ nay chừa, không viết nữa......cho tới lần kế tiếp.
hoang133
26/04/2014
Tớ là tớ cứ thích cái văn phong của bác arathe đấy, nó tếu tếu, đểu đểu mà cũng rất ý nghĩc. Hì
Topic nó chạy cái tít kinh quá:" vấn đề khi nghiên cứu tử vi", kêu ****.
Vào xem, tưởng nghiên cứu gì, được vài bài post, được vinh hạnh khi chuyển ngay sang mục linh tinh. Ngẫm cũng buồn cho nền khoa học của nước nhà.
Ôi! Cái "vấn đề nghiên cứu", biết đến bao giờ mới được nghiên cứu đây...
Topic nó chạy cái tít kinh quá:" vấn đề khi nghiên cứu tử vi", kêu ****.
Vào xem, tưởng nghiên cứu gì, được vài bài post, được vinh hạnh khi chuyển ngay sang mục linh tinh. Ngẫm cũng buồn cho nền khoa học của nước nhà.
Ôi! Cái "vấn đề nghiên cứu", biết đến bao giờ mới được nghiên cứu đây...
minhgiac
26/04/2014
đời có chuyện " bao đồng cũng phải đúng lúc, đúng chỗ, đúc địa vị và đúng giới hạn" chứ
arathe
cứ tranh dài ngắn, đục trong để chứng tỏ là TO thì cũng kiểu như món LXS Ơ = lợn xào sả ớt mà thui! tốt chẳng phải tốt, thật chẳng phải thật thì PHẢN tác dụng thôi. tháng này xương khúc đào hồng mình cũng nhái bà Hồ Xuân Hương tý cho nó thi vị!
arathe
cứ tranh dài ngắn, đục trong để chứng tỏ là TO thì cũng kiểu như món LXS Ơ = lợn xào sả ớt mà thui! tốt chẳng phải tốt, thật chẳng phải thật thì PHẢN tác dụng thôi. tháng này xương khúc đào hồng mình cũng nhái bà Hồ Xuân Hương tý cho nó thi vị!
arale
27/04/2014
hoang133, on 26/04/2014 - 21:34, said:
Tớ là tớ cứ thích cái văn phong của bác arathe đấy, nó tếu tếu, đểu đểu
minhgiac, on 26/04/2014 - 21:38, said:
đời có chuyện " bao đồng cũng phải đúng lúc, đúng chỗ, đúc địa vị và đúng giới hạn" chứ
Minh Giác nhận xét rất chính xác về tôi, bao đồng và chẳng phải tốt thật. hì hì. Bởi mệnh tôi có cách tham lam, bon chen và hư dối.
Mà Giác à, nói nghe, chú không phải loại người ác tâm và cay nghiệt, lại khá dè dặt và nhạy cảm. Việc chửi mắng và nhục mạ người khác không phải là "sở trường" của chú.
Nay tôi có vài lời "bao đồng" chân thành tới chú, phải làm sao công phu tu đạo cho thật tốt, phát ra được cái trí vô sư, rồi dùng chính cái trí đó khiến đối phương phải bẽ mặt mà cảm phục. Điều này tôi nghĩ Giác chắc chắc làm được.
Xin chừa tiếp, từ nay không viết nữa, cho đến lần kế tiếp nữa. uầy.
minhgiac
27/04/2014
minhgiac cảm ơn lời "bao đồng" rất đúng này hihi
thanks you, good luck!
. đôi lúc cũng tự hỏi vài trăm năm trước mình là ai? sẽ có người cho rằng mình điên. đời cũng có những điên điên mà không sao có thể giải thích một cách trọn vẹn được. Đạo Cả còn xa xôi lắm. hơn nữa tự thấy bản thân còn ô trọc lắm, con thất sát nó dễ thuần thế mà nói đến Đạo hay Vô Vi. Đạo Cả dành cho người có chân duyên, chân Đạo. Lão Trang viết "được trời là được thiên chân, thiên chân phải có thiên quân đáy lòng" thế cơ mà . thầy minhgiac giảng rằng một người muốn đến với Đạo Cả thì phải trải qua 3 kiếp hạn về danh, về tiền và tình và phải thu mình, khiêm tốn, bỏ chấp ngã, ẩn dật, luôn ngu dại trước mắt thế gian và chịu được lỗi nhục của thế gian thì lúc đó thần trí tự khai có thể vấn thần độ quỷ lấy được nội đan, quay về khí tiên thiên thoát khỏi phiền lụy của thế gian. minhgiac nghĩ rằng mình chỉ lầ kẻ ô dục chẳng giám màng đến chuyện xa xôi. mong có một gia đình, một cuộc sống bình yên giữa cuộc đời trần tục ngắn ngủi này đã là một ước mơ rồi!
thanks you, good luck!