

Giải đoán Đại Tiểu Hạn
#16
Gửi vào 27/07/2011 - 10:12
#18
Gửi vào 27/07/2011 - 12:45
cayco, on 27/07/2011 - 12:15, said:
Kiwi muốn kiểm tra lá số này đúng giờ sinh, nếu cô không phiền. Có phải chồng cô dáng người cao gầy, lộ xương, khuôn mặt dài. Cô thì ngược lại dáng người hơi thấp?
Mà Kiwi hơi thắc mắc, sao cô biết chồng cô ngoại tình năm 2008 mà đến bây giờ mới muốn li dị? Câu hỏi này không liên quan đến lý số, tại Kiwi muốn tìm hiểu những phức tạp trong cuộc sống lứa đôi thôi. Cô biết về người đàn bà sau của chồng cô?
Mà vợ chồng cưới nhau 28 năm nghĩ đến chuyện li dị nữa sao cô? Cuộc sống hôn nhân thật phức tạp...
Sửa bởi Kiwi: 27/07/2011 - 12:46
#19
Gửi vào 27/07/2011 - 13:59
#20
Gửi vào 27/07/2011 - 17:18
Kiwi, on 27/07/2011 - 12:45, said:
Mà Kiwi hơi thắc mắc, sao cô biết chồng cô ngoại tình năm 2008 mà đến bây giờ mới muốn li dị? Câu hỏi này không liên quan đến lý số, tại Kiwi muốn tìm hiểu những phức tạp trong cuộc sống lứa đôi thôi. Cô biết về người đàn bà sau của chồng cô?
Mà vợ chồng cưới nhau 28 năm nghĩ đến chuyện li dị nữa sao cô? Cuộc sống hôn nhân thật phức tạp...
Về hình dáng thì ngược lại những gì KIWI đoán:
- Vợ: Dong dỏng, không lộ xương, da mịn, trắng xanh, mặt gầy, nét buồn.
- Chồng: Thấp, đậm, tròn người, mặt không dài, da hơi thô không đen cũng không trắng.
Câu hỏi ko liên quan đến lý số: có thể tóm tắt: người ta đã cạn tình, cạn nghĩa với mình từ rất rất lâu rồi. Vợ chồng là nghĩa "tào khang" nhưng họ không nghĩ thế, hôn nhân phải do cả 2 chung tay gìn giữ và vun đắp, một người cố giữ, ngừoi kia cố đập thì biết làm sao đây. Bẽ bàng, đau xót lắm bạn ạ.
Nếu muốn biết rõ PM riêng.
#21
Gửi vào 27/07/2011 - 17:33
cayco, on 27/07/2011 - 17:18, said:
Về hình dáng thì ngược lại những gì KIWI đoán:
- Vợ: Dong dỏng, không lộ xương, da mịn, trắng xanh, mặt gầy, nét buồn.
- Chồng: Thấp, đậm, tròn người, mặt không dài, da hơi thô không đen cũng không trắng.
Câu hỏi ko liên quan đến lý số: có thể tóm tắt: người ta đã cạn tình, cạn nghĩa với mình từ rất rất lâu rồi. Vợ chồng là nghĩa "tào khang" nhưng họ không nghĩ thế, hôn nhân phải do cả 2 chung tay gìn giữ và vun đắp, một người cố giữ, ngừoi kia cố đập thì biết làm sao đây. Bẽ bàng, đau xót lắm bạn ạ.
Nếu muốn biết rõ PM riêng.
Dạ, Kiwi cũng không biết sao nữa... Vì Kiwi thấy người này Thân cư Di có Quang-Quý, nên cũng là người trọng lễ nghĩa... Hiện giờ thì Kiwi nghĩ không đúng giờ sinh, hơi phân vân... Trình tử vi hiện giờ của Kiwi không đủ, cũng hông muốn tin lá số đúng với sự kiện. Cho phép Kiwi rút khỏi nghiệm lý .
Cám ơn cô.
#22
Gửi vào 28/07/2011 - 05:03
Kiwi, on 27/07/2011 - 17:33, said:
Cám ơn cô.
Đúng là như vậy, nhiều người nghĩ vậy nên khi biết chuyện mới sốc, buồn, tiếc và thất vọng.
Người này khéo ăn nói, thông minh, đọc đâu nhớ đấy, biết nhiều về lễ nghĩa nói chuyện với các cụ già được quý lắm. 3 thầy TV già khi cầm lá số đều khen nức nở.
Cả 2 vợ chồng đều rất ít bạn đúng nghĩa, thường là có ăn tìm đến hết tìm đi, làm ơn nên oán.
Người này chắc Tham Vũ chi phối quá nhiều. Khéo ăn nói do Xương Khúc. Sự nghiệp gãy đổ do MVCD lại cố giữ chân đứng đầu cộng thêm Thiên không.
Quyền biến, gia trưởng, tham vọng và tự tin quá lớn, càng lên cao càng say quyền lực và ưa phỉnh nịnh đến phát sợ.
Vợ cả tin đến mù quáng, dễ mềm lòng,nhu nhược thiếu quyết đoán, khái tính, lụy tình, thương con nên ở trong vòng luẩn quẩn chưa dứt được.
Tất cả những người đàn bà qua cuộc đời người này đều dong dỏng, trắng trẻo và hình như khuôn mặt hơi giống nhau (có người tưởng chị em với vợ).
Việc dính vào trăng hoa và hạn có con năm 2007 đã được dự báo trước đó gần 20 năm, thầy TV thận trọng dùng từ "có thể". Vợ đã cảnh báo, năn nỉ, lạy van từ năm 2006 rằng thận trọng kẻo mang vạ sẽ mất gia đình, danh dự thậm chí cả sự nghiệp nhưng việc ta ta cứ làm.
Nghiệm lại dính vào người đàn bà này, đứa con trai sinh ra thì sự nghiệp sụp đổ, gia đình tan nát, tài sản hao tán gần hết. Cái gì cũng có giá của nó.
#23
Gửi vào 28/07/2011 - 08:26
cayco, on 28/07/2011 - 05:03, said:
Người này khéo ăn nói, thông minh, đọc đâu nhớ đấy, biết nhiều về lễ nghĩa nói chuyện với các cụ già được quý lắm. 3 thầy TV già khi cầm lá số đều khen nức nở.
Cả 2 vợ chồng đều rất ít bạn đúng nghĩa, thường là có ăn tìm đến hết tìm đi, làm ơn nên oán.
Người này chắc Tham Vũ chi phối quá nhiều. Khéo ăn nói do Xương Khúc. Sự nghiệp gãy đổ do MVCD lại cố giữ chân đứng đầu cộng thêm Thiên không.
Quyền biến, gia trưởng, tham vọng và tự tin quá lớn, càng lên cao càng say quyền lực và ưa phỉnh nịnh đến phát sợ.
Vợ cả tin đến mù quáng, dễ mềm lòng,nhu nhược thiếu quyết đoán, khái tính, lụy tình, thương con nên ở trong vòng luẩn quẩn chưa dứt được.
Tất cả những người đàn bà qua cuộc đời người này đều dong dỏng, trắng trẻo và hình như khuôn mặt hơi giống nhau (có người tưởng chị em với vợ).
Việc dính vào trăng hoa và hạn có con năm 2007 đã được dự báo trước đó gần 20 năm, thầy TV thận trọng dùng từ "có thể". Vợ đã cảnh báo, năn nỉ, lạy van từ năm 2006 rằng thận trọng kẻo mang vạ sẽ mất gia đình, danh dự thậm chí cả sự nghiệp nhưng việc ta ta cứ làm.
Nghiệm lại dính vào người đàn bà này, đứa con trai sinh ra thì sự nghiệp sụp đổ, gia đình tan nát, tài sản hao tán gần hết. Cái gì cũng có giá của nó.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
L/s hợp với các thông tin cung cấp…
Đ/s có nhiều bạn bè, người quen kể cả anh chị em ruột trong gia đình nhưng đều là dân lợi dụng “ làm ơn mắc oán-ăn cháo đá bát “
Gặp thêm ông chồng rất háo sắc, giỏi tài “ ong-bướm “
Sinh ra trong gia đình nghèo, đông anh em ( khoảng 6 người, gồm 3 trai & 3 gái ? ), tuổi trẻ vừa học vừa phụ giúp các việc trong gia đình rất vất vả…Chịu nhiều thua thiệt, hy sinh cho người thân ( người mẹ qua đời vì bệnh ung thư ? ), có nhiều thiện căn về tu hành, có từ tâm, thích làm điều phước thiện và đ/s nên thực tập “ tu tại gia “ như là ăn chay-nhất tâm niệm Phật-sám hối nghiệp chướng, làm phước-phóng sanh…Như vậy thì Thái âm-Quang-Quí mới có dịp tỏa sang phù trợ cho Câycỏ bé nhỏ âm Mộc được luôn tươi tốt…
Đại vận 56t-65t là khá xấu nên hết sức cẩn thận, nhất là về mặt sức khỏe…Vấn đề gia đình riêng tư thì…cứ việc mắt nhắm-mắt mở, duyên làm “vợ chống” đã tận thì “làm bạn” cũng được nếu có thể…
Đừng tin vào bất kỳ ai cả vì đ/s rất nhẹ dạ, nhiều lòng từ tâm & lòng thương xót cho nên cũng rất dễ bị người lừa…Thời buổi này đạo đức con người bị suy đồi rất nghiêm trọng và được thay thế bằng nền văn minh cơ giới-vật chất, không phải như thời xưa với câu “ Nhân-Lễ-Nghia-Trí-Tín-Dũng “ mà được thay thế bằng “Sân khấu diễn kịch-Bằng cấp-Sự thành công “…
Giá trị của con người hiện nay chỉ còn được đánh giá qua Vàng-Dollar-Bằng cấp-sự Thành đạt mà thôi, dựa trên sự phát triển cao độ từ các tham dục không đáy và từ đó…lúc mà “Dầu hỏa” sắp cạn kiệt cũng chính là lúc khởi đầu cho ngày tận thế….
Thanked by 1 Member:
|
|
#24
Gửi vào 28/07/2011 - 09:37
Chú này có long đức ở mệnh lại thêm VCD thì "cả nể", thê cung Tử vi Thất sát mạnh vậy thì dễ khắc vợ và "la đà" theo môi trường bên ngoài. Trong khi đó môi trường bên ngoài của chú (đại diện cung di) thì quá hấp dẫn vui vẻ (Tham, quang quý, xương khúc,...). Thê cung Tử sát quá ứng hợp với mô típ người yêu của chú mà cô Cayco kể. Chú tuy có Long đức nhưng lại có con Đà la ở mệnh thì dám cả gan phá cũ đổi mới.
Năm 2008 chú vào cung Thê có đào hồng hỉ SPT nên có con. Sự nghiệp gãy đổ do TK ở thân (di) cho thấy sau 30 tuổi sẽ có lúc "về mo", hội chiếu về có Thiên hình, hỏa tinh, linh tinh kiếp sát, dại hao cho thấy tiền của hao hụt đi tong? và chắc chắn có nhân tố khác nữa (cháu ngại nghĩ quá)
Sửa bởi Tu Phu Vu Tuong: 28/07/2011 - 09:52
#25
Gửi vào 28/07/2011 - 11:55
Cảm ơn bạn.
Thấy nói lại là mẹ tôi bị xơ gan cổ trướng. Trong họ chưa có ai bị ung thư.
Cả 2 đều thân cư di, xa quê bắt đầu từ khi vào đại học, cũng ít về quê mặc dầu trong lòng lúc nào cũng đau đáu nghĩ về gia đình cội nguồn, có thể hy sinh nhu cầu bản thân vì anh em.
Cả 2 đều nặng gánh gia đình, ko được hỗ trợ gì từ gia đình từ vật chất đến tinh thần, lấy nhau 2 bàn tay trắng. Vợ chồng xa nhau triền miên vì công việc của chồng nhưng lúc còn trẻ ko có chuyện trăng hoa ong bướm. Khi về gần nhà, người đàn ông trưởng thành lại đổ đốn.
Gia đình cả 2 đều nhiều dòng con.
Vợ hơi cổ hủ, khó tính, ưa sạch sẽ, cầu toàn, ngại giao tiếp, hơi cô độc, chung thủy luôn đặt chữ tín lên hàng đầu, chưa hề yêu ai ngoài chồng. Vợ chỉ có 2 con gái.
Chồng có anh trai nhưng tiếng nói có "lực" trong gia đình và có vẻ như "đoạt trưởng".
Năm 1989 chồng bắt đầu đi xa có 1 chức trưởng XN be bé, có 1 em chân dài da trắng có vẻ thích chồng, nghe tin 1990 vợ mang 2 con đến cảnh cáo ngầm - dẹp xong. 1993-1999 làm chức phó - gia đình bình an.
Năm 1999 lên chức trưởng to hơn chút, về gần nhà dính ngay vào 1 em cũng da trắng chân dài (có thâm niên phá gia đình người khác, có 1 con đã ly hôn, cặp tứ tung để lợi dụng), bắt bỏ vợ nhưng chồng ko dám muốn quay về, vợ phải đi dẹp để giữ danh dự cho gia đình.
Năm 2001-2004 giữ chức phó, đi xa - gia đình bình an.
Năm 2005 giữ chức trưởng, được về gần nhà, năm 2006 đi xa 1/2 thời gian, vợ bệnh về xương khớp, bắt đầu bị gái này (đã có 1 đứa con ko bố, ko nghề nghiệp nhưng cũng có việc làm, lương thấp, tư cách xấu, tiêu tiền hoang, thích ăn chơi đua đòi) tấn công từ giữa 2006...Đến đầu 2008 sinh con trai (có nghĩa là hạn có con từ 2007 - chuẩn)
#26
Gửi vào 28/07/2011 - 14:12
#27
Gửi vào 28/07/2011 - 16:27
Sửa bởi mannamdinh: 28/07/2011 - 16:27
#28
Gửi vào 28/07/2011 - 16:56
Sửa bởi mannamdinh: 28/07/2011 - 17:00
#29
Gửi vào 28/07/2011 - 17:09
Lúc tôi được sinh ra thì gia đình ở thời kỳ suy nên nghèo túng, nhưng trước kia ko nghèo, ông nội cũng có vai vế, có nhà cửa đất cát, nuôi vú nuôi, người giúp việc. Tôi con bà hai, chỉ có 2 chị em gái ruột. Bố dạy học từ thời Pháp, mẹ nội trợ. Họ nội cũng có người thành đạt nhưng ly tán. Họ ngoại (đằng mẹ) rất đông anh em, cuộc sống nề nếp ổn định, lớp trẻ xa quê làm ăn gần hết và cũng thành đạt, hiện giờ chỉ còn một ít ông bà già ở quê.
Đúng là rất vất vả, chịu nhiều thua thiệt trong cuộc sống.
@ Tử Phủ Vũ Tướng: Người chồng có duyên, tóc hơi xoăn, học ĐH liên quan đến máy móc, cơ khí nhưng rất say kinh doanh BĐS. Nghiệm ra thì chồng làm việc này ko suôn sẻ, luôn gặp ách tắc về giấy tờ. Nếu vợ đứng tên 1 mình thì trôi chảy hơn.
"chắc chắn có nhân tố khác nữa (cháu ngại nghĩ quá)" Thử nói ra xem nào.
Ko phải vì trăng hoa mà gãy đổ sự nghiệp, nhưng cũng đã tốn kha khá cho mẹ con gái này và sẽ còn kéo dài mãi mãi.
Bổ sung thêm: con gái nhỏ lập gia đình 2010.
Con lớn đã có bằng thạc sỹ, con nhỏ đang học trên ĐH về ngành Y.
Mời mọi người thử dự đoán hạn năm nay để chiêm nghiệm.
#30
Gửi vào 28/07/2011 - 19:56
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
2 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 2 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












