Hỏi cách hóa giải Cô Thần Quả Tú
Kapuchino
18/04/2014
Kính chào các bác và các bạn có nhiều kinh nghiệm về tử vi trên diễn đàn, cháu (em) muốn hỏi về cách hóa giải Cô Quả, khi nó đóng ở các cường cung như Mệnh Thân, Phúc Phu Tử...Cô Quả gây hại với mệnh gì và đỡ hại nhất với mệnh gì ạ
Em đi coi tử vi ở ngoài có 1 số thầy nói có thể làm lễ để hóa giải cô quả nhưng em không tin lắm, nhưng như thế có phải là dụng Quang Quý, xin ân trên phù hộ, hóa giải những điều xấu không ạ
Đồng thời em có nghe nói về thuyết Nam tuổi A lấy nữ 1 số tuổi thì phạm Cô Thần Quả Tú..
Mong được các bác (các bạn) chia sẻ những điều trên
Sửa bởi Jianglai: 18/04/2014 - 17:25
Em đi coi tử vi ở ngoài có 1 số thầy nói có thể làm lễ để hóa giải cô quả nhưng em không tin lắm, nhưng như thế có phải là dụng Quang Quý, xin ân trên phù hộ, hóa giải những điều xấu không ạ
Đồng thời em có nghe nói về thuyết Nam tuổi A lấy nữ 1 số tuổi thì phạm Cô Thần Quả Tú..
Mong được các bác (các bạn) chia sẻ những điều trên
Sửa bởi Jianglai: 18/04/2014 - 17:25
LuuBi
18/04/2014
muốn hoá giải mấy sao này thì nên học huyền học Tử Vi bói toán vì mấy sao này thích lẽ loi nên tranh thũ vào việc hữu dụng! đi khấp mạng giở ls ma^'y thầy ai mà ko có Cô quả hoặc Vũ khúc .
Sửa bởi HotDzitLon: 18/04/2014 - 22:30
Sửa bởi HotDzitLon: 18/04/2014 - 22:30
arale
18/04/2014
ttL
19/04/2014
bultiep
19/04/2014
Cô Quả đừng đi với Tang Hư Khách, Đẩu, Kị, thì không có trăng vẫn có sao.
Đi với song hỷ, vẫn kết hôn sớm. Nhưng rồi chắc chỉ sau 3 năm là tình nhạt. Còn sống bền với nhau hay không cũng tùy.
Bằng chứng, BT kết hôn khi 18t rưỡi, đã sống liên tục đến giờ 24 năm rồi. Thời gian xa lâu nhất là 6th rưỡi. Thi thoảng mới 1 tháng tách nhau do vợ hay chồng về vn. Đừng nói chuyện ly hôn, khó lắm. Mình có song hỷ, người ta không nhả ra đâu.
Đi với song hỷ, vẫn kết hôn sớm. Nhưng rồi chắc chỉ sau 3 năm là tình nhạt. Còn sống bền với nhau hay không cũng tùy.
Bằng chứng, BT kết hôn khi 18t rưỡi, đã sống liên tục đến giờ 24 năm rồi. Thời gian xa lâu nhất là 6th rưỡi. Thi thoảng mới 1 tháng tách nhau do vợ hay chồng về vn. Đừng nói chuyện ly hôn, khó lắm. Mình có song hỷ, người ta không nhả ra đâu.
T.AO
19/04/2014
chơi với bọn thiên đồng , cự ý , ban đầu chửi nhau vs chúng nó
sau sẽ giống chúng nó
sau sẽ giống chúng nó
Kapuchino
19/04/2014
bultiep, on 19/04/2014 - 13:31, said:
Cô Quả đừng đi với Tang Hư Khách, Đẩu, Kị, thì không có trăng vẫn có sao.
Đi với song hỷ, vẫn kết hôn sớm. Nhưng rồi chắc chỉ sau 3 năm là tình nhạt. Còn sống bền với nhau hay không cũng tùy.
Bằng chứng, BT kết hôn khi 18t rưỡi, đã sống liên tục đến giờ 24 năm rồi. Thời gian xa lâu nhất là 6th rưỡi. Thi thoảng mới 1 tháng tách nhau do vợ hay chồng về vn. Đừng nói chuyện ly hôn, khó lắm. Mình có song hỷ, người ta không nhả ra đâu.
Đi với song hỷ, vẫn kết hôn sớm. Nhưng rồi chắc chỉ sau 3 năm là tình nhạt. Còn sống bền với nhau hay không cũng tùy.
Bằng chứng, BT kết hôn khi 18t rưỡi, đã sống liên tục đến giờ 24 năm rồi. Thời gian xa lâu nhất là 6th rưỡi. Thi thoảng mới 1 tháng tách nhau do vợ hay chồng về vn. Đừng nói chuyện ly hôn, khó lắm. Mình có song hỷ, người ta không nhả ra đâu.
Vậy là chị Bultiep có song hỷ và anh nhà có Cô Quả hả chị
arathe, on 18/04/2014 - 23:23, said:
hoặc chơi với bọn thiên đồng, thiên phủ.
nhưng chỉ giải quyết vấn đề bên ngoài, còn bên trong thì còn chưa rõ.
Lũ khó tính Cô Độc thì phải gặp bọn nhí nhảnh vui tươi )))
bultiep
19/04/2014
Vậy là chị Bultiep có song hỷ và anh nhà có Cô Quả hả chị
Không, mình vừa có cả 2. Ứng hợp cung Thê của chồng, có Cô quả.
Mình có song hỷ, dễ được mọi người yêu quí. Nhưng mắc cô-quả thì mình khó làm quen, không theo kẻ lạ. Phải mất nhiều thời gian cảm thấy yên tâm rồi mới thân được. Khi đã thân thì không bao giờ bỏ bạn, cho dù sông núi cách trở, cho dù bạn khánh kiệt nguy nan, vẫn đi bên cạnh họ.
Sửa bởi bultiep: 19/04/2014 - 14:01
Không, mình vừa có cả 2. Ứng hợp cung Thê của chồng, có Cô quả.
Mình có song hỷ, dễ được mọi người yêu quí. Nhưng mắc cô-quả thì mình khó làm quen, không theo kẻ lạ. Phải mất nhiều thời gian cảm thấy yên tâm rồi mới thân được. Khi đã thân thì không bao giờ bỏ bạn, cho dù sông núi cách trở, cho dù bạn khánh kiệt nguy nan, vẫn đi bên cạnh họ.
Sửa bởi bultiep: 19/04/2014 - 14:01
yuriyaki
19/04/2014
bultiep
19/04/2014
Cho 1 ls không có cô quả mà ở 1 mình, có 1 con gái, không thèm lấy chồng: nữ giới, 23h45 ngày 3-11-1966.
Lý do: Thân Mệnh đồng cung KQl, Đẩu, tứ linh, Kình+Lộc: quá giỏi, đàn ông đều dưới trướng, không khuất phục người kém hơn, chả thèm lấy. Ở 1 mình cho khỏe. Là chủ đường dây chuyên vận tải hàng nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ sang Bulgaria. Rất vất vả đàn ông còn thua.
Mỗi khi đi thu tiền cước, có dăm thanh niên lực lưỡng đi theo bảo vệ.
Cô này thanh tú, nhưng đầu mũi nổi cao và to hơi sần sùi vì Kình+lộc. Mệnh Cơ Lương nhưng khí phách như đàn ông.
Sửa bởi bultiep: 19/04/2014 - 14:41
Lý do: Thân Mệnh đồng cung KQl, Đẩu, tứ linh, Kình+Lộc: quá giỏi, đàn ông đều dưới trướng, không khuất phục người kém hơn, chả thèm lấy. Ở 1 mình cho khỏe. Là chủ đường dây chuyên vận tải hàng nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ sang Bulgaria. Rất vất vả đàn ông còn thua.
Mỗi khi đi thu tiền cước, có dăm thanh niên lực lưỡng đi theo bảo vệ.
Cô này thanh tú, nhưng đầu mũi nổi cao và to hơi sần sùi vì Kình+lộc. Mệnh Cơ Lương nhưng khí phách như đàn ông.
Sửa bởi bultiep: 19/04/2014 - 14:41
bultiep
19/04/2014
DaiKhe, on 19/04/2014 - 13:48, said:
chơi với bọn thiên đồng , cự ý , ban đầu chửi nhau vs chúng nó
sau sẽ giống chúng nó
sau sẽ giống chúng nó
Nói đùa thế thì được. Còn nếu mà đã cãi nhau rồi thì người Cô Quả sẽ vĩnh viễn xa rời bạn. Đừng hòng có cơ hội gặp lại.
Chính tôi đây, anh trai vô lý gây sự rồi xúc phạm tôi, cả 8 năm trời tôi chỉ chào lấy lệ. Vì là anh mình, mình không thể không chào. Sau đó anh phải làm lành trước, từ đó mới bình thường hóa. Nhưng tôi vẫn né tránh. Chả ai muốn gần người hay gây sự cả. Người ngoài thì vĩnh viễn xa cách. đâu còn cơ hội gặp nữa.
T.AO
19/04/2014
bultiep, on 19/04/2014 - 17:21, said:
Nói đùa thế thì được. Còn nếu mà đã cãi nhau rồi thì người Cô Quả sẽ vĩnh viễn xa rời bạn. Đừng hòng có cơ hội gặp lại.
Chính tôi đây, anh trai vô lý gây sự rồi xúc phạm tôi, cả 8 năm trời tôi chỉ chào lấy lệ. Vì là anh mình, mình không thể không chào. Sau đó anh phải làm lành trước, từ đó mới bình thường hóa. Nhưng tôi vẫn né tránh. Chả ai muốn gần người hay gây sự cả. Người ngoài thì vĩnh viễn xa cách. đâu còn cơ hội gặp nữa.
Chính tôi đây, anh trai vô lý gây sự rồi xúc phạm tôi, cả 8 năm trời tôi chỉ chào lấy lệ. Vì là anh mình, mình không thể không chào. Sau đó anh phải làm lành trước, từ đó mới bình thường hóa. Nhưng tôi vẫn né tránh. Chả ai muốn gần người hay gây sự cả. Người ngoài thì vĩnh viễn xa cách. đâu còn cơ hội gặp nữa.
Vô lý gây sự xúc phạm nó khác , mà lúc đầu cãi nhau tranh luận vs nhau nó #
Vâng nhà cháu cũng có rất nhiều ng cô quả ạ , và cháu cứ thích làm phiền họ vậy đấy
Toàn phải đi khơi nét đẹp tiềm ẩn
Sửa bởi DaiKhe: 19/04/2014 - 17:45
arale
19/04/2014
yuriyaki, on 19/04/2014 - 14:08, said:
Cho mình hỏi vì sao lại chơi với người Thiên Đồng, Thiên Phủ thì hóa giải bớt cách Cô Quả vậy bạn
Vì bọn thiên đồng nó chả để mình yên, còn bọn Thiên Phủ lại thích có người để ôm ấp, cưng nựng.
DaiKhe, on 19/04/2014 - 17:37, said:
Vâng nhà cháu cũng có rất nhiều ng cô quả ạ , và cháu cứ thích làm phiền họ vậy đấy
Toàn phải đi khơi nét đẹp tiềm ẩn
Toàn phải đi khơi nét đẹp tiềm ẩn
bultiep, on 19/04/2014 - 17:21, said:
Nói đùa thế thì được. Còn nếu mà đã cãi nhau rồi thì người Cô Quả sẽ vĩnh viễn xa rời bạn. Đừng hòng có cơ hội gặp lại.
Chính tôi đây, anh trai vô lý gây sự rồi xúc phạm tôi, cả 8 năm trời tôi chỉ chào lấy lệ. Vì là anh mình, mình không thể không chào. Sau đó anh phải làm lành trước, từ đó mới bình thường hóa. Nhưng tôi vẫn né tránh. Chả ai muốn gần người hay gây sự cả. Người ngoài thì vĩnh viễn xa cách. đâu còn cơ hội gặp nữa.
Chính tôi đây, anh trai vô lý gây sự rồi xúc phạm tôi, cả 8 năm trời tôi chỉ chào lấy lệ. Vì là anh mình, mình không thể không chào. Sau đó anh phải làm lành trước, từ đó mới bình thường hóa. Nhưng tôi vẫn né tránh. Chả ai muốn gần người hay gây sự cả. Người ngoài thì vĩnh viễn xa cách. đâu còn cơ hội gặp nữa.
Chắc không phải do Cô Quả đâu. Nhà mình có 2 ông cô quả, ai phải ai lỗi không bàn, nhưng người làm lành trước không phải là mình.