Tuổi của một người cũng chẳng liên quan tới tiết khí.
Nguyên lý hình thành cục số cũng chẳng liên quan gì tới tiết khí hay thiên văn gì ráo.
Đại vận khởi từ cục, tính theo tuổi. Thế thì sử dụng tiết khí để khởi đại vận vì học theo tử bình, môn thuần túy dựa vào tiết khí, đấy là sự sai lạc. Lợn và cầu chì, chả liên quan gì nhau. Lợn và trạm biến áp, cũng chả liên quan gì. Lợn và dây điện, cũng vậy. Thế mà quy ra trạm biến áp làng bên cháy là do lợn, ấy là không có biết tư duy.
Hay ví dụ, người ta gọi vị trí mộc dục trong vòng tướng tinh là sao chủ về tình yêu, phát dục, gọi là đào hoa lấy tượng là bông hoa vì bọn nhà văn hay ví von tình yêu chớm nở như Đóa Hoa đào mùa xuân.
Đinh Công Mạnh, một lũ óc lợn đầu tôm, đọc không hiểu gì cả, bắt đầu mang đặc tính vật lý hóa học, sinh học, vật liệu học, khoa học chính trị so sánh, điện tử học.... để tác động lên bông hoa để nghiên cứu, rồi bắt đầu sáng tác tử vi.
Hoa là bộ phận sinh dục nữ của cây, mà cái đám óc heo ấy lý luận, cây là hành mộc, nên gán ngay mộc cho Đào Hoa. Sau đó, chúng mang dao ra chặt hoa, rồi lý luận Kình Dương gặp đào hoa, rồi mang tiếp máy bay MIG31 ra ném bom bông hoa, để sáng tác ra Phi Liêm gặp Đào Hoa.Tham lang tượng cho đắc kỷ, thêm bông hoa, chúng nó luận là mỹ nữ có hoa. Đ
Hay như cách thạch trung ẩn ngọc, đấy chỉ là cách ví von "Thằng ấy trông mặt ngu ngu, im im, thế mà được việc phết, đúng là ngọc trong đá" để mô tả hiện tượng nội cự ngoại cơ. Nhưng bọn đầu đất học tử vi, lại mang búa tạ ra đập đá, lấy đục ra đẽo đá để lấy lý luận Cư Môn cư Tý tối ái kình dương, rồi cự môn cư tý tối ái tuần triệt để đá nứt ra lấy ngọc.
Đây là tư duy rất cơ bản, nhưng đám Tử Vi Đầu Đất vẫn mắc phải.
Về nguyên tắc, dốt nát là nhân quyền, đó là quyền tự do tư tưởng cơ bản đã có trong hiến pháp. Nhưng biết mình sai lạc hoàn toàn mà vẫn cương quyết mũ nỉ che tai đi truyền bá man thư, lấy nick ảo viết bài tung man thư này nọ, chỉ vì thói háo danh hão, ấy là lan truyền mê tín dị đoan, cần phải bài trừ. Tàu có cái trò rất hay, là mang sạch ra Thiên An Môn rồi cho xe tăng cán qua.
Người nghiên cứu thật sự có lương tâm và trung thực, thì cần phải trung thực và cẩn ngôn, kiểm chứng thông tin cẩn thận trước khi suỵt chó bụi rậm, tung man thư cho người đọc để họ dùng kiến thức đấy về cải số cho người thân gia đình họ. Trung thực, thì thay vì cứ chém linh tinh thì thực nghiệm thực tế, biết ngay thôi. Nghiệp nặng ở đấy chứ ở đâu.
Sửa bởi ThaiThangNhu: 10/08/2016 - 07:11