Em Long có lẽ là sản phẩm tiêu biểu của nền giáo dục duy vật. Tức vật chất quyết định ý thức. Những lý luận của em sặc mùi Mã Tốc, tức thuần túy suy diễn mà ra. Hơn nữa, trong tư duy đã thiên lệch.
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
NgoaLong, on 21/04/2014 - 04:20, said:
NL bàn sơ qua 1 tí:
- 2 bộ đầu, Riêu và Âm Sát như con sao 2 lưỡi. Âm Sát xấu thì dễ làm cho đầu óc lơ mơ, suy nghĩ vớ vẩn, hoang tưởng, đi đến ảo giác. Riêu thì có chút nhẹ dạ, đồng bóng. Nhiều người cho rằng 2 sao này có khiếu với bói toán, các môn huyền bí. Có lẽ cũng đúng theo khía cạnh nào đó. Nhưng theo NL nghĩ thì cũng nên cần có những sao mạnh mẽ, để không thành kiểu hoang tưởng mơ màn, đồng bóng.
Vấn đề ở đây là sao nào cũng như con dao hai lưỡi. Nếu nói lưỡi này là nguyên nhân của lưỡi kia là sai lầm. Âm Sát làm đầu óc lơ mơ đi đến ảo giác hay Âm Sát là ảo giác dẫn đến đầu óc lơ mơ ?
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
NgoaLong, on 21/04/2014 - 04:20, said:
Cũng có người còn cho rằng Kỵ cũng có khiếu với những môn này. NL nghĩ là chỉ ở khía cạnh nào đó thôi. Phần lớn có lẽ nhiều người "theo" con đường bói toán vì con Kỵ gây ra (bất đắc chí) rồi mới đi vào con đường ấy thôi. Chứ bản thân Kỵ có lẽ không có khiếu gì về nó cả, nói có "duyên" thì có lẽ hợp hơn. Hoặc số người cho rằng Đồng (hãm) cũng có khiếu, NL thấy quan điểm này có lẽ cũng như với Riêu.
Đây là những nhận định sai lầm nghiêm trọng về Hóa Kị. Người Hóa Kị theo huyền học không phải vì bất đắc chí. 15 tuổi con đại gia phơi phới đã học tử vi thì bất đắc chí cái gì ? Hơn nữa, Hóa Kị không phải là bất đắc chí. Hóa Kị bản thân nó là huyền học, là đêm đen. Em gán cho nó bất đắc chí rồi từ đó suy diễn thì không hiểu em nghĩ gì ?
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
NgoaLong, on 21/04/2014 - 04:20, said:
- Thiên Tướng, Cơ Lương, Tham Lang là những sao mạnh mẽ nên rất ok.
Trên nói rằng, phải những sao chủ nhạy cảm mới phù hợp với tâm linh huyền học, mà lại dùng mạnh mẽ để bổ trợ là hỏng. Nói như vậy khác gì bảo cô ấy thật nữ tính đáng yêu, cô ấy mà nam tính thêm thì tốt. Tư duy nó đi vào chỗ bần cùng hỗn loạn. Chỉ có thái thiếu dương bổ trợ nhau, chứ thái dương sao bổ được thái âm.
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
NgoaLong, on 21/04/2014 - 04:20, said:
- Không Kiếp thì có thể nghiên cứu tốt, đột phá, bước ra ngoài truyền thống. Nhưng về mặt thành tựu trong huyền học thì e là không được khả quan lắm.
Không Kiếp chỉ chung chung. Thành bại do sao đi kèm. Nói vậy à uôm.
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
NgoaLong, on 21/04/2014 - 04:20, said:
NL bổ sung thêm vài sao:
- Thiên Hình --- Tử Vi Việt cho rằng Thiên Riêu có duyên với bói toán, huyền bí. Nhưng theo Tử Vi Tàu thì lại cho là Thiên Hình. Đại khái cho rằng Thiên Hình là cô khắc, không có duyên với người thân, có duyên với Đạo, ưa thích mệnh lý.
Tiếc rằng Thiên Hình lại tam hợp Thiên Riêu. Hình dương chủ nguyên tắc định luật rõ ràng, Riêu âm chủ mơ hồ huyền bí. Nói Hình chủ huyền học là loạn. Nói Hình cô khắc, không có duyên người thân thì đúng nhưng suy ra có duyên với Đạo, ưa thích mệnh lý là loạn.
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
NgoaLong, on 21/04/2014 - 04:20, said:
- Văn Khúc --- cũng có duyên với học thuật, huyền học. Khi đi cùng với Thái Âm hoặc Tham Lang thì tiêu chí càng mạnh hơn. Phú có câu: "Văn Khúc Thái Âm đồng cung, cửu lưu thuật sĩ".
Văn Khúc không chủ huyền học. Khúc chủ nghệ thuật đối ngẫu với Xương chủ công nghệ kỹ thuật. Xương cứng Khúc mềm. Xương dương Khúc âm. Xương rõ ràng, Khúc tương đối. Đi với Thái Âm cộng hưởng với tính âm huyền của Thái Âm mà thành huyền học.
Thái Âm=huyền
Văn Khúc=học
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
NgoaLong, on 21/04/2014 - 04:20, said:
Ngoài ra, theo NL thì cần phải có thêm những sao sáng suốt, trí tuệ nữa thì mới có đủ hiểu biết, nhận thức, cũng như sự sáng suốt để đánh tan qua sự mờ ảo, cũng như cái tiếng mờ ảo dị đoan trong huyền học. Còn không thì cũng chỉ ở tầng thấp như trong số nhiều người dùng bói toán để độ nhật. NL không chê trách họ, có lẽ phần lớn trong số họ cũng vì miếng cơm manh áo thôi. NL chỉ muốn nói là nhiều người trong số họ không biết nhiều (như mới bập bẹ biết sơ thì mang ra kiếm cơm, lại còn phán rất bạo miệng), tầm nhận thức không cao, và kiểu "mê tín dị đoan" hoặc cố tình làm vậy.
Chỗ này là lầm lạc của hầu hết các thầy tử vi vẽ voi. Hình dung sai lạc bản đồ tử vi dẫn đến lấn cấn âm chẳng ra âm mà dương chẳng ra dương.
Sáng suốt hay u mê trong một sao đã bao hàm cả hai.
Riêu miếu đắc: sáng suốt.
Riêu hãm: mê muội.
Muốn đi kèm các sao cương mãnh trái tính lý là loạn. Nhu chẳng ra nhu mà cương chẳng ra cương.
Nói chung, em Long nên học lại về âm dương. Khi nào tương hỗ khi tuơng bác. Đừng cho con vịt bổ trợ con gà, mà hãy dùng con gà mái bổ trợ cho con gà trống.