Chia sẻ các biện pháp thoát " Ế"
thotho
22/04/2014
Người ngoài bảo mình, phải lập gia đình, về già ốm đau bệnh tật còn có người hầu hạ.
Đằng ngoại bảo mình, có vợ có con, là để báo hiếu cha mẹ. Không vợ con là cái tội bất hiếu hàng đầu.
Đằng nội bảo mình, có vợ con, là trách nhiệm với ông bà, tổ tiên.
Tất cả đều bảo, mình cần sống phải có trách nhiệm, không thể sống cho sướng cái thân mình.
Nhưng trong mắt mình, kiếp người là bao nhiêu bất hạnh, sầu não, lỗi lầm xấu xa, với đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần.
Tạo ra một sinh mạng mới khác gì đày đọa nó, để nó phải khổ sở giữa cuộc đời!?
Mình không biết phải làm sao, khi muốn tự quyết định, mà không thể.
Đằng ngoại bảo mình, có vợ có con, là để báo hiếu cha mẹ. Không vợ con là cái tội bất hiếu hàng đầu.
Đằng nội bảo mình, có vợ con, là trách nhiệm với ông bà, tổ tiên.
Tất cả đều bảo, mình cần sống phải có trách nhiệm, không thể sống cho sướng cái thân mình.
Nhưng trong mắt mình, kiếp người là bao nhiêu bất hạnh, sầu não, lỗi lầm xấu xa, với đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần.
Tạo ra một sinh mạng mới khác gì đày đọa nó, để nó phải khổ sở giữa cuộc đời!?
Mình không biết phải làm sao, khi muốn tự quyết định, mà không thể.
HuuDuyenSeGap
23/04/2014
Người ngoài bảo mình: "nói vậy thôi, muốn cứ làm, chuyện anh, tôi không quan tâm"
Đằng ngoại bảo mình: " anh có vợ có con tôi mới là trưởng thành, chúng tôi mới an tâm"
Đằng nội bảo mình: "bố mẹ sinh con, mong anh an gia lập nghiệp mà thôi, từng này tuổi rồi, mong được ẵm bồng đứa cháu mà khổ quá!"
Tất cả đều bảo: "Mong anh sống hạnh phúc!"
......"Nhưng tôi mệt mỏi, đừng ép tôi, tôi nản lòng lắm rồi...."
Chỉ là... đường đi sao quá xa xôi, cho thân nặng gánh, cho tâm chùng lòng? ....
Cũng bởi vì..." bước lang thang như kẻ điên cuồng...biết đêm nay đi về nơi đâu...vẫn lang thang như kẻ không nhà...biết đi đâu đêm dài bơ vơ..." (Đêm lang thang- Đàm Vĩnh Hưng)...
Đợi chờ đâu đó tri âm, đợi chờ tia nắng-em cho anh thấy cuộc đời là ánh sáng, con người là tươi đẹp, để anh muốn lưu giữ chút tình yêu mình nơi cuộc đời này....
( Thân gửi anh Thotho, chỉ là anh chưa thấy mà thôi, mong anh vui vẻ hơn Tầm Hoan sao lại là Tầm Hoan? Vì mong, vì đợi, vì chờ 2 chữ Yên Vui này...*em từng rất thích tấm chân tình của Tiểu Lý Phi Đao, song sự đau khổ ấy là do anh ta lựa chọn, có gì đáng thương?* Quá khứ là quá khứ, những gì đã qua không lấy lại được, hiện tại vẫn còn đây cho anh tận hưởng, quẳng hết đi mà vui với đời, sợ tương lai không kịp nữa rồi.... )
Đằng ngoại bảo mình: " anh có vợ có con tôi mới là trưởng thành, chúng tôi mới an tâm"
Đằng nội bảo mình: "bố mẹ sinh con, mong anh an gia lập nghiệp mà thôi, từng này tuổi rồi, mong được ẵm bồng đứa cháu mà khổ quá!"
Tất cả đều bảo: "Mong anh sống hạnh phúc!"
......"Nhưng tôi mệt mỏi, đừng ép tôi, tôi nản lòng lắm rồi...."
Chỉ là... đường đi sao quá xa xôi, cho thân nặng gánh, cho tâm chùng lòng? ....
Cũng bởi vì..." bước lang thang như kẻ điên cuồng...biết đêm nay đi về nơi đâu...vẫn lang thang như kẻ không nhà...biết đi đâu đêm dài bơ vơ..." (Đêm lang thang- Đàm Vĩnh Hưng)...
Đợi chờ đâu đó tri âm, đợi chờ tia nắng-em cho anh thấy cuộc đời là ánh sáng, con người là tươi đẹp, để anh muốn lưu giữ chút tình yêu mình nơi cuộc đời này....
( Thân gửi anh Thotho, chỉ là anh chưa thấy mà thôi, mong anh vui vẻ hơn Tầm Hoan sao lại là Tầm Hoan? Vì mong, vì đợi, vì chờ 2 chữ Yên Vui này...*em từng rất thích tấm chân tình của Tiểu Lý Phi Đao, song sự đau khổ ấy là do anh ta lựa chọn, có gì đáng thương?* Quá khứ là quá khứ, những gì đã qua không lấy lại được, hiện tại vẫn còn đây cho anh tận hưởng, quẳng hết đi mà vui với đời, sợ tương lai không kịp nữa rồi.... )
anhuong1185
24/04/2014
hum nay đẹp zời,nổi hứng đi xem bói,thầy bảo nhìn mặt mình như đồng bóng, thế là như thế nào...............chỉ tay lên trời.hận đời vô đối,mặt hiền như bụt thế này kêu đồng bóng,có một sự buồn không hề nhẹ chút nào
Sửa bởi IamMun: 24/04/2014 - 17:03
Sửa bởi IamMun: 24/04/2014 - 17:03
ThuHoaDienTrang
24/04/2014
IamMun, on 24/04/2014 - 16:59, said:
hum nay đẹp zời,nổi hứng đi xem bói,thầy bảo nhìn mặt mình như đồng bóng, thế là như thế nào...............chỉ tay lên trời.hận đời vô đối,mặt hiền như bụt thế này kêu đồng bóng,có một sự buồn không hề nhẹ chút nào
Đùa, chứ mình đang bị rung động nhẹ bởi anh chàng hay nói, hài hước, hóa ra mình thích 1 anh chàng hài hước=))
anhuong1185
24/04/2014
trang2, on 24/04/2014 - 17:37, said:
Lại 1 người nữa giống như tôi, thêm 1 nạn nhân mới, 1 người cùng chung 1 số phận, k may mắn như tôi...giống như tôi"
Đùa, chứ mình đang bị rung động nhẹ bởi anh chàng hay nói, hài hước, hóa ra mình thích 1 anh chàng hài hước=))
4mua
24/04/2014
IamMun, on 24/04/2014 - 16:59, said:
hum nay đẹp zời,nổi hứng đi xem bói,thầy bảo nhìn mặt mình như đồng bóng, thế là như thế nào...............chỉ tay lên trời.hận đời vô đối,mặt hiền như bụt thế này kêu đồng bóng,có một sự buồn không hề nhẹ chút nào
Hì hì....xem ở đâu, xem kí rì mờ suốt ngày thấy đi xem zị
Zưng mờ mẹt cô đồng bóng rõ....bà í phán chuẩn thía còn rì
ThuHoaDienTrang
24/04/2014
IamMun, on 24/04/2014 - 17:54, said:
thế để em sang Thái choa..em tính hài hước lắm.chịu hông
4mua, on 24/04/2014 - 17:57, said:
Hì hì....xem ở đâu, xem kí rì mờ suốt ngày thấy đi xem zị
Zưng mờ mẹt cô đồng bóng rõ....bà í phán chuẩn thía còn rì
Zưng mờ mẹt cô đồng bóng rõ....bà í phán chuẩn thía còn rì
4mua
24/04/2014
Mun về dậy lại vợ CamLinh đi nhoé....dạo nì toàn bỏ bom tui đấy....cẩn thận tui cho cả 2 vợ chồng sang Thái chém zó cho hài ước lun cả thể
Sửa bởi 4mua: 24/04/2014 - 18:11
Sửa bởi 4mua: 24/04/2014 - 18:11
4mua
24/04/2014
ThuHoaDienTrang
24/04/2014
butachiok
24/04/2014
Ế là đế chế sinh anh hùng
Ế là hạnh vi tế của kẻ khôn ngoan
Ế là kế chuyển hóa mọi rủi ro thành tốt đẹp
Ế là khổ nhục kế mà bậc đại trí thường dùng
Ế là hạnh vi tế của kẻ khôn ngoan
Ế là kế chuyển hóa mọi rủi ro thành tốt đẹp
Ế là khổ nhục kế mà bậc đại trí thường dùng
anhuong1185
24/04/2014
Alô....bé ở đâu...em phi trâu đến đón....dạo này em năng tập thể dục.bo đỳ nhỏ rồi..phi trâu nhanh hơn.k phải trâu chậm uống nc đục nữa...
dạ nghe mà hay thế.đang ăn khế đọc xong cười suýt té ghế...ôi ế
Butachiok, on 24/04/2014 - 18:27, said:
Ế là đế chế sinh anh hùng
Ế là hạnh vi tế của kẻ khôn ngoan
Ế là kế chuyển hóa mọi rủi ro thành tốt đẹp
Ế là khổ nhục kế mà bậc đại trí thường dùng
Ế là hạnh vi tế của kẻ khôn ngoan
Ế là kế chuyển hóa mọi rủi ro thành tốt đẹp
Ế là khổ nhục kế mà bậc đại trí thường dùng