Chia sẻ các biện pháp thoát " Ế"
T.AO
19/04/2014
HuuDuyenSeGap
19/04/2014
Cái vụ lắm mối là nó dư này:
- Mẫu giáo chả thích thằng nào ( lớp toàn bọn vịt giời lon ton cả >_< , làng mềnh sao toàn sản xuất ra tiên nữ không á )
- Cấp 1: trường xã, đã có zai, dưng mềnh lớp trưởng, mềnh ghét hội nghịch ngợm như sâu như bọ ( mà hội con zai thì đứa nào k nghịch!!!! , ờ mà thật ra là mềnh bị ghét)
- Cấp 2: như cấp 1, chúng nó vẫn ghét mềnh.
- Cấp 3: "may mắn" lớp chuyên Văn xơi đc 2 cậu ấm, nâng như nâng hoa, hứng như hứng trứng Cơ mà lớp 11 chúng nó chuyển sang lớp khác hết( bỏ mịa 2 thằng, mấy ngày lễ còn chưa tặng bọn chị được bông hoa héo nào) >_<. Năm lớp 12 bạn lớp trưởng A2 bê giúp bình nước từ trường về lớp, thích bạn í luôn ( dạo ấy sửa chữa trường, học tạm ở nơi khác cách hơn cây >_< ), định bụng 14/2 tỉnh tò ấy, ai ngờ nghe đâu bạn có bạn gái rùi! ( tan vỡ con tim mất 1 tuần, thế mà học ĐH rùi, kể chuyện mí con bạn vụ này thì nó cười sằng sặc, bạn A2 lúc í chưa có bạn gái, bọn nó đồn nhầm, nhầm bạn í với thằng lớp phó, vl @@ )
- Đại học: Lớp 50 thằng, tận 5 bạn có râu, còn lại là hội tự xưng "anh" ( nếu sang Thái chắc cũng đổi vài thứ mà thành "anh" được! ). May mà mềnh tinh thần giao lưu học hỏi cao, ngắm nghía được bạn thủ khoa khoa mềnh, rất chi là hâm mộ trong lòng nhá, ủng hộ bạn ấy trong câm lặng *cười ngọt ngào*, ai ngờ hôm họp khoa, bạn í lên tặng các bạn " 1 bài hát nho nhỏ" là mềnh quyết câm lặng ngặm bạn í tiếp. @@
Tiếp theo bạn của ông anh họ quý hóa tia mềnh, ờ cũng đành nhắm mắt đưa chân ( dù vẫn nghĩ về bạn thủ khoa ), sau hết năm nhất cũng kịp chia tay mối tình đầu ( cũng tan nát lắm >_< giờ 2 đứa ghét nhau như người dưng dù quê anh í là quê ngoại mềnh. Haizzz)
Năm 2, đưa mắt đi kiếm mãi chẳng anh nào vừa mắt ( nhỏ tuổi hơn- không thích!, đẹp trai quá- như con gái!, người đi làm- nửa tháng nhắn tin 1 lần, kẻ đi học- nói giỏi hơn làm.... Bỏ xừ, vậy là chả có ai).
Cứ như vậy đến nay, với tinh thần trai trẻ thì k thích, trai già thì đòi tán lâu, anh nào cũng được dăm bữa nửa tháng là mất hút, iem vẫn tự hào nói: " Em lắm mối lắm, dưng mà chả đậu đc con tym nào!" Giời đất ơi, lắm mối chi lắm cho giời đất nghen!!!! :'(
( Dự là khéo sau này giống anh thotho, thật "may mắn" cho anh nào được em vớ bừa, hờ hờ =))))) )
- Mẫu giáo chả thích thằng nào ( lớp toàn bọn vịt giời lon ton cả >_< , làng mềnh sao toàn sản xuất ra tiên nữ không á )
- Cấp 1: trường xã, đã có zai, dưng mềnh lớp trưởng, mềnh ghét hội nghịch ngợm như sâu như bọ ( mà hội con zai thì đứa nào k nghịch!!!! , ờ mà thật ra là mềnh bị ghét)
- Cấp 2: như cấp 1, chúng nó vẫn ghét mềnh.
- Cấp 3: "may mắn" lớp chuyên Văn xơi đc 2 cậu ấm, nâng như nâng hoa, hứng như hứng trứng Cơ mà lớp 11 chúng nó chuyển sang lớp khác hết( bỏ mịa 2 thằng, mấy ngày lễ còn chưa tặng bọn chị được bông hoa héo nào) >_<. Năm lớp 12 bạn lớp trưởng A2 bê giúp bình nước từ trường về lớp, thích bạn í luôn ( dạo ấy sửa chữa trường, học tạm ở nơi khác cách hơn cây >_< ), định bụng 14/2 tỉnh tò ấy, ai ngờ nghe đâu bạn có bạn gái rùi! ( tan vỡ con tim mất 1 tuần, thế mà học ĐH rùi, kể chuyện mí con bạn vụ này thì nó cười sằng sặc, bạn A2 lúc í chưa có bạn gái, bọn nó đồn nhầm, nhầm bạn í với thằng lớp phó, vl @@ )
- Đại học: Lớp 50 thằng, tận 5 bạn có râu, còn lại là hội tự xưng "anh" ( nếu sang Thái chắc cũng đổi vài thứ mà thành "anh" được! ). May mà mềnh tinh thần giao lưu học hỏi cao, ngắm nghía được bạn thủ khoa khoa mềnh, rất chi là hâm mộ trong lòng nhá, ủng hộ bạn ấy trong câm lặng *cười ngọt ngào*, ai ngờ hôm họp khoa, bạn í lên tặng các bạn " 1 bài hát nho nhỏ" là mềnh quyết câm lặng ngặm bạn í tiếp. @@
Tiếp theo bạn của ông anh họ quý hóa tia mềnh, ờ cũng đành nhắm mắt đưa chân ( dù vẫn nghĩ về bạn thủ khoa ), sau hết năm nhất cũng kịp chia tay mối tình đầu ( cũng tan nát lắm >_< giờ 2 đứa ghét nhau như người dưng dù quê anh í là quê ngoại mềnh. Haizzz)
Năm 2, đưa mắt đi kiếm mãi chẳng anh nào vừa mắt ( nhỏ tuổi hơn- không thích!, đẹp trai quá- như con gái!, người đi làm- nửa tháng nhắn tin 1 lần, kẻ đi học- nói giỏi hơn làm.... Bỏ xừ, vậy là chả có ai).
Cứ như vậy đến nay, với tinh thần trai trẻ thì k thích, trai già thì đòi tán lâu, anh nào cũng được dăm bữa nửa tháng là mất hút, iem vẫn tự hào nói: " Em lắm mối lắm, dưng mà chả đậu đc con tym nào!" Giời đất ơi, lắm mối chi lắm cho giời đất nghen!!!! :'(
( Dự là khéo sau này giống anh thotho, thật "may mắn" cho anh nào được em vớ bừa, hờ hờ =))))) )
thotho
19/04/2014
Ông anh họ rất đẹp trai, tuấn tú, ăn nói có duyên.
Vậy mà yêu một cô, trông cái mặt không sao mê được.
Có lẽ bởi ông ấy đã quá chán với mấy thể loại nhõng nhẹo, đỏng đảnh.
Vậy mà yêu một cô, trông cái mặt không sao mê được.
Có lẽ bởi ông ấy đã quá chán với mấy thể loại nhõng nhẹo, đỏng đảnh.
anhuong1185
19/04/2014
thotho, on 19/04/2014 - 12:08, said:
Ông anh họ rất đẹp trai, tuấn tú, ăn nói có duyên.
Vậy mà yêu một cô, trông cái mặt không sao mê được.
Có lẽ bởi ông ấy đã quá chán với mấy thể loại nhõng nhẹo, đỏng đảnh.
Vậy mà yêu một cô, trông cái mặt không sao mê được.
Có lẽ bởi ông ấy đã quá chán với mấy thể loại nhõng nhẹo, đỏng đảnh.
HuuDuyenSeGap
19/04/2014
thotho, on 18/04/2014 - 22:20, said:
Câu này nghe quen!
Em số 4, anh đã cho thời gian 2 tháng để suy nghĩ.
Tất cả cũng chỉ vì anh tiếc cho người ta, hơn là anh tiếc cho anh.
Em số 4, anh đã cho thời gian 2 tháng để suy nghĩ.
Tất cả cũng chỉ vì anh tiếc cho người ta, hơn là anh tiếc cho anh.
thotho
19/04/2014
Em số 8 rất kết mình, mình cũng kết em ấy...nhưng dính vào là đi tù mọt gông.
Đành kiếu.
Đành kiếu.
anhuong1185
19/04/2014
HuuDuyenSeGap, on 19/04/2014 - 12:33, said:
Kinh nghiệm cho zai đời sau, đừng để gái nó có thời gian suy nghĩ, em nào mà bảo: " Em cần suy nghĩ" thì các anh cứ xác định "chia tay hoàng hôn", hỏi gái 1 câu thôi: "Yêu anh không? Im lặng là đồng ý nhé!" Sau này e cầu hôn chồng, em sẽ hỏi chàng: "Lấy em nhé? Im lặng là đồng ý, lắc đầu là muốn e cầu hôn lại à tình yêu? Ừm em yêu anh, lấy em nhé? Thôi em tỏ tình nhiều lắm rồi đấy, lấy em đi, em sẽ yêu chồng như tình nhân của em." Hề hề
ThuHoaDienTrang
19/04/2014
Thôi,, đừng hỏi vì sao nữa "hởi các thần khê trong bóng tối" (trích theo bigbang)
blackbunny
19/04/2014
mình năm nay cũng ngót nghét 30t rồi, mà trong đây có ai tuổi dần không.mình rất lận đận,mà không hiểu tại sao như thế ,trong văn phòng.có mấy chị cũng sinh năm 82, rồi 79 cũng không lấy chồng,cả công ty gọi văn phòng mình là đội cấn
anhuong1185
19/04/2014
thôi các nàng ơi
thiên hạ mĩ nhân nhiều vô kể
.
.
.
hỏi ...xấu như ta được mấy người
đến thị nở còn có chí phèo.........mình không bằng thị nở haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
thiên hạ mĩ nhân nhiều vô kể
.
.
.
hỏi ...xấu như ta được mấy người
đến thị nở còn có chí phèo.........mình không bằng thị nở haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
blackbunny
19/04/2014
SongAn
19/04/2014
IamMun, on 19/04/2014 - 13:33, said:
thôi các nàng ơi
thiên hạ mĩ nhân nhiều vô kể
.
.
.
hỏi ...xấu như ta được mấy người
đến thị nở còn có chí phèo.........mình không bằng thị nở haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
thiên hạ mĩ nhân nhiều vô kể
.
.
.
hỏi ...xấu như ta được mấy người
đến thị nở còn có chí phèo.........mình không bằng thị nở haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Không có phụ nữ xấu chỉ có phụ nữ không biết mình xấu
Một người phụ nữ toàn diện : sáng diện , trưa diện , chiều diện , tối diện.
anhuong1185
19/04/2014
SongAn, on 19/04/2014 - 13:44, said:
Không có phụ nữ xấu chỉ có phụ nữ không biết mình xấu
trang2, on 19/04/2014 - 13:26, said:
Thôi,, đừng hỏi vì sao nữa "hởi các thần khê trong bóng tối" (trích theo bigbang)
tin này đưa ra đã làm xao xuyến, trúng tim đen và câu hỏi của các chị em đang Ê sắc Ế haaaaaaaaaaaa
tin này đưa ra đã làm xao xuyến, trúng tim đen và câu hỏi của các chị em đang Ê sắc Ế haaaaaaaaaaaa
SongAn, on 19/04/2014 - 13:47, said:
Không có phụ nữ xấu chỉ có phụ nữ không biết mình xấu
Một người phụ nữ toàn diện : sáng diện , trưa diện , chiều diện , tối diện.
Một người phụ nữ toàn diện : sáng diện , trưa diện , chiều diện , tối diện.


