Chia sẻ các biện pháp thoát " Ế"
HuuDuyenSeGap
18/04/2014
T.AO
18/04/2014
trc làm bên finance thấy bên đấy ế kinh điển luôn , bên đấy từ bên lễ tân đến bảo an phòng nào cũng ế , thậm chí có mấy đôi , gđ giục quá đi thăm dò phòng con gái đi nhờ vả phòng đầy nam giúp đỡ , các phòng giúp đỡ nhau =)) mà cười ra nước mắt
đôi nổi tiếng nhất là đôi thụy an phòng tc với bạn mạnh phòng kỹ thuật , giúp đỡ dắt về ra mắt phụ huynh , ai dè anh rể bạn an lại là chỗ thân tình vs bạn mạnh =)))))))))
Sửa bởi DaiKhe: 18/04/2014 - 16:15
đôi nổi tiếng nhất là đôi thụy an phòng tc với bạn mạnh phòng kỹ thuật , giúp đỡ dắt về ra mắt phụ huynh , ai dè anh rể bạn an lại là chỗ thân tình vs bạn mạnh =)))))))))
Sửa bởi DaiKhe: 18/04/2014 - 16:15
thotho
18/04/2014
HuuDuyenSeGap, on 18/04/2014 - 15:24, said:
Bán rau nên bà bán cho người mua rau, ai quan tâm người mua như thế nào.
Nhưng nếu bà gả con gái thì lại khác, con bà mà, làm sao để nó sống hạnh phúc mà nguyện vọng của mỗi người làm cha, làm mẹ, dù nó không kén, bà cũng kén hộ ( gả trái tim đi như gả đứa con đi, làm sao mà không lựa, không kén? Nó-tim ấy chỉ có 1 thôi nhá, quý lắm! )
Nhưng nếu bà gả con gái thì lại khác, con bà mà, làm sao để nó sống hạnh phúc mà nguyện vọng của mỗi người làm cha, làm mẹ, dù nó không kén, bà cũng kén hộ ( gả trái tim đi như gả đứa con đi, làm sao mà không lựa, không kén? Nó-tim ấy chỉ có 1 thôi nhá, quý lắm! )
Hồi trước có bà làm mối mình cho 1 em.
Sau mẹ em ấy gặp mình, soi mình như là soi một miếng thịt, hết nghiêng đầu bên này lại nghiêng đầu bên kia, hết nhìn trên lại nhìn dưới, nhìn ngang lại nhìn dọc.
Mình nghĩ mà ngứa cả tiết, cho nghỉ luôn.
HuuDuyenSeGap
18/04/2014
thotho, on 18/04/2014 - 16:39, said:
Hồi trước có bà làm mối mình cho 1 em.
Sau mẹ em ấy gặp mình, soi mình như là soi một miếng thịt, hết nghiêng đầu bên này lại nghiêng đầu bên kia, hết nhìn trên lại nhìn dưới, nhìn ngang lại nhìn dọc.
Mình nghĩ mà ngứa cả tiết, cho nghỉ luôn.
Sau mẹ em ấy gặp mình, soi mình như là soi một miếng thịt, hết nghiêng đầu bên này lại nghiêng đầu bên kia, hết nhìn trên lại nhìn dưới, nhìn ngang lại nhìn dọc.
Mình nghĩ mà ngứa cả tiết, cho nghỉ luôn.
anhuong1185
18/04/2014
thotho, on 18/04/2014 - 16:39, said:
Hồi trước có bà làm mối mình cho 1 em.
Sau mẹ em ấy gặp mình, soi mình như là soi một miếng thịt, hết nghiêng đầu bên này lại nghiêng đầu bên kia, hết nhìn trên lại nhìn dưới, nhìn ngang lại nhìn dọc.
Mình nghĩ mà ngứa cả tiết, cho nghỉ luôn.
Sau mẹ em ấy gặp mình, soi mình như là soi một miếng thịt, hết nghiêng đầu bên này lại nghiêng đầu bên kia, hết nhìn trên lại nhìn dưới, nhìn ngang lại nhìn dọc.
Mình nghĩ mà ngứa cả tiết, cho nghỉ luôn.
đóng dấu
HuuDuyenSeGap
18/04/2014
Cự Cơ
18/04/2014
Dạo này hàng hóa đang ế ẩm nhiều vì vậy mà các siêu thị đều giảm giá , tăng khuyến mại.
thotho
18/04/2014
Từ 6-1999 đến 11-2004 yêu em 1, chỉ giữ trong lòng.
Từ 1-2005 đến 6-2009 yêu em 2, nhưng em chỉ coi là bạn.
Từ 10-2012 đến 6-2013 yêu em 3. Hỏi anh có thể làm người yêu anh không. Trả lời ngắn gọn "Never!".
Từ 8-2013 đến 12-2013 yêu em 4. Tưởng sẽ đâu vào đấy, nhưng đúng như thầy phán, ai đi đường nấy.
Trong tháng 9-2013 gặp em 5, thi thoảng nhìn sâu vào mắt nhau. Nhưng đã yêu em 4, nên không muốn ngỏ lời em 5.
Tháng 2-2014, có cảm tình em 6, hỏi thì em bảo, đang sắp lấy chồng.
Tháng 3-2014, một bà muốn giới thiệu em 7, nhưng chưa thu xếp được cuộc hẹn.
Tháng 4-2014, vẫn vấn vương em 3, băn khoăn với em 5, hy vọng ở em 7, và chờ mong các em trang2, Iammun, Hotty, Huuduyen...
Cảm thấy trái tim mình thật bao la!!!
Từ 1-2005 đến 6-2009 yêu em 2, nhưng em chỉ coi là bạn.
Từ 10-2012 đến 6-2013 yêu em 3. Hỏi anh có thể làm người yêu anh không. Trả lời ngắn gọn "Never!".
Từ 8-2013 đến 12-2013 yêu em 4. Tưởng sẽ đâu vào đấy, nhưng đúng như thầy phán, ai đi đường nấy.
Trong tháng 9-2013 gặp em 5, thi thoảng nhìn sâu vào mắt nhau. Nhưng đã yêu em 4, nên không muốn ngỏ lời em 5.
Tháng 2-2014, có cảm tình em 6, hỏi thì em bảo, đang sắp lấy chồng.
Tháng 3-2014, một bà muốn giới thiệu em 7, nhưng chưa thu xếp được cuộc hẹn.
Tháng 4-2014, vẫn vấn vương em 3, băn khoăn với em 5, hy vọng ở em 7, và chờ mong các em trang2, Iammun, Hotty, Huuduyen...
Cảm thấy trái tim mình thật bao la!!!
ThuHoaDienTrang
18/04/2014
thotho, on 18/04/2014 - 21:24, said:
Từ 6-1999 đến 11-2004 yêu em 1, chỉ giữ trong lòng.
Từ 1-2005 đến 6-2009 yêu em 2, nhưng em chỉ coi là bạn.
Từ 10-2012 đến 6-2013 yêu em 3. Hỏi anh có thể làm người yêu anh không. Trả lời ngắn gọn "Never!".
Từ 8-2013 đến 12-2013 yêu em 4. Tưởng sẽ đâu vào đấy, nhưng đúng như thầy phán, ai đi đường nấy.
Trong tháng 9-2013 gặp em 5, thi thoảng nhìn sâu vào mắt nhau. Nhưng đã yêu em 4, nên không muốn ngỏ lời em 5.
Tháng 2-2014, có cảm tình em 6, hỏi thì em bảo, đang sắp lấy chồng.
Tháng 3-2014, một bà muốn giới thiệu em 7, nhưng chưa thu xếp được cuộc hẹn.
Tháng 4-2014, vẫn vấn vương em 3, băn khoăn với em 5, hy vọng ở em 7, và chờ mong các em trang2, Iammun, Hotty, Huuduyen...
Cảm thấy trái tim mình thật bao la!!!
Từ 1-2005 đến 6-2009 yêu em 2, nhưng em chỉ coi là bạn.
Từ 10-2012 đến 6-2013 yêu em 3. Hỏi anh có thể làm người yêu anh không. Trả lời ngắn gọn "Never!".
Từ 8-2013 đến 12-2013 yêu em 4. Tưởng sẽ đâu vào đấy, nhưng đúng như thầy phán, ai đi đường nấy.
Trong tháng 9-2013 gặp em 5, thi thoảng nhìn sâu vào mắt nhau. Nhưng đã yêu em 4, nên không muốn ngỏ lời em 5.
Tháng 2-2014, có cảm tình em 6, hỏi thì em bảo, đang sắp lấy chồng.
Tháng 3-2014, một bà muốn giới thiệu em 7, nhưng chưa thu xếp được cuộc hẹn.
Tháng 4-2014, vẫn vấn vương em 3, băn khoăn với em 5, hy vọng ở em 7, và chờ mong các em trang2, Iammun, Hotty, Huuduyen...
Cảm thấy trái tim mình thật bao la!!!
thotho
18/04/2014
Các em liệt kê các cuộc tình của mình đi.
Xem vì sao lại ra cái nông nỗi này.
Xem vì sao lại ra cái nông nỗi này.
ThuHoaDienTrang
18/04/2014
- - Mẫu giáo, đi học bạn Tũi ngồi cạnh bên rất đẹp trai lại hay mang kẹo đi, =)) yêu, lúc nào cũng ngó sang nhà bạn Tũi xem bạn ấy đang làm gì.
- Lớp 1, yêu bạn BI vì bạn ấy là lớp trưởng
- Lớp 5 chuyển sang lớp chọn lại yêu bạn Nam vì bạn ấy có nụ cười xinh xinh và bạn ấy có mái tóc xoăn
- lớp 6 thích thầy giáo dạy văn cho đến lớp 9
- Cấp 3 mới đi vào tập quân sự có bạn đưa tờ giấy nhắn "bạn ới, mình làm quen nhé"...yêu luôn cho đến hết cấp 3 còn thích thầy dạy văn tiếp
- Sinh viên năm 1 yêu anh người huế, sau nghe bạn bè chúng nói chuyện với nhau là "đ......u.....huyền....mơ a ma sắc...hoảng quá bỏ của chạy lấy người
- năm 2 chuyển sang yêu anh cùng quê, nhưng uống rượu kinh, chạy tiếp
- năm 4 thích cái anh wonbin cho đến ra trường
- ra trường, yêu anh dân bắc, đếm từng củ hành, bỏ, quay lại với anh wonbin, và yêu wonbin cho đến tận bây giờ
- -nhớ nhất là bạn Tũn vì bạn hay cho kẹo, sợ nhất anh Huế vì anh chửi nhau ngoa, kinh nhất anh dân bắc vì anh bắn thuốc lào tiên lãng như điên, vân vân...
- và sau từng ấy người mình thích, mình yêu mà họ k yêu mình vậy là mình trở thành
Sửa bởi trang2: 18/04/2014 - 21:43


