

#1021
Gửi vào 25/07/2014 - 09:48
Họ là các dư luận viên của các tổ chức phản động ở hải ngoại. họ không rảnh đến mức suốt ngày đăng bài và làm các video clip với nội dụng chống phá nhà nước VN đâu. Mà có nguồn tiền từ các tổ chức phản động nuôi họ, cho họ nhiều thứ, trong đó có nhiều tiền.
điển hình như các tờ báo VOA, RFA, RFI....tuy nói là báo đài quốc tế, là sự tự do ngôn luận. nhưng thực tế trang báo vietnamese của các bài báo trên đã bị các tổ chức và cá nhân phản động ở Hải ngoại mua lại hoặc thao túng, và thuê các " nhà báo tự do" viết bài như một biện pháp tuyên truyền trên mạng internet. Đối tượng đọc và được tuyên truyền bao gồm cả một số người trong topic này.
Thanked by 3 Members:
|
|
#1022
Gửi vào 25/07/2014 - 09:52
Nhân loại chưa bao giờ có sự công bằng. Hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, hàng giây vẫn đầy rẫy sự bất công. Có kẻ sinh lai bần tiện, có người xuất thế vinh hoa. Đừng bao giờ mong muốn cải tạo xã hội. Hãy học cách thích nghi với sự bất công của xã hội. Đó là bí quyết của rất kiều kẻ thành công.
Muốn tạo ra lịch sử của riêng mình, trước tiên phải hòa được mình vào lịch sử xã hội mình đang sống
Thanked by 5 Members:
|
|
#1023
Gửi vào 25/07/2014 - 10:20
Vô Thường, on 25/07/2014 - 09:52, said:
Nhân loại chưa bao giờ có sự công bằng. Hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, hàng giây vẫn đầy rẫy sự bất công. Có kẻ sinh lai bần tiện, có người xuất thế vinh hoa. Đừng bao giờ mong muốn cải tạo xã hội. Hãy học cách thích nghi với sự bất công của xã hội. Đó là bí quyết của rất kiều kẻ thành công.
Muốn tạo ra lịch sử của riêng mình, trước tiên phải hòa được mình vào lịch sử xã hội mình đang sống
hay! like rồi vẫn phải khen 1 tiếng ^^
#1024
Gửi vào 25/07/2014 - 10:32
Management, on 24/07/2014 - 13:14, said:
Ngoài chuyện chú Ma trẻ tuổi, học cao, anh tin chú Ma sẽ thành công rực rỡ và đạt được ước nguyện (như chú bày tỏ trong một topic nào đó gần đây) trở nên một người "rất" giàu có dưới chế độ chuyên chính vô sản đầy tính ưu việt của chúng ta.
p/s. anh cũng muốn làm dư luận viên ăn lương mà chưa ai recommend, chú giúp anh được không?
Thanked by 1 Member:
|
|
#1025
Gửi vào 25/07/2014 - 10:36
vietnamconcrete, on 25/07/2014 - 10:32, said:
p/s. anh cũng muốn làm dư luận viên ăn lương mà chưa ai recommend, chú giúp anh được không?
cái đó còn phụ thuộc vào vietnam có đủ phẩm chất đạo đức không nữa. Đảng có yêu cầu phẩm chất đạo đức của Đảng. bọn phản động có yêu cầu đạo đức của bọn phản động.
Mana chưa đủ tư cách để được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản VN đâu.
#1026
Gửi vào 25/07/2014 - 10:43
Management, on 25/07/2014 - 10:36, said:
Mana chưa đủ tư cách để được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản VN đâu.
Ối dời ơi, thế mà anh cứ tưởng chú Ma đang trong hàng ngũ của đảng ta chứ. Phẩm chất đạo đức thì anh có khối, chú phải nói rõ ra là cần phẩm chất đạo đức như thế nào? Anh thì xin tự phê bình như thế này, anh vốn là người tốt tính, chỉ có 3 tật nhỏ:
- nhớ dai, thù lâu
- tham tài
- háo sắc
Thanked by 1 Member:
|
|
#1027
Gửi vào 25/07/2014 - 10:50
vietnamconcrete, on 25/07/2014 - 10:43, said:
- nhớ dai, thù lâu
- tham tài
- háo sắc
1. Nhớ dai, thù lâu. Nhớ dai thì rất tốt, ai cũng mong muốn cho mình khả năng nhớ dai, đừng có cái gì cũng nhớ là được. Thù lâu thì cũng tốt nũa, có câu anh hùng trả thù 10 năm chưa muộn, đến cả anh hùng còn thù lâu nữa là vietnam.
2. Không tham tài không phải là người, trừ người muốn theo tu hành, đạo sỹ. trên mấy diễn đàn có nhiều người lấy tên Đao Sỹ mà vẫn làm thầy bói kiếm bộn tiền đó thôi. Không tham tài sao trên thế giới nhiều tỷ phú như thế được.
3. không háo sắc không phải đàn ông, đàn ông không sắc thì trừ thầy tu ra chỉ có pê đê. thầy tu nay cũng nhiều thầy theo phong trào háo sắc hóa lắm.
kết luận là vietnam đủ tư chất đạo đức làm dư luận viên. vietnam chịu khó liên hệ với cơ quan công an gần nhất để được tư vấn và biết thêm chi tiết nhé !
Thanked by 1 Member:
|
|
#1028
Gửi vào 25/07/2014 - 10:54
p/s. hôm nay topic đạt được 69 trang, quả nhiên trời không phụ lòng người, đã có nhiều lời hay ý đẹp. Không đùa đâu nhé:
- 6 là thái âm hay tượng của đất
- 9 là thái dương hay tượng của trời
Sửa bởi vietnamconcrete: 25/07/2014 - 11:09
Thanked by 1 Member:
|
|
#1029
Gửi vào 25/07/2014 - 11:26
Vô Thường, on 25/07/2014 - 09:52, said:
Nhân loại chưa bao giờ có sự công bằng. Hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, hàng giây vẫn đầy rẫy sự bất công. Có kẻ sinh lai bần tiện, có người xuất thế vinh hoa. Đừng bao giờ mong muốn cải tạo xã hội. Hãy học cách thích nghi với sự bất công của xã hội. Đó là bí quyết của rất kiều kẻ thành công.
Muốn tạo ra lịch sử của riêng mình, trước tiên phải hòa được mình vào lịch sử xã hội mình đang sống
Management, on 25/07/2014 - 09:48, said:
Họ là các dư luận viên của các tổ chức phản động ở hải ngoại. họ không rảnh đến mức suốt ngày đăng bài và làm các video clip với nội dụng chống phá nhà nước VN đâu. Mà có nguồn tiền từ các tổ chức phản động nuôi họ, cho họ nhiều thứ, trong đó có nhiều tiền.
điển hình như các tờ báo VOA, RFA, RFI....tuy nói là báo đài quốc tế, là sự tự do ngôn luận. nhưng thực tế trang báo vietnamese của các bài báo trên đã bị các tổ chức và cá nhân phản động ở Hải ngoại mua lại hoặc thao túng, và thuê các " nhà báo tự do" viết bài như một biện pháp tuyên truyền trên mạng internet. Đối tượng đọc và được tuyên truyền bao gồm cả một số người trong topic này.
Sửa bởi Vô Danh Thiên Địa: 25/07/2014 - 11:30
Thanked by 1 Member:
|
|
#1030
Gửi vào 25/07/2014 - 11:42
Vô Danh Thiên Địa, on 25/07/2014 - 11:26, said:
Mọi người xứng đáng với những gì họ đang có và đang mất.
Thanked by 3 Members:
|
|
#1031
Gửi vào 25/07/2014 - 11:45
Vô Danh Thiên Địa, on 25/07/2014 - 11:26, said:
rất hy vọng bác VDTD sẽ về VN góp phần xây dựng quê hương đất nước. Có thể là kinh nghiệm hoặc tiền bạc.
muốn nói gì cũng được cả hết !
#1032
Gửi vào 25/07/2014 - 11:45
Vô Thường, on 25/07/2014 - 09:52, said:
Nhân loại chưa bao giờ có sự công bằng. Hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, hàng giây vẫn đầy rẫy sự bất công. Có kẻ sinh lai bần tiện, có người xuất thế vinh hoa. Đừng bao giờ mong muốn cải tạo xã hội. Hãy học cách thích nghi với sự bất công của xã hội. Đó là bí quyết của rất kiều kẻ thành công.
Muốn tạo ra lịch sử của riêng mình, trước tiên phải hòa được mình vào lịch sử xã hội mình đang sống
Thay đổi địa bàn sinh sống theo hướng tốt hơn cho mình, đấy mới là xu thế tự nhiên của con người.
#1033
Gửi vào 25/07/2014 - 12:03
Thanked by 2 Members:
|
|
#1034
Gửi vào 25/07/2014 - 12:48
Chuện đã lâu lắm rồi khoảng thập niên 80 đăng trên tạp chí văn nghệ đảng..
Số là tại sở thú nước kia (hình như chuyện của Hung Ga ri thì phải),có tay chủ nhiệm mới vế ,là tiến sĩ tốt nghiệp nước ngoài môn triết học Mác Lê.Ngày kia khi thơ thần dạo chơi cạnh bên chuồng voi bỗng sực phát hiện một điêu,con voi suốt ngày chỉ ăn với tắm rồi ra hóng mát trong khi nv sở thú phải lo đủ điều. thế là mới điều nhân viên coi thú tới bảo:chú m*y xách con voi đi đâu cho nó lao động hoặc là theo ganh xiếc hay làm vận tải khuân vác hàng hoá chứ ko để nó lười biếng vậy được.
Vậy sở thú ko có voi sao ?Yen tâm ta có cách,từ đây anh em vừa đỡ tốn công chăm sóc voi ,lại dư ra một khoảng lương thực khổng lồ ,ta lấy tiền cải thiện đời sống cho AE.
Vị chủ nhiệm cho dặt làm một con voi y như thiệt làm bằng cao su bơm hơi,để từ xa,khách vào ko phân biệt được...
Cuộc sống cứ thế trôi qua ,ai nấy đều thầm biết ơn vị chủ nhiệm ,tiến sĩ Mác lê nọ..
cho đến một ngày ó đoàn khách toàn là thiếu nhi,cháu ngoan Bác vào thăm sở thú.
Những đứa trẻ hết sức háo hức vì là lần đầu tiên được trông tận mắt con voi mà bấy lâu nay chỉ được mô tả qua sách giáo khoa ở trường...
#1035
Gửi vào 25/07/2014 - 12:56
Vô Danh Thiên Địa, on 25/07/2014 - 01:53, said:
Cháu không biết xem quẻ, sớt quẻ Lý, đoạn dẫm đuôi cọp:
“lý hổ vĩ” chính nghĩa là dẫm lên đuôi cọp, chỉ nên hiểu là đi theo sau cọp, lấy sự nhu thuận, vui vẻ mà ứng phó với sự cương cường
Vâng, chứ lý này chỉ sự nhu thuận, đã nhu thuận thì không có cự cãi rồi
Huyền học thật kỳ diệu, quẻ dịch cũng thật hay, cháu có nhờ cậu bạn mấy lần xem quẻ mà ứng thật nên cháu cũng muốn học quẻ dịch để thỉnh thoảng ứng dụng chơi mà không biết có học đưược ko.
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
4 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 4 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












