Hiện nay, Việt Nam có một số yếu điểm như sau. Chính những điều này mà em nói là :" ... đánh như thế này còn nguy nữa "
Đó là vì sao :
+ Kinh tế Việt Nam gần như hoàn toàn phụ thuộc vào Trung Quốc.
- Việt Nam từ phân bón, vải vóc ,.... linh kiện, hàng hoá. /... Tất cả , tất cả hoàn toàn nhập siêu từ Tàu. !!!!
Việt Nam có xuất khẩu sang Trung Quốc không? Có , nhưng xuất khẩu sang TRung Quốc toàn , hầu như là nguyên liệu thô như Than đá, dầu , nông sản nhiệt đới. Nguyên liệu thô xuất khẩu => Lợi ích doanh thương rất thấp. !!!!
- Trung Quốc có những thị trường lớn nào ngoài Việt Nam ? Đó là Mỹ, EU, ASEAN... . Vậy thị trường Việt Nam có đáng kể gì so với mấy thị trường kia?
=>>>> Vậy giả sử coi Trung Quốc là người bán, Việt Nam là người mua thì ai sẽ phụ thuộc ai trong cái thành phố gọi là thế giới này? Ai phụ thuộc ai ?
Mọi người có nói là :" Không mua ở Trung Quốc thì nhập từ nước khác ? " Xin thưa hàng hoá của Trung Quốc có lợi ích cạnh tranh riêng của nó mà không phải hàng hoá nước nào cũng có. Vấn đề này em nói sau.
NHƯNG, chính vì nó nắm được một thóp của ta , thóp này là nắm được thóp " vũ khí kinh tế " . Nên, Nó chỉ cần ngưng giao thương với ta trong vài tuần thui ạ, kinh tế của ta sẽ dần sụp đổ. Đấy là chưa kể , khi nó ngưng giao thương với ta, tất cả các nhà đầu tư nước ngoài vào ta sẽ tự động rút lui về nước hết. Cảnh tượng tiếp sau vô cùng hỗn đoạn, và có lẽ chỉ nên suy nghĩ tới viễn cảnh này thui ạ.
HIỆN NAY, chính thức ngày 18/05 nó đã bảo ngưng giao thương với ta trong 1 tuần. Tất nhiên, chắc chắn đó không phải 1 tuần.
CÒN vụ giàn khoan, như trước đây, nó vẫn lấy của ta, nhưng thực tế đây là một PHÉP THỬ của Trung Quốc với Việt Nam!
Lại nói về chuyen hôn nhân.
Nếu coi Trung Quốc là người chồng, Việt nam là người vợ . Thì về gia cảnh, nhà gái, nhà trai đều như nhau về của cải ( tài nguyên ), nhà trai nhiều hơn , nhưng cũng đã cạn kiệt và thằng chồng nó đang nhăm nhe tới gia cảnh nhà vợ . Nhưng vì là vợ chồng nên không thể mạnh tay VƠ VÉT như mấy đứa ô hợp ở ngoài được, mà phải chơi trò :" Vừa đấm vừa xoa"....
Người vợ hiện nay chưa biết vận dụng của cải của bố mẹ để lại, nên bị phụ thuộc vào thằng chồng đủ thứ. Thằng chồng vì làm được kinh tế, vợ lại bị phụ thuộc vào kinh tế nên thằng chồng phải đàn áp, lấy của vợ đủ thứ ( thác Bản giốc, Bauxite Tây Nguyên, Titan Hà Tĩnh... ) , chưa kể đã gây thương tích lên người vợ lỗ chỗ đủ thứ ( môi trường ô nhiễm, kỳ quan bị phá bỏ, sinh thái cũng tàn tạ luôn ...) . Tuy là có qua có lại nhưng những vụ làm ăn trươc và sau , Việt Nam hoàn bị lỗ.
Bây giờ cũng chiêu trò đó nó lấy nốt tí dầu khí ở Biển Đông, nhưng cái này lộ thiên, không thể cứ vào nhà mà mở két như mấy lần trước được nên nó phải lu loa lên , "giày vò " vợ một thôi một hồi, vừ " giày vò " vừa lấy. Lấy xong thì lấy tiếp, nếu nó phát hiện Việt Nam còn gì nữa, thì Nó sẽ lấy tiếp. Trước khi lấy, Nó đã nghĩ như thế này : " Mình sẽ không đập Vợ một hồi rồi mới lấy. Vì nếu đập thì sẽ gây thương tích. Bây giờ dân chủ rùi, Hội phụ nữ sẽ vào cuộc, và mấy thằng tình nhân cũ của Vợ cũng vào , Vợ bị đánh đau quá , chắc chắn sẽ quên hết tất cả , mang hết tất cả thù hằn lâu nay , liều sống liều chết trả hết. "Con giun xéo lắm cũng quằn" . Vợ chắc chắn sẽ bám chặt lấy mấy thằng ấy, thế là mình chẳng được gì mà sẽ bị tổn thất! NÊN , mình sẽ :" từ từ " . Do vậy nó cứ " Vuot " với những cái móng sắc nhọn trên tay vào mặt vợ nó vậy, nhẹ nhàng nhưng mà đau lắm !!!!
Chính thằng chồng đã nghĩ như vậy , và nó đã và đang làm như vậy ạ. Vâng ! Việt Nam đã và đang dần biến thành bãi khai thác tài nguyên giá rẻ của Trung Quốc, mà không phải là giá rẻ nữa mà dần sẽ biến thành FREE !!! nhưng vẫn phải chịu vì là " NHƯỢC QUỐC " chứ không phải là " TIỂU QUỐC " . Khác hoàn toàn với Đài Loan, tuy bé nhưng có võ!
P/S : Biểu đồ nhập siêu mọi người ghé link này coi ạ . Em không tải ảnh lên được .
Sửa bởi TieuNhaDau: 20/05/2014 - 09:25