←  Linh Tinh

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

TIN VỈA HÈ

Locked

1 2 3 4 5 |»|

Vô Danh Thiên Địa's Photo Vô Danh Thiên Địa 15/04/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Libra, on 15/04/2014 - 00:54, said:

Virus mới nhất Heartbleed virus ăn cắp thông tin password của Gmail, Facebook, Paypal dựa trên một bug của OpenSSL. Đây là hiểm nguy lớn nhất hiện thời trong lịch sử internet
Hãng thông tấn Bloomberg cho rằng cơ quan NSA của Hoa Kỳ biết rõ vụ này, và lợi dụng từ lâu để theo dõi người dân

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Các IT đã âm thầm sửa chửa và loan báo từ tuần trước : Nên đổi tất cã mật mã truy cập nhưng chỉ sau khi hệ thống IT đó loan báo đã tu bổ, đổi sớm hơn không giúp gì được và phải đề phòng những đường link giả dụ đổi password . Tốt nhất là log in vào thẳng để đổI chớ đừng qua các link này . Lổi kỷ thuật chết người này rất đơn giản đối với dân IT nhưng tại sao bây giờ mới xì ra nên cần phải điều tra những ai liên quan đến phần này . NSA của Hoa K đâu cần tạo lổ hổng cho hacker vào lấy thông tin này để có thể theo dõi dân, mấy ông Bloomberg muốn tung tin giật gân mà thôi .
Sửa bởi Vô Danh Thiên Địa: 15/04/2014 - 02:24
Trích dẫn

vietnamconcrete's Photo vietnamconcrete 15/04/2014

Nói về vấn đề kiểm soát của các chính phủ trên thế giới thì chuyện họ sẽ/đã/đang kiểm soát là điều đương nhiên. Ngay từ thời của tiểu thuyết "Bố Già" các cơ quan đặc vụ mỹ đã nghe lén điện thoại, thì không có lý do gì tới thời internet họ không xem lén hộp thư của bạn. Nguyên tắc căn bản của Map là không bao giờ tin tưởng máy móc, các mệnh lệnh đưa ra bao giờ cũng thông qua truyền miệng của một trung gian thân tín.
Trích dẫn

Vô Danh Thiên Địa's Photo Vô Danh Thiên Địa 15/04/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

vietnamconcrete, on 15/04/2014 - 07:16, said:

Nói về vấn đề kiểm soát của các chính phủ trên thế giới thì chuyện họ sẽ/đã/đang kiểm soát là điều đương nhiên. Ngay từ thời của tiểu thuyết "Bố Già" các cơ quan đặc vụ mỹ đã nghe lén điện thoại, thì không có lý do gì tới thời internet họ không xem lén hộp thư của bạn. Nguyên tắc căn bản của Map là không bao giờ tin tưởng máy móc, các mệnh lệnh đưa ra bao giờ cũng thông qua truyền miệng của một trung gian thân tín.
HK họ có những cách mà nằm mơ mình cũng không ngờ họ có kỷ thuật như thế nhưng luật pháp HK không cho phép xâm phạm đời tư cá nhân nếu cá nhân đó không bị xếp vào loại được phép toà án hay luật pháp cho theo dỏi thông tin cá nhân. Người vi phạm có thể ở tù và mất chưc vụ từ xếp trên xuống thuộc cấp nên họ không đùa với vấn đề này .
Trích dẫn

Youmo's Photo Youmo 15/04/2014

- Đường Trường Chinh thẳng thành cong. (

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

)

" ... Đường không ra đường, rắn không ra rắn, chắc là có vấn đề né tránh." (Độc giả Trần Tâm)

" ... Mình phải chấp nhận những con đường cong do quá khứ, nhưng đây là con đường qui hoạch mở rộng mới và quá khứ của nó lại là con đường thẳng ... Không lẽ các nước tiên tiến họ giỏi biến cong thành thẳng, còn mình lại giỏi biến thẳng thành cong à ?!" (Độc giả Vũ Đức)

" Nó là một đường cong mềm mại !" (Ô Dương Đức Tuân, PGĐ Sở Qui hoạch Kiến trúc nói)

Bình loạn: Lợi ích nhóm quá lớn lũng đoạn cả một hệ thống ! Lộ liễu và coi thường người dân !
Trích dẫn

Tâm Thiện's Photo Tâm Thiện 15/04/2014

Thật buồn khi nghe tin các cháu trên này đi offline lại xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau gãy cả tay.

Phải chăng vào đây thay vì mong lãnh hội kinh nghiệm của các "cao nhân" để có được thanh thản, an vui nhưng lại hay rơi vào căng thẳng, bất an?

Hy vọng TVLS sẽ là nơi có bầu không khí hiền hòa để học hỏi điều lành, và có những vị "tiền bối" tư cách đức độ nhân từ luôn làm gương cho các em cháu. Mong lắm thay!
Trích dẫn

ThuHoaDienTrang's Photo ThuHoaDienTrang 15/04/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tamthien, on 15/04/2014 - 08:44, said:

Thật buồn khi nghe tin các cháu trên này đi offline lại xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau gãy cả tay.

Phải chăng vào đây thay vì mong lãnh hội kinh nghiệm của các "cao nhân" để có được thanh thản, an vui nhưng lại hay rơi vào căng thẳng, bất an?

Hy vọng TVLS sẽ là nơi có bầu không khí hiền hòa để học hỏi điều lành, và có những vị "tiền bối" tư cách đức độ nhân từ luôn làm gương cho các em cháu. Mong lắm thay!

Thật buồn khi đọc được tin này, k thấy thương người bị đánh mà thấy thương hại người đi đánh bởi thực sự nếu có tranh chấp chỉ là lời qua tiếng nói và kiến thức, thua thiệt về lời nói và kiến thức mà gây thù hằn để đánh người khác để chứng tỏ mình thì thương hại lắm thay, mình đánh người rồi có người lại đánh lại mình.
Trích dẫn

TNK75's Photo TNK75 15/04/2014

vui 1 tí, hôm qua đi gặp 1 em nữ bảo vệ, đáng dẹp hết sảy nhưng mà về độ hiên ngang thì xách dép cho trang 2
Trích dẫn

ThaiThangNhu's Photo ThaiThangNhu 15/04/2014

Xem bói, bản chất đã là gây nghiệp, nếu mà không giữ vững được tâm đạo mà cứ thích tranh cường hiếu thắng, tham tiền, tham danh hão, ngửa tay nhận tiền xem số của thiên hạ mà chém nhăng chém cuội, chém không cần biết hậu quả, thì nghiệp quả nặng lắm.
Cuộc đời này nhân quả tuần hoàn, có xem được bói cũng không tránh được nghiệp, không tránh được lẽ huyền vi của tạo hóa. Nghiệp tích lại, đến lúc nào đó thì dĩ cùng tắc biến mà thôi.

Chuyện đánh nhau hội đồng đập gãy tay, mọi người biết cũng chỉ đứng ngoài ngồi nhìn, xét ra cũng chỉ là bề nổi của nghiệp quả.
Sửa bởi NhuThangThai.: 15/04/2014 - 09:14
Trích dẫn

ThuHoaDienTrang's Photo ThuHoaDienTrang 15/04/2014

Trộm bị cả làng đeo tang vật vào cổ áp giải lên công an

Chuyện trộm bị cả làng bắt được rồi hành hạ đủ trò là chuyện thường ngày ở Vn, có người bị đánh đến chết, nhất là vì vụ trộm chó, có người bị hành hạ đến nực cười!

Báo

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

sáng nay đưa tin”

“Nghi phạm phải đeo con ngan trên người, áp giải suốt chặng đường dài hơn 2km ra trụ sở công an để làm việc.”

Và tờ báo kết luận khá hay:

“Nghi phạm phải đeo con nga
n trên người, áp giải suốt chặng đường dài hơn 2km ra trụ sở công an để làm việc. Vì giá trị không lớn nên người này chỉ bị phạt hành chính rồi thả về. Nhưng hình ảnh người đàn ông và con ngan đã cảnh tỉnh tất cả những kẻ đã và đang có ý đồ trộm cắp. Kể từ đó, làng quê tôi không còn xảy ra việc trộm gia súc, gia cầm thường xuyên như trước nữa. Rõ ràng đây là biện pháp hiệu quả nhất để dập nạn trộm cắp.
Chính lòng trắc ẩn một cách mù quáng của người Việt khiến nạn trộm cắp hoành hành. Nếu chúng ta cương quyết đấu tranh với tội phạm, xử phạt thích đáng thì có lẽ chẳng còn ai dám làm chuyện xấu nữa. Thật đáng buồn nếu sống mà lúc nào chúng ta cũng lo lắng, tài sản để ở nhà thì bị trộm, đem theo người thì sợ cướp. Đã đến lúc cần dùng lý trí thay cho tình cảm trong việc xử lý vấn đề này.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

TonNgoKhong75kg, on 15/04/2014 - 08:58, said:

vui 1 tí, hôm qua đi gặp 1 em nữ bảo vệ, đáng dẹp hết sảy nhưng mà về độ hiên ngang thì xách dép cho trang 2

gì! Hôm nào mặc váy cho mà xem cái điệu dịu dàng, k ai bằng, hôm đấy mặc quần nên nó thế!
Sửa bởi trang2: 15/04/2014 - 09:16
Trích dẫn

Libra's Photo Libra 15/04/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

trang2, on 15/04/2014 - 09:11, said:

Trộm bị cả làng đeo tang vật vào cổ áp giải lên công an
Và tờ báo kết luận khá hay:
“Nghi phạm phải đeo con ngan trên người, áp giải .....
Chính lòng trắc ẩn một cách mù quáng của người Việt khiến nạn trộm cắp hoành hành. Nếu chúng ta cương quyết đấu tranh với tội phạm, xử phạt thích đáng thì có lẽ chẳng còn ai dám làm chuyện xấu nữa. Thật đáng buồn nếu sống mà lúc nào chúng ta cũng lo lắng, tài sản để ở nhà thì bị trộm, đem theo người thì sợ cướp. Đã đến lúc cần dùng lý trí thay cho tình cảm trong việc xử lý vấn đề này.
Theo tôi thì không hay. Bởi vì một là về lý. Luật được sinh ra để tôn trọng. Không ai bị xem như có tội khi chưa có phán quyết của toà. Nếu người dân họ không xem xã hội cần và tôn trọng luật thì dựa vào gì những người điều hành xã hội bảo vệ công bằng cho họ theo luật. Thấy ăn trộm bị vậy thì hả hê, nhưng nhiều lần thì xã hội mất kỷ cương.

Thứ hai, về tình, không có tài sản nào giá trị bằng nhân phẩm con người. Người ta đi ăn cắp, không phải sinh ra là đã vậy, ai biết được họ có thất nghiệp hay túng quẩn đói hay không. Có tội, thì pháp luật sẽ xử, không đến nỗi mất niềm tin vào cơ quan hành pháp đến mức đó chớ. Đến khi mỗi người tự mang gậy tầm vong, súng dao phay, tự bảo vệ thì xã hội loạn
Thêm vụ nữa từ báo dân trí

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

TNK75's Photo TNK75 15/04/2014

mấy năm trước ở siêu thị hảpro giữa lòng HN còn dán ảnh kẻ trộm tay cầm tang vật giữa siêu thị - ai cũng khóc mếu om sòm - nữa là ở làng
Trích dẫn

ThuHoaDienTrang's Photo ThuHoaDienTrang 15/04/2014

Đấy, em muốn đã động sang chuyện “cùng nhau tiến lên của người Việt” đấy. Việc bị mất trộm thì rất tức, nhất là mất trộm con chó, công mình nuôi nó, nựng nó, bắt rận cho nó, tắm cho nó, chu mỏ hôn nó …rồi 1 ngày nó bị cắp, nên khi bắt đc ai cũng ghét, tuy nhiên hành động tập thể, bôi xấu người khác cũng có mặt xấu mặt tốt.Nếu ở nước ngoài thì tôi ăn cắp tôi chịu xử phạt, còn nếu người khác làm nhục tôi có quyền kiện, nhưng ở mình thì việc này còn hạn chế, và người bị bôi xấu rất ít khi đi kiện chuyện này.Nhân phẩm ở đây rẻ lắm, nhưng tự ái thì cao vô kể.
Người bắt được thì chà đạp nhân phẩm người khác, ghét, làm thế cho nó chừa, có khi đánh trọng thương mà vô tình k biết đó là tội.Nhưng ở đây, luật vua thua lệ làng, cả làng hùa vào, cứ 1 người cho 1 cái bạt tai cũng đủ thằng ăn trộm chết, kêu cả làng lên k ai nhận tội thì chịu.
Bé tý ty đã học “nhiễu điều phủ lấy giá gương- người trong 1 nước phải thương nhau cùng” hay “Bầu ơi thương lấy bí cùng- tuy rằng khác giống nhưng chung 1 nòi”, thế nhưng có làm được thế đâu, Ngay đâu đây vẫn còn cảnh con gà tức nhau tiếng gáy, mà gây thị phi, dìm dập người khác.
À, theo mạch văn của chủ top em phải để từ Hay trong “” mới đúng.
Trích dẫn

vietnamconcrete's Photo vietnamconcrete 15/04/2014

Tin buồn nhiều rồi, tin vui đây:
  • Kim Châu sinh năm 1989, cô là người trẻ nhất trong khoảng 1.000 phi công của Tổng công ty Hàng không Việt Nam.


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Phi công Nguyễn Kim Châu.

Trích dẫn

Libra's Photo Libra 15/04/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

trang2, on 15/04/2014 - 10:01, said:

Đấy, em muốn đã động sang chuyện “cùng nhau tiến lên của người Việt” đấy. Việc bị mất trộm thì rất tức, nhất là mất trộm con chó, công mình nuôi nó, nựng nó, bắt rận cho nó, tắm cho nó, chu mỏ hôn nó …rồi 1 ngày nó bị cắp, nên khi bắt đc ai cũng ghét, tuy nhiên hành động tập thể, bôi xấu người khác cũng có mặt xấu mặt tốt.Nếu ở nước ngoài thì tôi ăn cắp tôi chịu xử phạt, còn nếu người khác làm nhục tôi có quyền kiện, nhưng ở mình thì việc này còn hạn chế, và người bị bôi xấu rất ít khi đi kiện chuyện này.Nhân phẩm ở đây rẻ lắm, nhưng tự ái thì cao vô kể.
Người bắt được thì chà đạp nhân phẩm người khác, ghét, làm thế cho nó chừa, có khi đánh trọng thương mà vô tình k biết đó là tội.Nhưng ở đây, luật vua thua lệ làng, cả làng hùa vào, cứ 1 người cho 1 cái bạt tai cũng đủ thằng ăn trộm chết, kêu cả làng lên k ai nhận tội thì chịu.
Bé tý ty đã học “nhiễu điều phủ lấy giá gương- người trong 1 nước phải thương nhau cùng” hay “Bầu ơi thương lấy bí cùng- tuy rằng khác giống nhưng chung 1 nòi”, thế nhưng có làm được thế đâu, Ngay đâu đây vẫn còn cảnh con gà tức nhau tiếng gáy, mà gây thị phi, dìm dập người khác.
À, theo mạch văn của chủ top em phải để từ Hay trong “” mới đúng.
Hồi bé, tôi có đọc một câu truyện. Có ông Trạng thuở hàn vi đi ngang qua cái đình làng và ngủ lại. Tối thấy một bà ăn cắp con gà. Hôm sau bà hàng xóm chủ con gà phát giác khóc thảm thiết, kết tội bà ni, bà ăn trôm chối, thề thốt trước mặt Thành hoàng, con mà ăn trộm thề cho vật chết con đi. Vài ngày sau chẳng bị gì. Ông Trạng nghĩ thầm, Thành hoàng mất linh, vậy thờ cúng khỉ gì. Tối hôm đó nằm mộng, thấy vị thần hiện ra nói Ông Trạng ơi, chỉ vì con gà mà theo lời thề lấy mạng người được hay sao.
Câu truyện đã theo tôi suốt cho đến lớn, lấy làm răn mình trong cuộc sống. cái gọi là đối xử công bằng đến khi đã cân nhắc bện trong bên khinh với sự tỉnh táo khách quan. Đâu thể vì chút tài mà làm nhục người, vì một hai lời nói mà ghét người, vì chút nghi ngờ mà khi vợ, vì chút điểm xấu mà đánh con, vì chút tự ái mà gây thị phi, ví dụ thế. Ông Thành hoàng không vì tôn nghiêm và tự ái của mình mà quyết đoán sai, thì mình sao không học hỏi cho bằng tổ tiên.
Trích dẫn

vietnamconcrete's Photo vietnamconcrete 15/04/2014

Sáng 15/4, bên lề cuộc giao lưu trực tuyến giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) với người dân và doanh nghiệp, ông Nguyễn Minh Quang,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Bộ TN-MT:
  • Phóng viên: Vậy từ ngày đảm nhận chức vụ Bộ trưởng, ông đã bao giờ nhận được thông tin phản ánh của người dân về tiêu cực trong lĩnh vực quản lý

    Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

    chưa?

  • Trả lời: Rất tiếc người dân

    Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

    bao giờ chuyển thông tin này tới tôi.
chứng tỏ người dân chúng ta rất lười phản ánh, sau này ai có bức xúc gì vì tiêu cực đất đai, xin cứ email cho bộ trưởng TNMT.
Trích dẫn
Locked

1 2 3 4 5 |»|