TIN VỈA HÈ
bluebird2304
07/07/2014
BB tò mỏ chút? Tại sao phải đọc cộng sản luận vào thế kỷ 19, tầm nhìn gói gọn trong thế giới tư bản thế kỷ 19, trong khi tất cả đã được đưa vào mô hình kinh tế với các ưu khuyết ? Có bao nhiêu lãnh đạo thế giới đọc cuốn đó? Giả sử ý tưởng đó rất cao đẹp thì đã sao? Thế giới biến đổi vùn vụt mà giờ này vẫn còn loay hoai tư bản vs cộng sản. Nếu cả VN ai cũng đọc cuốn đó thì VN thay đổi, hay mỗi người lại hiểu 1 ý khác nhau quay sang cãi nhau? Tại sao thế giới có rất nhiều nhà văn, nhà triết học, kinh tế học mà 1 mình ông ấy chấp hết thế? Cứ theo quy luật chung của thế giới mà phát triển thôi. 2 thằng nói láo moi móc nhau công khai trước cử tri thì sự thật lộ ra hơn 2 thằng cùng phe.
Sửa bởi bluebird2304: 07/07/2014 - 08:49
Sửa bởi bluebird2304: 07/07/2014 - 08:49
chutu
07/07/2014
Không đọc sách thì không có sự hiểu biết, không có sự hiểu biết thì dễ sinh nói nhảm.
hoaminh
07/07/2014
chutu
07/07/2014
Đây là bản đồ đường cơ sở đảo Hoàng Sa Tàu khựa công bố trong luật Biển 1992 của nó, xem chơi cho biết,
nguồn :
nguồn :
bluebird2304
07/07/2014
chutu, on 07/07/2014 - 10:24, said:
Không đọc sách thì không có sự hiểu biết, không có sự hiểu biết thì dễ sinh nói nhảm.
Vô Danh Thiên Địa
07/07/2014
Đọc sách để tăng kiến thức luôn là việc tốt nên làm nhưng với tiến trình tư tưởng và xã hội hiện tại thì chỉ có những kẻ cuồng tín mới đi vào lối mòn tư bản và cộng sản .
ThanVuong
07/07/2014
Sáng nay tại hạ có việc vào trong bộ công an làm. đi vào sâu mới biết 9 toà nhà nối tiếp thông nhau, đi mỏi chân. đứng dưới nhìn lên xung quanh thấy mình quá là nhỏ bé. toà nhà đó xét về địa thế rất có uy lực. ko hổ danh là một cơ quan quyền lực tối cao.
TiKiTaKa
07/07/2014
Vịnh thanh niên tình nguyện
Thanh niên tình nguyện chúng ta
Xắn tay hiến máu cũng ba bốn lần
Sọ nhồi bán rẻ tuổi xuân
Tranh công đổ tội cũng ngần ấy năm
AP
Thanh niên tình nguyện chúng ta
Xắn tay hiến máu cũng ba bốn lần
Sọ nhồi bán rẻ tuổi xuân
Tranh công đổ tội cũng ngần ấy năm
AP
haiza
07/07/2014
Sự ráo hoảnh của Tô Hoài
Nói đến Tô Hoài, có lẽ sau “Dế mèn phiêu lưu ký” người ta sẽ nhớ ngay đến “Ba người khác”. Dế mèn là chữ viết hoa đầu câu trong sự nghiệp của ông, còn Ba người khác là dấu chấm cảm đặt ở cuối.
“Lác đác, người đem trẻ con đi bán như trảy quả mít, một bên đứa trẻ ngồi nhấp nhổm víu quang gánh, một bên tảng đất để cho cân.” - Tô Hoài viết trong Ba người khác như thế, khi tả phiên chợ nghèo.
Ở một đoạn khác, cũng chuyện bán trẻ con, ông lại viết: “Ngoài chợ tỉnh cũng bày bán trẻ con nhan nhản như bán chó.”
Đấy là sự khốn quẫn cùng cực, cái đói đã biến tướng thành thứ vô nhân tính rồi. Nhưng Tô Hoài mô tả nó dửng dưng, đọc lên nghe còn vui vui nữa. “Như trảy quả mít”; “nhan nhản như bán chó” – không khí của cái chợ vẫn hồn nhiên như là một cái chợ nào vùng Bưởi quê ông trong những tản văn về quà vặt.
Thái độ nhẹ như không ấy không lạ trong văn Tô Hoài. Tô Hoài không mấy khi cố dùng câu từ để cường điệu một vấn đề, cho dù hình ảnh ông mô tả có mang tính chất khốc liệt như thế nào. Mà thời đại của ông, lại nhiều câu chuyện khốc liệt lắm. Thế là tạo ra một sự mỉa mai, sự mỉa mai đến từ việc không có thái độ gì. Tôi xin có ý kiến là tôi không có ý kiến. Ráo hoảnh. “Ba người khác” là một tác phẩm như thế.
Cũng phải thôi bởi vì nhân vật “Tôi” trong Ba người khác, một cán bộ tham gia Cải cách ruộng đất, cũng là người chẳng tử tế gì. Cũng là một phần rất đỗi bình thường trong cái không khí loạn lạc lúc ấy thôi. Không phải là anh hùng, không giàu lý tưởng, không chiến đấu cho cái gì ghê gớm. Thế thì không cần phải có mắt nhìn hình viên đạn khi thấy người ta bán trẻ con. Chỉ giống bán quả mít vậy thôi.
Một thái độ rất đáng học tập ngày hôm nay. Xã hội hôm nay cũng nhiều vấn đề đau lòng. Nhiều đến mức ta đã nghe phát chán những câu chuyện được mô tả bằng giọng nghiêm trọng. Mà không giải quyết được, vì ta cũng là một phần của xã hội ấy, hoạt động cùng quy luật với nó, giống anh cán bộ trong “Ba người khác”. Thế thì cứ nhìn nó nhẹ nhàng thôi.
Nếu phải mô tả xã hội hôm nay kiểu “bán trẻ con” của Tô Hoài, nó có thể sẽ như thế này:
“Anh nông dân ngồi trên đống dưa hấu đang thối, như ông quan ngồi trên cái sập gụ, cau m*y suy nghĩ chuyện đời, mà mãi chưa nghĩ ra”.
“Những đống quả vải bị ế, chồng lên nhau, dài ngút tầm mắt, đỏ rực, đẹp như tranh. Nheo mắt lại, còn thấy mát mắt như khúc sông Hồng uốn lượn”
“Sách giáo khoa hay ở chỗ dạy trẻ con một điều quan trọng, là ở đời chẳng cái gì liên quan đến cái gì”.
“Ông già đi tù oan về cứ vui như trẻ con ngày Tết”.
Trước mỗi vấn đề của cuộc sống, chúng ta cường điệu và tìm cách tạo ra cho nhau sự xúc động. Đúng là chúng có thể đáng xúc động. Nhưng rốt cục thì nó không thay đổi, mà cứ như những thực tế không thể tránh khỏi, và cũng chẳng có ai thực tâm hành động để thay đổi. Nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế thì mô tả chúng bằng giọng của Tô Hoài là hay. Cốt đọc lên làm sao nghe vui vui là được.
Cả quyển “Ba người khác” được viết bằng giọng ráo hoảnh như thế. Bởi vì tác giả từ đầu đã dùng chữ “khác” để phân định rạch ròi giữa người quan sát và đối tượng. Chúng ta bây giờ cũng là một người khác, và đứng chứng kiến số phận của “những người khác”.
Trong những di sản Tô Hoài để lại, có lẽ một trong những thứ quan trọng nhất là sự ráo hoảnh trong “Ba người khác” này. Sự ráo hoảnh để người ta phải nhìn lại xem mình đã thật tâm xúc động hay chưa.
Cụ Hoài ơi, cái đám không làm nên trò trống gì còn nhiều tương đối, nhưng cái đám dế phiêu lưu cũng càng ngày càng nhiều và quậy nhiều trò vui phải biết. Cụ hãy vui mừng và yên nghỉ nhé.
Nói đến Tô Hoài, có lẽ sau “Dế mèn phiêu lưu ký” người ta sẽ nhớ ngay đến “Ba người khác”. Dế mèn là chữ viết hoa đầu câu trong sự nghiệp của ông, còn Ba người khác là dấu chấm cảm đặt ở cuối.
“Lác đác, người đem trẻ con đi bán như trảy quả mít, một bên đứa trẻ ngồi nhấp nhổm víu quang gánh, một bên tảng đất để cho cân.” - Tô Hoài viết trong Ba người khác như thế, khi tả phiên chợ nghèo.
Ở một đoạn khác, cũng chuyện bán trẻ con, ông lại viết: “Ngoài chợ tỉnh cũng bày bán trẻ con nhan nhản như bán chó.”
Đấy là sự khốn quẫn cùng cực, cái đói đã biến tướng thành thứ vô nhân tính rồi. Nhưng Tô Hoài mô tả nó dửng dưng, đọc lên nghe còn vui vui nữa. “Như trảy quả mít”; “nhan nhản như bán chó” – không khí của cái chợ vẫn hồn nhiên như là một cái chợ nào vùng Bưởi quê ông trong những tản văn về quà vặt.
Thái độ nhẹ như không ấy không lạ trong văn Tô Hoài. Tô Hoài không mấy khi cố dùng câu từ để cường điệu một vấn đề, cho dù hình ảnh ông mô tả có mang tính chất khốc liệt như thế nào. Mà thời đại của ông, lại nhiều câu chuyện khốc liệt lắm. Thế là tạo ra một sự mỉa mai, sự mỉa mai đến từ việc không có thái độ gì. Tôi xin có ý kiến là tôi không có ý kiến. Ráo hoảnh. “Ba người khác” là một tác phẩm như thế.
Cũng phải thôi bởi vì nhân vật “Tôi” trong Ba người khác, một cán bộ tham gia Cải cách ruộng đất, cũng là người chẳng tử tế gì. Cũng là một phần rất đỗi bình thường trong cái không khí loạn lạc lúc ấy thôi. Không phải là anh hùng, không giàu lý tưởng, không chiến đấu cho cái gì ghê gớm. Thế thì không cần phải có mắt nhìn hình viên đạn khi thấy người ta bán trẻ con. Chỉ giống bán quả mít vậy thôi.
Một thái độ rất đáng học tập ngày hôm nay. Xã hội hôm nay cũng nhiều vấn đề đau lòng. Nhiều đến mức ta đã nghe phát chán những câu chuyện được mô tả bằng giọng nghiêm trọng. Mà không giải quyết được, vì ta cũng là một phần của xã hội ấy, hoạt động cùng quy luật với nó, giống anh cán bộ trong “Ba người khác”. Thế thì cứ nhìn nó nhẹ nhàng thôi.
Nếu phải mô tả xã hội hôm nay kiểu “bán trẻ con” của Tô Hoài, nó có thể sẽ như thế này:
“Anh nông dân ngồi trên đống dưa hấu đang thối, như ông quan ngồi trên cái sập gụ, cau m*y suy nghĩ chuyện đời, mà mãi chưa nghĩ ra”.
“Những đống quả vải bị ế, chồng lên nhau, dài ngút tầm mắt, đỏ rực, đẹp như tranh. Nheo mắt lại, còn thấy mát mắt như khúc sông Hồng uốn lượn”
“Sách giáo khoa hay ở chỗ dạy trẻ con một điều quan trọng, là ở đời chẳng cái gì liên quan đến cái gì”.
“Ông già đi tù oan về cứ vui như trẻ con ngày Tết”.
Trước mỗi vấn đề của cuộc sống, chúng ta cường điệu và tìm cách tạo ra cho nhau sự xúc động. Đúng là chúng có thể đáng xúc động. Nhưng rốt cục thì nó không thay đổi, mà cứ như những thực tế không thể tránh khỏi, và cũng chẳng có ai thực tâm hành động để thay đổi. Nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế thì mô tả chúng bằng giọng của Tô Hoài là hay. Cốt đọc lên làm sao nghe vui vui là được.
Cả quyển “Ba người khác” được viết bằng giọng ráo hoảnh như thế. Bởi vì tác giả từ đầu đã dùng chữ “khác” để phân định rạch ròi giữa người quan sát và đối tượng. Chúng ta bây giờ cũng là một người khác, và đứng chứng kiến số phận của “những người khác”.
Trong những di sản Tô Hoài để lại, có lẽ một trong những thứ quan trọng nhất là sự ráo hoảnh trong “Ba người khác” này. Sự ráo hoảnh để người ta phải nhìn lại xem mình đã thật tâm xúc động hay chưa.
Cụ Hoài ơi, cái đám không làm nên trò trống gì còn nhiều tương đối, nhưng cái đám dế phiêu lưu cũng càng ngày càng nhiều và quậy nhiều trò vui phải biết. Cụ hãy vui mừng và yên nghỉ nhé.
ttL
08/07/2014
bluebird2304, on 07/07/2014 - 08:47, said:
BB tò mỏ chút? Tại sao phải đọc cộng sản luận vào thế kỷ 19, tầm nhìn gói gọn trong thế giới tư bản thế kỷ 19, trong khi tất cả đã được đưa vào mô hình kinh tế với các ưu khuyết ? Có bao nhiêu lãnh đạo thế giới đọc cuốn đó? Giả sử ý tưởng đó rất cao đẹp thì đã sao? Thế giới biến đổi vùn vụt mà giờ này vẫn còn loay hoai tư bản vs cộng sản. Nếu cả VN ai cũng đọc cuốn đó thì VN thay đổi, hay mỗi người lại hiểu 1 ý khác nhau quay sang cãi nhau? Tại sao thế giới có rất nhiều nhà văn, nhà triết học, kinh tế học mà 1 mình ông ấy chấp hết thế? Cứ theo quy luật chung của thế giới mà phát triển thôi. 2 thằng nói láo moi móc nhau công khai trước cử tri thì sự thật lộ ra hơn 2 thằng cùng phe.
khoa học biện chứng Mac Le và tư tưởng H.C.M , TBT NP Trọng là tiến sĩ trường Đảng.
Hồi Liên Sô còn triết học Mac Le còn được vận dụng vào mọi môn khoa học nữa.
Chủ nghĩa Mac Le là chìa khoá của mọi khoa học ..
[img]http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRBDxS8BsVOUV5qLNtzT5smuYeTcYvQzCNa2RSfm8kPwNlkFGveiuwPch5ihttp://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRBDxS8BsVOUV5qLNtzT5smuYeTcYvQzCNa2RSfm8kPwNlkFGveiuwPch5i[/img]
Chìa khoá vạn năng Mac Le
tư tưởng H.C.M (dân chủ có cái ổ khoá chuyên chính)
Sửa bởi ttd: 08/07/2014 - 06:57
ThanVuong
08/07/2014
ttL
08/07/2014
MOA, on 04/07/2014 - 18:34, said:
sao tôi chả thấy bí mật gì nhỉ ?
tự hỏi sau khi ông này đầu tư đánh bắt thủy hải sản liệu các cty khác có thi nhau đầu tư ra biển bỏ mặc đất liền ko nhỉ ?
Giống mấy ông vận tải biển thi nhau xây phà bến sau bỏ trống cho sắt gỉ hết , nghe đến vận tải biển siêu lợi nhuận , thế mà xây xong chả đc lâu thoái vốn dần lỗ chổng vó
mở ra thì dễ cơ mà duy trì lâu mới gọi là khó
tự hỏi sau khi ông này đầu tư đánh bắt thủy hải sản liệu các cty khác có thi nhau đầu tư ra biển bỏ mặc đất liền ko nhỉ ?
Giống mấy ông vận tải biển thi nhau xây phà bến sau bỏ trống cho sắt gỉ hết , nghe đến vận tải biển siêu lợi nhuận , thế mà xây xong chả đc lâu thoái vốn dần lỗ chổng vó
mở ra thì dễ cơ mà duy trì lâu mới gọi là khó
Dự án 'mua tàu bám biển': 70% vốn vay?
Ông Phạm Ngọc Lâm là chủ tịch tập đoàn Đức Khải
Báo chí Việt Nam bắt đầu đưa ra một số chi tiết về dự án "đầu tư tàu đánh cá bám biển" Hoàng Sa của doanh nhân Phạm Ngọc Lâm, chủ tịch Tập đoàn Đức Khải.
Hồi đầu tháng, ông Lâm gây chấn động dư luận khi công bố công ty của ông "vừa thông qua nghị quyết đầu tư 1.500 tỷ đồng (68 triệu đôla) để mua 100 tàu đánh cá với công suất 500 - 1.500 mã lực, 2 ụ nổi và 2 trực thăng để cùng ngư dân bám biển".
Ông nói các tàu được mua là "tàu cũ từ các nước phát triển và có kỹ thuật cao về đóng tàu và đánh bắt", 45 chiếc đầu tiên sẽ về Việt Nam trước 30/8 năm nay.
"Theo kế hoạch, từ nay đến cuối tháng 11/2014 sẽ hoàn tất việc mua sắm tàu, trang thiết bị, cơ sở hạ tầng…, tháng 12/2014 sẽ đưa vào vận hành thử và đầu năm 2015 sẽ chính thức hoạt động."
Tuy nhiên, báo Seatimes của Hội Nghiên cứu khoa học Đông Nam Á vừa Bấm có bài cho hay ông Phạm Ngọc Lâm đang kiến nghị vay 70% vốn với lãi suất ưu đãi ngư dân phát triển kinh tế biển là 3%/năm cho dự án này.
Ông cũng khẳng định với báo này rằng dự án hoàn toàn chỉ có mục đích kinh tế.
“Thật ra chúng tôi triển khai dự án chỉ thuần túy vì mục tiêu kinh tế, muốn kinh doanh kiếm lời, không vì động cơ chính trị như những lời đồn thổi."
Doanh nhân Phạm Ngọc Lâm còn nêu quan ngại rằng theo quy định hiện hành, nhà nước chỉ cho phép nhập khẩu tàu với vật liệu bằng vỏ sắt đã qua sử dụng không quá tám năm nhằm giới hạn tàu cũ, trong khi tuổi thọ của tàu vỏ sắt là 25-30 năm.
Ông cũng hứa quyền lợi của ngư dân sẽ được đưa lên hàng đầu.
Gói 16.000 tỷ
Mới đây trong Kỳ họp Quốc hội Việt Nam lần thứ 7, các đại biểu đã ra nghị quyết về gói hỗ trợ 16.000 tỷ cho các lực lượng bảo vệ chủ quyền biển đảo.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sau đó đã quyết định chi 4.500 tỷ đồng hỗ trợ ngư dân đóng tàu đánh bắt xa bờ và 11.500 tỷ đồng đóng mới tổng cộng 32 tàu các loại cho lực lượng cảnh sát biển.
Có ý kiến nói dự án của doanh nhân Phạm Ngọc Lâm "nhắm vào gói hỗ trợ ngư dân".
Theo bài trên Seatimes, 1.050 tỷ trong số 1.500 tỷ dự tính sẽ vay với lãi suất ưu đãi 3%. Vốn tự có của công ty tương đương 30%, tức 450 tỷ, có thể được huy động một phần từ cổ đông.
Cũng có chỉ trích là tuy tuyên bố dự án chỉ có mục đích kinh tế, thời điểm ông Lâm công bố dự án là thời điểm nhạy cảm về chính trị, khi ngư dân và doanh nghiệp đang được khuyến khích bám biển đánh bắt như một hình thức khẳng định chủ quyền trong bối cảnh căng thẳng với Trung Quốc ở Biển Đông.
Hiện chưa rõ dự án của ông Phạm Ngọc Lâm có được chấp thuận hay không.
Tập đoàn Đức Khải được nói có 20 công ty thành viên, kinh doanh nhiều ngành nghề như bất động sản, phân phối và sản xuất, xây dựng.
Ông Phạm Ngọc Lâm là người được báo chí nói tới nhiều, nhất là sau khi ông bị hai án tù chung thân vì buôn lậu và đưa hối lộ nhưng rồi được ân xá ra tù trước thời hạn.
Nguồn lá cải BBC
ekuyeuemnha
08/07/2014
ttd, on 08/07/2014 - 19:51, said:
Moa có tính hoài nghi khoa học, hoan hô.. ,ttd mới lượm được bài này nói về đại gia PNL,có vẻ thông tin đa chiều cho ta biết đúng hơn nhỉ ?
Dự án 'mua tàu bám biển': 70% vốn vay?
Ông Phạm Ngọc Lâm là chủ tịch tập đoàn Đức Khải
Báo chí Việt Nam bắt đầu đưa ra một số chi tiết về dự án "đầu tư tàu đánh cá bám biển" Hoàng Sa của doanh nhân Phạm Ngọc Lâm, chủ tịch Tập đoàn Đức Khải.
Hồi đầu tháng, ông Lâm gây chấn động dư luận khi công bố công ty của ông "vừa thông qua nghị quyết đầu tư 1.500 tỷ đồng (68 triệu đôla) để mua 100 tàu đánh cá với công suất 500 - 1.500 mã lực, 2 ụ nổi và 2 trực thăng để cùng ngư dân bám biển".
Ông nói các tàu được mua là "tàu cũ từ các nước phát triển và có kỹ thuật cao về đóng tàu và đánh bắt", 45 chiếc đầu tiên sẽ về Việt Nam trước 30/8 năm nay.
"Theo kế hoạch, từ nay đến cuối tháng 11/2014 sẽ hoàn tất việc mua sắm tàu, trang thiết bị, cơ sở hạ tầng…, tháng 12/2014 sẽ đưa vào vận hành thử và đầu năm 2015 sẽ chính thức hoạt động."
Tuy nhiên, báo Seatimes của Hội Nghiên cứu khoa học Đông Nam Á vừa Bấm có bài cho hay ông Phạm Ngọc Lâm đang kiến nghị vay 70% vốn với lãi suất ưu đãi ngư dân phát triển kinh tế biển là 3%/năm cho dự án này.
Ông cũng khẳng định với báo này rằng dự án hoàn toàn chỉ có mục đích kinh tế.
“Thật ra chúng tôi triển khai dự án chỉ thuần túy vì mục tiêu kinh tế, muốn kinh doanh kiếm lời, không vì động cơ chính trị như những lời đồn thổi."
Doanh nhân Phạm Ngọc Lâm còn nêu quan ngại rằng theo quy định hiện hành, nhà nước chỉ cho phép nhập khẩu tàu với vật liệu bằng vỏ sắt đã qua sử dụng không quá tám năm nhằm giới hạn tàu cũ, trong khi tuổi thọ của tàu vỏ sắt là 25-30 năm.
Ông cũng hứa quyền lợi của ngư dân sẽ được đưa lên hàng đầu.
Gói 16.000 tỷ
Mới đây trong Kỳ họp Quốc hội Việt Nam lần thứ 7, các đại biểu đã ra nghị quyết về gói hỗ trợ 16.000 tỷ cho các lực lượng bảo vệ chủ quyền biển đảo.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sau đó đã quyết định chi 4.500 tỷ đồng hỗ trợ ngư dân đóng tàu đánh bắt xa bờ và 11.500 tỷ đồng đóng mới tổng cộng 32 tàu các loại cho lực lượng cảnh sát biển.
Có ý kiến nói dự án của doanh nhân Phạm Ngọc Lâm "nhắm vào gói hỗ trợ ngư dân".
Theo bài trên Seatimes, 1.050 tỷ trong số 1.500 tỷ dự tính sẽ vay với lãi suất ưu đãi 3%. Vốn tự có của công ty tương đương 30%, tức 450 tỷ, có thể được huy động một phần từ cổ đông.
Cũng có chỉ trích là tuy tuyên bố dự án chỉ có mục đích kinh tế, thời điểm ông Lâm công bố dự án là thời điểm nhạy cảm về chính trị, khi ngư dân và doanh nghiệp đang được khuyến khích bám biển đánh bắt như một hình thức khẳng định chủ quyền trong bối cảnh căng thẳng với Trung Quốc ở Biển Đông.
Hiện chưa rõ dự án của ông Phạm Ngọc Lâm có được chấp thuận hay không.
Tập đoàn Đức Khải được nói có 20 công ty thành viên, kinh doanh nhiều ngành nghề như bất động sản, phân phối và sản xuất, xây dựng.
Ông Phạm Ngọc Lâm là người được báo chí nói tới nhiều, nhất là sau khi ông bị hai án tù chung thân vì buôn lậu và đưa hối lộ nhưng rồi được ân xá ra tù trước thời hạn.
Nguồn lá cải BBC
Dự án 'mua tàu bám biển': 70% vốn vay?
Ông Phạm Ngọc Lâm là chủ tịch tập đoàn Đức Khải
Báo chí Việt Nam bắt đầu đưa ra một số chi tiết về dự án "đầu tư tàu đánh cá bám biển" Hoàng Sa của doanh nhân Phạm Ngọc Lâm, chủ tịch Tập đoàn Đức Khải.
Hồi đầu tháng, ông Lâm gây chấn động dư luận khi công bố công ty của ông "vừa thông qua nghị quyết đầu tư 1.500 tỷ đồng (68 triệu đôla) để mua 100 tàu đánh cá với công suất 500 - 1.500 mã lực, 2 ụ nổi và 2 trực thăng để cùng ngư dân bám biển".
Ông nói các tàu được mua là "tàu cũ từ các nước phát triển và có kỹ thuật cao về đóng tàu và đánh bắt", 45 chiếc đầu tiên sẽ về Việt Nam trước 30/8 năm nay.
"Theo kế hoạch, từ nay đến cuối tháng 11/2014 sẽ hoàn tất việc mua sắm tàu, trang thiết bị, cơ sở hạ tầng…, tháng 12/2014 sẽ đưa vào vận hành thử và đầu năm 2015 sẽ chính thức hoạt động."
Tuy nhiên, báo Seatimes của Hội Nghiên cứu khoa học Đông Nam Á vừa Bấm có bài cho hay ông Phạm Ngọc Lâm đang kiến nghị vay 70% vốn với lãi suất ưu đãi ngư dân phát triển kinh tế biển là 3%/năm cho dự án này.
Ông cũng khẳng định với báo này rằng dự án hoàn toàn chỉ có mục đích kinh tế.
“Thật ra chúng tôi triển khai dự án chỉ thuần túy vì mục tiêu kinh tế, muốn kinh doanh kiếm lời, không vì động cơ chính trị như những lời đồn thổi."
Doanh nhân Phạm Ngọc Lâm còn nêu quan ngại rằng theo quy định hiện hành, nhà nước chỉ cho phép nhập khẩu tàu với vật liệu bằng vỏ sắt đã qua sử dụng không quá tám năm nhằm giới hạn tàu cũ, trong khi tuổi thọ của tàu vỏ sắt là 25-30 năm.
Ông cũng hứa quyền lợi của ngư dân sẽ được đưa lên hàng đầu.
Gói 16.000 tỷ
Mới đây trong Kỳ họp Quốc hội Việt Nam lần thứ 7, các đại biểu đã ra nghị quyết về gói hỗ trợ 16.000 tỷ cho các lực lượng bảo vệ chủ quyền biển đảo.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sau đó đã quyết định chi 4.500 tỷ đồng hỗ trợ ngư dân đóng tàu đánh bắt xa bờ và 11.500 tỷ đồng đóng mới tổng cộng 32 tàu các loại cho lực lượng cảnh sát biển.
Có ý kiến nói dự án của doanh nhân Phạm Ngọc Lâm "nhắm vào gói hỗ trợ ngư dân".
Theo bài trên Seatimes, 1.050 tỷ trong số 1.500 tỷ dự tính sẽ vay với lãi suất ưu đãi 3%. Vốn tự có của công ty tương đương 30%, tức 450 tỷ, có thể được huy động một phần từ cổ đông.
Cũng có chỉ trích là tuy tuyên bố dự án chỉ có mục đích kinh tế, thời điểm ông Lâm công bố dự án là thời điểm nhạy cảm về chính trị, khi ngư dân và doanh nghiệp đang được khuyến khích bám biển đánh bắt như một hình thức khẳng định chủ quyền trong bối cảnh căng thẳng với Trung Quốc ở Biển Đông.
Hiện chưa rõ dự án của ông Phạm Ngọc Lâm có được chấp thuận hay không.
Tập đoàn Đức Khải được nói có 20 công ty thành viên, kinh doanh nhiều ngành nghề như bất động sản, phân phối và sản xuất, xây dựng.
Ông Phạm Ngọc Lâm là người được báo chí nói tới nhiều, nhất là sau khi ông bị hai án tù chung thân vì buôn lậu và đưa hối lộ nhưng rồi được ân xá ra tù trước thời hạn.
Nguồn lá cải BBC
ko tôi có hoài nghi đâu , tôi chỉ thắc mắc thực tế thôi
tôi lấy thí dụ : đợt trước lúc mới có HD 981 vào đặc quyền kinh tế của VN ,tôi thấy dân minh chửi kinh lắm . Đi đâu cũng Hd 981 , ông nào hay chơi game có cái phần mềm lúc train auto pk ý , dân mình cũng auto chửi y hệt vậy , mà chỗ nào cũng chửi , từ chửi có tri thức đến chửi tục , tóm lại cái gì cũng chửi trung quốc vấn đề BĐ nóng lắm . HD981 như là mốt vậy
thế mà dạo này tôi lại thấy ko chửi nữa , trào lưu đợt này lại chia buồn sâu sắc với các chiến sỹ lái máy bay
Sửa bởi MOA: 08/07/2014 - 20:04