TIN VỈA HÈ
minhgiac
07/06/2014
]
bài viết trên này của ông MinhMinh! hay nhất từ trước đến giờ mới được thấy! xin lỗi ông! chả khen chê gì ông cả hay cần ông quý ghét gì.
"chim có tổ người có tông"
chỉ có cái loại không bằng "con chó" mới nhận trung quốc là cha nó!
bài viết trên này của ông MinhMinh! hay nhất từ trước đến giờ mới được thấy! xin lỗi ông! chả khen chê gì ông cả hay cần ông quý ghét gì.
"chim có tổ người có tông"
chỉ có cái loại không bằng "con chó" mới nhận trung quốc là cha nó!
zeroone
07/06/2014
tại sao có nhiều người cứ đánh đồng việc phê phán nhà nước là phản động chống chính quyền vậy. Nhà nước sai thì phải phê phán chứ. Ngay cả trong gia đình mà bố mẹ làm sai thì phận làm con cũng phải lên tiếng chứ không thể nói cha mẹ luôn đúng hay cha mẹ luôn có quyền tuyệt đối được.
TienNam
07/06/2014
Người xưa có câu, đại khái:" còn chửi, còn mắng còn thương. Hết chửi hết mắng, hết đường khôn thêm"
Khốn nổi nhân sinh thích khen, thích tâng bốc, vuốt mông ngựa.
Nhân sinh thị bi kịch.
vietnamconcrete
07/06/2014
Có một thực tế là không phải ai cũng có đủ thông tin, có đủ trình độ chính trị, xã hội để bàn luận việc nên trị nước thế nào. Thành ra topic này chỉ nên như cái tên của nó "tin vỉa hè" thôi. Tức là ai có thông tin gì thì đưa lên rồi bình luận cho xôm tụ, và hi vọng rằng sẽ rút ra được điều gì đó hay ho cho bản thân mình.
Mong cả nhà bình tĩnh, đừng nóng, đừng nóng.
P/s. chắc ai quan tâm mới vào đây, quan tâm mới là điều quan trọng, chứ con người với nhau thì không thể tránh được sự khác biệt, và sự khác biệt có cái hay của nó đấy chứ?
Mong cả nhà bình tĩnh, đừng nóng, đừng nóng.
P/s. chắc ai quan tâm mới vào đây, quan tâm mới là điều quan trọng, chứ con người với nhau thì không thể tránh được sự khác biệt, và sự khác biệt có cái hay của nó đấy chứ?
secretsoflife
07/06/2014
MRGIO, on 06/06/2014 - 23:13, said:
Tôi thấy tranh cãi ở đây làm cái gì , trời xanh ko thấu đâu
Việc trước mắt là ai có quan hệ thì dùng quan hệ mình vận động hành lang kiện TQ ra tòa án quốc tế...
Việc trước mắt là ai có quan hệ thì dùng quan hệ mình vận động hành lang kiện TQ ra tòa án quốc tế...
Đây là vấn đề cần thiết và cấp bách nhất nhưng không một cá nhân hay đoàn thể nào có thể khởi kiện TQ ra tòa án quốc tế ngoại trừ NNVN. Cho dù cá nhân hay đoàn thể có thể vận động hành lang được, chung cuộc cũng vẫn là NNVN có dám khởi kiện TQ hay không và lúc nào sẽ khởi kiện? Nếu không vấn đề lại trở nên "Trống đánh xuôi, kèn thổi ngược" như "việc nội bộ gia đình" như vừa xảy ra. Còn về vận động hành lang thì NNVN dư sức làm việc này vì vài ngày trước tôi tìm đọc trên website của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ có một contract giữa VN và nhóm hành lang bên Mỹ, 30 nghìn đô cho mỗi tháng và theo contract thì sẽ là 6 tháng và có thể gia hạn thêm. Contract vừa hết hạn vào ngày 2 tháng 6 vừa rồi.
MRGIO, on 06/06/2014 - 23:13, said:
cu em tôi bên TQ nó nói chuyện xúi giục biểu tình để gây hấn là do tình báo TQ làm chứ ko phái Việt Tân , ko biết thế nào chứ tôi thấy đấy có vẻ đúng , vì lợi ích của TQ rất nhiều
Sau khi sự việc xảy ra, tôi đọc đâu đó trên net có thấy Việt Tân lên tiếng là họ không làm việc này. Tuy vậy, có những kẻ lạ hơn tàu lạ cố ráng đẩy đùn việc này vào họ.
Durobi
07/06/2014
GumBall, on 07/06/2014 - 06:37, said:
Sơn thủy tương liên,
Lý tưởng tương thông,
Văn hóa tương đồng,
Vận mệnh tương quan.
Lý tưởng tương thông,
Văn hóa tương đồng,
Vận mệnh tương quan.
Khi TQ giác ngộ, thì VN mình cũng giác ngộ, mang tính liên đới !
Tức là nó tốt (chính trị, kt, văn hóa ...) thì mình sẽ tốt theo !
=> Con đường tới giác ngộ còn nhiều chông gai, đòi hỏi nhẫn nại và có cái nhìn bao trùm lên trên, ví như ai đi xe lửa bị toa xe phủ kín tầm nhìn, không bằng người lậu vé đứng trên nóc tàu lửa đang chạy vậy, tầm nhìn quang đãng phóng ra xa được, tất nhiên cần tí đề phòng khi tàu lửa qua hầm.
Theo Thôi Bối Đồ đoán vận mệnh TQ thì phải đến tượng "Người phụ nữ ngồi kế ông vua" tức là tượng thứ 51 là nó (TQ) giác ngộ đỉnh cao rồi đó ! Mà bây giờ mới ở tượng thứ 45 à !
minhgiac
07/06/2014
bây giờ thôi bối đồ đã hết niên hạn rùi! kể cả sấm của bà liễu hạnh cũng vậy!
làm gì có kiểu ảo tưởng giác ngộ song hành kiểu lán chiếm, trà đạp, đê hèn thế bao giờ!
làm gì có kiểu ảo tưởng giác ngộ song hành kiểu lán chiếm, trà đạp, đê hèn thế bao giờ!
GumBall
07/06/2014
Chim người có tổ có tông
Sao chim lãnh tụ lại không có gì
-----------
Nghe lời hát Tuyên Vương khinh sát
Giải tình oan Đỗ Bá hiển linh
Đọc để biết người xưa giải sấm thế nào.
Sao chim lãnh tụ lại không có gì
-----------
Nghe lời hát Tuyên Vương khinh sát
Giải tình oan Đỗ Bá hiển linh
Đọc để biết người xưa giải sấm thế nào.
Durobi
07/06/2014
minhgiac, on 07/06/2014 - 09:54, said:
bây giờ thôi bối đồ đã hết niên hạn rùi! kể cả sấm của bà liễu hạnh cũng vậy!
làm gì có kiểu ảo tưởng giác ngộ song hành kiểu lán chiếm, trà đạp, đê hèn thế bao giờ!
làm gì có kiểu ảo tưởng giác ngộ song hành kiểu lán chiếm, trà đạp, đê hèn thế bao giờ!
Thôi Bối Đồ nó nói TQ sẽ bị đánh cho "Binh khí toàn tiêu, vận dĩ chung" ! (tượng 45)
Anh em thiên hạ nghe mà không phấn khởi hay sao mà vội mà vàng ^^
Durobi
07/06/2014
Thôi Bối Đồ có cái hay là không tam sao thất bản, sự kiện tuần tự theo dòng lịch sử, đối chiếu rất xác thực.
Sửa bởi Geek: 07/06/2014 - 11:24
Sửa bởi Geek: 07/06/2014 - 11:24
minhgiac
07/06/2014
cuốn này ở ngoài, hay các thư viện trung quốc thì minhgiac không biết là có hay không, hay có bị biến thể hay không. đã bao nhiêu máu lửa để tranh dành nó! cũng mong việt nam được như Trạng Trình tiên đoán vạn ức xuân!
Sửa bởi minhgiac: 07/06/2014 - 11:29
trường cửu!
Sửa bởi minhgiac: 07/06/2014 - 11:29
Durobi
07/06/2014
Ông Trạng Trình vẫn ở đó, trên đó !
Muốn gặp ổng thì đi theo kiểu xuất hồn astral body ! Ổng nói vậy đó
Muốn gặp ổng thì đi theo kiểu xuất hồn astral body ! Ổng nói vậy đó
pth77
07/06/2014
Tham khảo:
“ANH HÙNG BÀN PHÍM”
Mới đây, thấy xuất hiện cụm từ “anh hùng bàn phím” với hàm ý mỉa mai: Chỉ giỏi nói. Một số người, đi xa hơn, thách thức: Có giỏi thì làm đi, hoặc, đưa ra một chương trình hành động cụ thể, thiết thực và hiệu quả đi.
Với tôi, cả cụm từ và sự thách thức ấy đều vô duyên. Chúng cũng giống như việc thách thức các nhà bình luận hoặc huấn luyện viên bóng đá phải nhảy ra sân tranh tài với các cầu thủ.
Nói vậy, tưởng khôn, thật ra, lại dại.
Họ không phân biệt được tính chất chuyên môn hoá trong xã hội, trong đó có vai trò của trí thức: phê phán; không hiểu được tầm quan trọng của sự phản biện: để tìm ra những giải pháp tối ưu; không ý thức được những tai hại của một chính quyền độc tài vốn xuất phát từ việc không chấp nhận thảo luận và không biết lắng nghe ý kiến của người khác: Tất cả những bế tắc của Việt Nam trong cuộc đối đầu với Trung Quốc hiện nay đều gắn liền với sự thiếu vắng minh bạch và tranh luận kéo dài ít nhất từ cuộc hội nghị Thành Đô vào năm 1990 đến nay.
Nguyễn Hưng Quốc.
“ANH HÙNG BÀN PHÍM”
Mới đây, thấy xuất hiện cụm từ “anh hùng bàn phím” với hàm ý mỉa mai: Chỉ giỏi nói. Một số người, đi xa hơn, thách thức: Có giỏi thì làm đi, hoặc, đưa ra một chương trình hành động cụ thể, thiết thực và hiệu quả đi.
Với tôi, cả cụm từ và sự thách thức ấy đều vô duyên. Chúng cũng giống như việc thách thức các nhà bình luận hoặc huấn luyện viên bóng đá phải nhảy ra sân tranh tài với các cầu thủ.
Nói vậy, tưởng khôn, thật ra, lại dại.
Họ không phân biệt được tính chất chuyên môn hoá trong xã hội, trong đó có vai trò của trí thức: phê phán; không hiểu được tầm quan trọng của sự phản biện: để tìm ra những giải pháp tối ưu; không ý thức được những tai hại của một chính quyền độc tài vốn xuất phát từ việc không chấp nhận thảo luận và không biết lắng nghe ý kiến của người khác: Tất cả những bế tắc của Việt Nam trong cuộc đối đầu với Trung Quốc hiện nay đều gắn liền với sự thiếu vắng minh bạch và tranh luận kéo dài ít nhất từ cuộc hội nghị Thành Đô vào năm 1990 đến nay.
Nguyễn Hưng Quốc.