Jump to content

Advertisements




TIN VỈA HÈ

tin tức lượm lặt

2011 replies to this topic

#1876 vietnamconcrete

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4363 Bài viết:
  • 5876 thanks

Gửi vào 01/09/2014 - 02:07

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

hamzui9, on 01/09/2014 - 00:35, said:

Thất bại là mẹ của thành công anh ạ. Một phần là lý thuyết một phần là từ thực tế em rút ra là như vậy. Mà sao không phải là Tôi - Vietnam cho rằng ..... mà cứ phải ông này nói thế này ông kia nói thế kia vậy anh VN? Em đoán mò, anh VN mệnh VCD à?
Giai ttL viết dài quá, mai đọc vậy

Nhờ ơn đảng, nhờ ơn nhà nước anh đã có thói quen đổ cho người này hay người khác khi nói chuyện. Em hỏi mạng anh làm gì?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#1877 KimCa

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1525 Bài viết:
  • 1795 thanks

Gửi vào 01/09/2014 - 06:35

@ttL sao ttL cứ thích Copy ở đâu liên quan đến Marx để nói thế nhỉ, từ hồi có topic này tới giờ tôi có nói gì đến Marx hay Lê Nin đâu, có ở 1 topic nào đó nói ở mục Tử vi có viết vài dòng về NEP của Lê Nin. Tôi chỉ nói về vấn đề kinh tế VN, sao cứ lôi học thuyết ở đâu đó ra đây làm gì. Mục đích để làm gì? Cái quan trọng là anh phản biện được bài của tôi, nó đúng hay sai như thế nào, không áp đặt hay quy kết này nọ cho tôi là như thế nào đó. Tôi sẽ rất vui vừng nếu anh có thể phản biện bài của tôi, vì nó có thể giúp tôi tiến bộ. Tôi học và nghiên cứu về kinh tế thị trường, tài liệu tham khảo của tôi toàn là các công trình nghiên cứu kinh tế của Phương Tây, chứ tuyệt nhiên chẳng biết cái là gì của Marx, Lê Nin hay đổi mới sáng tạo gì gì đó, vì nó không hợp với tôi lắm.

Quan trọng là tôi tôn trọng lịch sử và tôn trọng sự thật, copy bài báo ở nơi khác qua đây nếu tôi thấy nó không hợp lý thì tôi phản biện, Ai thích nói tôi là Dư Luận Viên, Đảng Viên....cũng được, hay nói tôi có cơ hội vào Đảng, có cơ hội là quan trong chính quyền chuyên chính vô sản gì đó cũng được. Tôi không quan tâm, tôi chỉ quan tâm đến bài tôi viết nó có hợp lý hay không.

Sửa bởi KimCa: 01/09/2014 - 06:38


#1878 hamzui9

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 613 Bài viết:
  • 730 thanks

Gửi vào 01/09/2014 - 12:53

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ttL, on 01/09/2014 - 00:54, said:


Đang ghẹo chú Ma đấy ,HZ ko cần đọc đâu,trang web sáng tạo nếu có thời giờ cũng nên vô xem

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

,lớp ông TS Dũng mở ở SG ,ttL có nghe người quen(thày giáo cấp 3) học một khoá,bảo cũng hay .
@HZ Em đoán mò, anh VN mệnh VCD à?
VN không chắc vô chính diệu đâu nhưng thầy Ma thì chắc.
Mò cùng hamzui nha,Vn chắc là Vú sát.

Anh VN vào xác nhận một tiếng xem thày ttL phán chuẩn hem vậy

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#1879 vietnamconcrete

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4363 Bài viết:
  • 5876 thanks

Gửi vào 01/09/2014 - 21:34

Không, anh mạng Thiên phủ tại Mão, Thân vô chính diệu có Bạch hổ, Hỏa tinh. Mà nói đúng ra thì anh cũng không sure lắm anh sinh vào giờ Tuất hay Dậu. Nhưng xét tính tình, cách ăn uống, hình tướng có lẽ sinh giờ Tuất.

#1880 hamzui9

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 613 Bài viết:
  • 730 thanks

Gửi vào 01/09/2014 - 22:41

Ô thế em đoán mò mà cũng đúng 50% cơ à. Vậy anh VN ham ăn ham uống nên phốp pháp béo tốt à? Thân VCD có hoả tinh với bạch hổ là như thế nào vậy các thày, Hz ko rành tử vi lắm.
Anh VN thử post mấy tấm hình với ngày giờ sinh lên đây để 2 thày ttL với thày Mana thẩm định xem. Hai thày ttL, Mana thấy thế nào?

#1881 vietnamconcrete

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4363 Bài viết:
  • 5876 thanks

Gửi vào 01/09/2014 - 22:58

THẤY ANH ĐẸP TRAI NHẸ DẠ CẢ TIN THÌ NHỚ ĐỪNG DỤ DỖ ANH NHÁ, TÂM HỒN ANH RẤT NON NỚT VÀ YẾU ỚT, EM GÁI NÀO DỤ ANH LÀ ANH DÍNH LIỀN ĐẤY!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi vietnamconcrete: 01/09/2014 - 22:58


Thanked by 1 Member:

#1882 hamzui9

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 613 Bài viết:
  • 730 thanks

Gửi vào 01/09/2014 - 23:19

Thông tin quá đầy đủ thế này, hai thày ttL, Mana trổ tài đi.
Công nhận trai đẹp, khá có duyên, chắc cũng giỏi khoản ăn nói. Tử vi với tướng số em ko bít gì. Nhưng nhìn trán anh VN thì chắc cũng thuộc diện ngang tàn phách lối ko hiền, tiền vận anh chắc ko tốt nhưng trung vận với hậu vận chắc khá hơn. Em lại đoán mò. 2 thày ttL với Mana đâu ấy nhỉ?

Thanked by 1 Member:

#1883 KimCa

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1525 Bài viết:
  • 1795 thanks

Gửi vào 02/09/2014 - 11:54

mình có biết xem đâu mà HZ lôi vào làm gì

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#1884 hamzui9

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 613 Bài viết:
  • 730 thanks

Gửi vào 02/09/2014 - 12:01

Vừa xem ảnh Mana bên topic kia, Tin vỉa hè toàn thày đẹp trai thế này...còn thiếu ảnh giai ttL

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Mana....à nhầm nhầm...thánh Can về chém cho thày Vietnam vài đường đi xem nào, ghen tỵ quá mình không biết huyền học như ba thày

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

KimCa, on 02/09/2014 - 09:08, said:


Hồi biết đến huyền học từ năm 2011, lúc đó tự học, không biết sao tình cờ gõ vào Google chữ bói toán, nó ra một lối, tò mò rồi vào đọc, lúc đó cũng chưa biết một diễn đàn lý số nào hết ạ, cũng không quen biết ai về lý số. Tham khảo và tải tài liệu trên mạng về đọc, đọc sau 2 tháng thì bắt đầu mới biết đến lyso.vn, vào chém số thả ga, lúc đó lấy tên nick là Can_Spacy_77, sau tham gia TVLS thì lấy nick là Can_spacy, từ đó đến giờ học một mạch mấy môn lý số, Dịch lý, Lục hào, Mai hoa, Tử vi, Tứ trụ, Bát tự hà lạc, Lục Nhâm, Kỳ Môn, Thái Ất, Chỉ Tay, Nhân Tướng Học và một phần Phong Thuỷ huyền không phi tinh, có dạo đọc cả về Thái huyền kinh, Hoàng Cực Kinh thế, học chẳng biết thời gian là gì, cứ ngày này qua ngày khác. Không hiểu sao lại đam mê đến thế, từ đó đến giờ là như vậy. Đọc cả trăm quyển sách lý số mà không thấy mệt, chẳng thấy khó, đọc làu làu....c

Đây là ngày sinh của cháu ạ 16/08/1991 Dương lịch lúc 14h. Đảm bảo giờ sinh chuẩn 100%

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

KimCa, on 02/09/2014 - 11:54, said:

mình có biết xem đâu mà HZ lôi vào làm gì

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thày khiêm tốn quá !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Thanked by 1 Member:

#1885 ttL

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 766 Bài viết:
  • 865 thanks

Gửi vào 02/09/2014 - 12:20

hamzui ợ,làm gì mấy bữa nay e nhốn nháo lên thế ,có phải đag muốn động tay động chân với ai không ,I can you.
bỡ ngỡ như buổi chiều trông những chuyến xe,
có người em nhỏ vẫn thích mút kẹo me,
người đế rồi đi ,tôi vẫn đợi,
nắng ửng hồng để xin hôn môi em
bồn chồn rộn mãi trái tim hamzui



Thanked by 1 Member:

#1886 hamzui9

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 613 Bài viết:
  • 730 thanks

Gửi vào 02/09/2014 - 12:36

Hz chỉ giỏi võ mồm thôi, người ta chả động tay động chân với mình thì thôi, chứ nào dám động tay động chân với ai

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Gọi 2 thày mà không thày nào lên tiếng .....nên cứ phải réo mãi như thế

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vấn đề về số má, đúng đúng...sai sai, như hôm trước Hz nói với thầy ttL đó, Hz đang đi hỏi vì còn phân vân chả biết thế nào, chứ không phải là tranh luận gì với thày ttL. Các thày có ý kiến gì về vụ này không?

#1887 ttL

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 766 Bài viết:
  • 865 thanks

Gửi vào 02/09/2014 - 13:49

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

hamzui9, on 02/09/2014 - 12:36, said:

Hz chỉ giỏi võ mồm thôi, người ta chả động tay động chân với mình thì thôi, chứ nào dám động tay động chân với ai

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Gọi 2 thày mà không thày nào lên tiếng .....nên cứ phải réo mãi như thế

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vấn đề về số má, đúng đúng...sai sai, như hôm trước Hz nói với thầy ttL đó, Hz đang đi hỏi vì còn phân vân chả biết thế nào, chứ không phải là tranh luận gì với thày ttL. Các thày có ý kiến gì về vụ này không?
chứ ko phải thấy trai đẹp nên chơm chớp rùi lính qua,lính quýnh hở?
Vụ nào,hông bít ,hỏi thầy Vnconcrete đi..

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thời mà các đại gia cất công đi săn chân dài, gái đẹp có lẽ đã trôi vào dĩ vãng...
Thời điểm hiện tại, việc trâu tìm cọc hay cọc tìm trâu không còn quá quan trọng nữa. Vấn đề quan trọng ở đây có lẽ chỉ là ... trâu nào mà thôi. Tất nhiên, phải là trâu vàng, trâu bạc, chứ "trâu già gặm cỏ non" thì chắc chắn chẳng thể nào có cửa đối với các chân dài của showbiz Việt.

Vì sao chân dài showbiz phải cất công săn đại gia?
Có một câu nói lan truyền trong giới: "Đại gia không tự nhiên sinh ra, không tự nhiên mất đi, mà chỉ chuyển từ vòng tay của chân dài này sang chân dài khác!" Hài hước, tuy nhiên nó cũng hoàn toàn chính xác. Thời buổi kinh tế khó khăn, các đại gia không còn "nhiều như lá mùa thu" như dạo trước, nhất là các đại gia "hàng thật giá thật".

Chính vì vậy, việc đại gia hôm nay đi với chân dài này, mai đi với chân dài kia không còn là chuyện hiếm hoi, mà ngày càng nhan nhản trong làng giải trí. Bởi có một sự thật khá mất lòng, đó là việc đa phần các chân dài Việt không quá "nặng ký" trong mắt các đại gia thật sự.

Có thể cô A là thần tượng trong mắt khán giả, cô B là "nữ hoàng" trong lòng người hâm mộ, nhưng trong mắt những đại gia thật sự, phần lớn các cô chỉ đơn giản là A, B hay C là hết!

Thứ nhất, với những người thành đạt ở một tầm cỡ "đại gia" họ sẽ không mấy quan tâm tới những ồn ào của làng giải trí. Hơn nữa, ở độ tuổi của họ (phần lớn những người thành đạt đều ở tầm trung tuổi trở lên), nhu cầu "phát cuồng" vì một người đẹp nào đó chỉ là điều xa xỉ.

Thứ hai, đầu óc và tầm nhìn của những "đại gia" thật sự đủ xa và rộng để nhìn, đánh giá một con người, bất kể là ngôi sao hay người nổi tiếng.

Và thứ ba - điều quan trọng nhất, chính là việc hầu bao rủng rỉnh của những người giàu có thể giúp họ san bằng mọi khoảng cách vốn dĩ khá phù phiếm giữa người thường - ngôi sao.

Câu chuyện về một đại gia khét tiếng đất Sài thành có nguyên "bộ sưu tập" toàn "sao" nam không phải là điều gì quá bí mật trong làng giải trí. Quyền lực vô tận của đồng tiền ông sở hữu thậm chí còn giúp "bẻ cong mọi trai thẳng" - như trong một tuyên bố được cho là xuất phát từ chính miệng ông. Tới sao nam còn "chịu hi sinh" tới cỡ vậy, nói gì tới những chân dài vốn nổi tiếng với cái sự ... lắm nhu cầu.



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Chuyện chân dài showbiz săn đại gia không còn là điều xa lạ. (Ảnh minh họa)


Nói một cách công bằng, không phải chân dài nào cũng phải "nép bóng" đại gia để có một cuộc sống đầy đủ, sung túc. Nhưng con số những chân dài tự lập ấy hiếm hoi tới tội nghiệp, nếu so với dàn chân dài bóng bẩy suốt ngày khoe hàng hiệu có giá tiền tỷ, thay xe như thay áo, bất chấp việc cát-xê chỉ vỏn vẹn ... vài triệu đồng mỗi đêm diễn. Dù có bao biện, thanh minh bằng vô số lý do đại loại: Ba má tôi giàu, tôi tự kiếm tiền, cát-xê quảng cáo tôi cao, số khán giả tin lời các chân dài có lẽ cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Chân dài - đại gia vốn chẳng phải chuyện xấu, bởi từ xưa các cụ đã có câu "Gái tham tài, trai tham sắc". Đàn ông muốn giàu thì phải giỏi, đó cũng là lẽ đương nhiên. Không thể bắt các chân dài rực rỡ ngồi vắt vẻo trên Dream hay Wave được, dù rằng đối với một số lượng không nhỏ chân dài, thu nhập của họ chỉ đủ để sắm phương tiện đi lại ... cỡ xêm xêm như vậy. Và cũng chẳng thể bắt các đại gia thành đạt phải yêu chiều một cô gái hình thức cỡ trung bình, chân không dài lắm nhưng hiền lành, tốt tính. Điều đó trái với quy luật của tự nhiên và bởi vậy, mối quan hệ giữa đại gia - chân dài cũng được hình thành dựa trên đúng quy luật cung - cầu của xã hội!

Tuy nhiên, số lượng chân dài trong showbiz thì đang tăng đột biến, nhờ công sức của hàng loạt trang tin dành cho giới trẻ, vô số các cuộc thi tầm cỡ từ "ao làng" cho tới... "sông, hồ". Nào là boxing girl, nào là hot girl, nào là diễn viên mới nổi, nào là ảnh nude xuất thần, nào là hoa hậu tỉnh A, người đẹp tỉnh B ... tất cả đã góp phần tạo ra một thế hệ "người nổi tiếng" có ưu điểm duy nhất là độ dài của đôi chân. Có điều, dù hạn chế về năng khiếu nghệ thuật, họ vẫn thuộc dạng chân dài và nghiễm nhiên, chân dài thì phải tìm được đại gia mới xứng!

Nguồn cung hạn chế đại gia đã dẫn tới việc hàng loạt chân dài phải dùng tới "chiêu" để cạnh tranh cùng đồng nghiệp. Đã xa rồi cái thủa một người nổi tiếng được hàng tá đại gia theo đuổi như thời của Việt Trinh hay Diễm Hương, Diễm My. Bởi ở thời đại bây giờ, nếu không khéo, không có "mánh khóe" thì việc đại gia đang nằm trong tay mình bất ngờ "sang tay" cô khác trong nay mai là chuyện quá đỗi bình thường. Chính bởi vậy, 1001 chiêu săn đại gia cũng đã được áp dụng triệt để, với mục tiêu số 1 là săn bằng được một "chỗ dựa" an toàn!

Chiêu 1: Đánh bóng tên tuổi bằng mọi giá!
Nhu cầu của các đại gia đối với "chân dài" không chỉ đơn thuần là nhan sắc, mà còn là cả tiếng tăm của chân dài đó. Bởi rõ ràng, khi sánh vai cùng với các người đẹp có danh hiệu hoa hậu, hoa khôi hay diễn viên điện ảnh, người mẫu thời trang, các "đại gia" hẳn sẽ "nở mũi" hơn nhiều khi đi cạnh một bông hoa "có miếng chứ không có tiếng". Chính vì vậy, nguồn cung các thể loại danh hiệu bắt đầu được nở rộ, với 1001 các danh xưng đầy cao quý!

Nào là người đẹp biển, người đẹp trang sức, nữ hoàng đêm tiệc, hoa hậu người Việt, hoa hậu quý bà, hoa hậu phu nhân... làng giải trí đang trong thời điểm bội thực các loại danh hiệu. Nhắc tới loại hình kinh doanh danh hiệu kiểu này, người trong giới giải trí không thể không nhớ tới ông bầu sô "danh tiếng" M.C - người được biết tới như một "ông trùm" mua bán danh hiệu cho các người đẹp. Uy tín và tầm cỡ các cuộc thi do ông tổ chức thì ai cũng biết tỏng, tuy nhiên lạ một điều là mang tiếng ao làng, nhưng kẻ bán người mua vẫn cứ tấp nập như trảy hội.

Nào là danh hài đoạt á hậu, ca sĩ 2 con cũng "giựt" luôn thứ hạng cao, thể loại thi người đẹp như tấu hài của ông bầu M.C đang khiến người xem ôm bụng cười bò vì tính khôi hài của nó. Nhưng ai cười thì cười, người mua vẫn cứ mua, bởi dẫu sao thì "danh hiệu ao làng" cũng có giá của ao làng, chứ đâu phải hoàn toàn là thứ vứt đi?

Còn nhớ trong vụ "đại án" của Hoa hậu bán vé số kiêm bán dâm Mỹ Xuân, danh sách của hàng loạt "diễn viên", "người mẫu", "hoa khôi" cũng đã được hé lộ. Dư luận không khỏi giật nảy mình khi trong một đường dây mại dâm thôi đã có lắm "sao" như vậy, để rồi bật ngửa khi được chính Mỹ Xuân tiết lộ: Giá của danh hiệu hoa khôi của cô là ... mấy trăm đô! Còn các "người mẫu", "diễn viên" kia thì rẻ hơn đôi chút, bởi dù xuất hiện chừng vài phút trong một bộ phim hay lên một bộ ảnh tại các trang tin giành cho giới trẻ, họ cũng đã nghiễm nhiên có một danh hiệu để mà ... bán hàng cho đắt!

Nói một cách công bằng, với nhan sắc cỡ trung bình cộng của một số "ngôi sao bán dâm", họ có lẽ chỉ kiếm được 1/5, 1/10 số tiền "đi khách" ngất ngưởng của mình nếu như không có "danh hiệu". Chính vì vậy, không ngạc nhiên khi một bộ phận chân dài sẵn sàng "đầu tư" cho danh hiệu, bởi khả năng "thu hồi vốn" có lẽ không hề thấp!

Tất nhiên, không phải chân dài nào cũng sẵn sàng bán rẻ lòng tự trọng của mình để mà đi khách như cách các "ngôi sao" trong đường dây của Mỹ Xuân đã làm. Những đối tượng đó chỉ là phần nhỏ làm ô uế cho giới chân dài, bởi cái giá dành cho nhân phẩm của họ quá rẻ mạt. Có không ít chân dài khác khôn ngoan hơn, khi biết cách "bán đắt" hơn một chút, khi lựa chọn cặp kè với các đại gia lắm tiền nhiều của...


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Nhiều chân dài tìm cách đánh bóng tên tuổi bằng mọi giá để săn được đại gia.


Danh tiếng tỷ lệ thuận với ... khả năng săn đại gia
Danh hiệu càng cao, càng hot, mức phủ sóng càng rộng, chân dài càng có khả năng tiếp cận với các đại gia hơn. Đó cũng là một điều hết sức bình thường và công bằng trong làng giải trí. Không chỉ tại Việt Nam, nhìn ra ngoài thế giới, có mấy nữ minh tinh chấp nhận kiếp lấy chồng nghèo? Phần lớn họ đều chọn lựa không tỷ phú này thì cũng triệu phú khác, bởi họ hoàn toàn có quyền lựa chọn khi đứng ở vị trí của một ngôi sao.

Nếu không phải là "nữ hoàng giải trí", không phải "ngọc nữ điện ảnh" liệu có bao nhiêu phần trăm để những ngôi sao này bước chân vào cánh cửa của những gia đình đại gia? Và còn rất nhiều những trường hợp khác của làng giải trí chung một quy luật "chân dài - đại gia" như vậy. Xét cho cùng, đó cũng là những điều hết sức bình thường và đúng với câu "môn đăng, hộ đối" trong những cuộc hôn nhân của giới thượng lưu...

Tuy nhiên, khi những mối quan hệ giữa chân dài - đại gia không mang nhiều sự ngọt ngào của tình yêu đôi lứa, nó sẽ sặc một mùi tiền bạc và vật chất. Nói một cách công bằng, nếu không vì tiền bạc, liệu có bao nhiêu phần trăm các chân dài sẽ lựa chọn "đại gia" - những người thường có ngoại hình tỷ lệ nghịch với túi tiền.

Người trong giới vẫn truyền tai câu chuyện về chàng đại gia xăng dầu có tên C. "Tuổi trẻ, nhưng tài cao" là nhận xét đúng nhất về chàng, khi số lượng các chân dài danh tiếng qua tay anh phải tính tới con số hàng chục. Tất nhiên, với ngoại hình khá khiêm tốn của mình, số "tình phí" bỏ ra để chinh phục các chân dài của chàng đại gia trẻ lại càng thêm khủng bố.

Những đồn đại dạng chàng tặng cô người mẫu A chiếc xe, cô diễn viên B căn nhà không phải là chuyện hiếm. Những món quà có giá trị tiền tỷ đó xuất phát từ tình yêu chân thật hay điều gì thì chỉ có chàng đại gia trẻ mới biết, nhưng điều quan trọng ở đây là "người được tặng" là ai? Nếu chỉ vì nhan sắc, có lẽ còn có cả tá hot girl, những cô gái trẻ có ngoại hình không hề thua kém, tuy nhiên điểm khác nhau giữa họ và dàn tình nhân của chàng đại gia chỉ là sự nổi tiếng. Dù sao, khi sánh vai với một cô tình nhân thuộc hàng "celeb", chàng đại gia trẻ tuổi hẳn có nhiều lý do để tự hào hơn việc chỉ đi cùng một cô nàng xinh đẹp!

Đó cũng là lý do chính để các chân dài nỗ lực mỗi ngày trong việc kiếm tìm sự nổi tiếng bằng mọi cách khác nhau. Hơn ai hết, họ thừa hiểu rằng danh tiếng không hề phù phiếm. Ít nhất, nó cũng sẽ làm tăng cơ hội kiếm được đại gia lên gấp bội và bên cạnh đó, những "thử thách" để chinh phục trái tim của một "người nổi tiếng" hẳn sẽ phải chông gai, trắc trở hơn người thường rất nhiều lần...

Thanked by 1 Member:

#1888 KimCa

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1525 Bài viết:
  • 1795 thanks

Gửi vào 02/09/2014 - 17:06

nghi vấn ttL là gái, nhưng không được xinh, nếu không phải thì có dấu hiệu đồng tính

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#1889 Empyrium

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 63 Bài viết:
  • 52 thanks

Gửi vào 02/09/2014 - 19:12

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Đây là câu nói của một ông giám đốc người Nhật, nói trước hàng chục quan khách Việt Nam trong một phòng hội thảo của một khách sạn 5 sao. Câu nói ấy làm hết thảy các vị doanh nhân, nhà khoa học, thậm chí là cả những viên chức nhà nước trong khán phòng sững sờ. Câu nói ấy không khác việc ông giám đốc người Nhật kia đã vả một cái tát vào mặt tất cả những con người Việt Nam ưu tú trong khán phòng đấy. Họ đều là những người Việt Nam thành đạt, là những người yêu nước, làm sao có thể chịu đựng được sự sỉ nhục ấy.

Thế nhưng, những lời nói tiếp theo đó của vị giám đốc kia đã phải khiến khán phòng gật đầu thừa nhận, thậm chí là vỗ tay. Ông chỉ vào chiếc màn máy chiếu, chỉ vào cặp đèn trên trần nhà, chỉ vào bộ quần áo mà mọi người đang mặc, thậm chí là cây bút và tờ giấy mà họ cầm trên tay, ông nói: “Made in China”.

Ông nói rằng, người Việt Nam giỏi lắm, thông minh lắm, kiên cường lắm. Lúc ấy người Nhật thua trận trước người Mỹ, cả nước Nhật thấy sỉ nhục, còn người Việt Nam thì lại thắng nước Mỹ. Nhưng 20 năm qua đi, Nhật Bạn có Toyota, có Honda, có Mitsubishi, Việt Nam có gì? Người Hàn Quốc chịu sỉ nhục trước người Nhật, họ có Huyndai, có Samsung, có LG, Việt Nam có gì?

Hàn Quốc có những bối cảnh lịch sử rất giống Việt Nam, đặc biệt khi phải chịu sự chia cắt giữa hai miền đất nước

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Cả Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan đều chịu sự chèn ép, cạnh tranh to lớn từ người láng giếng Trung Quốc. Trung Quốc luôn tham vọng trở thành một cường quốc biển, những vụ đụng độ trên biển với Hàn Quốc hay tranh chấp đảo Điếu Ngư/Senkaku với Nhật Bản vẫn luôn không ngừng. Mọi sự so sánh đều là khập khiễng, nhưng không thể dùng sự ngụy biện ấy mà phủ nhận đi một sự thật là Việt Nam đang biện hộ quá nhiều cho sự yếu kém của mình.

Đừng nói nước ta có quá nhiều thế lực thù địch
Đừng nói chúng ta phải chịu nhiều mất mát do chiến tranh
Đừng nói chúng ta gặp phải quá nhiều thiên tai bão lũ

Nếu đã yếu, đã nghèo, ắt phải học khiêm tốn. Hào quang lịch sử, vinh quang quá khứ, dân tộc anh hùng, hai nghìn năm văn hóa sẽ chỉ là thứ huy hoàng cũ kỹ treo trên tường một căn nhà đã dột nát.

Cảm ơn cái dàn khoan
Có lẽ, nhiều người phải cảm ơn cái dàn khoan HD-981 của công ty CNOOC.

Nhờ có cái dàn khoan ấy, nhiều thanh niên mới bắt đầu tìm hiểu xem luật biển là gì, COC với DOC là gì, nhiều thanh niên khác lần đầu tiên nhìn lên bản đồ và ngó xem xem, Hoàng Sa gần đảo Hải Nam đến thế nào còn Trường Sa gần Philippines ra sao.

Nhờ có cái dàn khoan, sự anh dũng của các chiến sĩ được mọi người hiểu rõ hơn, trang fanpage của Việt Tân lẫn Đơn vị tác chiến điện tử đều tăng được cả trăm nghìn fan, talking about this tăng vọt. Ai nấy đều muốn tìm hiểu về quân sự của Việt Nam, bao người sẵn sàng gia nhập quân ngũ.

Nhờ có cái dàn khoan, người Việt hiểu được sức mạnh của dân tộc, sức mạnh ấy thể hiện qua hàng chục nhà máy của cả Việt Nam, Đài Loan lẫn Hàn Quốc, Nhật Bản bị đập, đốt tan tành, qua hàng chục nghìn chữ ký trên mạng hay hàng tỷ đồng tiền quyên góp cho Trường Sa.

Nhờ có cái dàn khoan ấy mới có lần đầu tiên một cuộc biểu tình mà những đoàn viên thanh niên giơ cao biểu ngữ ủng hộ nhà nước đi cùng các biểu ngữ đòi tự do cho nhiều tù nhân chính trị.

Kể từ ngày hôm ấy, cái ngày mà khói lửa bốc lên ở Bình Dương, có một điều gì đó lớn lao đã thay đổi ở đất nước này. Tôi không nói cụ thể được nó là gì, nhưng rõ ràng là mọi thứ không còn như trước nữa, một cỗ máy nào đó đã được vận hành.

Nhưng, có lẽ có nhiều thứ rồi cũng sẽ đi vào quên lãng. Có một mùa hè, người ta nói về sự gian trá trong những mùa thi, để rồi một mùa hè khác món chè khúc bạch lên ngôi thay thế cho những sự um xùm về nàn hôi của. Mùa hè năm nay, cái dàn khoan đè xuống cái bản đề xuất cải cách giáo dục 36000 tỷ của bộ giáo dục cũng như cái án dành cho ông Dương Chí Dũng.

Có thể, ngày mai, báo sẽ lại đưa tin, có một dàn khoan lạ xâm nhập vào vùng biển nước ta, hoặc là có tàu lạ đến cắt cáp dưới đáy biển.

Có thể lắm chứ, chủ trương mà.


Hoàng Đức Minh
26/5/2014



Thanked by 3 Members:

#1890 hamzui9

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 613 Bài viết:
  • 730 thanks

Gửi vào 02/09/2014 - 20:02

À...à...à cũng là một chiêu tiếp thị đánh vào tâm lý người VN. Thực chất là " các ông nên bỏ hang TQ để dùng hàng nước Nhật chúng tôi sản xuất". Không phủ nhận hàng Nhật chất lượng rất tốt.






Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

5 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 5 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |  
Vượng
Thịnh
Khang
An