TIN VỈA HÈ
hamzui9
25/07/2014
zigzag, on 25/07/2014 - 16:02, said:
Gọi là Lý Luận cho nó có tí văn hoa ra vẻ tri thức, chứ mấy cái thể loại lý cùn luận ngang này gọi là chém gió hay khua môi múa mép nghe còn xuôi xuôi. Trên này toàn là các thầy cãi cả, mấy đứa biết lý luận nó lặn mất tăm hết rồi =))
Con tép nằm trên mép con tôm
Con tôm nằm trên mồm con cá
Con cá nằm trên má con dao
Con dao nằm trên cổ thằng Thầy Cãi =))
ps: bỏ kiểu nịnh hót đi, nghe vã.i đạn
Con tép nằm trên mép con tôm
Con tôm nằm trên mồm con cá
Con cá nằm trên má con dao
Con dao nằm trên cổ thằng Thầy Cãi =))
ps: bỏ kiểu nịnh hót đi, nghe vã.i đạn
Hehe, nói chuyện kiểu này thì tôi không hứng rồi, xin chào nhé
vietnamconcrete
25/07/2014
bluebird2304
25/07/2014
Vô Thường, on 25/07/2014 - 09:52, said:
Tôi đọc rất nhiều sách lịch sử nhân loại. Đọc qua hầu hết lịch sử các nền văn minh. Điểm qua một số trào lưu cách tân hay phục hưng của loài người và thấy rằng:
Nhân loại chưa bao giờ có sự công bằng. Hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, hàng giây vẫn đầy rẫy sự bất công. Có kẻ sinh lai bần tiện, có người xuất thế vinh hoa. Đừng bao giờ mong muốn cải tạo xã hội. Hãy học cách thích nghi với sự bất công của xã hội. Đó là bí quyết của rất kiều kẻ thành công.
Muốn tạo ra lịch sử của riêng mình, trước tiên phải hòa được mình vào lịch sử xã hội mình đang sống
Nhân loại chưa bao giờ có sự công bằng. Hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, hàng giây vẫn đầy rẫy sự bất công. Có kẻ sinh lai bần tiện, có người xuất thế vinh hoa. Đừng bao giờ mong muốn cải tạo xã hội. Hãy học cách thích nghi với sự bất công của xã hội. Đó là bí quyết của rất kiều kẻ thành công.
Muốn tạo ra lịch sử của riêng mình, trước tiên phải hòa được mình vào lịch sử xã hội mình đang sống
Tuy hay đọc và rất thích các bài tử vi của anh, nhưng em phản đối quan điểm này. Vì như vậy thì chà đạp chế độ phong kiến, chế độ thực dân làm gì nếu không phải để tự do hơn? Ko cần tuyệt đối công bằng vì đây là không tưởng. Nhưng cần coi được theo chuẩn thế giới là được. Hoặc thay đổi càng gần thế giới càng tốt. Bệnh ung thư phát hiện sớm và chữa thì dễ, nhưng nếu phát hiện trễ thì hậu quả nặng nề, dễ loạn, cái giá sẽ rất lớn. Nói chung nhân loại sướng thì thích khổ thì chịu thì xã hội đã không tiến hóa được. Ko ai nằm ngoài quy luật vận động phát triển của thế giới được. Các nền văn minh khi cô lập thì khi gặp 1 nền văn minh hơn thì sẽ dễ bị nô lệ, diệt vong như thổ dân các nước Mỹ ,Úc....Nếu research bằng tiếng Anh sẽ thấy VN thua kém thế giới nhiều và khoảng cách ngày càng xa chứ ko kéo gần lại chút nào.
Vô Thường
25/07/2014
Vô Danh Thiên Địa, on 25/07/2014 - 11:26, said:
Công bằng theo định nghĩa của Vô Thường là như thế nào để kết luận là "Nhân loại chưa bao giờ có sự công bằng. ". Tôi thấy nhân loại rất công bằng và sống dưới sự chi phối của luật công bằng.
Công bằng - theo quan điểm của tôi, dựa trên lịch sử hình thành và phát triển của xã hội loài người- là quyền lợi xứng đáng mà con người nhận được qua thành quả lao động (cả vật chất và ý thức nói chung) của họ.
Ông VDTD nói: "Tôi thấy nhân loại rất công bằng và sống dưới sự chi phối của luật công bằng." tôi không hoàn toàn đồng ý. Ông nói không sai, những cũng không đúng hoàn toàn.
Hẳn ý của ông là: " Tôi thấy mẹ tự nhiên rất công bằng và con người sống dưới sự chi phối của luật công bằng của trời đất" thì tôi cho rằng sẽ bao quát hơn.
Sửa bởi Vô Thường: 25/07/2014 - 16:14
hamzui9
25/07/2014
vietnamconcrete
25/07/2014
hamzui9, on 25/07/2014 - 16:13, said:
Anh Vietnam cứ là anh như mọi ngày là được ạ, đừng a dua đua đòi dân chơi là được ạ
Xin hãy là anh của ngày hôm qua - Ú U Ú Ù...
Ah mà kính gửi chư vị bô lão, các vị tuổi trẻ anh hùng tuất kiệt: topic này có vẻ sa đà qua bàn luận chính trị quá (như thế không nên), hay là chúng ta chỉ cập nhật thông tin cho nhau có khi hay hơn.
Quý vị thấy sao ạ?
Sửa bởi vietnamconcrete: 25/07/2014 - 16:19
Vô Thường
25/07/2014
bluebird2304, on 25/07/2014 - 16:10, said:
Tuy hay đọc và rất thích các bài tử vi của anh, nhưng em phản đối quan điểm này. Vì như vậy thì chà đạp chế độ phong kiến, chế độ thực dân làm gì nếu không phải để tự do hơn? Ko cần tuyệt đối công bằng vì đây là không tưởng. Nhưng cần coi được theo chuẩn thế giới là được. Hoặc thay đổi càng gần thế giới càng tốt. Bệnh ung thư phát hiện sớm và chữa thì dễ, nhưng nếu phát hiện trễ thì hậu quả nặng nề, dễ loạn, cái giá sẽ rất lớn. Nói chung nhân loại sướng thì thích khổ thì chịu thì xã hội đã không tiến hóa được. Ko ai nằm ngoài quy luật vận động phát triển của thế giới được. Các nền văn minh khi cô lập thì khi gặp 1 nền văn minh hơn thì sẽ dễ bị nô lệ, diệt vong như thổ dân các nước Mỹ ,Úc....Nếu research bằng tiếng Anh sẽ thấy VN thua kém thế giới nhiều và khoảng cách ngày càng xa chứ ko kéo gần lại chút nào.
Hãy nghĩ theo cách em muốn. A luôn tôn trọng những bạn dám nghĩ, dám nhận định và thẳng thắn tiếp xúc vấn đề.
A tặng em câu này của Bill Gates (Không ngờ là đồng quan điểm đến thế với bần tăng)
“Cuộc sống vốn không công bằng - Hãy tập quen dần với điều đó”
Thế giới không bao giờ công bằng. Bạn biết điều này chứ? Bạn không bao giờ có thể thay đổi cả thế giới. Sự bất công luôn tồn tại trong xã hội hiện tại, vì thế hãy cố gắng thích nghi.
Sửa bởi Vô Thường: 25/07/2014 - 16:21
KimCa
25/07/2014
hamzui9, on 25/07/2014 - 15:57, said:
Cái vụ hôm qua của mình đó, tuần trước ông khách bảo đồng ý làm hợp đồng rồi, đen đủi đầu tuần có công ty khác báo. Giá tốt hơn, thông số kỹ thuật tốt hơn, phần thua đang nghiên về phía mình. Nãy giờ gọi thăm dò sang bên công ty báo giá cạnh tranh với bên mình, họ bất ngờ bảo mình có chân trong hay sao mà biết giá của họ báo. Khách hàng chưa chốt, đang chờ bên mình giảm giá, nhưng xin hãng nghe chừng nó không giảm cho. Đang tiếc..........hazz
lúc nãy chạy xe ngoài đường từ quán cafe về công ty bị ngã xe do đường trơn mà phanh hơi gấp, chày xước hết rùi này, hôm nay ngày gì mà đen thế
hamzui9
25/07/2014
@ttd: phim khá hay đó, đúng thể loại phim hành động + hài mà mình thích, thanks nhìu nhé!
Chia buồn nha. Đang định kêu ca mà lại thôi, sáng đến giờ Hz cũng điên hết cả đầu.
Chuyển hàng từ H.C.M ra HN, sáng 8h check vận đơn, bảo chuyển ra kho A gần chỗ mình, thì nó chuyển ra kho B - cách chỗ mình hơn 10km, bảo nó để nguyên hàng đó mình ra lấy. Hơn 10h đang trên đường ra lấy hàng, thì nhân viên kho C lại bảo hàng bên em lại đến chỗ anh. Lại phải vòng tầm 10km quay lại. Điên quá, te tua cho bọn CPN một trận vì bị mấy lần rồi.
Vòng quay lại kho C là gần 11h rồi, lấy hàng mở ra xem, thì phát hiện bên bán nó chuyển nhầm 1 mặt hàng. Gọi hỏi thì nó bảo có hàng đó thôi, đúng kích thước, hàng tương đương thôi, lấy thì lấy, không lấy thì thôi. Mà trước khi đặt hàng yêu cầu đã đưa mẫu cho nó xem. Lại điên thêm 1 lần.
Buổi chiều giao hàng cho khách, ông khách bảo ko đảm bảo chất lượng, mà trong khi đó kỹ thuật sang kiểm tra bảo ok rồi. Vụ này chưa lấy tiền. Mệt đầu mệt óc, nên ngồi chơi nãy giờ.
Sửa bởi hamzui9: 25/07/2014 - 16:44
Management, on 25/07/2014 - 16:32, said:
lúc nãy chạy xe ngoài đường từ quán cafe về công ty bị ngã xe do đường trơn mà phanh hơi gấp, chày xước hết rùi này, hôm nay ngày gì mà đen thế
Chia buồn nha. Đang định kêu ca mà lại thôi, sáng đến giờ Hz cũng điên hết cả đầu.
Chuyển hàng từ H.C.M ra HN, sáng 8h check vận đơn, bảo chuyển ra kho A gần chỗ mình, thì nó chuyển ra kho B - cách chỗ mình hơn 10km, bảo nó để nguyên hàng đó mình ra lấy. Hơn 10h đang trên đường ra lấy hàng, thì nhân viên kho C lại bảo hàng bên em lại đến chỗ anh. Lại phải vòng tầm 10km quay lại. Điên quá, te tua cho bọn CPN một trận vì bị mấy lần rồi.
Vòng quay lại kho C là gần 11h rồi, lấy hàng mở ra xem, thì phát hiện bên bán nó chuyển nhầm 1 mặt hàng. Gọi hỏi thì nó bảo có hàng đó thôi, đúng kích thước, hàng tương đương thôi, lấy thì lấy, không lấy thì thôi. Mà trước khi đặt hàng yêu cầu đã đưa mẫu cho nó xem. Lại điên thêm 1 lần.
Buổi chiều giao hàng cho khách, ông khách bảo ko đảm bảo chất lượng, mà trong khi đó kỹ thuật sang kiểm tra bảo ok rồi. Vụ này chưa lấy tiền. Mệt đầu mệt óc, nên ngồi chơi nãy giờ.
Sửa bởi hamzui9: 25/07/2014 - 16:44
KimCa
25/07/2014
hamzui9, on 25/07/2014 - 16:43, said:
@ttd: phim khá hay đó, đúng thể loại phim hành động + hài mà mình thích, thanks nhìu nhé!
Chia buồn nha. Đang định kêu ca mà lại thôi, sáng đến giờ Hz cũng điên hết cả đầu.
Chuyển hàng từ H.C.M ra HN, sáng 8h check vận đơn, bảo chuyển ra kho A gần chỗ mình, thì nó chuyển ra kho B - cách chỗ mình hơn 10km, bảo nó để nguyên hàng đó mình ra lấy. Hơn 10h đang trên đường ra lấy hàng, thì nhân viên kho C lại bảo hàng bên em lại đến chỗ anh. Lại phải vòng tầm 10km quay lại. Điên quá, te tua cho bọn CPN một trận vì bị mấy lần rồi.
Vòng quay lại kho C là gần 11h rồi, lấy hàng mở ra xem, thì phát hiện bên bán nó chuyển nhầm 1 mặt hàng. Gọi hỏi thì nó bảo có hàng đó thôi, đúng kích thước, hàng tương đương thôi, lấy thì lấy, không lấy thì thôi. Mà trước khi đặt hàng yêu cầu đã đưa mẫu cho nó xem. Lại điên thêm 1 lần.
Buổi chiều giao hàng cho khách, ông khách bảo ko đảm bảo chất lượng, mà trong khi đó kỹ thuật sang kiểm tra bảo ok rồi. Vụ này chưa lấy tiền. Mệt đầu mệt óc, nên ngồi chơi nãy giờ.
Chia buồn nha. Đang định kêu ca mà lại thôi, sáng đến giờ Hz cũng điên hết cả đầu.
Chuyển hàng từ H.C.M ra HN, sáng 8h check vận đơn, bảo chuyển ra kho A gần chỗ mình, thì nó chuyển ra kho B - cách chỗ mình hơn 10km, bảo nó để nguyên hàng đó mình ra lấy. Hơn 10h đang trên đường ra lấy hàng, thì nhân viên kho C lại bảo hàng bên em lại đến chỗ anh. Lại phải vòng tầm 10km quay lại. Điên quá, te tua cho bọn CPN một trận vì bị mấy lần rồi.
Vòng quay lại kho C là gần 11h rồi, lấy hàng mở ra xem, thì phát hiện bên bán nó chuyển nhầm 1 mặt hàng. Gọi hỏi thì nó bảo có hàng đó thôi, đúng kích thước, hàng tương đương thôi, lấy thì lấy, không lấy thì thôi. Mà trước khi đặt hàng yêu cầu đã đưa mẫu cho nó xem. Lại điên thêm 1 lần.
Buổi chiều giao hàng cho khách, ông khách bảo ko đảm bảo chất lượng, mà trong khi đó kỹ thuật sang kiểm tra bảo ok rồi. Vụ này chưa lấy tiền. Mệt đầu mệt óc, nên ngồi chơi nãy giờ.
đen cũng có ngày mà, cái này phải hỏi thánh Gấu, biết đâu hỏi thánh Gấu xem hạn giờ lại tránh được cú ngã xe hồi chiều, ngã đau mà vẫn còn vui được
ttL
25/07/2014
Management, on 25/07/2014 - 15:44, said:
@hamzui9
buổi chiều nhận được cuộc gọi của khách hàng hủy ký hợp đồng, mặc dù giá đó là thấp nhất rồi và rẻ hơn các công ty khác nữa. Đúng là xui xẻo, thôi thì gọi là rủi ro kinh doanh cho hay, cãi với những người này mệt lắm. mất bao nhiêu công sức, đuối như con cá chuối !
buổi chiều nhận được cuộc gọi của khách hàng hủy ký hợp đồng, mặc dù giá đó là thấp nhất rồi và rẻ hơn các công ty khác nữa. Đúng là xui xẻo, thôi thì gọi là rủi ro kinh doanh cho hay, cãi với những người này mệt lắm. mất bao nhiêu công sức, đuối như con cá chuối !
uke
25/07/2014
Vô Thường, on 25/07/2014 - 16:21, said:
“Cuộc sống vốn không công bằng - Hãy tập quen dần với điều đó”
Thế giới không bao giờ công bằng. Bạn biết điều này chứ? Bạn không bao giờ có thể thay đổi cả thế giới. Sự bất công luôn tồn tại trong xã hội hiện tại, vì thế hãy cố gắng thích nghi.
Lời đại sư tự nhủ với bản thân và miếng dồi chó trước khi nhai nó. Nhoàm nhoàm.
ttL
25/07/2014
làm gì ở VN cũng phải biết điều gặp nhìu may mắn .
Mama dứt khoát từ đầu ko thể là đảng viên CS như một số ng trên dd nghi ngờ,tranh biện phản biện ko bao giờ là thói quen của ng CS,
Chỉ có đấu tranh,tự phê bình, cơ cấu ,vận động trong bóng tôi,và nhạy cảm với lãnh đạo là thành công.
Xem lịch sử TQ,khi ông Mao thất thế với bộ chính trị do Lưu T Kỳ cầm đầu đã lui về sau ,vận động ngầm quân đội,xách động nhiệt huyết của tuổi trẻ ,đám hồng vệ binh để tạo cách mạng văn hoá chưa từng có trong lịch sử ,lật lại tình thế để hiểu chính trị của hệ thống CS là như thế nào..
Mao đúng là thiên tài của hệ thống đảng CS.VN dĩ nhiên gần gũi với TQ.
Mama dứt khoát từ đầu ko thể là đảng viên CS như một số ng trên dd nghi ngờ,tranh biện phản biện ko bao giờ là thói quen của ng CS,
Chỉ có đấu tranh,tự phê bình, cơ cấu ,vận động trong bóng tôi,và nhạy cảm với lãnh đạo là thành công.
Xem lịch sử TQ,khi ông Mao thất thế với bộ chính trị do Lưu T Kỳ cầm đầu đã lui về sau ,vận động ngầm quân đội,xách động nhiệt huyết của tuổi trẻ ,đám hồng vệ binh để tạo cách mạng văn hoá chưa từng có trong lịch sử ,lật lại tình thế để hiểu chính trị của hệ thống CS là như thế nào..
Mao đúng là thiên tài của hệ thống đảng CS.VN dĩ nhiên gần gũi với TQ.
ttL
25/07/2014
@ttd: phim khá hay đó, đúng thể loại phim hành động + hài mà mình thích, thanks nhìu nhé!
Tặng hamzui9coi từ đầu phim
Tặng hamzui9coi từ đầu phim
hamzui9
25/07/2014
ttd, on 25/07/2014 - 20:33, said:
sorry xen vào chút ,giá thấp nhất nhưng ko có bông hồng thì byebye ,VN làm ăn là vậy..chịu khó xem phim ttd gửi cho đỡ bùn...
ttd, on 25/07/2014 - 21:33, said:
@ttd: phim khá hay đó, đúng thể loại phim hành động + hài mà mình thích, thanks nhìu nhé!
Tặng hamzui9coi từ đầu phim
Tặng hamzui9coi từ đầu phim
Bạn ttd hay xem phim à, mình thích cả thể loại phim hành động Mỹ, bạn có phim nào hay thể loại này ko?


