Jump to content

Advertisements




Nhất kim kiến huyết, thiền trí thượng thừa tâm


8 replies to this topic

#1 lethanhnhi

    Thiếu Dương

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 12953 Bài viết:
  • 25434 thanks

Gửi vào 09/04/2014 - 06:55

Tự ngã bổn hành đạo, Tam thế nhất thiết Phật, Thiền trí vô sư trí
" Chính tinh lạc hãm , Hóa Kị đáo quang vinh"
Cách cuộc này do tôi tạo ra, ai là người thấu triệt được cách này???
Nếu không viết ra thì uổng cho giới Tử Vi Việt Nam ta

Đây là 1 trong những phản cách phức tạp nhất dễ nhầm nhất , ngoài Toàn sát cách do sư Tổ Nguyễn Thanh Nhị của tôi tạo ra, thì cách này do tôi tạo ra nhờ Thiền trí, ai có Tâm cực linh mẫn mới hiểu nổi, cứ tạm thời viết ra vậy

1 lực của hóa kị có thể đập tan tam hóa Liên Châu, kẻ mạnh như vậy biết dùng thì có ích lắm, xem ai là người có đủ Tâm, Trí, Lực để dụng con ác Long này^^

" âm kị dương kị bất tương biệt Kị dã
toàn khao chính tinh miếu hãm"

#2 langvang

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 11 Bài viết:
  • 15 thanks

Gửi vào 09/04/2014 - 07:29

thấy nhái câu phú tử vi biệt cách "Chính tinh hãm đáo Quyền Lộc quang vinh" , chắc hay rồi ,

hóng!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#3 TVUD

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 686 Bài viết:
  • 932 thanks

Gửi vào 09/04/2014 - 09:12

Lộc Tồn và Hoá Kị đầy bí ẩn kg phải ai cũng thấu

Thanked by 1 Member:

#4 minhgiac

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1963 Bài viết:
  • 5390 thanks

Gửi vào 09/04/2014 - 13:49

@@ lê thanh nhị!

sao mình thích nổ và hèn đến vậy? cậu cho tớ địa chỉ tớ đến tận nơi sao không thấy cậu? cho địa chỉ giả sao? hỏi dân khu ấy không biết thằng nào nó **** **** tựa như cậu ấy. gọi điện cho cậu cậu cũng không giám nghe điện? sao cậu hèn thế, cậu không rúc ở cái ổ chó mãi được đâu. sao k oai hùng như lúc cậu nổ ý!hi bấy lâu nay tớ không chấp cái loại rẻ rách như cậu, nhưng xem ra hết thuộc chữa. hèn lắm, cậu không rúc mãi được đâu. cơm không có mà ăn nên đây nổ kiếm cơm sao!đúng là lạoi thân lừa ưa nặng, tớ sẽ hỏi anh ngựa, anh lâm phong chắc sẽ tìm ra cậu còn đàm đạo chứ!hihi cậu nghĩ ai cũng rẻ rách, ai cậu cũng chủi được à!

Sửa bởi minhgiac: 09/04/2014 - 13:58


Thanked by 2 Members:

#5 KimCa

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1525 Bài viết:
  • 1797 thanks

Gửi vào 09/04/2014 - 15:26

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

minhgiac, on 09/04/2014 - 13:49, said:

@@ lê thanh nhị!

sao mình thích nổ và hèn đến vậy? cậu cho tớ địa chỉ tớ đến tận nơi sao không thấy cậu? cho địa chỉ giả sao? hỏi dân khu ấy không biết thằng nào nó **** **** tựa như cậu ấy. gọi điện cho cậu cậu cũng không giám nghe điện? sao cậu hèn thế, cậu không rúc ở cái ổ chó mãi được đâu. sao k oai hùng như lúc cậu nổ ý!hi bấy lâu nay tớ không chấp cái loại rẻ rách như cậu, nhưng xem ra hết thuộc chữa. hèn lắm, cậu không rúc mãi được đâu. cơm không có mà ăn nên đây nổ kiếm cơm sao!đúng là lạoi thân lừa ưa nặng, tớ sẽ hỏi anh ngựa, anh lâm phong chắc sẽ tìm ra cậu còn đàm đạo chứ!hihi cậu nghĩ ai cũng rẻ rách, ai cậu cũng chủi được à!

họ nổ thì mình có mất gì đâu anh. họ mất thời gian, tiền bạc, vợ con họ không được nhờ vã, chửi người khác nhiều thì tổn phúc con cháu họ thôi. anh cứ bình thường mà làm ăn thôi, thỉnh thoảng vui lên đây chém gió chút với mọi người. khi nào có duyên nếu anh cho phép, em xin địa chỉ anh, em sẽ đến tìm anh, mời anh cafe nhé. hihi.

Sửa bởi Management: 09/04/2014 - 15:27


Thanked by 1 Member:

#6 lethanhnhi

    Thiếu Dương

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 12953 Bài viết:
  • 25434 thanks

Gửi vào 09/04/2014 - 19:59

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

minhgiac, on 09/04/2014 - 13:49, said:

@@ lê thanh nhị!

sao mình thích nổ và hèn đến vậy? cậu cho tớ địa chỉ tớ đến tận nơi sao không thấy cậu? cho địa chỉ giả sao? hỏi dân khu ấy không biết thằng nào nó **** **** tựa như cậu ấy. gọi điện cho cậu cậu cũng không giám nghe điện? sao cậu hèn thế, cậu không rúc ở cái ổ chó mãi được đâu. sao k oai hùng như lúc cậu nổ ý!hi bấy lâu nay tớ không chấp cái loại rẻ rách như cậu, nhưng xem ra hết thuộc chữa. hèn lắm, cậu không rúc mãi được đâu. cơm không có mà ăn nên đây nổ kiếm cơm sao!đúng là lạoi thân lừa ưa nặng, tớ sẽ hỏi anh ngựa, anh lâm phong chắc sẽ tìm ra cậu còn đàm đạo chứ!hihi cậu nghĩ ai cũng rẻ rách, ai cậu cũng chủi được à!
thằng ngố
anh thấy cậu phải cám ơn anh vì anh dạy cho cậu 1 bài cho đỡ ngu, cậu có cái óc để làm gì mà lại để bị sỏ mũi
chú đâu có gan gì, lại đến như lần trước: anh em mình đồng hương sao cậu nỡ chửi mình, Nhị ơi bỏ qua đi nhé, anh em mình là bạn, văn của cậu tớ quá hiểu, hôm nay anh bận đi ăn tân gia
anh cũng vui vì hôm nay sỏ mũi được thằng ngốc, đầu đất
Hôm nay thấy lạ vì nick vanvantran cũng like, hay, chú ạ , cháu biết chú theo dõi, cháu hiện nay đã 1 mình lên Hà Nội mà không có chú, cháu đã thành công trên Hà Nội và sắp tới sẽ mở cơ sở ở Hải Phòng
chú thừa biết thằng Duyên nó có đánh được 1 thằng nhà quê trói gà không chặt không, và chú cũng đào tạo ra cháu, cháu cám ơn chú, cái công dạy dỗ của chú thì cháu có dạy được 1 thằng nhà quê hay không
Nhưng mà cháu hơn nó 1 cái đầu chú ạ, cháu vờn nó cho vui đấy

Thời gian qua cháu đã rất day dứt, cháu nóng nhưng trong lòng cháu lúc nào cũng muốn khi thành danh, mãn nguyện sẽ quay về tạ lễ chú, nhưng cái like của chú, cái đồng ý của chú trước việc 1 thằng nhà quê 2 tay trói gà không chặt muốn đánh cháu mà chú vui, thì cháu buồn, cháu cũng chẳng ân hận gì nữa
Tình đời là thế chú ạ, bạc quá chú ạ

Cháu khác các đệ tử của chú, cháu không phải theo nghiệp giang hồ, không đem thân đem nghệ đi đánh đấm chú Thường ạ
thời gian qua, về phong thủy thì cháu đi làm cho tầm thứ bộ trưởng, về bói thì đủ tầm , đủ sức
Trước kia , cháu luôn luôn ân hận, tới bây giờ cháu không ân hận chút nào về việc chú cháu mình vĩnh viễn không chung đường chú ạ, quá đủ

Còn tớ nói luôn, Minh Giác ạ, tớ thừa biết rồi hôm nay cậu sẽ tới, cậu đâu có gan đánh nhau ngang cơ tớ, nhưng cậu sẽ nỉ non đủ kiểu viện lý, nếu cậu là 1 người có tác dụng tớ sẽ gặp, sẽ xử dụng.Nhưng cậu là 1 thằng vô dụng, vừa bất tài vừa vô dụng nên tớ chỉ định chơi cậu cứu không muốn gặp cậu,.cậu là thằng ngu, chứ nếu cậu biết cậu đang đối đầu với ai, cậu đang gặp cái gì thì cậu nuôt mất lưỡi chứ không to mồm như thế đâu

Sửa bởi lethanhnhi: 09/04/2014 - 19:50


Thanked by 1 Member:

#7 minhgiac

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1963 Bài viết:
  • 5390 thanks

Gửi vào 09/04/2014 - 20:02

đời hèn lắm nhị ạ, trốn như chó! cứ chữa thẹn đi cho đỡ nhục. nghĩ ai daỵ cho võ cho cái giống như cậu quả mù mắt. lần trước nên hà nội phải nhờ bọn minh an, tử phủ vũ tướng không giám nói tên thật ra mà không biết nhục à, sao hèn thế. cái loại chó như nhị chỉ đến thế thôi hơn con vật một tý là biết nói. ông không ở đây đôi co với loại chó nhị thì cũng như khánh họ nhà cậu thôi. chi bằng hẹn ngày có thể gặp cậu đàm đạo gãi ngứa cho cậu mới vui! trốn đi, trốn cho kỹ vào nhé!

Sửa bởi minhgiac: 09/04/2014 - 20:21


Thanked by 1 Member:

#8 lethanhnhi

    Thiếu Dương

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 12953 Bài viết:
  • 25434 thanks

Gửi vào 09/04/2014 - 20:05

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

minhgiac, on 09/04/2014 - 20:02, said:

đời hèn lắm nhị ạ, trốn như chó! cứ chữa thẹn đi cho đỡ nhục. nghĩ ai daỵ cho võ cho cái giồng như cậu quả mù mắt. làn trước nên hà nội phải nhờ bọn minhan, tử phủ vũ tướng không giamms nói tên thật ra mà không biết nhục à. cái loại như cậu chỉ đến thế thôi hơn con vật một tý. ở đây đôi co với lạoi cậu thì cũng như cậu thôi. chi bằng hẹn ngày có thể gặp cậu đàm đạo gãi ngứa cho cậu mới vui! trốn đi, trốn chỗ kỹ vào nhé!
thằng nhà quê vô danh tiểu tốt
việc xư cậu không đem lại tiền mà chỉ là rắc rối cho tớ, hihi
chứ nếu mà vì lợi ích, đụng vào lợi ích, thì cậu khỏi cần ho.cậu tận hưởng mọi thứ có thể đi

Thanked by 1 Member:

#9 arale

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 263 Bài viết:
  • 492 thanks

Gửi vào 09/04/2014 - 20:28

Tớ không biết vì đâu 2 cậu ghét nhau. Nhưng tớ rất ngưỡng mộ 2 cậu, một cậu "nhà quê", một cậu "thích trốn". Hai cậu có tự do ngôn luận, sống mà dám nói những gì mình nghĩ. Còn tớ, tớ chả dám hó hé, hé ra là bị khóa mỏ tống trại liền. Nghĩ mà không dám nói giống như một kẻ bại liệt tư tưởng toàn phần. Hai cậu chẳng hiểu được đâu, chỉ có Chí Phèo mới hiểu được tớ thôi.

Thanked by 2 Members:





Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |