Leadership, on 06/04/2014 - 23:39, said:
Lấy vợ năm nào thì quên không hỏi, nhưng cậu ruột là Phó Tổng một ngân hàng, Bố là Cục trưởng một cục lớn (nay về hưu), nên đã được cơ cấu từ lúc còn đi học (Vào học viện NH không cần thi) nên đã là một công tử từ bé rồi. Học xong về làm nhân viên bình thường, năm 2012 mới thăng chức, trước đó đầu tư chứng khoán kiếm được mấy chục tỷ .... đã từng đánh ô tô chở vài bao tải tiền đi giao dịch....
lá này khỏi bàn về chuyện giàu
tại sao vẫn nói lấy vợ mới giàu sợ anh hiểu nhầm ý: người thân cư thê thường có vợ mới ổn định nghiệp
không có nghĩa họ kém hay nép vế, không hề
nhưng sự nghiệp của họ chỉ ổn sau khi kết hôn, vì vậy ngay năm anh nói cậu ta phát tài: 2006, 2007,2008
thì là năm có khả năng cậu ta kết hô: 26, 27, 28 tuổi như phần trên em đoán
Leadership, on 06/04/2014 - 23:41, said:
Tôi lại không nghĩ thế bởi cuộc sống nhiều bất ngờ lắm, có những biến thể chỉ người trong cuộc hiểu và phải trải nghiệm thực tế, kỵ không hẳn là xấu tùy trường hợp nó lại rất tốt, tôi theo trường phái đó.
nếu không có tính cẩn thận nghi ngờ của Kị, lấy gì ra đỡ lại tính liều lĩnh của thiên không???