Bác Minh Minh ới ời!!! Hay là...
HuuDuyenSeGap
23/04/2014
hoangvanvy, on 23/04/2014 - 10:31, said:
hê hê, có thế mà cũng than vãn... ăn đúng suy nghĩ đúng, sức khoẻ tốt.
hoangvanvy, on 23/04/2014 - 11:01, said:
NỘI LỰC TỰ SINH - THÁI KHẮC LỄ
hoangvanvy
23/04/2014
anh đang chép ra vở và đọc đi đọc lại.... nếu có dịp hoàn thành. gửi em một cuốn photo nhỉ.
HuuDuyenSeGap
23/04/2014
hoangvanvy
23/04/2014
hì hì. không biết áo tím bên xa xa ấy như thế nào nhỉ... đọc cái này cũng hay em à... với thực dưỡng nữa. bổ ích,
HuuDuyenSeGap
23/04/2014
Anh luyện như vậy lâu chưa? Kết quả anh đánh giá như thế nào ạ? (chị Trang2 trêu nhé, màu nào em cũng thích hết á ) heeee
Em ăn nhiều vào Thiên Đồng nên hổng có xênh *anh gõ google cái xem Thiên Đồng dáng nó ra sao*
hoangvanvy
23/04/2014
oài thế à. anh chỉ thấy đỡ nghèo hơn, sức khỏe tốt hơn... suy nghĩ rộng hơn và trẻ con hơn và người già hơn .... tốt hơn thôi.!
HatCat90
27/04/2014
@hoangvanvy : điên hơn, hạnh phúc , và bình yên hơn
@HuuDuyenSeGap : có thể là do tim. Tim không bơm máu trôi chảy đến các cơ gân tay và chân,đặc biệt là sau gáy, vai và cổ, đãn đến tê tay và cổ. Bạn có hay bị thường xuyên không?
@HuuDuyenSeGap : có thể là do tim. Tim không bơm máu trôi chảy đến các cơ gân tay và chân,đặc biệt là sau gáy, vai và cổ, đãn đến tê tay và cổ. Bạn có hay bị thường xuyên không?
HuuDuyenSeGap
27/04/2014
Hôm nay mình đi khám, thầy thuốc bắt mạch, ngẫm nghĩ 1hồi rồi bảo "tốt", hớ hớ, có vẻ mạch mình bình ổn quá, bác ấy bảo mình hơi lạnh chút thôi, mặc dù thật sự mình rất hay tê tay chân, ngồi kiểu quỳ gối hay chân này đè chân kia 15p là tê rùi... Haizzzzzzzz
hoangvanvy
27/04/2014
sao mình gầy mà mình khỏe thế nhỉ... chưa bao giờ tự tin với sức khỏe... bây giờ thì luôn tự tin nhờ ăn uống thực dưỡng... cảm ơn.!